Nguyên buổi sáng thấy "anh Don" lục đục soạn valise, mấy em cún buồn ra mặt. Có lẽ mấy đứa đã quen thuộc với hình ảnh "soạn valise" là tiếp theo sau đó sẽ thấy anh Don biến mất luôn cho vài ngày nên đứa nào đứa nấy buồn hiu...
Mà chuyến này anh Don đi cũng … lâu thiệt chứ, mãi 10 ngày, lâu nhất luôn kể từ khi "mắc dịch" cho tới giờ. Và cũng là lần đầu tiên anh Don bay ngang nguyên nước Mỹ, băng qua luôn Đại Tây Dương để trở lại lục địa Âu Châu.
Hơn 2 năm không qua Châu Âu, cảm xúc lẫn lộn... "Lẫn lộn" cũng ngang ngửa lần bay qua Úc Châu của tháng trước...
Những lần trước kia bay Âu Châu mà dài ngày như thế này thì những ngày rảnh anh Don hay vác Balô nhảy lên xe lửa mà thẳng tiến tới vài thành phố mình thích mà không có trong lịch trình diễn. Nhưng lần này thì ...không dám. Hát xong ở đâu thì chỉ lòng vòng luẩn quẩn tại đó mà thôi.
Cũng may mà lần đi đi diễn tại 4 thành phố mà anh Don đều thích:
Hamburg (thứ bẩy 14/05)
Dublin (chủ nhật 15/05)
Berlin (thứ bẩy 21/05)
Và cuối cùng là Paris (chủ nhật 22/05)
Hamburg:
Thành phố cảng hiền hoà của bầu Mai Tâm thuở thập niên 90.
Chị Mai Tâm & anh Quyền là người đầu tiên đã tặng cho Don Hồ bản quyền 2 bài nhạc của nhạc sĩ Đức Huy. Thời ấy mới chập chững bay show Âu Châu, ân tình cảm động nhớ mãi cho tới mãi giờ.
Lần này được ở Hamburg tới hơn một ngày, hy vọng sẽ có chút thời gian đi ngắm phố phường chứ không như mấy lần trước tới hát rồi hôm sau chạy mất tiêu...
Dublin của xứ Ái Nhĩ Lan (Ireland):
Đây sẽ là lần đầu tiên trong đời được đặt chân tới.
Mấy năm trước có một lần diễn bên Anh có gặp một nhóm anh chị rất dễ thương & nhiệt tình qua dự show diễn từ thành phố này, khi ấy lần đầu tiên mới được biết Dublin cũng … có người Việt ở. Khi về đã có hẹn hò nhau sẽ có một lần mời Don Hồ qua, tưởng chỉ là một lời nói cho vui miệng ai dè lại có ngày thành sự thật. Một nhóm nhỏ đã dễ thương vậy thì dân Việt của nguyên thành phố sẽ ra sao ta? Cộng thêm xưa giờ nghe đồn cảnh thiên nhiên xứ này rất đẹp thành thử bao nhiêu cái háo hức dồn thành một, tim đập loạn nhịp binh binh, bình bình...
Berlin:
Thành phố lịch sử rất lạ, rất đẹp của Đức. Mấy chục năm trước, khi nước Đức còn bị chia đôi Đông-Tây, thành phố Berlin nằm lọt thỏm trong vùng Đông Đức nhưng lại lại là lãnh thổ của phe Đồng Minh Tây Đức.
Berlin có ngôi nhà thờ cụt đầu vì bị bom vạt trong những ngày chiến tranh.
Berlin có khu chợ Đồng Xuân rất lớn, đồ ăn Việt ngon tuyệt hảo, chỉ nhớ đến thôi là đã thấy thèm, nước miếng ứa ra tùm lum.
Berlin có công trường tưởng niệm nạn nhân Do Thái trong thời Đệ Nhị thế chiến ngó như cái mê hồn trận.
Tóm lại, yêu Berlin lắm...
Và Paris...
Lần này được ghé Paris hát chỉ trong đúng có một ngày. Làm gì thì làm, cũng phải sắp xếp thời gian chạy ra chụp hình với cái tháp Effeil lừng dang thế giới.
Còn thời gian nữa thì sẽ ghé tới cầu nguyện ở ngôi nhà đền Thánh Tâm (Sacred Coeur de Paris) trắng toát, được đồn đãi là thiêng liêng lắm. Rảo bộ trên ngọn đồi với bao nhiêu bậc thang xoai xoải, ngửi mùi cà phê thoang thoảng thơm thơm toả ra từ những quán nhỏ bên đường. Ngôi đền Thánh Tâm, địa danh gợi thương nhớ nằm trong ca khúc “Nửa Đời Yêu Em” của nhạc sĩ Lam Phương mấy chục năm trước nghe qua mà nức lòng:
"… Đền cao Thánh Tâm chúng con về với mẹ, bạn bè ở đây toàn những kẻ lưu vong. Hai con yêu nhau bằng tâm hồn biệt xứ, đôi tim khép lại bằng khổ đau nửa đời…"
Paris có quận 13 với những building chen chúc. Căn hộ trên lầu cao vút của mấy người bạn thân được bao quanh bởi những quán phở thơm nhức mũi, những nhà hàng Việt đủ món ăn vô sướng miệng.
Chỉ tiếc không có nhiều thời gian cho lần này...
Háo hức là thế nhưng trông mấy em cún tiu nghỉu mà anh Don thấy tội quá.
Bế xốc KinoEm lên...
Đã từ lâu lắm rồi không còn bế KinoEm thường xuyên như trước vì anh chàng đã trở nên quá bự. KinoEm có vẻ cảm động lắm, lại còn cố tình xoay mặt ra cho anh Don chụp hình nữa cơ.
Thôi mấy đứa ráng ở nhà, anh Don còn phải đi làm việc để kiếm tiền về mua đồ ăn cho mấy đứa ăn chứ. Bên này đồ ăn cho mấy em"gâu gâu" còn mắc hơn đồ ăn cho người. Có tiền thì anh Don mới cho mấy đứa ăn ngon được mà.
Mai mốt về lại rồi chiều chiều anh Don sẽ lại cho mấy đứa đi tản bộ với mẹ, cho mấy đứa đi chạy vung vít trong những công viên.
Nói thì nói vậy thôi chứ dòm mắt mấy đứa long lanh sao vẫn thấy tội quá chừng chừng ...
Don Hồ
Thứ năm 12 tháng 05.
Trước giờ ra phi trường Los Angeles để bay qua Âu châu
Nguồn:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=55 ... 5802117144
