Vụ 2 tù nhân gốc Việt vượt ngục ly kỳ
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63261
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ 2 tù nhân gốc Việt vượt ngục ly kỳ

    by music123 » Thứ 5 Tháng 1 29, 2026 7:22 pm

    Cuộc gọi điện đầu thú của tù nhân gốc Việt vượt ngục


    Điều phối viên của cảnh sát bình tĩnh nói chuyện với bạn của tù nhân gốc Việt về cách giúp hắn ra đầu thú.

    Hình ảnh

    Bac Duong. Ảnh: Orange County Police Department

    Bac Dương, 43 tuổi, đã đầu thú trước cảnh sát Santa Ana hôm 29/1/2016, sau khi bạn của hắn gọi điện cho nhà chức trách. Quãng thời gian từ thời điểm gọi điện cho đến khi Duong bị còng tay chỉ vỏn vẹn 91 giây, theo NBC News.

    Dương đã liên lạc với bạn của mình và nói rằng hắn muốn đầu thú, cảnh sát trưởng quận Cam Sandra Hutchens cho biết.



    Một phụ nữ gọi 911 và ban đầu có chút khó khăn khi trình bày sự việc. "Tôi gọi điện để báo cáo về Bac Dương. Anh ta đang đứng cạnh tôi và sẵn sàng đầu thú", người phụ nữ nói.

    Điều phối viên của cảnh sát đáp lại: "Tôi xin lỗi, cô nói ai sẵn sàng đầu thú cơ?"

    Người phụ nữ trả lời: "Bac Dương, B A C. Một trong ba tù nhân vượt ngục. Anh ta vừa đến đây. Anh ta nói rằng anh ta sợ nên nhờ tôi gọi điện".

    Một người đàn ông sau đó tiếp lời người phụ nữ, nói với điều phối viên điều tương tự, và cho biết thêm rằng Dương "không mang vũ khí hoặc bất cứ thứ gì. Anh ta chỉ muốn đầu hàng một cách hòa bình".

    Điều phối viên sau đó bình tĩnh nói cho người đàn ông nghe các bước sẽ diễn ra và bảo anh này nói với Duong rằng "đừng sợ" và rằng "chúng tôi đánh giá cao việc anh ta nộp mình cho cảnh sát".

    Điều phối viên nói rằng Dương sẽ thấy rất nhiều cảnh sát ập đến và hắn nên giơ hai tay lên trời. Cô cũng hứa rằng cô sẽ giữ máy trong suốt quá trình và cam đoan với người đàn ông rằng: "Chúng tôi sẽ không làm tổn thương bất kỳ ai. OK? Anh ta muốn đầu thú, và đó là những gì chúng tôi sẽ làm. OK?"

    Người đàn ông sau đó thông báo rằng các sĩ quan đã đến và "họ đang còng tay" Bac Duong.

    "Tốt!", điều phối viên nói.

    Duong là người Việt đến Mỹ năm 1991 và trở thành thường trú nhân hợp pháp. Y bị giam giữ không quyền bảo lãnh từ tháng trước với tội danh âm mưu giết người, tấn công bằng vũ khí chết người, nã súng vào nhà dân, từng sở hữu súng trái phép, cùng các tội danh khác. Duong ra đầu thú do lo sợ bị đồng bọn trong băng đảng gốc Việt thủ tiêu.

    Hai tù nhân tòng phạm vượt ngục với Duong là Jonathan Tieu, 20 tuổi, và Hossein Nayeri, 37 tuổi đã bị bắt vào sáng 30/1 và được đưa trở lại nhà tù cũ ở Santa Ana.

    Phương Vũ
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63261
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ 2 tù nhân gốc Việt vượt ngục ly kỳ

    by music123 » Thứ 5 Tháng 1 29, 2026 7:26 pm

    Một tuần trong tay ba kẻ vượt ngục của người lái taxi gốc Việt

    "Tôi biết tôi không thể tự định đoạt số phận", người lái taxi nói về một tuần cận kề cái chết khi bị các tù nhân vượt ngục gốc Việt khống chế làm con tin.

    Hình ảnh

    Người lái taxi Long Hoang Ma. Ảnh: AP

    Người lái taxi đón ba người đàn ông bên ngoài một nhà hàng ở Garden Grove lúc khoảng 21h30, khi các quan chức của văn phòng cảnh sát quận Cam nhận ra rằng vừa có một vụ vượt ngục.

    Người lái xe, Long Hoang Ma, 71 tuổi, nhận được cuộc gọi hẹn ông đến địa điểm đó vào ngày 22/1. "Đó không phải là một chuyện bất thường", ông nói.


    Ba hành khách mà ông đón là Hossein Nayeri, 37 tuổi, Bac Duong, 43 tuổi, và Jonathan Tieu, 20 tuổi, những tù nhân đã trốn thoát nhà tù ở Santa Ana.

    Trong tuần sau đó, ông bị ba kẻ vượt ngục khống chế làm con tin. Ông ngủ cùng họ trong nhà nghỉ. Ông lái xe chở họ đi quanh bang. Ông lắng nghe họ tranh luận xem có nên giết ông để bịt đầu mối hay không.

    "Sống hay chết là phụ thuộc vào ông trời", Ma nói. "Tôi biết tôi không thể tự định đoạt số phận".

    Ma kể lại rằng ông lái xe đưa ba kẻ đào tẩu đến một cửa hàng Walmart ở Santa Ana, sau đó đến một cửa hàng Target ở Rosemead, nơi chúng mua điện thoại di động, rồi đến một khu chợ trời gần đó. Bọn chúng dí súng vào mạng sườn ông, tịch thu điện thoại và chìa khóa của ông.

    Chúng lấy bằng lái xe của ông để thuê một phòng tại nhà nghỉ Flamingo Inn. Chúng xem bản tin nói về vụ vượt ngục trên TV. "Bọn họ cười ha hả", ông nói.

    Trong ngày sau đó, Duong đánh cắp được một chiếc xe tải nhỏ. Chúng vẫn trốn trong phòng khách sạn cho đến ngày 24/1, khi xảy ra xô xát trong nhóm. Nayeri đã đấm vào mặt Duong.

    Ma chỉ nói tiếng Anh bập bẹ nên không hiểu họ cãi vã về điều gì, nhưng Dương nói với ông rằng họ tranh luận liệu có nên giết ông hay không.

    "Anh ta thực sự muốn kết liễu ông, nhưng tôi đang cố giúp ông", người tài xế kể lại lời Duong nói. Dương vốn bị giam vì tội giết người, hành hung bằng súng và trộm cắp.

    Hình ảnh

    (Từ trái sang) Ba tù nhân vượt ngục Bac Duong, Hossein Nayeri và Jonathan Tieu. Ảnh: AP

    Người lái taxi cho biết Nayeri, kẻ mà ông gọi là "gã người Iran", rõ ràng là tên cầm đầu bộ ba này. Giới chức cũng xác định Nayeri là chủ mưu vụ vượt ngục. Hắn bị cáo buộc liên quan tới một vụ hành hung tàn bạo năm 2012, khi nạn nhân bị bắt cóc, đưa đến sa mạc rồi bị tra tấn và cắt dương vật.

    Ma cho biết Dương đối xử với ông rất thân mật và ân cần, còn gọi ông là "bác". "Cậu ta hỏi tôi muốn ăn gì và nói sẽ mua cho tôi", Ma nhớ lại. Dương đã đi ra ngoài để mua thuốc lá cho ông và hắn. Tất cả 4 người đều liên tục hút thuốc.

    Ma cho biết kẻ vượt ngục thứ ba, Tieu, khá ít nói. Tieu phải đối mặt với cáo buộc giết người liên quan đến một vụ thanh toán thành viên băng đảng.


    Trong một tuần làm con tin, Ma vẫn nhận được các cuộc gọi yêu cầu đón khách đi xe, nhưng ông buộc phải nói dối. "Tôi nói với khách rằng tôi đang ở sân bay, tôi đang bận, hoặc là đang ở Vegas và sẽ không trở lại sớm", ông kể.

    Ngày 26/1, 4 người đến San Jose và thuê một căn phòng nhỏ tại nhà nghỉ Alameda, nơi những kẻ đào tẩu uống bia và rượu whisky. Sneha Mistly, người quản lý khách sạn, cho biết Long Ma thuê phòng 14 vào ngày 26 và 27/1.

    Ma ngủ trên chiếc giường đôi, trong khi Nayeri ngủ trên chiếc còn lại. Duong và Tieu ngủ trên sàn nhà. Tieu nằm ở trước cửa ra vào để đề phòng người lái xe bỏ trốn. Ma nghĩ đến vị hôn thê của mình ở Việt Nam, và tự hỏi liệu ông có còn cơ hội gặp lại bà hay không.

    Có lần những kẻ vượt ngục đã dừng lại ở một cửa hàng quần áo và Duong mua cho Ma một chiếc áo cotton. Duong cũng đưa ông đến một công ty dịch vụ gửi tiền tại San Jose để lấy 3.000 USD mà hắn nói rằng do mẹ của Nayeri chuyển.

    Hôm 27/1, những kẻ đào tẩu đưa ông đến Santa Cruz. Duong nói với ông Nayeri muốn quăng ông xuống biển. Nayeri buộc ông phải chụp chân dung với những kẻ đào tẩu khác, vì lý do gì thì ông không biết.

    Sáng 28/1, Nayeri và Tieu rời đi để sơn màu cho cửa xe tải nhỏ, nhằm khiến người khác không nhìn được vào bên trong. Duong lo lắng rằng Nayeri sẽ giết người và yêu cầu Nayeri để súng lại. Hắn đồng ý.

    Khi hai kẻ đồng lõa đã rời đi, Duong đưa ông trở lại Nam California. Duong để ông ngồi ghế bên cạnh và không trói tay. Dương đã khóc, lo lắng rằng Nayeri sẽ trở nên hung hãn và nói về việc muốn đầu thú.

    Ngày 29/1, ông đi cùng Duong đến văn phòng luật sư tại Westminster để thu xếp việc đầu thú, nhưng thư ký yêu cầu họ rời đi. Sau đó, họ lái xe đến một cửa hàng sửa chữa ôtô ở Santa Ana, nơi Dương liên lạc với một người bạn và nhờ họ gọi 911 để tự giao nộp mình. Hai kẻ còn lại bị bắt vào hôm 30/1 ở San Francisco.



    Trong một tuần bị khống chế, không ai báo cáo về việc Ma mất tích. Ma cho biết ông đã lái taxi khoảng 9 tháng, trước đó ông xin tiền ở trên đường với một tấm biển viết dòng chữ "vô gia cư". Ma rời Việt Nam đến Mỹ vào năm 1992 cùng vợ và 4 người con nhưng sau đó ly hôn. Ông hiện sống trong một căn phòng thuê ở Garden Grove và có rất ít bạn bè.

    Sau một tuần sống trong sợ hãi, Ma trở lại với công việc lái xe. "Từ tận đáy lòng, tôi có thể nói rằng Bac Duong đã cứu mạng tôi và tôi rất biết ơn anh ta. Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ phải chết", Ma nói.

    Phương Vũ
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63261
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ 2 tù nhân gốc Việt vượt ngục ly kỳ

    by music123 » Thứ 5 Tháng 1 29, 2026 7:27 pm

    Ba tù nhân vượt ngục ở California trong tay cảnh sát

    31/01/2016

    Hình ảnh

    Ba tù nhân vượt ngục Jonathan Tieu, Hossein Nayeri, Bac Duong.


    Hai tù nhân đào thoát khỏi một nhà tù ở Nam California, Mỹ, đã bị bắt hôm nay, một ngày sau khi một kẻ vượt ngục thứ ba đầu hàng cảnh sát.

    Hossein Nayeri, 37 tuổi, và Jonathan Tieu, 20, bị bắt gần công viên Golden Gate ở San Francisco sáng 30/1.

    Cảnh sát cho hay, Tieu là một thành viên của một băng đảng tội phạm gốc Việt, và đang chờ ra tòa vì tội giết người.

    Theo cảnh sát trưởng Quận Cam, vụ bắt giữ được thực hiện sau khi một người phụ nữ ở thành phố trên báo cho cảnh sát biết rằng bà nhìn thấy một chiếc xe tải màu trắng mà hai kẻ đào tẩu tuần trước sử dụng.

    Một ngày trước đó, Bac Duong, 43 tuổi, đã đầu hàng cảnh sát ở Santa Ana, cách thành phố San Francisco 604 km về phía nam.

    Người đàn ông gốc Việt này đã nhờ một nhân viên tại một cửa hàng bán phụ tùng ôtô gọi điện báo cho cảnh sát.

    Chính quyền liên bang Hoa Kỳ trong hơn 15 năm qua đã không thể trục xuất Duong về Việt Nam.

    Ông ta đã sống ở Mỹ từ năm 1991, và kể từ đó, Duong từng bị bắt giữ về tội trộm cắp, bạo lực gia đình, cướp giật và ăn cắp ôtô.

    Ba người đàn ông đã đào thoát khỏi một nhà tù được canh phòng cẩn mật ở Santa Ana, California, sáng 22/1/2016, nhưng phải sau 15 tiếng đồng hồ sau giới hữu trách mới biết về vụ vượt ngục.

    Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1988 xảy ra một vụ vượt ngục ở nhà tù này.

    Hôm 28/1, một giáo viên dạy tiếng Anh tại một nhà tù ở Nam California đã bị bắt vì bị tình nghi giúp 3 tù nhân, trong đó có nghi can giết người, vượt ngục.

    Bà Nooshafarin Ravaghi (44 tuổi) ở Lake Forest đã bị bắt gần 1 tuần sau khi các phạm nhân trốn thoát khỏi nhà tù bằng cách cắt chấn song sắt, trèo qua đường ống, leo lên mái, cắt dây thép gai, sau đó sử dụng dây bện bằng ga trải giường để trèo xuống.

    Theo Reuters, AP
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 63261
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vụ 2 tù nhân gốc Việt vượt ngục ly kỳ

    by music123 » Thứ 5 Tháng 1 29, 2026 7:39 pm

    Vụ vượt ngục Orange County: Tù nhân gốc Việt được xóa bớt tội

    May 2, 2024 :

    SANTA ANA, California (NV) – Tòa kháng án xóa bớt tội cho một tù nhân gốc Việt trong số ba tù nhân tham gia vụ vượt ngục táo bạo ở Orange County năm 2016, theo hồ sơ tòa án, MyNewsLA.com đưa tin hôm Thứ Tư, 1 Tháng Năm.

    Hôm Thứ Ba, Tòa Kháng Án Số 4 của California xác nhận ông Bắc Tiến Dương, 51 tuổi, phạm tội bắt cóc, nhưng hủy tội giam giữ trái phép.

    Hình ảnh

    Từ trái: Tù nhân Hossein Nayeri, Jonathan Tiêu và Bắc Tiến Dương. (Hình: Orange County Sheriff’s Department)


    Ngày 8 Tháng Bảy, 2022, ông Bắc bị kết án 20 năm tù. Ông hội đủ tiêu chuẩn tạm tha vào năm 2030, theo hồ sơ nhà tù.


    Tại phiên tòa xét xử năm 2021, ông Bắc được tha tội đại hình bắt cóc để cướp của nhưng bị kết tội bắt cóc. Sau đó, ông cũng được xóa tội đại hình cướp xe.


    Tháng Bảy, 2022, ông Bắc đồng ý với thỏa thuận nhận tội do tòa đưa ra, trong đó ông nhận tội mưu sát, tấn công bằng súng, đột nhập và bắn vô nhà có người, tất cả là tội đại hình, và bản án có thể tăng nặng vì gây thương tích nghiêm trọng và dùng súng.

    Ông Bắc thú nhận bắn ông Michael Thiêm Lê tại sòng bài ở Santa Ana ngày 18 Tháng Mười Một, 2015, theo hồ sơ tòa án.

    Ngày 22 Tháng Giêng, 2016, ông Bắc rủ hai bạn tù, ông Hossein Nayeri, 45 tuổi, và anh Jonathan Tiêu, 28 tuổi, trốn khỏi nhà tù Central Jail Complex ở Santa Ana. Họ leo đường ống nước lên nóc nhà tù rồi cột ra giường lại làm dây để tuột xuống đất.


    Sau đó, họ thuê tài xế taxi Long Mã đến đón họ ở Santa Ana rồi chở họ đi Rosemead và ở khách sạn quanh thành phố này vài đêm trước khi ba kẻ vượt ngục cướp xe van ở Los Angeles rồi lái đi San Jose và San Francisco.

    Trong lúc ở vùng Bay Area, xích mích xảy ra giữa ba kẻ vượt ngục. Ông Nayeri bị cáo buộc muốn giết tài xế Long, còn ông Bắc cố gắng bảo vệ anh ta. Cuối cùng, ông Bắc thắng, bỏ đi cùng tài xế này rồi lái về Santa Ana và ra đầu thú cảnh sát. Ông Nayeri và ông Jonathan bị bắt ở San Francisco hôm sau.


    Vụ vượt ngục gây chấn động cả nước Mỹ và khiến cảnh sát ráo riết truy lùng cả tuần.

    Ông Nayeri bị kết tội vượt ngục và cướp xe nhưng được tha tội bắt cóc trong lúc cướp xe, bắt cóc, cướp xe và giam giữ trái phép. Ông hiện đang ngồi tù chung thân không ân xá trong vụ án khác.

    Tháng Tư năm ngoái, anh Jonathan nhận tội và bị kết án tám năm tù, bằng với thời gian bị giam. (Th.Long) [qd]
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách