by music123 » Thứ 4 Tháng 4 27, 2022 2:29 pm
Hà Thanh Xuân: 'Tôi và anh Thắng Ngô muốn cưới nhau từ khi chưa gặp mặt'
Thứ tư, 27/4/2022
Trò chuyện qua tin nhắn, Hà Thanh Xuân và doanh nhân Thắng Ngô đã cảm nhận đối phương là một nửa phù hợp, nên họ đều tính chuyện lâu dài.
- Lên xe hoa ở tuổi 35, tâm trạng chị thế nào?
- Tôi thấy vui lắm, gần như không có chút lo lắng hay bồi hồi nào. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, đây là một ngày vui của mình, là ngày mình có thêm sự kết nối sâu sắc hơn với người mình yêu. Lúc này, tôi đang rất háo hức chờ đợi đến ngày trọng đại đó.
- Chị và chồng sắp cưới - doanh nhân Thắng Ngô - chuẩn bị những gì cho hôn lễ sẽ diễn ra hôm 2/5 tại TP HCM?
- Chúng tôi cùng nhau đi chọn áo cưới, tìm địa điểm tổ chức và thử thực đơn cho bữa tiệc. Một công việc thú vị khác mà cả hai cùng rất thích đó là viết thiệp mời. Anh Thắng luôn muốn dành những điều tốt nhất cho tôi cũng như ngày vui của hai đứa, nên lên kế hoạch rất chu đáo. Anh sắp xếp thời gian đi cùng tôi trong mọi việc.
- Chị hình dung đám cưới của mình sẽ diễn ra thế nào?
- Tôi lẫn anh Thắng đều mong muốn tổ chức một lễ cưới gọn nhẹ nhưng ấm áp và giàu cảm xúc. Gia đình hai bên và bạn bè thân thiết, những người hiểu chúng tôi sẽ góp mặt và chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc nhất của hai đứa. Tôi mong, đó sẽ là kỷ niệm khó quên không chỉ của riêng tôi và anh Thắng, mà những vị khách đặc biệt tham dự cũng thấy hạnh phúc khi nhớ đến nó.
- Chị mong những ai có mặt để chứng kiến khoảnh khắc chị và doanh nhân Thắng Ngô nên duyên vợ chồng?
- Đầu tiên, chắc chắn sẽ là gia đình đôi bên, nhất là ba anh Thắng và bà nội của tôi vì hai người đều lớn tuổi. Tiếp theo, tôi mong sự hiện diện của các anh chị em nghệ sĩ, những người bạn thân thiết, người đồng hành cùng tôi trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật như: cô Marie Tô và chú Paul, chị Nguyễn Cao Kỳ Duyên, ca sĩ Như Quỳnh, Dương Triệu Vũ, Bảo Thy...
- Sau đám cưới, vợ chồng chị dự định sắp xếp cuộc sống mới ra sao?
- Tôi sẽ cố gắng cân bằng công việc nghệ thuật để dành thời gian chăm sóc gia đình nhỏ. Bên cạnh đó, tôi cũng bắt đầu học hỏi kinh doanh nhằm phụ giúp ông xã. Trước đây, tôi sống ở Mỹ nhiều hơn nhưng sắp tới sẽ chủ yếu về Việt Nam để được gần chồng. Lúc nào tôi qua Mỹ, anh Thắng cũng sẽ sang cùng tôi. Chúng tôi làm sao để cân đối, tốt cho cuộc sống của cả hai.
- Nhớ lại lúc mới quen, ấn tượng ban đầu của chị về doanh nhân Thắng Ngô có gì đặc biệt?
- Lần đầu biết đến anh Thắng, tôi gần như... không quan tâm. Thậm chí, tôi còn chưa từng nghe qua danh xưng "vua cá Koi" của anh ấy. Nhưng sau một thời gian anh Thắng kiên nhẫn nhắn tin hay luôn "thả tim" tới tấp mỗi khi tôi livestream ca hát, tôi bắt đầu chú ý đến anh. Anh là người đàn ông rất thú vị, "ngoài lạnh trong nóng" và đặc biệt sống tình cảm.
- Cảm nhận của chị về anh ấy thay đổi thế nào sau một năm tìm hiểu qua nhắn tin, gọi điện?
- Khoảng thời gian ấy, chúng tôi chỉ gặp nhau qua màn hình điện thoại, nhưng cả tôi và anh Thắng đều cảm nhận được: "À, đây chính là một nửa còn lại của mình". Khi nói chuyện, hai đứa "dò đúng tần số", rất hiểu nhau và có những mong muốn trong cuộc sống giống nhau. Tôi và anh Thắng luôn dành nhiều thời gian để trò chuyện, chia sẻ mọi vấn đề trong cuộc sống. Vì thế, khoảng thời gian chúng tôi yêu xa có thể bằng các cặp tình nhân khác bên nhau đến vài năm.
- Cả hai đã làm gì để nuôi dưỡng mối quan hệ trong thời gian xa cách?
- Cách nhau "nửa vòng trái đất" mà không thể thăm nhau vì ảnh hưởng dịch bệnh, chúng tôi chỉ có thể vun vén tình cảm qua những dòng tin nhắn. Cách tôi trò chuyện chân thành, hài hước khiến anh Thắng thấy vui. Anh ấy từng nói: "Anh là người rất ít khi cười, khó có ai làm cho anh cười được. Nhưng lúc nói chuyện với em, thời gian anh cười bằng cả cuộc đời cộng lại". Từ lúc chúng tôi quen nhau, anh Thắng đã bỏ hẳn thói quen hút thuốc.
Còn tôi, tôi để ý mỗi lần hai đứa gọi video, anh Thắng chỉ mặc hoài một chiếc áo. Nên tôi đã tìm mua tặng anh áo thun, quần jeans... đủ loại. Trước giờ, tôi không mấy khi vào các shop thời trang nam. Nhưng từ khi quen anh, hễ đi mua sắm là tôi sẽ "lùng" các cửa hàng dành cho nam giới. Lúc nào tôi cũng muốn mua gì đó cho anh.
- Khi gặp nhau, chị thấy bạn trai khác gì so với những điều chị đã tưởng tượng về anh ấy?
- Tôi và anh Thắng đều làm quen, tìm hiểu nhau bằng con người thật nên khi gặp gỡ bên ngoài, cả hai đều không bị "vỡ mộng". Thậm chí, tôi còn thấu hiểu anh ấy hơn và thấy những nhận định trước đây của mình, dù chỉ dựa vào trực giác, cũng hoàn toàn chính xác.
- Tại sao chị nhận lời cầu hôn từ doanh nhân Thắng Ngô chỉ sau một tháng gặp mặt trực tiếp?
- Vì ngay trong khoảng thời gian trò chuyện với nhau qua tin nhắn, chúng tôi đã xác định đối phương là người mà mình đang kiếm tìm. Khi gặp nhau, chúng tôi được củng cố thêm điều đó. Đối với tôi cũng như anh Thắng, thời gian không phải là thước đo duy nhất của một mối quan hệ. Điều quan trọng không kém là sự thấu hiểu và đặc biệt là tình yêu.
Nguyên Thảo
