Đăng trả lời 51 bài viết
Danh Ca LỆ THU từ trần
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64588
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Danh Ca LỆ THU từ trần

    by music123 » Thứ 7 Tháng 1 16, 2021 7:08 pm

    Hình ảnh


    Thông tin nữ danh ca Lệ Thu qua đời ở tuổi 78 đã để lại nhiều niềm thương tiếc trong lòng đồng nghiệp và khán thính giả yêu âm nhạc. Nữ ca sĩ đã ra đi mãi mãi sau nhiều ngày chiến đấu với bệnh Covid-19.

    Hình ảnh

    Danh ca Lệ Thu (SN 1943) là người sống thẳng thắn. "Cái gì không rõ ràng, minh bạch là chị lên tiếng liền. Trong nghề ca hát cũng vậy, đàn em bị ức hiếp chị ra tay ngay" – ca sĩ Lan Ngọc kể.


    Giới chuyên môn đánh giá cao quá trình lao động nghệ thuật của danh ca Lệ Thu vì bà rất nghiêm túc trong tập luyện. Theo nhạc sĩ Lê Tấn Quốc, khi gặp một ca khúc chưa ưng ý trong cách thể hiện, bà sẽ đề nghị tập cho đến khi hài lòng. Còn khi đã vào phòng thu thì mọi cảm xúc đều gửi trọn vào ca khúc. Bản phối chưa hay bà cũng góp ý thẳng với nhạc sĩ hòa âm.

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Danh ca Lệ Thu với những album được phát hành

    Tiếng hát của Lệ Thu không gắn với tên tuổi một nhạc sĩ nào cụ thể mà bà trình bày rất thành công nhiều ca khúc của các nhạc sĩ nổi tiếng dù trước đó, những ca khúc này đã là bài ruột của các ca sĩ.

    Nhờ đậm nét riêng trong cách thể hiện mà bà được khán thính giả yêu mến qua các bài hát: "Hạ trắng", "Nước mắt mùa thu", "Thu hát cho người", "Mười năm tình cũ", "Rồi mai tôi đưa em", "Dang dở", "Mùa thu chết", "Xin còn gọi tên nhau", "Hương xưa", "Hoài cảm", "Lời buồn thánh", "Chiều nay không có em"...

    Bà được mệnh danh là nữ danh ca nổi tiếng từ những bài hát buồn.

    Hình ảnh

    Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân kể do gia đình không muốn con gái theo nghề "xướng ca" nên bà phải giấu chuyện đi hát. Khi ông bầu hỏi giới thiệu ca sĩ tên gì, bà tự nhiên nói trong tiềm thức hai chữ "Lệ Thu", nghĩa là nước mắt của mùa thu.

    Nghệ danh này gắn với cuộc đời và sự nghiệp ca hát của bà như một định mệnh. Để từ đó, những bài hát mang tâm trạng buồn gắn chặt với tiếng hát, có bài mang nhiều nỗi niềm thì nhạc sĩ nghĩ ngay đến bà.

    Hình ảnh

    Sau khi nhận lời cộng tác với phòng trà Bồng Lai, Lệ Thu được giới mộ điệu yêu thích. Nhiều khán giả thời đó đến phòng trà để được nghe bà hát. Một thời gian sau, bà quyết định nghỉ học để theo đuổi con đường ca hát. Nhờ phấn đấu không ngừng và chịu khó tập luyện, bà nổi tiếng và trở thành ca sĩ quan trọng của các vũ trường lớn ở Sài Gòn.

    Trong những năm 1968-1971, tiếng hát Lệ Thu là một trong những yếu tố thu hút khách đến với các vũ trường. Sau ngày đất nước thống nhất, bà có thời gian gắn bó với đoàn kịch nói Kim Cương. Kể về giai đoạn này, Kỳ nữ Kim Cương nói: "Trước giờ diễn kịch, đoàn của tôi thường có những bài hát mở màn thì Lệ Thu là nữ danh ca gắn liền với nhiều ca khúc được mến mộ. Chị em gặp nhau lúc nào cũng vui mừng, phấn khích bởi Lệ Thu vui tính lắm, luôn làm cho mọi người cười với các câu chuyện dí dỏm".

    Hình ảnh

    Thành công trên con đường âm nhạc nhưng chuyện tình duyên của bà khá lận đận. Bà lên xe hoa lần đầu khi chưa một lần biết mặt người chồng sắp cưới.

    Nhiều năm sau, bà kết hôn với một Việt kiều và tổ chức đám cưới vào năm 1963. Sau khi kết hôn, bà mới phát hiện chồng từng có vợ con và nói dối bà. Chung sống được 7 năm và có 2 con gái, bà quyết định chấm dứt vì ông xã quá hào hoa khiến bà phải sống trong cảnh ghen tuông dằn vặt.

    Hình ảnh

    Danh ca Lệ Thu

    Đến năm 1974, bà kết hôn lần thứ ba với một nhà báo và có thêm 1 con gái. Cuộc hôn nhân này cũng chỉ kéo dài được 10 năm là chấm dứt khi bà phát hiện chồng có người phụ nữ khác.

    Năm 2013, Lệ Thu từng bị tai nạn giao thông tại Mỹ nhưng bà vẫn cố gắng về nước tổ chức liveshow. Sau đổ vỡ hôn nhân lần thứ ba, bà sống một mình ở thành phố Fountain Valley (California – Mỹ) khi con cái đã trưởng thành, lập gia đình.

    Bà từng tâm sự có lẽ cái tên Lệ Thu và bài hát "Dang dở" đã vận vào đời bà. Cả ba người đàn ông đi cuộc đời bà đều để lại nhiều nỗi buồn nhưng bà vẫn xem họ là bạn và vẫn thăm nhau khi có dịp. Bà hóa giải hết nỗi buồn khi nghĩ về quá khứ, dù giai đoạn đó bà đau như kim đâm vào da thịt.

    Hình ảnh

    Ca sĩ Lan Ngọc nói về danh ca Lệ Thu

    Nữ ca sĩ Lan Ngọc đã từng nói danh ca Lệ Thu là người biết làm chủ cảm xúc và diễn tả cảm xúc đó một cách chân thật nhất vào các ca khúc. "Ai cũng nghĩ chị ấy bị chi phối bởi những đổ vỡ đớn đau của cuộc đời. Nhưng không phải, bao giờ trong niềm đau cũng là sự lạc quan như chính cá tính của chị, té ngã chỗ nào thì đứng lên mà bước đi đúng chỗ đó. Có thể tiếng hát của chị chứa đựng những mất mát riêng tư và những nỗi buồn bàng bạc nhưng với người nghe họ thấy sự chia sẻ" – ca sĩ Lan Ngọc nói.

    Trong hơn 60 năm ca hát, danh ca Lệ Thu luôn được khán thính giả nhắc đến với những bài hát buồn. Bà là biểu tượng đẹp của cách hát chậm rãi, rõ lời, không phô trương và để lại nhiều cảm xúc. Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân nhận xét: "Ở các nốt cao, chất giọng khàn, có độ vang và ngân rung hiếm của Lệ Thu đã làm khán giả có cảm giác như nỗi đau được đẩy lên đến tột cùng và có sự chia sẻ, an ủi từ bà".

    Chính danh ca Lệ Thu cũng thừa nhận người nghe cảm nhận giọng của bà có điều gì đó như uẩn ức. Thật ra, bà là người biết làm chủ cảm xúc và diễn tả nó một cách tỉnh táo. Quả nhiên, sự tỉnh táo của bà đã truyền năng lượng tích cực đến khán thính giả để họ có gặp đúng tâm trạng như bài hát được nhạc sĩ gửi gắm thì cũng tự tin mà bước đi, vượt qua những đau khổ trong cuộc đời.

    Là một trong những nữ ca sĩ hàng đầu của làng nhạc Việt thập niên 1960-1970, bà được mệnh danh "tiếng hát vàng mười", một giọng hát được giới mộ điệu xem là chuẩn mực trong cách phát âm, góp phần làm giàu đẹp thêm tiếng Việt. Những tình khúc hay nhất được bà thể hiện cho đến ngày nay vẫn được lưu giữ.
    Danh ca Lệ Thu thật là Bùi Thị Oanh, sinh ngày 16-7-1943 tại Hải Phòng. Năm 1953, bà cùng mẹ vào miền Nam sinh sống. Con đường đến với âm nhạc của bà cùng vô cùng tình cờ. Trong khi đang theo học bậc trung học Pháp, năm 1959, trong một lần đến phòng trà Bồng Lai nghe nhạc, do sự khuyến khích của bạn bè, Lệ Thu bước lên sân khấu trình bày nhạc phẩm "Dang dở". Ngay sau đó, ông chủ phòng trà đã mời Lệ Thu biểu diễn để rồi bà theo nghề ca sĩ cho đến khi qua đời do căn bệnh Covid-19 trên đất Mỹ.
    Thực hiện: Thanh Hiệp - Lê Duy
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64588
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Danh Ca LỆ THU từ trần

    by music123 » Thứ 7 Tháng 1 16, 2021 9:38 pm

    Danh ca Lệ Thu qua đời, Hồ Lệ Thu: Nghe tin tôi bàng hoàng

    1/17/21

    Hình ảnh

    "Nhắc tới cô Lệ Thu là phải nhắc tới bài 'Mùa thu chết'. Ca khúc đó đã gắn liền với tên tuổi của cô bao nhiêu năm qua", Hồ Lệ Thu.

    Hôm nay (16/1), nữ danh ca Lệ Thu đã trút hơi thở cuối cùng tại Mỹ sau thời gian điều trị Covid-19. Rất nhiều sao Việt đã bày tỏ niềm thương tiếc trước sự ra đi của nữ danh ca.

    Hình ảnh

    Danh ca Lệ Thu vừa trút hơi thở cuối cùng vào lúc 7 giờ tối ngày 15/1/2021 theo giờ Mỹ.

    Chia sẻ với phóng viên, ca sĩ Hồ Lệ Thu một người có nhiều dịp đi show với danh ca Lệ Thu nói: "Cô Lệ Thu trầm tính lắm. Tôi đi show với cô nhiều nhưng ít khi nói chuyện. Có lần nói chuyện với cô, cô bảo trong thế hệ sau, những người cùng tên với cô thì tôi là người hát nhạc xưa tốt và có chiều sâu nhất.

    Khi nghe tin cô mất, tôi hơi bàng hoàng. Vì mấy hôm trước, tuy biết cô đang nằm viện nhưng tình trạng đã tốt hơn, được xuất viện nên mình cũng hy vọng là sức khỏe của cô ổn. Không ngờ là nhận tin xấu này.

    Vậy là lại thêm một tiền bối ra đi. Năm nay, những cây đa cây đề trong làng nhạc Việt, từ ca sĩ tới nhạc sĩ đi quá nhiều, nỗi buồn cứ nối tiếp nỗi buồn...".



    Vậy là lại thêm một tiền bối ra đi. Năm nay, những cây đa cây đề trong làng nhạc Việt, từ ca sĩ tới nhạc sĩ đi quá nhiều, nỗi buồn cứ nối tiếp nỗi buồn...".

    Có thể nói danh ca Lệ Thu, Khánh Ly, Khánh Hà, Chế Linh, Tuấn Ngọc, Thanh Hà... đều được xem là thế vàng của âm nhạc Việt Nam. Dẫu biết sinh lão bệnh tử là điều không thể tránh nhưng sự ra đi của bất kỳ ai trong những cái tên kỳ cựu đó đều là một sự thiệt thòi, mất mát lớn cho âm nhạc Việt Nam.

    Ca sĩ Hồ Lệ Thu nói thêm: "Nhắc tới cô Lệ Thu là phải nhắc tới bài 'Mùa thu chết'. Ca khúc đó đã gắn liền với tên tuổi của cô bao nhiêu năm qua.

    Cách đây ít ngày, tôi được mời quay cho VTV3 chương trình "Âm nhạc Việt Nam, những chặng đường", tôi hát bài này và cũng nhắc tới cô. Cô Lệ Thu hát bài này quá hay nên khi hát, tôi cảm giác như mình chưa đủ chiều sâu và rất áp lực".


    Hình ảnh

    Sự ra đi của danh ca Lệ Thu khiến nhiều người tiếc nuối...

    Hình ảnh

    Trong đó có ca sĩ Hồ Lệ Thu, một hậu bối cùng tên với bà, được bà dành nhiều lời khen ngợi về giọng hát...

    Ngay sau khi chia sẻ với phóng viên, ca sĩ Hồ Lệ Thu đã đăng một bức ảnh của danh ca Lệ Thu kèm dòng trạng thái: "Lại một huyền thoại của nền âm nhạc Việt Nam ra đi sau một thời gian chống chọi với cơn bạo bệnh...

    Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo. Em nhớ cho, mùa Thu đã chết rồi. Mùa Thu đã chết, em nhớ cho, Mùa Thu đã chết... Mùa Thu đã chết, từ nay mãi mãi không thấy nhau...".


    Nguyễn Hương
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64588
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Danh Ca LỆ THU từ trần

    by music123 » Thứ 7 Tháng 1 16, 2021 9:59 pm

    Nữ Danh Ca LỆ THU | Tonight with Việt Thảo

    January 29, 2019

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64588
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Danh Ca LỆ THU từ trần

    by music123 » Chủ nhật Tháng 1 17, 2021 10:11 am

    Khánh Ly: 'Lệ Thu ơi, chào bạn!'

    1/17/21

    MỸKhánh Ly kịp kho cá gửi tặng Lệ Thu, như lời hứa cách đây 20 năm, trước khi danh ca qua đời vì Covid-19.

    Lệ Thu, "giọng ca vàng" của tân nhạc Việt Nam, qua đời ở tuổi 78, vào ngày 15/1. Khánh Ly cho biết từ khi bạn nằm viện đến trước khi qua đời, bà luôn cầu nguyện phép màu xảy ra. Bà viết bài tiễn biệt bạn.

    Đà Lạt 1963

    Tôi đã ở đây gần một năm. Đà Lạt thời gian này còn hoang sơ, sạch sẽ và êm ả. Mừng vì có việc làm. Được hát và có tiền. Lại nữa gia đình bên nội của con tôi cũng có cơ ngơi ở đây. Tôi có chỗ nương thân. Tôi quên mau những ngày tháng Sài Gòn đèn xanh, đèn đỏ. Tôi quên ngôi nhà có bà nội với tiếng đọc kinh rầm rì mỗi đêm. Quên cái buồng trống trên hở dưới trên dòng kinh nước đen như mực bên chợ Đa Kao. Căn buồng có chiếc giường mà nằm xuống là tôi có thể thấy mông của người nào đó vừa ngồi. Sài Gòn chỉ là thoáng nhớ mơ hồ trong tôi. Không vui, không buồn, không chờ mong. Tôi chẳng có gì, chẳng có ai để nhớ.

    Rất tình cờ tôi gặp lại Anh. Anh là người tôi đã gặp ở phòng trà Anh Vũ đường Bùi Viện bây giờ. Anh có vẻ ngạc nhiên, thích thú khi thấy ở đâu ra một con bé quê ệch mà lại biết và hát Chiều vàng (Nguyễn Văn Khánh), Con thuyền không bến (Đặng Thế Phong)... Anh bảo tôi đừng bao giờ quên nụ cười. "Vì nó sẽ mở ra cho em nhiều cánh cửa", anh nói. Tôi thích Anh. Nhưng Anh thì không.


    Chúng tôi đi bên nhau trên con đường đất nhỏ. Anh ôm vai tôi như ôm một đứa em trai và nói: "Này Mai. Về Sài Gòn đi em nếu em muốn đeo đuổi nghề này". "Em không về đâu. Anh biết đó. Về Saigon em sống làm sao. Nhà không. Tiền không. Việc làm không. Saigon không có chỗ nào cho em". "Vậy em có gì ở đây? Về Saigon em sẽ có nhiều cơ hội khá hơn".

    Anh nói thêm: "Hiện nay có một ca sĩ mới nổi, hát bài Tiễn em (Phạm Duy - Cung Trầm Tưởng) hay lắm. Em có nghe Lệ Thu hát bao giờ chưa?". "Em không biết. Em ở trên này làm sao mà nghe".

    Tôi chia tay Anh và mau chóng quên những gì Anh vừa nói về Lệ Thu. Tên của cô ca sĩ đó không gợi cho tôi một chút nhớ gì. Mấy năm sau tôi mới biết Lệ Thu chính là cô bé đã khóc sau khi hát một nhạc phẩm của Lam Phương, lúc chúng tôi cùng hát trong ban Hoa Xuân.

    Tôi chắc Lệ Thu không nhớ đến con bé đen đủi đã chủ động đến hỏi han rồi tự giới thiệu: "Đằng ấy là Lệ Thu, còn tớ là Lệ Mai". Bấy giờ, cô ấy đã là Lệ Thu, đã là một tên tuổi được chú ý, được đánh giá cao. Dù chưa thể nào bằng Lệ Thanh, Thanh Thúy, nhưng Lệ Thu chen chân được ở đất Sài Gòn này cũng được coi là hay lắm rồi. Trong khi, tôi vẫn chỉ là một bé con ngây ngô, nhút nhát chỉ muốn mãi mãi bám lấy Đà Lạt và coi như thế là nhất.

    Hình ảnh

    Khánh Ly (phải) bên Lệ Thu trong bức ảnh cuối cùng bên nhau vào tháng 11/2020. Khánh Ly sinh năm 1945, Lệ Thu sinh năm 1943. Ảnh: Jimmi Nhật Hà.

    Lệ Thu và tôi có lại một tình bạn không thân không sơ, lúc gần lúc xa trong suốt nửa thế kỷ. Có lúc tình bạn chúng tôi không hoàn toàn êm ấm. Chúng tôi có thể có những điều không ưng ý nhau nhưng đã cùng trải qua vui buồn. Nửa thế kỷ. 50 năm. Ôi, một đời người thử hỏi được mấy lần 50 năm.

    Khi tôi vẫn làng nhàng trong giới sinh viên học sinh quân đội, Lệ Thu đã là "bà hoàng" của vũ trường, là tiếng hát sang cả của một tầng lớp quý tộc khoa bảng, những người nhiều tiền. Họ yêu tiếng hát Lệ Thu bởi chất giọng lành lạnh, kiêu kỳ. Tiếng hát của đỉnh cao vực sâu. Tiếng hát sắc lạnh như một vết chém. Dứt khoát. Không nương tay. Vết chém ngọt ngào.



    Nhiều lần hát chung, đứng bên cánh gà nhìn ra, tôi bồn chồn xốn xang nghe Lệ Thu hát, nghe những tràng pháo tay như sấm rền dành cho chị. Chưa đến lượt hát, tôi đã muốn tắt giọng. Đành là hồn ai nấy giữ, nhưng đứng trước Lệ Thu, tôi không còn một miếng tự tin nào.

    50 năm tình bạn, có lần tôi cũng nói xấu nàng. Tôi đã kể cho mọi người nghe chuyện chị ta làm biếng nấu cơm, rồi còn kể lể nào là vì là con một nên không biết nấu ăn, nào là do đẻ thiếu tháng nên được gia đình làm cho hết.

    Khoảng 20 năm trước, trong một lúc cao hứng tôi hứa sẽ kho cá cho nàng. Lời hứa thì phải ráng giữ. Nhưng rồi vì bận chồng con, tôi quên. Thu không nhắc suốt 20 năm. Cách đây chừng ba tháng, tôi kho một nồi cá xong trong rồi chia cho bà con. Nhờ Jimmy đưa hộp cá kho cho Thu. Nnàng kinh ngạc vì chính nàng cũng không nhớ lời tôi hứa.

    Tháng 11/2020, một chương trình ở Mỹ mời cả hai quay chung show. Lệ Thu và tôi đều quý cậu dẫn chương trình. Được dịp hội ngộ, chúng tôi đồng ý ngay. Quay hình xong, vừa coi, Quang Thành hét tướng lên: "Hai cô trang điểm xấu quá, không được, phải quay lại".

    Dù có tuổi phải giữ hình ảnh đẹp nhất trước công chúng chứ. Tôi thì dễ, quay lại thì quay, nhưng mọi người ngại nhất là "giọng ca vàng mười" Lệ Thu. Nàng vốn làm việc đâu ra đó, bỏ đi làm lại biết nàng có đồng ý, có thời gian không. Ấy vậy mà nàng đồng ý ngay mới lạ. Ngày quay, Jimmy đến đón tôi, rồi hai cô cháu tới đón chị Lệ Thu tại nhà riêng của chị đường Bolsa. Cả ba thẳng tiến tới phòng thâu. Đúng lúc chuẩn bị quay, chị Lệ Thu hét tướng lên. Áo dài đâu rồi? Áo ở đâu ai biết? Thì ra nàng để quên ở nhà rồi. Cả đám nhìn nhau cười. Thằng bé Jimmy phóng như bay vể nhà Lệ Thu lấy chiếc áo.

    Ai biết được đó lần cuối chúng tôi gặp nhau. Ai biết được ký ức cuối cùng chúng tôi giữ về nhau chỉ là câu chuyện nhỏ, chẳng có gì để kể như thế.

    Lệ Thu đã bỏ đi. Lần trước quên áo. Lần này quên lời hứa với tôi, với Quang Thành. Lời hứa một tour xuyên Việt cho chương trình Vòng tay Nhân ái vào mùa hè tới ở Việt Nam. Nhiều người cho rằng hai cô ca sĩ này có ưa nhau bao giờ. Mọi người không biết rằng: Đối thủ của nhau lại chính là tri kỷ của nhau đấy chứ.

    Thu ơi. Tôi nhớ Thu lắm. Mọi người nhớ Thu. Thương tiếc Thu. Cả một đời, Thu đã hát cho người. Giờ Thu mang theo tiếng hát ấy đi, mang theo nụ cười ấy. Thu đi nhé. Chào bạn.

    Khánh Ly
    Hình ảnh
Đăng trả lời 51 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 75 khách