SG:hàng quán dọn vội khi thấy phường đi xử phạt
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64618
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: 28 Tết quất đổ rạp, thương lái chán chẳng buồn nâng

    by music123 » Thứ 3 Tháng 2 09, 2021 9:51 am

    Quất cảnh đổ rạp, hạ giá sốc khắp vỉa hè Hà Nội

    2/9/21

    Đức Anh

    Mưa từ đêm hôm trước kéo dài sang cả ngày 9/2 khiến nhiều chậu quất đổ rạp đầy vỉa hè đường Vũ Trọng Khánh (quận Hà Đông, Hà Nội). Trong khi đó, giá quất vẫn giảm sâu do dịch bệnh.

    Hình ảnh

    Trận mưa kéo dài từ đêm hôm trước tới cả ngày 9/2 (tức 28 Tết) khiến nhiều chậu quất đổ rạp đầy vỉa hè đường Vũ Trọng Khánh (quận Hà Đông, Hà Nội). Mưa rả rích cả ngày khiến việc kinh doanh của các tiểu thương càng thêm ế ẩm.

    Hình ảnh

    Anh H., một tiểu thương buôn quất từ Văn Giang (Hưng Yên) cho biết đây là năm đầu tiên anh kinh doanh quất cảnh nhưng dịch bệnh bùng phát kèm theo mưa gió sát Tết khiến việc buôn bán rất khó khăn. Nhìn các chậu cây bị đổ, anh cũng chẳng buồn dựng lên. “Đầu tư hơn 100 triệu nhưng mới thu về 80 triệu”, anh H. lắc đầu chia sẻ thêm.

    Hình ảnh

    Quả và lá rụng “như sung” sau trận mưa.

    Hình ảnh

    Nhiều người tò mò ngước nhìn các chậu quất bị đổ khi đi qua đoạn ngã tư Vũ Trọng Khánh – Nguyễn Văn Lộc (phường Mỗ Lao, quận Hà Đông).

    Hình ảnh

    Những ngày đầu chưa có dịch, mỗi chậu quất bán với giá 700.000 - 800.000 đồng. Dần dần, giá quất giảm “sốc”, hôm qua anh H. còn bán được với giá 350.000 đồng/cây, hôm nay giá mỗi gốc chỉ còn 150.000 - 200.000 đồng.

    Hình ảnh
    Băng rôn, biển hiệu với nội dung thanh lý, giảm giá treo khắp các quầy bán quất dọc vỉa hè đường Vũ Trọng Khánh (quận Hà Đông).

    Hình ảnh

    Mặc dù đã giảm giá sâu, đồng giá, vẫn rất ít người tới hỏi mua, số lượng cây còn rất nhiều.

    Hình ảnh

    “Cả thảy có 60 gốc nhưng mới bán được 13 gốc, chỉ đủ trả tiền thuê mặt bằng. Tôi bán từ giờ tới sáng 30, nếu không bán hết chắc phải bỏ đi hoặc ai xin thì cho”, anh Bùi Văn Đức (30 tuổi) ngậm ngùi chia sẻ.

    Hình ảnh

    Chỉ còn 2 ngày nữa là tới Tết Tân Sửu nhưng tình hình kinh doanh của các tiểu thương vẫn không khả quan. Thị trường mua đào, quất vẫn rất ảm đạm.

    Đức Anh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64618
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: 28 Tết quất đổ rạp, thương lái chán chẳng buồn nâng

    by music123 » Thứ 3 Tháng 2 09, 2021 9:51 am

    28 Tết quất đổ rạp, thương lái chán chẳng buồn nâng

    2/9/21

    Hình ảnh

    Ảnh tổng hợp báo Pháp Luật&Bạn Đọc.

    Rất nhiều cây quất ngã đổ đầy đường nhưng các tiểu thương ngán ngẩm đến nỗi mặc kệ chẳng buồn dựng cây lên.

    Báo Pháp Luật&Bạn Đọc đưa tin, ngày 28 Tết (9/2), mưa kéo dài từ đêm hôm trước khiến nhiều cây chơi ngày Tết của các tiểu thương bày bán dọc đoạn đường Mỗ Lao – Hà Đông(Hà Nội).

    Hình ảnh

    Rất nhiều cây quất đổ lăn lóc trên vỉa hè đoạn đường Mỗ Lao – Hà Đông. Điều đáng nói, dường như không ai có ý định dựng những chậu cây cảnh này lên. Nguồn báo Pháp Luật& Bạn Đọc.

    Thời tiết không thuận lợi ảnh hưởng không hề nhỏ đến việc buôn bán của các tiểu thương những ngày cận Tết. Cơn mưa kéo dài khiến các loại cây chơi Tết càng trở nên “ế ẩm”.

    Hình ảnh

    Thậm chí nhiều cây to, đẹp thường sẽ có giá thành không nhỏ cũng “bơ vơ” nằm đó. Nguồn báo Pháp Luật& Bạn Đọc.
    Mưa kèm gió mạnh khiến nhiều cây cảnh bị đổ ra đường, thế nhưng dường như không có ai dựng các chậu cây này lên, mặc cho chúng nằm la liệt đầy đường.

    Một tiểu thương buôn cây quất cảnh tại khu vực này lắc đầu ngán ngẩm, do tình hình buôn bán không thuận lợi, hàng hóa ế ẩm dù giá thành đã rất thấp, cộng thêm thời tiết không ủng hộ khiến anh mặc kệ không muốn dựng những chậu cây đổ lên nữa.

    Hình ảnh

    Băng-rôn treo lên với giá shock nhưng vẫn không thu hút được khách hàng. Nguồn báo Pháp Luật& Bạn Đọc.



    Cùng hoàn cảnh tương tự, ghi nhận của phóng viên Lao Động tại “phố” hoa cảnh, cây cảnh Tết lớn nhất Hà Tĩnh ở Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh tối 8/2 rất vắng vẻ người mua, trong khi người bán thì nhiều, ai nấy ngồi co ro trong giá rét chực chờ “thượng đế” đến “giải cứu”

    Hình ảnh

    Ông Trần Văn Giần (52 tuổi, quê ở xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, anh nhập về 600 cây quất, gần 100 cây bưởi nhưng đến nay mới bán được gần 1/3 trong số đó. “Năm nay do dịch bệnh nên ít khách mua, số khách mua ước chỉ bằng 60% so với những năm trước. Tình hình này, tôi phải bám trụ lại bán cho đến đêm 30 Tết để vớt vát được thêm đồng nào hay đồng ấy” – ông Giần buồn bã nói.

    Ông Nguyễn Văn Sỹ (46 tuổi, trú xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh) bán quất, quýt cũng chung tình cảnh ế ẩm tương tự. Ông cho biết, Tết này, ông nhập về 300 cây quất, 200 cây quýt với tổng vốn gần 700 triệu nhưng đến nay mới bán được khoảng hơn 150 cây. “Do dịch Covid-19 nên giá bán quá rẻ mạt. Giờ cũng phải cố gắng bán để mong vớt vát được 1/4 vốn là được” – ông Sỹ nói.

    Quang Minh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64618
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Vắng khách, người buôn hoa Tết treo biển xả hàng

    by music123 » Thứ 4 Tháng 2 10, 2021 9:32 pm

    Vắng khách, người buôn hoa Tết treo biển xả hàng

    2/10/21



    Hoa Tết ế ẩm, nhiều tiểu thương ở Đắk Lắk treo biển xả hàng để kéo lại vốn. Tuy nhiên, sức mua không mấy khả quan.

    Hình ảnh

    Chiều 10/2 (29 tháng Chạp), chợ hoa TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vắng người mua sắp do trời mưa và dịch Covid-19.

    Hình ảnh

    Nhiều người chỉ đến nhìn rồi bỏ đi. Chủ một vườn mai cho biết năm nay, gia đình ông bày bán hơn 200 gốc nhưng mới bán chưa được 50%.

    Hình ảnh

    Để lấy lại vốn, chủ gian hàng này treo bảng xả hàng. "Chúng tôi nhập hơn 200 gốc mai ghép từ tỉnh Bến Tre về Đắk Lắk bán trong dịp Tết. Tuy nhiên, dịch bệnh khiến sức mua không như mong muốn. Chúng tôi còn hơn hơn 100 chậu phải xả hàng để lấy lại vốn", người này nói.

    Hình ảnh

    Người phụ nữ bán bưởi ở bên kia đường cũng treo bảng "Xả hàng về quê ăn Tết".

    Hình ảnh

    Bà Nguyễn Thị Vinh (ngụ TP Buôn Ma Thuột) cho biết năm nay gia đình trồng hơn 100 chậu cúc. "Chưa thấy năm nào sát Tết mà mưa kéo dài cả ngày như thế này. Do mưa nên lượng khách đến mua hoa rất hạn chế", bà Vinh cho biết.

    Hình ảnh

    Nhiều người mặc áo mưa đến xem hoa. Tuy nhiên, những người này cho rằng giá còn cao. Họ hy vọng 30 Tết, giá sẽ giảm hơn.

    Hình ảnh

    Tuy nhiên, một số người chọn mưa khi thấy giá hoa giảm đáng kể so với trước đây. "Tôi tranh thủ mua 2 chậu hoa cúc về chưng Tết. Mỗi chậu giá hơn 400.000 đồng là hợp lý nên tôi không trả nhiều", ông Đặng Văn Bình (ở TP Buôn Ma Thuột) nói.

    Hình ảnh

    Anh Nguyễn Văn Tân đưa hơn 300 cây quất từ Phú Yên lên Đắk Lắk bán trong dịp Tết. Tuy nhiên, người mua ít nên anh còn hơn 200 cây chưa bán được.

    Hình ảnh

    Từ ngày 15 tháng Chạp, chợ hoa TP Buôn Ma Thuột bắt đầu mở bán. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh và thời tiết không thuận lợi khiến chợ hoa Tết luôn vắng vẻ.

    Tây Nguyên
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64618
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Hàng quán Hà Nội đóng cửa@0h ngày 16-2

    by music123 » Thứ 3 Tháng 2 16, 2021 8:32 am

    :!:
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 121 khách