Ôi cái đơn kiện có 1 không 2 của lịch sử tố tụng Việt Nam : ...
Ủy ban nhân dân Quận PN cấp giấy tờ .......giả
Giấy xin con nuôi là ..........giả
Giấy khai sanh là ........giả
Chữ ký của Cố Nghệ sĩ là ......giả .
Chỉ có nó là thật thôi . Thật lắm không vậy ? Nhớ thật thiệt là thật nha
Mấy vị luật sư trên CĐM rối não với .. tụi nó luôn , nhiều vị phải về kiếm sách tra cứu lại , có nhiều vị nghe xong uống thuốc an thần mỗi ngày
Ủa rồi còn Thành Mỹ đâu mấy má ? Anh Tư mất rồi , Thành Mỹ thay thế anh tư vô hàng thừa kế thứ 2 chứ , tự nhiên tàng hình luôn Thành Mỹ giống như từng tàng hình HL trên hoa viên Bình Dương vậy đó ? Lạy hồn , sống khôn thác thiêng , làm ơn điền tên Thành Mỹ vô danh sách những người có quyền lợi liên quan , Họ của em nó là họ Võ , chú đừng đi lộn là họ Lê nha mấy thím
Cái gì vậy trời ? Tham quá hóa cuồng hả ? Bao nhiêu tiền bao nhiêu vàng đó chưa đủ hay sao ? Năm 2023 lòi ra nhiều cái đơn lạ đời vậy trời ? Pháp luật ở đâu ? Chính quyền ở đâu mà để cho đám dị nhân nó lộng hành quá vậy ? Lần đầu mới thấy , CĐM từ trong nước ra tới hải ngoại phải bó gối , khoanh tay , lắc đầu ngao ngán trước những gì mà họ đang nghe và đang thấy
Dễ sợ thật , Dịch COVID còn có thuốc ngăn chặn ....còn hai mẹ con nhà này .....hết thuốc chữa luôn . Giống đang coi phim khoa học giả tưởng ....pha chút kinh dị .....có chút hài hước mà hỏng có mắc cười , coi bọn họ diễn tuồng tự nhiên mắc ...........( ai nghĩ sao nghĩ nha )
Giấy khai sinh cuả HL ….giả , chữ ký cố Ns ….giả , giấy nhận con nuôi …..giả , thân phận HL ….từ đâu có ? Từ dưới đất chui lên ? Hay từ trên trời rơi xuống ? Hay từ trong cục đá chui ra , bay vòng vòng , chợt thấy cố Ns , bay xà xuống ngồi bên cạnh rồi kêu Ba , cố Ns giật mình quay lại kêu : con . HL lấy giấy khai sanh ra tự điền tên mình vào rồi bắt cố Ns ký , sau đó bay về số 5 ĐTĐ , ăn cắp tờ hộ khẩu rồi điền tên hai vợ chồng và các con vào , sau đó tự động sang tên chủ quyền tất cả tài sản của Cố Ns ? Phân tích vậy có hợp ý “ gia đình mình “ không ạ ? Dạ xin thưa với “ gia đình mình “ đây là chuyện cổ tích
Khi được hỏi về buổi họp báo ngày 7 tháng 3 , Hp cho rằng đó là chuyện tình cờ , câu trả lời đó , là thật hay giả ?
3 giờ sáng ngày 6 tháng 3 , sau khi hoàn tất nghi thức khâm liệm cố Ns , kế hoạch đánh tráo thân phận của HL cũng chính thức bắt đầu . Được sự hỗ trợ của của một người tên T, người này cũng từng có thời gian làm việc cho cố Cs PN , các PV thân cận lập tức được triệu tập qua một đại diện , để phổ biến nội dung cần công bố với mục đích dẫn dắt dư luận nhằm giúp cô cháu gái danh chánh ngôn thuận thao túng mọi chuyện , từ chuyện quản lý tiền phúng điêu , đến việc chi thu trong đám tang , cả việc ký hợp đồng kinh doanh hình ảnh đám tang của cố Ns với BH . Nhà báo SM , một PV có mối quan hệ thân thiết với cố NS và cô cháu gái , bị gạch tên ra khỏi danh sách vì có mâu thuẫn với người tên T, cô cháu gái kg tin tưởng nhà báo SM , sợ anh ấy vì bất bình , sẽ có những bài viết gây bất lợi cho cô ta . An bày chu đáo về mặt dư luận , cô ấy bắt đầu bước vào vai diễn “ ruột thịt “ và “ gia đình mình “ vào sáng ngày 7 tháng 3 .
Một câu hỏi sẽ được mọi người đặt ra . HL từ nhỏ đã bị họ xem thường và trong mắt họ HL giá trị chỉ là -0 ( thái độ của họ đối với HL trong clip đếm tiền và vàng đã chứng minh điều này ) vậy tại sao họ không tiếp tục thao túng HL như trước giờ họ từng làm , cần gì phải tổ chức họp báo tại đám tang vừa tốn tiền vừa phải mất công diễn xuất cho các PV quay hình ??? Có 2 lý do :
1 - Bịt miệng tất vả những Ns thân tình với cố NS , bởi vì họ biết các Ns rất ngại dính líu tới chuyện đôi co , cãi cọ trên các nền tảng xã hội , có những chuyện trong quá khứ , nếu không khéo sẽ bị lôi ra phơi bày trước công chúng và họ từng là Ns nên những góc khuất của các Ns họ là người rành nhất , Ns NT là một ví dụ điển hình , mặc dù anh chỉ hát một bài tân cổ về tâm nguyện của cố Ns
2 - Trước giờ , HL ít xuất hiện trước công chúng , qua buổi họp báo , họ muốn khẳng định mối quan hệ gia đình với cố Ns nhằm cho công chúng biết rằng những gì họ đang làm và sẽ làm là hợp pháp và cần thiết . Thân phận con nuôi của HL , mặc dù kg được tuyên bố một cách trực tiếp , nhưng qua lời diễn giải , qua việc rỉ tai bỏ nhỏ với những người đến viếng cố Ns và hơn hết là việc HL hiện diện trong buổi họp báo đã khẳng định điều đó . HL là người trong cuộc , em ấy không phản kháng thì mắc mớ gì các NS lên tiếng phản kháng , có nhiều Ns nghĩ rằng , buổi họp báo đã được bàn qua với HL , và em ấy đã đồng ý công khai thân phận của mình , cho nên họ không lên tiếng vì tôn trọng quyết định của em ấy . Khâm phục , vô cùng khâm phục
Việc BH ký hợp đồng với HP do vô tình cũng là … giả . Lá thơ phản hồi của BH yêu cầu HL chứng minh HL là người thừa kế hợp pháp của cố Ns VL là một yêu cầu …. vô lý và vô cùng khó hiểu . Cả CĐM từ Việt Nam tới hải ngoại ai cũng biết HL là con hợp pháp của Cố Ns ( luôn cả giấy khai sanh cũng đã được công bố trên các nền tảng mạng xã hội ) và nếu HL kg phải là người thừa kế hợp pháp thì làm sao HL dám gởi thư khiếu nại gởi cho họ ? Sau lưng HL còn có luật sư , Ni và rất nhiều anh chị em youtuber hiểu biết về luật chứ không phải một con cúp bế nói về luật mà kg có chút hiểu biết gì về luật , gân cổ cãi bừa cãi bậy để cả CĐM thấy rõ sự n g u , dốt của mình . Khi BH ký hợp đồng với Hp họ có bắt HP chứng minh cô ta là người thừa kế hợp pháp của cố Ns hay không ? Hp và BH đã từng cộng tác trước đó , qua Hp , họ nghĩ HL là con nuôi . Họ chính là người kg làm theo nguyên tắc và để lấp liếm cái sai trái của mình , họ yêu cầu HL chứng minh là người thừa kế hợp pháp của cố NS , việc này chứng minh cho CĐM thấy rõ sự khinh thường của họ đối với HL
Một người không có tên trong hộ khẩu , không phải cha , mẹ hoặc người bảo hộ vừa tròn 60 tuổi , tung tăng chân sáo , nhí nha nhí nhảnh lên toà án quận PN , gởi đơn kiện đòi tước quyền thừa kế , tước quyền làm con , huỷ bỏ khai sanh , còn một người chung hộ khẩu với chủ hộ , tên cha trong khai sanh là cố Ns , đang đứng tên chủ quyền tất cả tài sản của người đã khuất , họ lại yêu cầu chứng minh ? Yêu cầu của BH , hiểu chết liền !
Thật ra chuyện gởi đơn kiện bổ sung ngày 21 tháng 9 chẳng có gì lạ , đó là một cách để họ kéo dài thời gian để hợp thức hoá số tiền và vàng mà họ đang sở hữu . Và tẩy trắng chuyện sao kê . Những người này, chuyện gì họ cũng có thể làm được , ngay cả chuyện hứa lăng xê Kn thành ca sĩ và nhận show cho Kn đi hát , họ cũng dám làm và vì đây cũng là 1 trong những lý do mà Kn quyết định trở mặt với HL
Cũng may , HL nhờ sự trợ giúp của Ni và quý CĐM mọi chuyện thay đổi , nếu không , người hát bài 20 năm tình đẹp mùa chôm chôm , và người mà bây giờ quý vị cày view để ủng hộ là …..Kn chứ không phải là HL
Buổi họp báo ngày 7 tháng 3 theo lời Hp là bảo vệ danh dự cho cậu , là ngẫu nhiên , đó chỉ là lời nguỵ biện để che dấu kế hoạch vơ vét của mình . HL đã làm gì để cố Ns phải mất danh dự ? Nếu nhận HL làm con là một sự sỉ nhục thì tại sao cố Ns lại nhiều lần công khai HL trên báo chí và khán giả ? Tất cả chỉ là giả mà không phải giả bình thường . Là giả trân , giả dối một cách trân tráo
Câu nói ấn tượng nhất với CĐM : con yêu cậu , con thương cậu là thật hay giả ?
Câu nói con yêu cậu , con thương cậu là thật hay giả ? Tất cả quý vị đã trả lời thay tôi khi Miền ký ức phần 9 chưa được viết . Trong suốt thời gian vừa qua , họ liên tiếp tung những clip và đoạn ghi âm cắt ghép nhằm tước quyền làm Con , quyền thừa kế hợp pháp của HL . Qua những clip đó họ vô tình cho CĐM thấy rõ sự sắp đặt , tính toán , âm mưu chiếm đoạt , vơ vét ngay cả khi cố Ns còn sinh thời . Nhưng cái mà CĐM muốn nhìn thấy , muốn họ chứng minh là sự quan tâm , lo lắng cho cố Ns từ tinh thần đến vật chất để khẳng định những cụm từ : “ giọt máu còn sót lại “ “ gia đình mình “ cho có lý , cho hợp tình trong vụ kiện đồng sở hữu , một vụ kiện ngang ngược , phi lý và tào lao nhất hiện nay
Tổng cộng 3 năm khi cố Ns trở bệnh nặng cho tới ngày qua đời , lần lượt qua các bệnh viện Đại học y dược , Việt Pháp , bệnh viện Ung bướu rồi qua Bệnh viện Hoàn Mỹ , sau đó trở về Đại học y dược và cuối cùng là An Bình , bao nhiêu ngày , bao nhiêu giờ và họ đã bỏ ra bao nhiêu tiền để lo cho cố Ns ? Phong tục lót đường báo hiếu dành cho con cái báo hiếu cha mẹ , nếu người quá cố kg có con thì sẽ thay bằng cháu , mà phải là cháu cùng họ . Trong tang lễ của cố Ns có một cái gì đó lạ lắm , ngoài HL thực hiện phong tục này , còn có một người khác , mặc tang phục kg giống HL nhưng vẫn cố gắng cạnh tranh , nằm xải lai để hoàn thành vai diễn trong vở kịch Đồng sở hữu . Cậu đã mất , lót đường báo hiếu chỉ có CĐM thấy , còn Cậu không thấy , không biết lòng hiếu thảo của cháu . Phải chi lúc Cậu còn sống , chịu khó hiếu thảo với Cậu một chút , biết đâu vì xúc động , Cậu sẽ làm di chúc để lại tài sản như lời Cậu đã hứa ........cho vui , hứa ......để bảo vệ con gái và những đứa cháu ngoaị , những đứa cháu cùng họ với Cậu . Nếu vậy thì đâu cần bây giờ phải nghỉ hát đi bán bún bò cho cực thân . Không biết ai xúi , ai biểu , ngày Giỗ Tổ hình ảnh đó một lần nữa , được phóng lớn và chiếu lại , thay vì đưa những hình ảnh đó lên , sao không đưa hình ảnh những hoá đơn thanh toán tiền viện phí cho cố NS trong suốt thời gian 3 năm qua , ít nhất cũng phải có hình ảnh ngồi bóp chân cho cố Ns để chứng minh sự hiếu thảo với công chúng và dư luận ?
Thỉnh thoảng dúi vào tay Cậu 2 triệu , lần nhiều nhất là … 5 triệu . Vì lần đó bệnh viện không còn phòng lạnh , phải nằm đỡ phòng nghỉ ngơi của Bác sĩ (không có máy lạnh ) 5 triệu mua cái cooler ( quạt máy hơi ) cho cậu mát và sau khi Cậu xuất viện về nhà , cái máy cooler đó được sung vào tài sản của gia đình Đồng sở hữu .
Thương Cậu , yêu Cậu nên những ngày cuối cùng luôn có mặt bên giường bệnh của Cậu . Đóng tiền viện phí cho Cậu ? Không ,13 triệu tiền viện phí cuối cùng của Cậu do người khác thanh toán , còn 98 triệu có được nhờ bán vòng vàng nữ trang thì đi mua huyệt chôn Cậu trong khi Cậu vẫn còn sống ? Thương Cậu yêu Cậu nên muốn gần Cậu chăm sóc cho Cậu ? Không , bên Cậu lúc nào cũng có HL , Kn và Bt . Mục đích những ngày cuối cùng có mặt bên Cậu để làm gì ? Mọi người sẽ trả lời tìm di chúc , tìm sổ đỏ và các giấy tờ liên quan đến chủ quyền tài sản của cố Ns . Đúng , nhưng vẫn chưa đủ . Kế hoạch gây chia rẽ giữa KN và HL ngoài chuyện tâng bốc , đâm chọt để cả hai xảy ra mâu thuẫn , chuyện hứa lăng xê Kn và đưa KN đi show , đòn chí mạng cuối họ tung ra để đạt cùng lúc 3 mục đích :
- biến HL thành một con người lỗ mãng trước mặt Nghệ sĩ và công chúng
- Kn và HL sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội đứng chung chiến tuyến với nhau
- hợp thức hoá 3 chữ “ gia đình mình “
Một cuộc cãi vã , không , nói đúng hơn là một cuộc chửi lộn diễn ra ngay tại bệnh viện An Bình với sự chứng kiến của các y tá , nhân viên , bác sĩ và vài Ns đi thăm bệnh . Nguyên nhân theo lời họ là Kn không coi những người trong gia đình ra gì , rủ bạn bè vô bệnh viện ăn nhậu trong khi cố Ns đang đau nặng . Nghe vậy ai mà không sốc , chẳng những sốc mà sốc tới tận óc . Thế là rần rần náo loạn tại bệnh viện , báo hại “ gia đình mình “ phải đi năn nỉ , xin lỗi từng bác sĩ , từng nhân viên , giải thích với từng Ns và những người có mặt , chứng kiến sự việc . N và L từ nay mãi mãi là kẻ thù , phân định rõ ràng hai chiến tuyến . Hãy đợi đấy , không bao lâu nữa những gì của L sẽ là của N , quyền hành , danh vọng và luôn cả quan hệ huyết thống với cố Ns cũng là của N và dĩ nhiên hậu thuẫn chắc chắn nhất giúp cho N trả thù L không ai khác hơn là ” những giọt máu còn sót lại “ . Lại phải khuyên N 1 lần nữa : ngủ tiếp đi N , chỉ có ngủ mới có thể hoàn thành tham vọng của N khi N lỡ dại , lầm tin những lời hứa hẹn . N có biết đâu rằng , khi kế hoạch Chiếm hữu thành công , người phải dọn ra khỏi căn nhà số 5 ĐTĐ sau HL , chính là N , không giống như HL , N bị mời ra khỏi nhà nhưng vẫn còn được mang theo tất cả tài sản , nếu là họ thì N không cần phải tốn tiền kêu xe chuyên chở , vì ngoài quần áo vật dụng cá nhân thì N không được mang theo bất cứ một thứ gì , chúc mừng N , dù sao chỉ mất ….danh dự chứ kg mất của .
Nếu ai từng có người thân bị bệnh ung thư sẽ biết rõ , số tiền chữa trị không phải tính bằng triệu , trăm triệu mà là … tỷ …. vài tỷ . Người đã lo cho cố Ns là ai ? Vì mục đích gì ? Lợi dụng tên tuổi hay yêu thương thật lòng ? Mọi người đã biết . Và số tiền trang trải lo viện phí , thuốc men cho cố Ns từ đâu có ? Là do chính mồ hôi , nước mắt , nhờ những show diễn , nhờ sự cần kiệm hàng mấy năm trời , vậy đó , nhưng qua cửa miệng của họ , số tiền đó có được là nhờ lợi dụng căn bệnh của Cố Ns , quyên góp được từ các mạnh thường quân và khủng khiếp hơn họ còn dám bịa đặt những chuyện mà tôi không đủ can đảm để viết chỉ thay bằng hai chữ BỈ ỔI
Họ biết người này cũng có được tiếng nói trong gia đình cố Ns vì công sức và tiền bạc bỏ ra rất nhiều . Và nếu người này ủng hộ HL thì kế hoạch của họ chắc chắn sẽ bị thất bại . Bằng mọi cách phải loại người này càng sớm càng tốt , Lần này , nhiệm vụ gây chia rẽ giao cho Sạc , một kẻ nói láo không vấp , đặt chuyện không sơ hở và chửi thiên hạ không bao giờ sợ nuốt lưỡi , lợi dụng thời điểm này HL mất phương hướng , dễ bị kích động , hắn đã rỉ tai HL nói những điều đơm đặt và để HL hoàn toàn tin tưởng hắn . Hắn xúi HL mở tủ lấy giấy tờ ra cất , nếu để cho đám người kia lấy sẽ không đòi lại được . Nhưng sau khi HL đăng status công kích người kia , cũng chính hắn là người tuyên bố : HL là người tranh dành tài sản . Ôi trời , trở mặt nhanh hơn trở bánh tráng .
Nhanh , gọn , lẹ trong vòng 1 nốt nhạc . Xin hỏi sự xuất hiện của người này bên cạnh cố Ns những ngày cuối đời do ai và nhờ ai ? Quan hệ của anh QT và cố Ns có đúng như lời hắn đã nói trên livestream kg ? Khẳng định là ….Không .
Cũng may , khoảng 28 tết tại bệnh viện An Bình , một số Ns thân tình với cố Ns có gợi ý sẽ mở một group kêu gọi chung tay đóng góp để phụ lo chi phí thuốc men và viện phí cho cố Ns , nhưng sợ mang tiếng nên 1 người đã từ chối . Nếu không , tiếng nhơ : kinh doanh trên căn bệnh của cố Ns , muôn đời không bao giờ rửa sạch
Cái hay của họ là luôn nghĩ ra những chiêu trò để chia rẽ đối phương và làm cho CĐM nghi ngờ đối với những người gây bất lợi cho họ
Còn cái dở của họ là những chiêu trò đó đã lỗi thời , cũ xì và……. Dở ẹt
Thiền sử gia tộc Nghệ sĩ Vũ Linh ( phần 9 ) Rất hấp dẫn !