Đăng trả lời 328 bài viết
Diễn biến mới vụ kiện giành ts Vũ Linh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60280
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Sóng gió gia tộc ns Vũ Linh:Lê Tín-Miền ký ức

    by music123 » Thứ 3 Tháng 10 17, 2023 6:43 pm

    NS Lê Tín với Thiên sử Gia tộc nghệ sĩ Vũ Linh


    Sóng gió gia tộc : LIỀU


    Theo dõi tin tức trên các kênh youtube mấy ngày nay , nghe các anh chị thông bào tất cả giấy tờ của HL ( khai sanh , giấy tở chủ quyền ) tất cả đều được xác nhận là hợp pháp , đều được cấp bởi các cơ quan chức năng có thẩm quyền , chứ không phải đo HL tự khai tự ký như câu chuyện cổ tích tôi đã từng kể cho quý vị nghe ( MIền ký ức : Giả )

    Không chỉ riêng tôi , mà tất cả quý CĐM những người ủng hộ cho HL và trên hết là lòng ái mộ dành cho cố NS VL sẽ rất vui mừng , mặc dù chưa có kết quả tại tòa án , nhưng sự xác nhận đó phần nào giúp tôi và quý vị sẽ cảm thấy yên tâm , vì thời gian qua , chúng ta đã bảo vệ đúng người , cho thấy tiếng nói của Cộng đồng mạng không sai , khi lên tiếng chống lại sự bất công và phân biệt .

    Ông bà có câu : Ngưu tầm ngưu , Mã tầm mã , câu này quả thật không sai cho dù ở bất thời điểm nào . Suốt thời gian qua , từ những cuộc tranh luận trên facebook , livestream , những bài viết công kích , phản biện của hai bên , các kênh youtube chia sẽ thông tin về drama nầy , và luôn cả khán giả ủng hộ hai bên , nếu so sánh từ kiến thức , trình độ , văn phong , ngôn từ , thật sự có một sự khác biệt vô cùng rõ rệt


    Một đứa con được Bà Nội , Bác , và Ba công khai chấp nhận , được anh em họ hàng CÙNG HỌ yêu thương , được Cố NS bảo bọc , chở che suốt 37 năm trời , khai sanh hợp pháp do cố Ns đứng tên cha , nhiều lần thân phận được chính Ba em công bố trên các phương tiện truyền thông báo chí , từ lâu có tên trong tờ hộ khẩu , được Ba tín nhiệm giao lại tất cả giấy tờ quan trọng để sang tên chủ quyền toàn bộ tài sản , vậy mà suốt nhiều tháng qua , lúc nào cũng phải sống trong sự bất an vì một vụ kiện trời ơi đất hỡi , lúc nào cũng bị miệt thị , sỉ nhục là con nuôi bất hợp pháp , bị dèm pha là hư thân mất nết , bị cười cợt là tu hú , khát máu tanh lòng , bị chế diễu là ngu si , dốt nát .

    Trong khi đó , một người không có trách nhiệm bảo hộ , không có tên trong tờ hộ khẩu , đã xin nhiều lần mà chủ hộ không cho , lúc nào cũng rình rập sổ đỏ và di chúc , trả ơn cho anh mình bằng những mưu toan tính toán , cấu kết với người ngoài , dùng những chiêu trò hèn hạ để bôi nhọ danh dự anh mình , điều vô lý nhất là không được bất cứ sự ủy quyền nào của người đã khuất , lại ngang nhiên đi kiện vô tội vạ , kiện bất chấp , kiện với sự tự tin và niềm kiêu hãnh , kiện không cần biết luật lệ , không cần hiểu biết lý lẽ , kiện để thoả mãn tham vọng của con gái , kiện cho thiên hạ biết rằng : ta là người thích kiện , còn thắng hay thua ...từ từ tính sau .

    Không cần trình độ cao , học thức giỏi , mọi người ai cũng nhận ra cái phi lý , ngược ngạo trong vụ kiện này , mọi người sẽ nghĩ rằng không có 1 ai ủng hộ cho loại người vô nhân , bất nghĩa , nhưng không , hồn ma nick ảo vẫn ào ào xuất hiện , độ sản sinh còn nhanh hơn độ lây lan của bệnh truyền nhiễm , chặn nick này , nick khác sinh ra , chửi bới , nhục mạ , vu khống để chống lại tiếng nói của CĐM và những người lên tiếng chống lại họ , viết bài phản biện với những lý lẽ ngang ngược , chửi người bằng những ngôn từ thô tục , hại người bằng những chiêu trò hèn mạt , đối mặt với CĐM bằng những thái độ nghênh ngang thách thức ,


    Khinh miệt , gọi họ bằng đám , lũ , bọn , bầy , đặc điểm chung của đám người này là liên tục vả chan chát vào mặt đồng bọn , tự lột cái mặt nạ giả nhân giả nghĩa của “gia đình mình “ cho CĐM miệt thị , khinh khi và phỉ nhổ
    Một cây đàn nhai đi nhai lại một câu hỏi : tại sao Ba nó vừa chết nó vội vã đi sang tên chủ quyền ? Dạ thưa , nếu HL không đi sang tên chủ quyền sớm , thì chắc gì đuổi được mấy mẹ con ra khỏi nhà , dễ gì thoát khỏi nanh dài , vuốt nhọn của bọn người tham lam không còn liêm sỉ , qua một clip trên mạng , dù bị đuổi ra khỏi nhà , nhưng họ vẫn làm hùng làm hổ chửi rủa mắng nhiếc Hồng Loan : chủ nhà bà nội cha mày , thằng cha bại liệt của mầy , và nếu không sang tên kịp thời , giờ nầy mấy mẹ con HL sẽ không có chốn dung thân .

    Một con Pv lì lợm lúc nào cũng nhai đi nhai lại hai chữ con nuôi và con ruột , nuôi ruột gì kệ người ta , liên quan họ hàng bà con gì ? Ngày nào cũng giãy đành đạch ăn vạ , rồi đem cái cái kiến thức lệch lạc , cái suy nghĩ bệnh hoạn ra dạy đời thiên hạ . Một con dở hơi nhan sắc bức tử người nhìn , âm giọng khuyết tật làm khó chịu người nghe , ngôn từ xúc phạm từ người sống đến người chết , một thằng vịt kiều ăn nói hàm hồ , điêu ngoa quỷ quyệt , lừa lọc , lương lẹo , tìm cách trục lợi cho riêng mình , một chị đại ăn nói không khác gì phường đá cá lăn dưa , quay xe , quay đầu , quay vòng vòng làm cho CĐM nhức đầu chóng mặt , ôi đội hình bên ấy nhìn kỹ toàn là "KỲ" nhân "DỊ" tướng ( kỳ cục và dị dạng )

    Ngoài những người này còn có những nick ảo luôn nhe nanh múa vuốt , nhân danh đám kỳ nhân dị hợm đó , sẵn sàng cắn phá , tấn công những ai lên tiếng bênh vực HL , hầu như tất cả kênh youtube từ lớn tới nhỏ , không có một kênh nào lên tiếng bênh vực đám người này ( duy nhứt một kênh bịt khẩu trang , không dám lộ mặt sợ nhục nhã họ hàng tông tổ , cố tình ăn theo để kiếm tiền từ youtube ) Các kênh youtube đó họ là những người có kiến thức , có hiểu biết và trên hết họ là những người biết phân biệt đúng sai ? Lương tâm họ không cho phép họ ủng hộ những điều trái với đạo làm người và làm bại hoại đạo đức của xã hội

    Chắc chắn một điều , bon người kia sẽ biết là họ sẽ không thắng nổi vụ kiện này , như họ đã từng tuyên bố trong họp báo ngày 16 tháng 6 , họ biết những bài viết vu khống ,mạ lỵ của con pv "chiến tranh" là phạm luật , họ biết những bắt bẻ của cây đàn là vô lý , họ biết những lời phản biện của con Điên ngáo là vô nhân , những lời chửi rủa trên livestream là vô đạo đức , và những việc họ đang làm là vu khống chính quyền , chống lại Luật pháp , vậy thì tại sao họ vẫn cứ làm , làm trong sự vô tư ...hồn nhiên . Làm trong sự mù quáng ? Xin thưa ...tại vì họ Liều

    Lý do tại sao ? Đón đọc phần tiếp theo

    AUthor: LÊ TÍN
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60280
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Sóng gió gia tộc ns Vũ Linh:Lê Tín-Miền ký ức

    by music123 » Thứ 3 Tháng 10 17, 2023 6:48 pm

    Luật Sư Hồng Loan Con Vũ Linh Báo Tin Chấn Động Về Căn Nhà Số 5 Thật Không Tin Được ? Luật Sư Vlogs

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60280
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Sóng gió gia tộc ns Vũ Linh:Lê Tín-Miền ký ức

    by music123 » Thứ 3 Tháng 10 17, 2023 6:50 pm

    NS Lê Tín với Thiên sử Gia tộc nghệ sĩ Vũ Linh


    Sóng gió gia tộc : HỎI


    Một kế hoạch chiếm hữu ( không phải là đồng sở hữu ) đã được tính toán và sắp đặt từ hai năm về trước , những buổi họp mặt gia đình , những lần gặp gỡ với cố Ns đều được sắp xếp , dàn dựng , tính toán qua những đoạn ghi âm và clip , âm mưu chia rẽ HL và những người thân cận , dùng thủ đoạn để biến chất người bên cạnh của cố Ns với mục đích dễ dàng sai khiến và lợi dụng , chiêu mộ thêm nhiều vây cánh để cố NS bị cô lập và nằm trong sự kiểm soát của họ
    Sự xuất hiện của tên Sạc là nằm ngoài dự tính , vì có những mâu thuẫn với cố Ns nên đã nhiều năm Cố NS đã tuyệt giao với con người này .



    Những câu chuyện trong suốt thời gian qua hắn nói trên livestream và youtube là hoàn toàn bịa đặt , hắn kể về mối quan hệ của cố NS và anh Quốc Thanh là hoàn toàn giả dối . Biết hắn và cố Ns trước kia có mối quan hệ thân tình , một người đã liên lạc kêu hắn về Việt Nam để ở bên cạnh cố Ns những ngày cuối đời và nếu cần sẵn sàng mua vé máy bay cho hắn , vì theo họ nghĩ : nghĩa tử là nghĩa tận , nhưng đối với con người này , nghĩa tử không phải là nghĩa tận mà dùng nghĩa tử để …..tận dụng , tận dụng thời cơ để trục lợi và để trả thù việc 10 cây vàng mà cố Ns đã đòi hắn ( mọi người hãy nhớ lại lời anh Sử đã nói trên Hoa viên BD về mối quan hệ của cố NS và con người này ) Như hổ mọc thêm cánh , sự hội ngộ của tên này trong đoàn quân chiếm hữu đã củng cố thêm sức mạnh cho nữ ma đầu thêm tự tin sẽ nắm chắc phần thắng trong tay


    Đội hình lập tức được ấn định : nội gian ( sạc , kn ) kiểm soát vòng ngoài ( rể , chậu ) tạo dựng bằng chứng công nghệ ( điên tình ) tiếp cận cố Ns lấy sổ đỏ , giấy chủ quyền đất , hộ khẩu ( mẹ ) , tạo dựng tình huống lập di chúc hoặc di ngôn ( con ) . Ngoài ra , nhiệm vụ kép duoc giao cho Sạc theo dõi Kn , rể theo dõi chậu , con gây ly gián BT , HL , Võ cô cô đề phòng Võ Tắc Thiên bạo loạn

    Những ngày cuối đời , cố Ns ngoài nỗi đau thể xác dày vò vì bệnh trở nặng , tinh thần sa sút vì những những lo lắng , buồn phiền do tâm bệnh , cố Ns đã tận dụng những giây phút hiếm hoi để truyền đạt lại tâm nguyện của mình cho những người mà cố NS tin tưởng ( câu chuyện với vợ chồng Bùm bum ) . Những ngày cuối đời , khi đứng trên bờ sanh tử , không may mắn như những người khác , cố Ns phải sống trong sự đề phòng , sợ hãi , lo lắng , buồn phiền và đau lòng hơn là từng ngày , từng giờ , phải đối diện với những người thân thuộc , THÂN nhưng từ lâu họ đã không còn THUỘC về anh
    Những điều này vô tình giúp cho cố Ns hiểu rõ hơn về những người mà anh đã từng yêu thương và ý chí chọn người thừa kế xứng đáng trong anh càng thêm quyết liệt .

    Không xài facebook , không biết livestream , không rành về công nghệ nhưng Cố Ns vẫn biết xài điện thoại ( trăm mưu nghìn kế nhưng kế dùng điện thoại của Cố Ns họ đã không nghĩ ra ) .


    Bằng điện thoại cố Ns tìm hiểu thông tin từ bên ngoài , được luật sư tư vấn qua sự kết nối của những người quen và biết mình cần phải làm gì và không nên làm gì để bảo vệ an toàn cho người thân Để đề phòng trường hợp xấu nhất , NẾU NHƯ cố Ns không có cơ hội gặp riêng HL , thì sẽ có một người bí mật ( không phải anh QT ) biết được mật mã két sắt do ông thay đổi và sẽ trao tất cả giấy tờ quan trọng cho HL , đó cũng là nguyện vọng cuối cùng trong cuộc đời của ông với tâm nguyện được làm tròn trách nhiệm một người cha với một đứa con , một người ông với những đứa cháu và với những tình thương mà cho đến cuối đời ông mới nhận ra đâu là chân thật và đâu là giả dối , nhưng trường hợp này đã không xảy ra , vì chính tay cố Ns đã trao lại tất cả giấy tờ cho HL , còn trao ở đâu và khi nào chỉ có HL và cố Ns mới biết
    Vụ kiện chưa được xử , thắng thua chưa biết thế nào ? Với số tiền , vàng hiện nay họ đang sở hữu , chúng ta chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra ? Với tôi , trong việc tranh dành 2 chữ GIA ĐÌNH , HL đã thắng một cách tuyệt đối , bởi vì những ngày cuối đời của cố NS , trong lòng ông : HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ HỌ


    Hơn ai hết , họ biết mối rõ quan hệ cha con giữa HL và cố NS , việc anh QT ẵm HL về theo lệnh của bà nội , tình thương của mọi người trong gia đình dành cho HL ( trừ họ ) Về mặt pháp lý , HL có khai sanh , về quan hệ gia đình , HL có tên trong hộ khẩu , về dư luận , HL được công khai nhiều lần trên báo chí , nếu đánh một cách trực diện thì chắc chắn phần thất bại sẽ thuộc về họ , cách tốt nhất là dùng mặt trận truyền thông để đánh tráo khái niệm , dựa vào sức ép của dư luận để HL vì danh dự của cha , ngoan ngoãn nghe theo lời họ sai khiến . Họ nghĩ rằng khi cố Ns còn sống , HL thà chịu thiệt thòi , thà bị hiểu lầm , không bao giờ dám phản kháng , và giờ Cố Ns đã mất , không còn ai chống lưng , làm sao HL dám chống lại họ .


    Trong , ngoài , trên , dưới , gần , xa đều có người của họ , họ tự tin thao túng tất cả mọi chuyện sau khi cố Ns qua đời . Món mồi ngon trước mắt là việc phúng điếu , lấy tư cách gia đình , họ đã từ chối lời đề nghị của BT và cs LH , lo đám tang cho cố Ns không cần phúng điếu với lý do : sợ mang ơn , 3 năm , qua biết bao nhiêu bệnh viện , hết bệnh này tới bệnh kia , Bt lo tiền thuốc men viện phí cho cố Ns cho tới giờ phút cuối đời , giờ chu toàn thêm một đám tang nữa thì cần gì nghĩ tới 2 chữ ơn nghĩa , BT không biết rằng : mỡ đã nằm ngay miệng mèo , thì ngu gì mèo không ăn mà ngồi liếm mép , chỉ có cách nhận phúng điếu họ mới có quyền quản lý và chơi trò lập lờ đánh lận con đen , thu gọn chiến lợi phẩm đầu tiên từ cái chết của cố Ns


    Câu hỏi ấn tượng với CĐM qua phần đốp chát của nữ ma đầu trên livestream

    Hỏi : nếu không có gia đình tôi , thì đứa con đó có khả năng tổ chức một đám ma " Hoành tráng " xứng đáng với tên tuổi của cậu tôi hay không ?

    Đáp :

    1 - Khán giả đến viếng Cậu là sự ái mộ của khán giả dành cho một Nghệ sĩ đã cống hiến hết mình cho Sân khấu Cải lương , là sự tiếc thương của người mộ điệu dành cho một ngôi sao vừa chợt tắt

    Nghệ sĩ đến với Cậu vì lòng yêu thương , sự kính trọng về đạo đức , đạo làm Nghề đối với đồng nghiệp và Sân khấu
    Họ không phải vì danh hiệu của bạn và sự tai tiếng của mẹ bạn mà họ đến , vì có những người đi viếng họ không hề biết bạn là ai ( trừ BH )

    2 - Cậu là NS nổi tiếng , Ban ái hữu Nghệ sĩ thành phố vẫn đang hoạt động , nên việc tổ chức một đám tang cho Cậu là điều không khó ( chỉ sợ là không đủ độ hoành tráng theo đúng ý của bạn )

    3 - Cs LH , Ns BT và hàng trăm Ns khác ( từ thân tình tới quen biết sơ giao ) họ dư sức tổ chức một đám tang cho cố NS hoành tráng hơn cả sức tưởng tượng của bạn ( dĩ nhiên là sẽ không có phúng điếu , mèo sẽ nhịn đói vì sẽ không có mỡ )
    Vậy giờ hỏi lại nè : suốt thời gian Cố Ns chữa bệnh ( tổng cộng gần 3 năm ) sao không bán vòng vàng , vay mượn để đóng tiền viện phí để trị bệnh cho Cậu , đợi tới khi Cậu gần đất xa trời mới bán nữ trang , gom góp , hùn hạp được 98 triệu ....mua đất chôn Cậu ? Mặc dù cậu còn sống ?

    - BỎ CON TÉP - BẮT CON TÔM

    Tới đây , quý CĐM sẽ đặt một câu hỏi : với một người tài giỏi trên sân khấu và quyền lực trong gia đình , thì tại sao lại bị uy hiếp , bị cô lập , thậm chí khi đang nói chuyện với vợ chồng Bum , thấy Kn xuất hiện , lại im lặng ngồi lùi vào trong , trong khi những người này đối với ông lúc đương thời chỉ biết gọi : dạ , Bảo : vâng . Đây cũng là điều làm tôi suy nghĩ rất nhiều và tới nay chưa có câu trả lời , nếu như có dịp đối diện với người em đó , câu hỏi tôi sẽ dành cho cô ta là : chị có từng dùng bùa ngãi để khắc chế anh Năm hay không ?

    ( còn tiếp ..........)

    Author:LÊ TÍN


    Kế hoạch kiểm soát từ 2 năm về trước. ..Khi có sóng gió gia tộc (p4)

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60280
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Sóng gió gia tộc ns Vũ Linh:Lê Tín-Miền ký ức

    by music123 » Thứ 5 Tháng 10 19, 2023 6:46 pm

    NS Lê Tín với Thiên sử Gia tộc nghệ sĩ Vũ Linh


    Sóng gió gia tộc : LẶNG

    Người chọn chữ Lặng để sống thường là những người không thích đôi co , tranh luận , thích nhường nhịn , họ có sức chịu đựng bền bỉ và khi chọn chữ Lặng để sống , họ phải chấp nhận thiệt thòi dù đúng hay sai . Cuộc đời của Hồng Loan trải qua nhiều chữ lặng . 37 năm hiện diện trên cuộc đời này , bao nhiêu lần em phải chịu thiệt thòi , bao nhiêu nỗi oan ức , bao nhiêu nỗi niềm riêng , vì thương Ba , em đã dấu kín , giữ lấy cho riêng mình và sau chữ Lặng ….sẽ là những giọt nước mắt , em khóc vì những vất vả của Ba , và em khóc...... cho chính cuộc đời mình


    Cuộc đời Ba phải rày đây mai đó ,
    Ăn quán , ngủ đình , gạo chợ , nước sông ,
    Tên tuổi lẫy lừng đường sự nghiệp thành công
    Nhưng đời Ba , có bao lần hạnh phúc ?
    Tuổi thơ em là những tháng ngày côi cút
    Thèm một lần được gọi tiếng : Mẹ ơi !
    Mẹ nơi nào ? Mẹ không tuổi , không tên
    Khóc thân em , có cha mà không mẹ



    37 tuổi , là một người Mẹ của 5 đứa con , họ rêu rao , cười nhạo em hư thân , mất nết . Nhưng làm sao họ hiểu được , vì không có Mẹ , nên em muốn được làm Mẹ , được trải nghiệm thế nào là tình mẫu từ , chính vì không có Mẹ , nên em đã dành hết tình Mẹ cho các con , tận tay chăm sóc , nuôi nấng các con khôn lớn , trưởng thành bằng trách nhiệm , bằng sự tảo tần , chứ không ỷ lại , không sống bám vào công sức lao động của cha em . Đôi vai của Ba em đã oằn nặng vì lo cho các em , cho cháu ( khác họ ) và vì thương Ba , em không đành lòng để vai Ba thêm một lần oằn nặng vì em .


    Cuộc đời Hồng Loan đã trải qua biết bao nhiêu lần Lặng , nhưng có lẽ cái Lặng đáng khen nhất , cái Lặng đúng thời điểm , đúng hoàn cảnh nhất , chính là cái Lặng khi nhận được tất cả giấy tờ quan trọng do chính Ba em trao lại , và cũng nhờ cái Lặng đó , nó đã làm thay đổi cuộc đời em , thay đổi những âm mưu , kế hoạch đã được dự tính từ trước , cái Lặng đó đã làm cho đám người kia bất ngờ nên có những quyết định sai lầm , để bây giờ họ đang từ từ nhận lấy cái NGHIỆP do những gì họ đã từng gây ra , và khi đã hoàn tất việc sang tên chủ quyền , em vẫn ....Lặng , để lật ngược tình thế khiến tập đoàn chiếm hữu ngỡ ngàng trở tay không kịp ( Không kịp tẩu tán số tiền và vàng ....còn những thứ đó từ đâu mà có ? Ai mà biết ?)


    Thật ra , trong việc quản lý tiền phúng điếu , nếu muốn , Hồng Loan vẫn có quyền tham dự với tư cách là con hợp pháp của Cố Ns vì hai bên Hồng Loan có tả hữu đại thần ( BT và VL ) sau lưng có nhiếp chính là má Tư ( với tư cách là một tri kỷ của Cố Ns , má Tư dư sức làm điều đó ) nhưng đối với Hồng Loan , cái em cần không phải là tiền , mà là những kỷ niệm của Ba em , được gầy dựng bằng mồ hôi , nước mắt , bằng tim , óc , bằng tài năng và trí tuệ của một Nghệ sĩ , sống , chết chung thủy một chữ NGHỀ , và trong tay em hiện giờ đang cất giữ những thứ đó , thái độ thờ ơ trong việc chi , thu trong tang lễ , để nữ ma đầu và nữ ma mẹ không đề phòng , để em thuận tiện hơn trong việc sang tên chủ quyền sau tang lễ .


    Sau việc thu gom toàn bộ tiền phúng điếu bằng việc kiếm tiền trên thân xác của cố Ns , thừa thắng xông lên , nữ ma đầu tiếp tục kiếm tiền bằng hình ảnh của cố Ns qua việc ký hợp đồng với BH , sau đó thực hiện kế hoạch quyên góp xây mộ cho cố Ns với quy mô mở rộng từ trong nước cho đến hải ngoại , ăn trọn gói từ xác chết , hình ảnh và mộ phần cho đủ quyền lợi của "gia đình mình " . Miếng mỡ cuối cùng là căn nhà , mấy miếng đất cùng với đồng hồ , dây chuyền , nhẫn , tiền bạc và luôn cả HCV , họ ỷ y vì nghĩ rằng tất cả những thứ đó đang nằm trong két sắt , mà người biết mật mã không ai khác chính là Kn , nhưng khi tù sắt được mở ra lần thứ nhất ( không có mặt Hồng Loan , ai mở thì chỉ có họ mới biết ) thì toàn bộ giấy tờ không cánh mà bay .


    Ngơ ngác , ngạc nhiên , hụt hẫng , Tất cả giấy tờ đang ở đâu ? Nó đã bị lấy khi nào ? Trong khi thiên la địa võng đã được bủa giăng chặt chẽ , từ mắt thường , mắt camera và cả những cặp mắt cú vọ giám sát 24 / 24 .Những người bị đưa vào diện tình nghi như Bình Tinh , Vũ Luân , Má 4 , đều có chứng cứ ngoại phạm , họ không gần cố Ns thường xuyên , hay là trong hàng ngũ của họ có một người phản bội , sạc hay Kn ? Cả hai đều có tên trong những tài khoản kêu gọi quyên góp , không bao giờ họ dám trở mặt . Mọi ngóc ngách trong nhà đều bị lục tung , những lời cằn nhằn , trách móc , thay cho những lời than khóc tiếc thương người quá cố , Kiểm tra dữ liệu trong điện thoại của Hồng Loan bị đánh cắp hôm đám tang , cũng không có bất cứ một thông tin gì cho thấy số giấy tờ quan trọng đó đang nằm trong tay Hồng Loan , nhưng nếu xét về mặt quyền lợi , thì Hồng Loan chính là người đáng nghi nhất . Buổi họp mặt 21 ngày được triệu tập , nhận xét về lực lượng hai bên , mọi người sẽ nhận thấy Hồng Loan là người thất thế . Họ tin rằng với lực lượng hùng hậu ,đầy quyền lực , họ sẽ áp đảo tinh thần của Hồng Loan và bắt buộc HL phải giao lại sổ đỏ và tất cà giấy tờ , Hồng Loan phài nghe theo sự sắp xếp của họ như lời của nữ ma đầu trong buổi họp báo ngày 7 tháng 3 : nhà này P với mẹ P ở


    Mấy ai hiểu được tâm trạng của Hồng Loan sau đám tang của cố Ns , trước khi có sự xuất hiện của Ni . Em hoảng sợ , lo lắng , nhắn tin cầu cứu những người quen , mặc dù đã nắm tất cả giấy tờ quan trọng trong tay , nhưng dã tâm và và thủ đoạn của họ , em là người hiểu rất rõ , em đã LẶNG khi được Ba tận tay trao lại số tài sản của cùng của Ba , vì trong khoảnh khắc đó , em đã khẳng định một điều : Ns Vũ Linh , dù sống hay chết , mãi mãi là Ba của em , nếu em tiếp tục Lặng thì sẽ không còn bất cứ cơ hội nào cho em sau này , luôn cả thân phận làm con của em cũng sẽ bị tước đoạt , cũng may , ngày hôm đó có mặt BT , nếu không nhờ 3 năm lo lắng cho cố Ns từ tinh thần đến vật chất , thì với tư cách gia đình , BT chắc chắn sẽ bị cấm cửa , sự có mặt của BT đã giúp cho Hồng Loan tự tin , mạnh mẽ hơn trong buổi họp mặt đó , nội dung thế nào thì quý vị đã biết , tôi chỉ tóm gọn lại trong mấy ý sau : đàm phán ( 7 báo ) thuyết phục ( 6 bào ) tranh cãi ( nữ ma đầu ) xàm xí tào lao ( sạc dơ ) khi hỏi Hồng Loan về chuyện sổ đỏ


    Từ đầu đến cuối , CĐM ai cũng thấy bọn họ lúc nào cũng ỷ đông hiếp yếu , sau lưng toàn là những gương mặt tào lao , không liên quan huyết thống họ hàng , nhưng vẫn luôn trơ trẽn tra hỏi , ra lệnh , yêu cầu những điều vô lý , dựa vào hiệu ứng đám đông để áp đảo tinh thần của Hồng Loan , nhưng sau đó thì đau khổ , than thở , khi mưu đồ thất bại thì chính họ lại đổ lỗi cho CĐM hiếp đáp và áp đảo tinh thần gia đình họ .


    Lý do tôi đưa bài này lên sau khi đưa clip Kn đòi lấy bàn thờ , để quý vị thấy rõ do đâu , vì sao ? Khiến Kn tuyệt tình với Hồng Loan như vậy , trước đây trong Miền ký ức số 4 , khi nói về người này , có rất nhiều bình luận công kích tôi , cho rằng tôi cố tình chạy tội và tẩy trắng cho Kn , có lẽ các vị đó không nhớ những gì chúng ta đã từng cam kết với nhau : SỰ THẬT và LÒNG TIN , điều quý vị cần ở tôi là SỰ THẬT , điều tôi cần ở quý vị là LÒNG TIN , và nếu là sự thật , thì cho dù thế nào cũng phải nói hết , kể hết . Tôi khẳng định một lần nữa , Kn không phải là người vô tội , cao ngạo , hám danh , tham lam và kèm theo đó là sự nhẹ dạ cả tin , mù quáng không phân biệt đâu là thật , đâu là giả , chính vì vậy nên đã nghe theo những lời đường mật , những lời khích bác , xúi dục , càng lún càng sâu , càng khó có cơ hội quay đầu . Cho đến thời điểm này , cô ta không lên tiếng phân trần hay đính chính bất cứ điều gì , luôn cả việc ăn cắp những tài sản của cố Ns như đồng hồ , nhẫn , dây chuyền và những thứ khác , mặc cho những lời sỉ vả khinh khi của CĐM , đó là bởi vì cô ta muốn tự trừng phạt mình , bởi những gì mà cô ấy đã gây ra

    ( còn tiếp )


    37 năm im lặng đã quá đủ . Vì cha phải lên tiếng thôi !

    Hình ảnh
Đăng trả lời 328 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 52 khách