Thứ 3, 16/07/2024
Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ – bà Kimberly Cheatle – đưa ra tuyên bố đầu tiên sau vụ ông Donald Trump bị ám sát.
img

Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ – bà Kimberly Cheatle – đang phải chịu nhiều áp lực sau vụ ông Trump bị bắn (ảnh CNN)
“Tôi muốn gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, bạn bè của Corey Comperatore, người đã thiệt mạng trong vụ ám sát nhằm vào cựu Tổng thống Trump tại Butler, Pennsylvania và những người bị thương trong vụ việc”, CNN dẫn tuyên bố của bà Cheatle hôm 15/7.
“Các nhân viên mật vụ có mặt tại hiện trường đã hành động nhanh chóng. Nhóm bắn tỉa phản công và vô hiệu hóa kẻ nổ súng. Lực lượng của chúng tôi đã triển khai các biện pháp để bảo đảm an toàn cho ông Trump”, bà Cheatle nói về hành động của nhóm mật vụ được bố trí bảo vệ ông Trump trong sự kiện vận động tranh cử hôm 13/7.
Trong tuyên bố chính thức, bà Cheatle cho biết Cơ quan Mật vụ Mỹ đang phối hợp với FBI và cảnh sát địa phương để điều tra, làm rõ vụ ám sát nhằm vào ông Trump.
Bà Cheatle không bình luận về trách nhiệm của Cơ quan Mật vụ trong vụ nổ súng hôm 13/7, tuy nhiên, bà cho biết lực lượng mật vụ sẽ tham gia một cuộc đánh giá độc lập do Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ đạo.
“Chúng tôi muốn hiểu rõ những gì đã xảy ra, diễn biến và làm cách nào để chúng ta có thể ngăn chặn một sự cố tương tự có thể xảy ra trong tương lai”, bà Cheatle cho hay.
“Chúng tôi cũng sẽ làm việc với các ủy ban của quốc hội và phối hợp với bất kỳ hoạt động giám sát nào”, bà Cheatle nhấn mạnh.
Theo The Hill, Cơ quan Mật vụ Mỹ chịu nhiều chỉ trích sau vụ ông Trump bị bắn hôm 13/7. Viên đạn làm rách tai cựu Tổng thống Mỹ và ông cho rằng mình sống sót là nhờ “may mắn”.
Nhiều nghị sĩ Mỹ đã kêu gọi tổ chức phiên điều trần về vụ việc, một số người thậm chí kêu gọi bà Cheatle từ chức.
“Mức độ nghiêm trọng của sự thất bại an ninh này và khoảnh khắc đáng sợ vừa rồi không thể bị xem nhẹ”, ông Mark Green – Chủ tịch Ủy ban An ninh Hạ viện Mỹ – viết trong lá thư gửi Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas.

Nghi phạm nằm trên mái nhà và nhắm bắn ông Trump (ảnh CNN)
Hôm 15/7, CNN dẫn lời một quan chức thuộc Cơ quan Mật vụ Mỹ (giấu tên) cho hay, đội mật vụ bảo vệ ông Trump đã không thăm dò tòa nhà nơi kẻ ám sát sử dụng để nhắm bắn. Thay vào đó, họ giao cho cảnh sát địa phương bảo đảm an ninh địa điểm này.
Quan chức (giấu tên) cho hay, lẽ ra cảnh sát địa phương phải được bố trí trực tiếp bên trong và xung quanh tòa nhà, nhưng không rõ họ đã đi đâu.
Theo CNN, trong các nhiệm vụ tháp tùng ông Trump, đội mật vụ thường xuyên hợp tác với cảnh sát địa phương để bảo đảm an ninh.
Ông Alejandro Mayorkas – Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ – hôm 15/7 thừa nhận vụ việc ông Trump bị bắn là “một thất bại” về an ninh.
“Một sự cố như vậy đáng lẽ không thể xảy ra”, ông Mayorkas nói.
Khi phóng viên của CNN đặt câu hỏi về việc ai phải chịu trách nhiệm chính trong vụ nổ súng hôm 13/7, ông Mayorkas nói:
“Khi tôi đã nói rằng sự cố như vậy đáng lẽ không thể xảy ra, thì nghĩa là chúng ta đang đề cập tới một thất bại về mặt an ninh”.
“Chúng tôi sẽ phân tích kỹ mọi thứ thông qua cuộc đánh giá độc lập. Tôi không thể nói chi tiết hơn được nữa”, ông Mayorkas nói.
Trong cuộc phỏng vấn của CNN, ông Mayorkas cũng bác bỏ cáo buộc rằng Bộ An ninh Nội địa Mỹ từ chối tăng cường an ninh cho ông Trump.
“Đó là một tuyên bố vô căn cứ, vô trách nhiệm và hoàn toàn dối trá”, ông Mayorkas nói.
Vương Nam – CNN
Mật vụ Mỹ đổ lỗi cho cảnh sát địa phương về sai sót khi bảo vệ ông Trump
7/15/24
Mật vụ Mỹ nói mái nhà nghi phạm tấn công ông Trump ẩn nấp nằm ngoài phạm vi giám sát của họ và là trách nhiệm của cảnh sát tại Pennsylvania.
Nghi phạm Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, chiều 13/7 (sáng 14/7 theo giờ Hà Nội) nổ nhiều phát súng về phía ông Donald Trump khi cựu tổng thống Mỹ đang phát biểu tại trong cuộc mít tinh ở Butler, Pennsylvania. Vụ tấn công khiến ông Trump bị thương ở vành tai, một khán giả thiệt mạng và hai người bị thương nặng. Crooks sau đó bị mật vụ Mỹ hạ.
Nơi nghi phạm ẩn nấp để nhắm bắn là mái nhà máy American Glass Research (ARG), cách nơi ông Trump phát biểu khoảng 120 mét. Điều này đặt ra câu hỏi vì sao lực lượng an ninh lại không rà soát và cử người canh gác mái nhà này trong thời gian diễn ra cuộc vận động tranh cử.

Sơ đồ hiện trường vụ ám sát hụt ông Trump ở Butler, bang Pennsylvania ngày 13/7. Đồ họa: WP
Anthony Guglielmi, phát ngôn viên Sở Mật vụ Mỹ, ngày 14/7 cho biết lực lượng này "chịu trách nhiệm trực tiếp" về an ninh trong phạm vi nhất định của sự kiện, cụ thể là địa điểm tổ chức, khán giả và ông Trump.
Tòa nhà nơi nghi phạm ẩn nấp để nổ súng nằm ngoài phạm vi này và thuộc trách nhiệm của cảnh sát địa phương. Ông Guglielmi cho biết việc mật vụ Mỹ phối hợp với cảnh sát địa phương để đảm bảo an ninh tại các sự kiện lớn là thông lệ. Guglielmi nói rằng có 4 đội chống bắn tỉa hoạt động hôm đó, hai đội từ Sở Mật vụ và hai đội từ cơ quan hành pháp địa phương.
Người dân sống gần Khu triển lãm Nông nghiệp Butler, nơi ông Trump diễn thuyết, cho biết họ chưa từng được giới chức, cả địa phương lẫn liên bang, liên hệ trước và trong thời gian diễn ra cuộc mít tinh.
"Không có ai tới đây cả", Valerie Fennell, người có nhà gần khu mít tinh và cách tòa nhà Crooks ẩn nấp một hàng cây, nói. "Do nhà tôi gần chỗ đó tới vậy, tôi từng nghĩ rằng nhà mình có thể trở thành một phần của trung tâm chỉ huy hoạt động an ninh vào thời điểm nào đó".
Cảnh sát Pennsylvania xác nhận lực lượng này đã hỗ trợ mật vụ Mỹ trong sự kiện của ông Trump và thường làm điều này mỗi khi có quan chức cấp cao của chính phủ tới thị trấn, song cho biết mật vụ Mỹ là bên nắm quyền điều hành. Cảnh sát bang Pennsylvania không đề cập lý do không cho người rà soát và canh gác mái nhà nơi nghi phạm ẩn nấp.

Cựu tổng thống Donald Trump trong vòng bảo vệ của mật vụ Mỹ tại sự kiện tranh cử ở Butler, bang Pennsylvania ngày 13/7. Ảnh: AFP
CNN dẫn nguồn tin có liên hệ với cuộc điều tra cho biết một trong hai đội chống bắn tỉa của bang Pennsylvania đã được chỉ định phụ trách giám sát tòa nhà nơi Crooks nhắm bắn.
Khán giả tại sự kiện cho hay họ đã thấy Crooks có hành động khả nghi gần máy dò kim loại ở khu vực mít tinh. Sau khi được thông báo, giới chức địa phương phát cảnh báo qua radio cho mật vụ Mỹ để tìm kiếm nghi phạm.
Một số nói họ thấy một người đàn ông giống nghi phạm cầm súng trường bên ngoài điểm kiểm soát an ninh gần lối vào khu vực mít tinh, trước khi nhảy "từ mái nhà này sang mái nhà khác" để tới vị trí trên nhà máy ARG.
Một cảnh sát sau đó đã bắc thang trèo lên mái nhà nơi Crooks ẩn nấp và chạm mặt nghi phạm. Anh ta chĩa súng vào viên cảnh sát, buộc người này phải rút lui. Đây cũng là lúc Crooks nổ súng về phía cựu tổng thống Trump trước khi bị tiêu diệt.
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 14/7 đã yêu cầu giám đốc Sở Mật vụ Mỹ Kimberly Cheatle mở cuộc điều tra độc lập để xác định rõ "điều gì đã thực sự xảy ra".
Bà Cheatle hôm nay cho biết Sở Mật vụ Mỹ sẽ "tham gia đầy đủ" cuộc điều tra, cũng như hợp tác với quốc hội để xác định liệu có sai sót trong quá trình bảo đảm an ninh cho sự kiện hay không.
Phạm Giang (Theo New York Post, CNN)