by music123 » Thứ 6 Tháng 10 27, 2023 4:16 pm
NS Lê Tín với Thiên sử Gia tộc nghệ sĩ Vũ Linh
AUTHOR:LÊ TÍN
Sóng gió gia tộc : NHẪN
Huỳnh Hòa Bình
Tôi đăng status chia sẻ phía dưới , không phải để mọi người khen ngợi , để quý CĐM tuyên dương tôi là một người hùng , không mong cầu những danh xưng nhà báo , nhà văn , hay một nhà phê bình văn học , tôi chỉ muốn tổng hợp ý kiến của quý Cộng Đồng Mạng để dạy cho bạn cách viết bài bằng cái Tâm , cái Tâm của một con người lương thiện .
Cộng đồng mạng , có những người tôi chưa từng quen biết , có những người chưa từng xem tôi diễn và trước khi tôi tham gia vào drama này , họ cũng chưa từng lướt qua facebook của tôi . Vậy mà trong thời gian vừa qua , không biết từ khi nào , tôi lại trở nên thân quen với họ , mỗi ngày , họ đều nhớ tới tôi , lên mạng tìm đến facebook của tôi , để xem hôm nay tôi viết gì , tôi nghĩ gì và hạnh phúc hơn nữa , có những cô bác anh chị , thời gian một ngày của họ , ít nhất là một lần họ sẽ nhớ đến tôi . Tôi ở cách xa họ hơn nửa vòng trái đất , tôi với họ chỉ là tình đồng bào , không quan hệ họ hàng , tôi với họ khác biệt về địa vị , hoàn cảnh , trình độ học vấn , giới tính , nhưng điều làm cho chúng tôi gắn kết lại với nhau , trở thành một đại gia đình dù chưa biết mặt nhau , đó là TÌNH THƯƠNG cùa chúng tôi dành cho HỒNG LOAN , con gái của Cố Ns Vũ Linh .
Bạn và đồng bọn của bạn luôn gán ghép cho chúng tôi là viết bài ăn tiền , là những fan ảo , là đu bám drama, là yêu thương giả tạo , là phản biện tào lao , là lệch lạc về suy nghĩ , là méo mó về nhân cách , là hiếp đáp người vô tội , với Hồng Loan thì hãm hại người ơn , vơ vét tài sản cha nuôi , cướp đoạt danh phận em nuôi , chiếm hữu tài sản của chú nuôi , thím nuôi , trợ lý nuôi , nhưng ngược lại , đồng bọn của bạn , người sai khiến và trả tiền cho bạn , suốt thời gian qua đã làm những chuyện đó và những chuyện tồi tệ gấp trăm lần hơn thế nữa . Bạn tự nhận là Phóng viên , là người có học thức , là người hiểu biết Luật , là người tranh đấu vì chính nghĩa , nhưng hãy nhìn những bình luận dưới status mà tôi đang chia sẽ , nếu so sánh với tôi , bạn có đủ tư cách hay không ? Và bạn có xứng đáng với danh xưng mà bạn đang lòe thiên hạ hay chưa ? Chắc chắn là chưa , bởi vì hiện nay trong mắt Cộng đồng mạng , bạn đã trở thành loại người tha hóa từ tư cách , lẫn nhân cách , đối với bạn , chỉ có thái độ Khinh thường và miệt thị .
Tôi không may mắn như bạn , nhưng chắc chắn tôi hãnh diện hơn bạn , vì tôi không trốn tránh dư luận bằng cách khóa bình luận , tôi không bị CĐM miệt thị , khinh rẻ làm nhục nhã hai đấng sinh thành , làm hổ thẹn gia đình và bạn bè .Vài năm nữa , con cháu tôi sẽ trưởng thành , nó cũng sẽ hãnh diện vì có một người Cậu , một người thân , ít nhất một lần , đã cùng với CĐM cất lên tiếng nói chống lại bất công và phân biệt , góp phần xây dựng một xã hội bình đẳng và công bằng . Với những bài viết nhục mạ , phỉ báng , bịa đặt , chà đạp danh dự của Hồng Loan suốt thời gian vừa qua , với thái độ khinh miệt , thách thức CĐM , sự trơ trẽn , lì lợm trước những lời phân tích , phản biện của các kênh youtube về luật , về lý và về tình , hiện nay và sau này bạn sẽ giáo dục con của bạn thế nào ? Nó sẽ là một công dân lương thiện hay sẽ trở thành một tội phạm , là mối nguy hại cho gia đình xã hội ? Và chắc chắn tương lai nó cũng sẽ giống như bạn , sẽ phải cúi đầu trước vành móng ngựa , nhận hình phạt thích đáng về tội làm nhục người khác ( Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, Điều 155 )
Cùng là phụ nữ , cũng đã từng làm Mẹ , cùng sống chung một đất nước , cùng có cha , có mẹ sinh ra , bạn và Hồng Loan đều có chung một chữ NHẪN . nhưng chữ Nhẫn của Hồng Loan là Nhẫn nhịn , nhẫn nhục , còn chữ NHẪN dành cho bạn , chính là NHẪN TÂM và vô cùng TÀN NHẪN
PS : Trước Cộng đồng mạng tôi xin hứa , ngày bạn nhận hình phạt trước toà án , tôi sẽ gởi tất cả bài viết của tôi về Drama Sóng gió gia tộc đến tận nhà bạn , nhờ gia đình chuyển vào T30 cho bạn , để bạn hiểu rõ SỰ THẬT về cuộc đời của Hồng Loan .
