Đăng trả lời 55 bài viết
Afghan gợi nhớ SG75: Bi kịch nha sĩ trẻ rơi từ máy bay Mỹ
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66389
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Tình hình Afghan gợi nhớ SG 1975

    by music123 » Thứ 2 Tháng 8 16, 2021 9:06 am

    Hãi hùng cảnh người Afghanistan bám máy bay Mỹ tháo chạy rơi từ trên không xuống đất


    Thu Thủy 8/16/21

    Ngày 15/8, sau khi Taliban chiếm giữ Kabul và Tổng thống Ashraf Ghani "cao chạy xa bay", rất đông người dân đã đổ xô đến sân bay quốc tế Kabul để tìm cách rời khỏi Afghanistan và bi kịch đã xảy ra...


    Cảnh người dân bám và chạy theo khi chiếc C-17 cất cánh (Ảnh: Đông Phương).

    Theo trang tin Hồng Kông Đông Phương tối 16/8, trong số những người đến sân bay tìm cách rời khỏi Afghanistan không chỉ có các nhà ngoại giao và kiều dân Mỹ và các nước khác, mà còn có các quan chức chính quyền, những người ủng hộ và làm việc cho chính phủ Ashraf Ghani.

    Hình ảnh

    Nhiều người bám vào mọi chỗ có thể bám được phía ngoài chiếc C-17 (Ảnh: Đông Phương).

    Ngày 16/8, Hãng thông tấn Asvaka News của Afghanistan đã đăng tải một video trên mạng xã hội với nội dung “Hai người rơi từ máy bay cất cánh từ sân bay Kabul và rơi vào nhà của người dân”. Sau đó, hãng thông tấn này cập nhật tin tức, xác nhận rằng "người dân địa phương đã tìm thấy thi thể của những người rơi từ chiếc máy bay vận tải C-17 của không quân Mỹ, tổng cộng có ba người".

    Hình ảnh

    Hình ảnh một người bị rơi từ máy bay xuống đất (Ảnh: Đông Phương).

    Hãng thông tấn Asvaka sau đó đã công bố những bức ảnh được cho là các nhân viên mặt đất đang vận chuyển thi thể của các nạn nhân, cũng như một đoạn video khác về các nạn nhân rơi từ máy bay được quay từ địa điểm khác trong sân bay. Đoạn video cũng đã được đăng lại trênnhiều cơ quan truyền thông phương Tây, bao gồm Newsweek, The Stars and Stripes và mạng Australia News.

    Hình ảnh

    Người dân tụ tập xem đưa thi thể nạn nhân từ nóc nhà xuống đất (Ảnh:guancha).

    Xem xét các video khác nhau do hãng tin Asvaka công bố, trước khi một chiếc máy bay vận tải C-17 có logo của Không quân Mỹ cất cánh, rất đông người dân đã tập trung xung quanh máy bay và chạy theo nó, thậm chí có người còn trèo lên phần nhô ra của thân máy bay và bám vào những chỗ có thể bám được. Đoạn video quay trên đường băng cho thấy những người dưới đường băng đã chứng kiến tình huống có người từ máy bay rơi xuống, nhiều người chạy về hướng đó để xem xét.

    Hình ảnh

    Thi thể một nạn nhân rơi từ máy bay xuống (Ảnh: Avaska).

    Hãng BNO News chiều 16/8 cũng đã công bố đoạn video trên Twitter, nói rằng khi một máy bay cất cánh từ sân bay Kabul, có ít nhất hai người bám máy bay muốn trốn khỏi Afghanistan đã rơi xuống và chết. Có thể thấy trong đoạn phim, máy bay vừa cất cánh và hai vết đen nhỏ rơi từ trên không. BNO News viết trên Twitter rằng ít nhất ba người đã rơi khỏi máy bay sau khi máy bay cất cánh từ sân bay Kabul và tử vong.

    Trang Đông Phương dẫn nguồn tin địa phương nói, mặc dù quân đội Mỹ đã vào đóng giữ Sân bay Quốc tế Karzai Kabul, nhưng một số lượng rất đông người Afghanistan đã vào chật kín sân bay. Đường băng chật cứng người, cản trở máy bay vận tải C-17 của Mỹ lên xuống. Họ không chỉ áp sát máy bay vận tải và bao vây nó trên mặt đất, một số người còn trèo lên vị trí nhô ra của càng máy bay, cảnh tượng rất nguy hiểm.


    Hình ảnh

    Quân đội Mỹ cho trực thăng Apache bay thấp để xua đuổi người Afghanistan ra khỏi đường băng sân bay (Ảnh: Đông Phương).

    Quân đội Mỹ đã cho máy bay trực thăng tấn công Apache bay phía trên đám đông ở độ cao cực thấp để cố gắng xua đuổi đám đông, thu dọn hiện trường, nhưng vẫn có một số người bám thành công vào thân máy bay và cất cánh cùng chiếc máy bay vận tải và kết quả là bị rơi xuống đất.

    Một người đàn ông từ máy bay vận tải đã rơi xuống nóc nhà dân ở dưới đất. Nhân chứng mô tả nạn nhân rơi xuống gây tiếng động lớn và kinh hoàng, thu hút rất đông người đến xem. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy người dân sau đó leo lên mái nhà để đưa xuống thi thể nạn nhân bê bết máu sau.



    VIDEO Cảnh tượng không tưởng ở Kabul: ĐU CÀNG MÁY BAY NHƯ PHIM, NGƯỜI "RƠI" NHƯ CHIM



    Do môi trường ở sân bay rất xấu, quân đội Mỹ không thể thực hiện nhiệm vụ sơ tán suôn sẻ được. Sau đó phía quân đội Mỹ buộc phải tuyên bố tạm dừng chiến dịch không vận, đợi binh sĩ xua đuổi hết những người Afghanistan đã tràn vào bên trong sân bay và điều kiện cất hạ cánh được đảm bảo mới tiếp tục chiến dịch di tản.


    Binh sĩ Mỹ phải bắn chỉ thiên do mất kiểm soát ở sân bay Kabul

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66389
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Tình hình Afghan gợi nhớ SG 1975

    by music123 » Thứ 2 Tháng 8 16, 2021 10:58 am

    Not even CNN could 'cover up' for Joe Biden as Taliban beat Afghan army: Murray





    'It's a terrible disaster for Afghanistan and its people'

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66389
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Tình hình Afghan gợi nhớ SG 1975

    by music123 » Thứ 2 Tháng 8 16, 2021 1:37 pm

    Hơn 600 người nhồi nhét trên máy bay Mỹ rời Afghanistan

    8/17/21

    Khoảng 640 người chen chúc trong khoang hàng vận tải cơ C-17 Mỹ di tản khỏi Afghanistan khi Taliban tiến vào thủ đô Kabul.

    Nhiều người Afghanistan hôm 15/8 đổ đến sân bay quốc tế ở thủ đô Kabul để tìm cách rời khỏi đất nước sau khi Taliban hoàn toàn kiểm soát lãnh thổ. Họ lao lên cửa khoang bụng để mở một phần của chiếc C-17 Globemaster III đang chuẩn bị đến Qatar và nhanh chóng phủ kín khoang hàng.

    Một bức ảnh do trang Defense One chụp lại bên trong máy bay cho thấy đám đông khổng lồ, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, đang ngồi chen chúc trên sàn máy bay chờ được rời khỏi đất nước.

    Hình ảnh

    Hơn 600 người Afghanistan chen chúc trên máy bay chở hàng của Không quân Mỹ hôm 15/8. Ảnh: Defense One.

    Tổng cộng có khoảng 640 người tị nạn có mặt trên máy bay, nhiều hơn rất nhiều so với số người mà phi hành đoàn dự định vận chuyển, một quan chức quốc phòng cho biết. Phi hành đoàn vẫn quyết định cho họ ở lại trên máy bay để rời khỏi Kabul an toàn.

    "Phi hành đoàn đã quyết định cất cánh cùng tất cả những người đó", quan chức cho hay. Chiếc vận tải cơ khổng lồ này thuộc biên chế Không đoàn 436, đóng quân tại Căn cứ Không quân Dover ở bang Delaware, Mỹ.

    Theo nhà sản xuất Boeing, vận tải cơ C-17 có sức chở người tối đa là "80 người trên 8 tấm pallet, cộng thêm 54 người ở các ghế hai bên". Việc phi cơ phải chở tới 640 người vượt quá thông số của nhà sản xuất, nhưng đây không phải là trường hợp đầu tiên.

    Năm 2013, khi một siêu bão tấn công Philippines, không quân Mỹ cũng triển khai một vận tải cơ C-17 từ Hawaii tới trợ giúp và chở khoảng 670 người sơ tán tới nơi an toàn.

    Sân bay ở thủ đô Kabul là nơi cuối cùng ở Afghanistan được quân đội Mỹ bảo vệ, khi các cuộc sơ tán tiếp tục diễn ra. Hàng nghìn người Afghanistan tuyệt vọng đuổi theo và bám vào một vận tải cơ C-17 khi nó đậu trên đường băng. Ít nhất hai người bám càng rơi xuống tử vong sau khi máy bay cất cánh.

    Taliban tiến vào Kabul mà không gặp sự kháng cự nào từ lực lượng chính phủ tối 15/8, chưa đầy một ngày sau khi bắt đầu bao vây thủ đô. Lực lượng này đã tiến hành chiến dịch quân sự chớp nhoáng và chiếm phần lớn lãnh thổ Afghanistan trong vài tuần qua, sau khi Mỹ và đồng minh rút phần lớn lực lượng khỏi Afghanistan.

    Huyền Lê (Theo NY Post)




    KHÔNG PHẢI SÀI GÒN 1975 - THE KING CHANNEL - 08/16/2021

    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66389
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Tình hình Afghan gợi nhớ SG 1975

    by music123 » Thứ 2 Tháng 8 16, 2021 7:22 pm

    Chuyến bay của Air India trong ngày định mệnh ở Kabul


    Sơn Trần theo BBC Thứ ba, 17/8/2021

    Mọi thứ thay đổi chóng vánh với phi hành đoàn chuyến bay của Air India từ thủ đô Delhi đến Kabul hôm 15/8.



    Khi chiếc máy bay của Air India chở theo 40 hành khách chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Kabul chiều 15/8, kiểm soát viên không lưu địa phương xác nhận cho phép nó hạ cánh.

    Đó là một buổi chiều oi bức, với nhiệt độ lên tới 35 độ C.

    Hình ảnh

    Một chiếc trực thăng Chinook của quân đội Mỹ trên bầu trời Kabul hôm 15/8. Ảnh: AP.

    Diễn biến quá nhanh

    Tuy nhiên, 6 thành viên phi hành đoàn không hề biết rằng ở dưới mặt đất, mọi thứ đang thay đổi một cách chóng vánh. Các chiến binh Taliban đã tiến vào thủ đô Kabul sau khi chính phủ Afghanistan sụp đổ.

    Đó là dấu chấm hết cho cuộc chiến được phát động bởi Mỹ và các đồng minh cách đây 20 năm.

    Khi các phi công chuẩn bị cho máy bay hạ cánh, họ được kiểm soát viên không lưu yêu cầu ở lại trên bầu trời mà không đưa ra lý do nào.

    Suốt 90 phút sau đó, chiếc máy bay phải lượn vòng quanh bầu trời Kabul ở độ cao 5.000 m.

    Do đã lường trước được những khó khăn về mặt liên lạc, điều thường xuyên xảy ra khi hạ cánh xuống Kabul, chiếc máy bay đã mang theo lượng nhiên liệu nhiều hơn mức cần thiết.

    Các phi công cho biết hoạt động đường không ở Kabul thường rất bận rộn. Vào thời gian này trong năm, việc hạ cánh ở thành phố còn gặp một thách thức khác: Đó là những cơn gió mạnh và gió giật.

    Khi đó, có ít nhất 2 hãng hàng không nước ngoài đang bay lòng vòng trên bầu trời Kabul để chờ được hạ cánh.

    Chiếc Airbus A320 của Air India cuối cùng cũng chạm đất vào lúc 15h30 giờ địa phương. Đường bay Delhi - Kabul thường kéo dài từ 105 đến 120 phút, nhưng trong chiều chủ nhật đó, phải mất ba tiếng rưỡi để chiếc máy bay có thể hạ cánh.

    Một số hành khách trên máy bay cho biết họ có thể cảm nhận được sự căng thẳng đang diễn ra ở mặt đất, nhưng không rõ về nguyên nhân.

    Các binh sĩ xuất hiện trên đường băng, trong khi đó những chiếc C-17 Globemaster và trực thăng Chinook liên tiếp đáp xuống rồi lại bay đi.

    Những chiếc máy bay dân sự của Pakistan và Qatar cũng được nhìn thấy trên đường băng.

    "Chúng tôi nghe được rằng các nhân viên sân bay đang ẩn náu ở đó, và có một lượng lớn người đang cố gắng để vào được sân bay", một hành khách chia sẻ.

    Hình ảnh
    Người dân Afghanistan vượt qua hàng rào để tìm đường vào bên trong sân bay Kabul. Ảnh: Reuters.
    Sau khi máy bay hạ cánh, phi hành đoàn ở lại trên máy bay - theo quy định sẵn có mỗi khi họ đáp xuống Kabul.

    Sau khi chờ hơn một tiếng rưỡi trên đường băng, chiếc máy bay của Air India cất cánh rời đi với 129 hành khách. Trong số này có nhiều quan chức chính phủ Afghanistan, ít nhất hai thành viên quốc hội và một cố vấn cấp cao của cựu tổng thống.

    Một số khác dường như đã lỡ chuyến bay vì họ bị mắc kẹt do tắc đường ở thủ đô Kabul.

    "Tôi chưa từng thấy cảnh những công dân của một quốc gia tuyệt vọng muốn rời khỏi đất nước của họ đến vậy. Khi họ bước lên máy bay, bạn có thể thấy sự tuyệt vọng đó trong mắt họ", một hành khách nói.

    Phần lớn hành khách là người Afghanistan đang cố rời khỏi đất nước của họ. Cũng có một số ít là các công dân Ấn Độ.

    Đến tối 15/8, sự tuyệt vọng càng tăng thêm khi hàng nghìn người Afghanistan đã đổ tới sân bay Kabul để rời khỏi đất nước. Đàn ông, phụ nữ và trẻ em xuất hiện trên khắp sân bay, ngay cả trên đường băng. Các hãng hàng không lớn cũng điều chỉnh đường bay của họ để tránh không phận Afghanistan.

    Air India vẫn khai thác các chuyến bay hàng tuần đến thủ đô Kabul, nhưng mọi thứ hiện nay đều không chắc chắn. Một phát ngôn viên của hãng cho biết theo lịch trình, vẫn có một chuyến bay thương mại đến Kabul vào chiều 16/8.

    "Nhưng nếu không phận bị đóng cửa, chúng tôi sẽ không thể hoạt động", phát ngôn viên cho biết.

    Chỉ còn lại sự tuyệt vọng

    Tình hình tại sân bay Kabul thậm chí còn tồi tệ hơn vào lúc này, nhiều người dân thậm chí đã cố bám lấy một chiếc máy bay quân sự của Mỹ khi nó đang cất cánh trên đường băng.

    Khi sự hỗn loạn lan rộng, quân đội Mỹ đã kiểm soát khu vực dân sự của sân bay Kabul. Trong khi đó nhiều người chen lấn và tìm cách trèo lên hai chiếc máy bay thương mại đang đậu cạnh nhà ga.

    Do hoạt động hàng không dân sự tạm thời đã bị dừng lại, trong khi các máy bay quân sự chỉ đón những công dân nước ngoài, nhiều người Afghanistan nhận ra rằng cơ hội của họ là rất mong manh.

    Sau khi Taliban xuất hiện ở dinh tổng thống, còn tổng thống Ashraf Ghani đã rời khỏi đất nước, việc tiếp cận sân bay Hamid Karzai - nằm cách trung tâm Kabul 5 km - chỉ có thể được thực hiện thông qua các chốt kiểm soát do Taliban thiết lập.

    Hình ảnh

    Các chiến binh Taliban bên ngoài sân bay. Ảnh: Reuters.

    Sự tuyệt vọng hiện lên rõ rệt và nhiều người đã rơi nước mắt, cũng có những báo cáo về tiếng súng nổ ra ở sân bay trong ngày hôm nay.

    Hai mươi năm sau khi Mỹ giúp Afghanistan, sân bay Kabul vào lúc này là một trong những địa điểm cuối cùng ở thủ đô không bị Taliban kiểm soát.

    Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết tất cả các nhân viên đại sứ quán và gia đình đã được sơ tán đến sân bay, dưới sự bảo vệ của các binh sĩ Mỹ.

    Nhưng đối với hàng nghìn người dân Afghanistan, họ không có lối thoát nào khác.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 55 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 30 khách