Không phải người thừa kế hợp pháp , không có tên trong tờ hộ khẩu , tên cha trong khai sanh không phải họ Võ , là cháu khác họ và không có bất cứ quyền hạn nào trong quan hệ gia đình , ăn nhờ ở đậu , chỉ biết hưởng thụ và tranh dành quyền lợi , thời gian sống chung với cố Ns chưa tới 2 năm , vậy mà dám ngang nhiên thao túng từ việc tổ chức đám tang , quản lý tiền phúng điếu , ký hợp đồng kinh doanh hình ảnh của cố Ns , tự quyết định cả mộ phần , từ hình ảnh , mẫu mã , pháp danh , tên người lập mộ . LẠ !
Ngày 16 tháng 6 tổ chức họp báo , phân trần , giải thích , đính chính và sao kê …cho có , sao kê ,,,cho qua chuyện , sao kê để chứng minh mình trong sạch , chẳng những không sạch , mà qua lần sao kê đó , CĐM càng thấy rõ những lấm lem , những vết bẩn do ăn vụng mà không kịp chùi mép . Trước phản ứng của CĐM và người thừa kế hợp pháp là Hồng Loan , thì ngày 12 tháng 9 lên livestream và tuyên bố : yêu cầu sao kê trong đám tang là vô lý . Ủa nếu vô lý thì ngày 16 tháng 6 họp báo chứng minh làm gì ? LẠ !
Dựa vào luật nào ? Dựa vào bằng chứng nào ? Dựa vào quyền lực nào ? Dựa vào tư cách nào mà “ yêu cầu toà án xem xét và giải quyết , công nhận và thực hiện theo quyết định của cố Ns khi còn sống , đã cho nữ ma đầu căn nhà số 5 ĐTĐ , vì thực tế là gia đình nữ ma đầu đã ém quân và mai phục ở đây từ năm 2021 cho đến ngày bị đuổi “ ( trích dẫn lời khai của nữ ma đầu ? ) Ủa đuổi hồi nào ? Thay ổ khoá không cho vô chứ đuổi hồi nào ? LẠ !
Mướn pv mặt mâm , soạn giả mặt lợn , viết bài , livestream nói xấu HL , nhưng trong đoạn ghi âm chiêu trò tung lên mạng lại than thở : “ tụi nó cho người chửi em riết rồi em không dám nghe luôn , chửi quá sao em chịu nổi “ . Ủa vậy cô ba canada , tạp hoá má 7 , võ lượm lon , Lương Văn Bình , nguyễn công phan rang không có chửi HL à ? Chẳng những điên cuồng cắn xé HL và còn rình mò để cạp gót chân những người lên tiếng ủng hộ HL . LẠ !
Cải trang đóng vai nghèo khổ , thức khuya dậy sớm , con nhà lễ giáo , nề nếp gia phong , vài ngày sau xuất hiện trên mạng nguyên cái clip : nữ ma đầu kiểm kê kho báu , thái độ , phát ngôn , tư cách trái ngược 360 độ . LẠ !
Dẫn dắt CĐM qua việc từ thiện , đi làm từ thiện mắc mớ gì lấy tên Ba người ta ghi lên phiếu , đi đám ma cũng lấy tên Ba người ta ghi lên tràng hoa phúng điếu , Giỗ Tổ đem hình ảnh Ba người ta ra tế , mở quán , đóng quán , khai trương , dẹp tiệm đều đem hình ảnh Ba người ta ra quảng cáo . Cái gì cũng Lạ , lạ từ hiểu biết tới nhận thức, lạ từ hành xử đến phát ngôn , lạ từ đạo đức tới nhân cách , lạ trong mắt CĐM , lạ trong nhận thức của người dân lương thiện , lạ vì những việc làm đi ngược với Luật pháp của nhà nước , ngược với truyền thống đạo đức của xã hội , một xã hội đang bảo vệ công bằng và bình đẳng
Nhắc về trường hợp của vợ nghệ sĩ Bắc
Hải , khi anh bị đau nặng , các Nghệ sĩ chung tay giúp đỡ cho anh mỗi người một ít , chị là vợ hợp pháp , có đủ thẩm quyền quản lý chi thu , không cần phải sao kê . Nhưng mỗi ngày chị vẫn đăng danh sách ân nhân lên facebook , không cần biết ít hay nhiều , nổi tiếng hay không nổi tiếng , gởi lời cám ơn từng người , chẳng những vậy , khi chồng bình phục , chị trích ra 20 triệu làm từ thiện , để giúp cho những bệnh nhân gặp hoàn cảnh khó khăn . LẠ , nhưng cái lạ nầy đáng được trân trọng và tôn vinh . Dù buôn gánh bán bưng , khó khăn thiếu thốn , nhưng anh chị vẫn chia sẻ cho những hoàn cảnh khó khăn , dù chưa biết ngày mai sẽ ra sao . Ngược lại , một người không đủ tư cách , nhập nhằng trong chuyện phúng điếu , lập lờ chuyện bản quyền , mờ ảo chuyện quyên góp xây mộ , khi người thân của cố NS yêu cầu sao kê thì lại hâm doạ , thách thức , đơn kiện bổ sung gởi liên tục , còn chuyện sao kê dứt khoát là : KHÔNG . LẠ THIỆT LÀ LẠ
Phía Hồng Loan , chuyện kêu gọi cung cấp thông tin về số tiền phúng điếu không phải là họ làm cho có , cho tới thời điểm này , con số cụ thể là bao nhiêu , họ đã biết chính xác , nhưng vì sao họ vẫn chờ đợi ? Không dùng biện pháp mạnh yêu cầu tập đoàn ác ma phải sao kê ? Vì họ đang thượng tôn pháp luật và đang dùng Luật để đối phó với những kẻ xem thường pháp luật . Qua bài viết của Lê Tín hôm qua về gia đình NS Bắc Hải , rất nhiều cô bác anh chị đã liên lạc qua facebook với vợ chồng anh chị , đã ủng hộ qua những đơn đặt hàng rất nhiều , cái Lạ của anh chị được quý CĐM đón nhận và thể hiện bằng hành động , việc này nhằm khẳng định với tập đoàn Chiếm hữu , CĐM không phải là những người thiếu hiếu biết , họ không mù quáng để bị một ai đó dẫn dắt , họ không bị ngộ nhận giữa thật và giả . Họ không dễ dàng tin vào những chiêu trò , tiểu xảo , những đoạn clip dàn dựng vụng về , diễn viên dở tệ , họ là những người có trình độ , kinh nghiệm , hiểu biết .
Họ không chấp nhận những bất công và những điều tiêu cực , họ sẵn sàng dùng sức mạnh tập thể để loại trừ những cái LẠ của nữ ma đầu một cách không khoan nhượng , họ không phải là bọn , lũ , đám , bầy và đừng mong dùng bùa chú đế khắc chế họ , như đã từng khắc chế kn và cố Ns
( còn tiếp )
Author: LÊ TÍN
Hồng Loan Con Vũ Linh Sẽ Bất Ngờ Vì Cách Sao Kê Tiền Chấp Điếu ? Luật Sư Vlogs
Nhắc tới chữ này , người ta nghĩ ngay đến một nhân vật với nhan sắc xinh đẹp , phép thuật nhiệm màu , tấm lòng nhân hậu , luôn giúp đỡ những người hoạn nạn , sức yếu thế cô . Trong các câu chuyện cổ tích , trong các vở diễn trên sân khấu cải lương , kịch nói , phim ảnh , mỗi khi vai chính diện gặp nguy hiểm , nhiều tác giả sẽ cho nhân vật Tiên xuất hiện , lúc đó khán giả sẽ thở phào , nhẹ nhõm , họ tin rằng nhân vật mình yêu thích sẽ được giúp đỡ , sẽ vượt qua nguy hiểm và sau đó là một cái kết đầy tính nhân văn , đó là Tiên qua lăng kính Nghệ thuật
Trong cuộc sống đời thường , có những mảnh đời , vì bệnh tật , vì neo đơn , vì hoàn cảnh , vì ly tán gia đình , vì không có điều kiện , nên phải chịu cảnh ăn nhờ , ở tạm dưới gầm cầu , vỉa hè , phải nương thân ở các mái ấm tình thương , các trung tâm bảo trợ xã hội . Các mạnh thường quân , những người đóng góp , bảo trợ về vật chất , tinh thần , họ chính là những vị Tiên của những người khốn khó
Trong câu chuyện Hồng Loan , những vị Tiên đến với cuộc đời của em ấy , chính là má Tư , Xuyên , Ni , Luân , Tinh , Phương , các cô chú anh chị Youtuber và tất cả quý CĐM đã ủng hộ và lên tiếng bảo vệ cho em ấy
Tiên , đại diện cho sự lương thiện , đem đến những điều tốt lành , Tiên là niềm mong đợi của mọi người , là sự kỳ vọng , là hạnh phúc , là niềm vui
Trong câu chuyện Sóng gió gia tộc , xuất hiện một nhân vật cũng được gọi là Tiên , nhưng đây là một con tiên mắc đọa ...heo nái đầu thai , một con Tiên quái đản , quái thai và quái gở
Quái đản : chuyên làm những việc lạ lùng , không bao giờ có
Tự nhận là một soạn giả , nhưng tên tuổi chẳng ai biết đến , những sản phẩm làm ra lại không được ai quan tâm , các NS không ai nhắc tới , phải dựa vào tên tuổi của một Ns Tài danh, để ép khán giả bỏ tiền mua những sản phẩm của mình
Tự nhận là người có ăn học , có trình độ , nhưng mở miệng chỉ toàn những lời sỉ vả , nhục mạ , đặt điều , vu khống . Lý lẽ phản biện ngang ngược , vô lý , văn phong , ngôn từ bất lịch sự , thô lỗ, luôn tìm cách xúc phạm người khác và lúc nào cũng phải đính kèm 2 chữ " anh Linh "
Tự nhận là người thân của cố Ns , muốn đem hình ảnh của cố NS đến gần khán giả , nhưng qua hành động thu âm lén , cắt ghép bất hợp pháp , càng ngày càng làm cho cố Ns xa rời một số khán giả và những đoạn thu âm này , đã làm cho một số anh chị em Nghệ sĩ nghi ngờ LÒNG TIN đối với cố Nghệ sĩ
Luật sư của Hồng Loan , mấy ngày qua kêu gọi CĐM sưu tầm tất cả những hình ảnh , clip , tư liệu quý của Cố Nghệ sĩ , để khán giả có thêm nhiều ký ức đẹp về một ngôi sao Sân khấu , ngược lại , những người tự nhận là gia đình , là giọt máu , lại ủng hộ , đồng tình cho việc tung những đoạn ghi âm lén để ảnh hưỡng tới danh dự của anh và của Cậu , một người đã ban cho họ sự sống và cả tư cách làm người . Họ bất chấp thủ đoạn , họ sẵn sàng đánh đổi DANH DỰ của cố Ns để đổi lấy quyền lợi cho họ . Họ kiếm tiền từ THÂN XÁC, HÌNH ẢNH , MỘ PHẦN và bây giờ luôn cả DANH DỰ của một người đã khuất họ cũng không tha , Ôi , cái tình anh em , cái tình cậu cháu , cái tình tri âm tri kỷ của họ thật đáng ghê sợ và kinh tởm !
Một con người không địa vị xã hội , không hiểu biết về luật pháp , vô đạo đức , vô văn hóa, lại cho mình cái quyền quyết định nhân thân của một người , mà người đó đã được pháp luật công nhận , xã hội thừa nhận , chính CHA em ấy thừa nhận , loại người này , đang từng ngày từng giờ , gieo vào đầu những thế hệ hậu sinh , những khái niệm lệch lạc về nhân cách sống của một người lương thiện . ĐỒ QUÁI DỊ
Quái Thai : Hình thù không giống con người , quái vật lạ
Không có một người phụ nữ xấu , chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp , còn người này , chẳng những không biết làm đẹp , mà còn đem cái xấu của mình hăm dọa và đàn áp tinh thần người đối diện , sắc diện hung dữ , thần thái gian xảo , nói năng lỗ mãng , lúc nào cũng tức tối , hậm hực , giống như một con thú điên , một con vật dại , miệng sùi bọt mép , điên cuồng cắn xé người khác , không cần biết nguyên nhân
Bám vào danh tiếng của Cố Ns để mưu sinh , bám vào danh tiếng của cố Ns để kiếm lợi , bám vào danh tiếng của cố Ns để chứng tỏ quyền lực , bám vào danh tiếng của cố Ns để bôi bẩn và làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh dự của anh ấy , loại người này gọi là quái thai , nhưng không phải quái thai bình thường , gọi chính xác là : QUÁI THAI KÝ SINH TRÙNG
Quái gở : những gì kỳ quặc , lạ lùng
Nhắc tới Tiên , ai cũng mong đợi , chào đón , sau đó là cám ơn và lưu luyến , cũng là Tiên , mà khi nhắc tới , Cộng đồng mạng khắp nơi trên thế giới , từ giới trí thức tới thành phần lao động , ai cũng sỉ vả , khinh miệt , bị so sánh ngang hàng với loại động vật 4 chân bị bệnh tai xanh , không ăn cơm , mà suốt cuộc đời ăn cám , tuyên truyền những điều sai trái , ủng hộ những loại người vô nhân thất đức , làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến ĐẠO ĐỨC trong gia đình và ngoài xã hội
Không liên can họ hàng , không khả năng , trình độ để được làm người phát ngôn hợp pháp , cũng không phải người bảo hộ , mà do chứng rượng đực lâu ngày thiếu hơi trai, nên hậm hực , hùng hổ lên mạng thành lập cái chợ Chửi để kiếm view , chửi hết người này tới người khác , bất kể già , trẻ , bé lớn , anh chị hay hàng con cháu , chửi bất chấp , nói xấu bất chấp , vu khống bất chấp , thách thức bất chấp , bất chấp lý lẽ , không cần lý do , chửi cho đã cái miệng , chửi cho thỏa cái nư , chửi cho quên cái cô đơn thiếu thốn , Thiếu thốn vì trong căn nhà đó , chưa bao giờ có diễm phúc được nghe tiếng gọi : MẸ ƠI và trên chiếc giường kia , đã từ lâu rồi không còn được nghe tiếng : VỢ ƠI
Một con người lúc nào cũng tự vạch trần , phơi bày sự thiếu hiểu biết , ngang ngược , những hạ lưu đê tiện mà mình đang độc chiếm hết phần của thiên hạ . Đúng là ĐỒ QUÁI GỞ
Rồi cuối cùng , câu chuyện Sóng gió gia tộc sẽ được giải quyết bằng luật pháp hiện hành hay sẽ được giải quyết bằng : QUÁI DỊ , QUÁI THAI và QUÁI GỞ của bà vậy , kính thưa bà soạn giả ……tự phong ?