Đăng trả lời 26 bài viết
Chung cư bị sập@FL:Bồi thường tỷ đô cho nạn nhân
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66153
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: FL ban bố tình trạng khẩn cấp

    by music123 » Thứ 6 Tháng 6 25, 2021 8:38 am

    Chìm vào giấc ngủ trong tòa nhà bên bờ biển, rồi biến mất giữa đổ nát



    Đại Hoàng Thứ sáu, 25/6/2021

    Khi tòa nhà 12 tầng ở Miami, bang Florida đổ sập, hầu hết cư dân đang say giấc. 99 người vẫn đang mất tích, phần lớn được cho là nằm lại trong đống đổ nát.



    Tòa nhà Champlain Towers là nơi trú ngụ của những mảnh đời khác nhau. Nhiều gia đình xem nơi đây là nhà, một số khác chỉ dừng chân nghỉ dưỡng, trong khi một vài người tìm đến Champlain Towers sau khi tị nạn từ những đất nước xa xôi.

    Rạng sáng 24/6, tòa nhà 12 tầng nằm bên bờ biển Surfside, bang Florida, Mỹ, bất ngờ đổ sụp. Ít nhất 99 người mất tích, được cho là đang kẹt lại trong đống đổ nát. Nhiều người lo ngại các nạn nhân đã bị nghiền nát dưới sức nặng của tòa tháp.

    Hình ảnh

    Tòa nhà 12 tầng bất ngờ sập vào 1h30 sáng 24/6 (giờ địa phương). Ảnh: AP.


    Bị nhấn chìm trong đống đổ nát khi đang say giấc


    Những người mất tích bao gồm 20 công dân Israel, 10 người đến từ Argentina, 6 người ở Paraguay, 6 công dân Colombia và 4 người Venezuela, theo Washington Post.

    Ngoài ra, Shul, một hội đường Do Thái giáo lân cận, cũng cho biết 10 thành viên của họ đã biến mất sau vụ sập tòa nhà Champlain Towers.

    Em gái của đệ nhất phu nhân Paraguay cùng chồng và các con đã mất tích trong tòa nhà bị sập. Cả gia đình được cho là đã có mặt tại một trong căn hộ mà họ sở hữu khi Champlain Towers đổ sụp.

    Nhân viên lãnh sự Paraguay đã đến các bệnh viện ở Florida kiểm tra nhưng không tìm thấy bất kỳ thành viên nào của gia đình nói trên.

    Tòa nhà 40 năm tuổi sập vào 1h30 sáng 24/6 (giờ địa phương). Kết cấu của tòa nhà đổ vỡ nhanh chóng, chỉ trong khoảng 10 giây, tạo ra âm thanh kinh khủng và khiến nền đất trong vùng rung chuyển. Phần lớn cư dân sinh sống ở Champlain Towers đã ngủ trong các căn hộ khi sự cố xảy ra.

    Jenny Urgelles, có cha mẹ đều ngụ ở Champlain Towers, cho biết cô không thể liên lạc cho họ từ sáng 24/6, dù trước đó cô vẫn nhắn tin cho mẹ và gọi điện cho cha vào ngày 23/6.

    “Chúng tôi không nhận được thông tin gì cả”, cô Urgelles nói. “Họ không cho ai tiếp cận khu vực đó cả”. Theo Urgelles, cô từng sống ở Champlain Towers và thường xuyên lui tới tòa nhà này trước khi nó đổ sập.

    Theo Washington Post, lực lượng cứu hộ thậm chí không rõ họ đang tìm kiếm bao nhiêu nạn nhân.

    "Cầu nguyện cho một phép màu"

    Người thân và bạn bè của những người mất tích tụ tập trên các con phố gần khu vực xảy ra sự cố để nghe ngóng tình hình, song dường như không ai nắm được thông tin gì về các nạn nhân.

    Vợ chồng Julios Cesar Velasquez (67 tuổi) và Angela Maria Velasquez (60 tuổi) đã sống ở căn hộ 304 của Champlain Towers trong gần một thập kỷ.

    Ngày 23/6, con gái của hai vợ chồng Velasquez là Theresa, giám đốc điều hành công ty giải trí Live Nation, đã bay từ Los Angeles đến thăm bố mẹ.

    Chỉ sau đó một ngày, tòa nhà 40 năm tuổi bên bờ biển Surfside đổ sập. Ngay khi nghe tin, con trai của họ là David Velasquez đã bay đến Miami vào tối 24/6.

    Hình ảnh


    Thân nhân của người mất tích tụ tập để nghe ngóng tình hình. Ảnh: Washington Post.


    Andres Galfrasconi, 45 tuổi, một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đến từ Argentina, đã mượn căn hộ của một người bạn trong tòa tháp. Ông đến Miami cùng chồng mình, Fabián Núñez (55 tuổi) và con gái nuôi Sofia (6 tuổi) để tiêm vaccine ngừa Covid-19.

    Theo nguồn tin từ người thân, Galfrasconi, Nunez và con gái của họ đã mất tích sau vụ sập tòa nhà Champlain Towers vào ngày 24/6.

    Luz Marina Pena mang theo một bức ảnh của dì cô, bà Marina Azen (77 tuổi), người từng sống trên tầng bốn của tòa nhà Champlain Towers trong 20 năm. Theo cô Pena, bà Azen vốn bị hen suyễn và sống một mình.

    “Tôi đang cầu nguyện cho một phép màu,” Pena nói với Washington Post.

    Hình ảnh

    Bạn bè và người thân của các nạn nhân cũng tích cực cập nhật thông tin trên mạng xã hội với hy vọng mong manh. Ảnh: AP.


    Hiện nay, nạn nhân duy nhất được giải cứu trong vụ sập tòa tháp 12 tầng là Jonah Fang. Cậu bé 15 tuổi được các nhân viên cứu hỏa kéo ra khỏi đống đổ nát vào sáng 24/6.

    Virginia Borges, dì của Fang, nói rằng cậu bé “đã được cứu nhưng vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra với mẹ mình”. Cô Borges đã trao một tấm ảnh của chị mình, Stacie Fang, cho lực lượng cứu hộ với hy vọng có thể tìm được mẹ cho Jonah.

    “Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy”, cô Borges nói. “Như thể chị ấy đã biến mất vậy”.

    Tương tự những tòa nhà trung tầng khác mọc lên ở Miami vào thập niên 1980, Champlain Towers hướng đến phục vụ những người cao tuổi di cư từ phía bắc nước Mỹ xuống miền Nam vì không chịu được thời tiết giá lạnh.

    Trong hai thập kỷ sau đó, cơ cấu dân số ở Florida thay đổi khi những người thuộc tầng lớp thượng lưu từ các nước Mỹ Latin bắt đầu chuyển đến. Nhiều căn hộ ở Champlain Towers đã được thuê lại bởi những người nhập cư này.

    Các đại lý bất động sản kinh doanh cho biết khoảng 70% số căn hộ trong tòa nhà đã được lấp đầy, phần còn lại được thuê bởi khách du lịch vãng lai chọn Miami làm điểm nghỉ dưỡng.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66153
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: FL ban bố tình trạng khẩn cấp;Thêm người chết, mất tích

    by music123 » Thứ 6 Tháng 6 25, 2021 9:00 am

    Thêm người chết, mất tích trong vụ sập chung cư 12 tầng

    6/25/21

    MỸ Giới chức Miami-Dade thông báo số người chết trong vụ sập tòa nhà 12 tầng đã tăng lên 4, trong khi số người chưa rõ tung tích tăng lên 159.

    Daniella Levine Cava, quan chức hạt Miami-Dade, bang Florida, hôm nay thông báo đã xác nhận thêm ba người chết trong vụ sập tòa chung cư Champlain Towers South. Cava nói thêm số người không rõ tung tích trong tòa nhà bị sập cũng tăng lên 159 người so với con số 99 người giới chức thông báo một ngày trước đó.

    Quan chức hạt Miami-Dade nhận định số người thương vong trong vụ sập chung cư 12 tầng còn tiếp tục thay đổi. Theo Cava, các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ vẫn tiếp tục với hy vọng có thể tìm thấy những người còn sống sót càng sớm càng tốt.

    Hình ảnh

    Hiện trường vụ sập tòa chung cư 12 tầng Champlain Towers South, Surfside, Florida, Mỹ, hôm 24/6. Ảnh: AFP.

    Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm nay cũng phê chuẩn tuyên bố khẩn cấp của Thống đốc bang Florida Ron DeSantis, ủy quyền cho Cơ quan Khẩn cấp Liên bang (FEMA) hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ địa phương.

    "Chúng tôi vô cùng biết ơn vì Tổng thống đã cho phép FEMA hỗ trợ. Điều này sẽ hỗ trợ chúng tôi trong nỗ lực hồi phục cũng như hỗ trợ các gia đình", Cava nói.

    Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến tòa nhà Champlain Towers South đổ sập, song các chuyên gia nhận định điều kiện thời tiết, sai sót trong thiết kế hay kết cấu địa hình khu vực đều có thể là những yếu tố khiến thảm kịch xảy ra.

    Chung cư 12 tầng Champlain Towers South có hơn 130 căn hộ, khoảng 80 căn trong số đó đã có người ở và phần bị sập gồm 45 căn. Tòa nhà này đã có dấu hiệu sụt lún báo động từ những năm 1990.

    Khoảnh khắc chung cư 12 tầng ở thành phố Miami Beach, bang Florida, Mỹ đổ sập rạng sáng 24/6. Video: NY Post.


    Ngọc Ánh (Theo Hill)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66153
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: FL ban bố tình trạng khẩn cấp;Thêm người chết, mất tích

    by music123 » Thứ 6 Tháng 6 25, 2021 9:11 am

    Những người mất tích dưới tòa chung cư sập

    6/25/21

    MỸTrong số 99 nạn nhân mất tích sau thảm họa sập chung cư 12 tầng ở Florida, nhiều người là du khách đến từ khắp nơi trên thế giới.

    Chung cư Champlain Towers South cao 12 tầng ở Surfside, bang Florida, là nơi thu hút khách từ khắp thế giới đến tận hưởng cuộc sống bên bờ biển ấm áp ở nam Florida, Mỹ. Một số thuê phòng ở đây để nghỉ qua đêm, một số ở trọ lâu dài.

    Trong số này có cặp vợ chồng cùng con gái nhỏ người Argentina, một giáo viên về hưu đến từ Miami cùng vợ, một người Do Thái đến từ Nga, nhiều du khách Israel. Khách tới nghỉ ở đây còn có em gái của đệ nhất phu nhân Paraguay, và một số người đến từ Nam Mỹ.

    Hình ảnh

    Luz Marina cầm ảnh của dì, bà Marina Azen, người mất tích sau vụ sập chung cư 12 tầng ở Surfside, Florida hôm 24/6. Ảnh: AFP.

    Họ nằm trong số 99 người vẫn mất tích sáng 25/6, một ngày sau khi chung cư đổ sập vào sáng sớm 24/6. Phần hướng ra biển của chung cư Champlain Towers sập xuống chưa rõ nguyên nhân, chất thành đống đổ nát cao hơn 10 mét.

    Một người đã chết, nhưng giới chức lo ngại con số này có thể tăng vọt. 11 người bị thương, 4 người đang điều trị trong viện.

    "Đây là thời điểm rất khó khăn, mọi thứ sẽ càng khó khăn hơn về sau", Freddy Ramizer, giám đốc cảnh sát Miami-Dade, nói.

    Lực lượng cứu hộ làm việc suốt đêm với hy vọng tìm thấy người sống sót, nhưng chỉ mang được một thi thể ra ngoài. Giới chức chưa xác định được nguyên nhân tòa nhà bị sập.

    Video hiện trường cho thấy phần giữa của tòa nhà dường như sập đầu tiên, phần hướng ra biển rung lắc và sụp xuống vài giây sau, tạo ra đám mây bụi khổng lồ bao phủ khu vực xung quanh.

    Khoảng một nửa trong số 130 căn hộ trong tòa nhà bị ảnh hưởng. Lực lượng cứu hộ đưa được 35 người khỏi đống đổ nát những giờ đầu tiên sau khi nhà sập.

    Raide Jadallah, phó giám đốc sở cứu hỏa hạt Miami-Dade, cho hay họ nghe thấy tiếng gõ phát ra từ dưới đống đổ nát, làm dấy lên hy vọng vẫn có người sống sót. Họ đang đào xuyên qua đống bê tông từ bên dưới, xuyên qua hầm để xe của tòa nhà.

    Đồ đạc cá nhân ngổn ngang giữa đống đổ nát của tòa chung cư được xây từ năm 1981 ở Surfside, vùng ngoại ô nhỏ phía tây bắc Miami. Chiếc giường tầng trẻ em nằm bấp bênh trên tầng nhà cao nhất, chỉ vài cm nữa là rơi xuống đống đổ nát. Tivi, máy tính, bàn ghế, nằm trong đống bê tông và sắt thép.

    Bác sĩ Andres Galfrascoli cùng chồng là Fabian Nunez và con gái Sofia 6 tuổi, tới nghỉ đêm trong căn hộ của người bạn Nicolas Fernandez tại chung cư. Galfrascoli là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ ở Buenos Aires, còn Nunez là nhà sản xuất nhạc kịch kiêm kế toán, tới Florida để tránh đợt Covid-19 đang bùng lên ở Argentina và lệnh phong tỏa. Fernandez cho hay họ đã làm việc rất chăm chỉ để nhận nuôi Sofia.

    "Họ có bao nhiêu ngày để lựa chọn, vậy mà chọn ngày tồi tệ nhất để tới ở", Fernandez nói. "Tôi hy vọng họ còn sống, nhưng nếu họ chết như thế này thì quá bất công".

    Gia đình Galfrascoli không phải những người Nam Mỹ duy nhất mất tích. Bộ Ngoại giao và lãnh sự quán của 4 nước cho hay 22 công dân nước mình mất tích trong vụ sập, bao gồm 9 người Argentina, 6 người Paraguay, 4 người Venezuela và 3 người Uruguay.

    Trong số 6 người Uruguay có Sophia López Moreira, em gái của Đệ nhất phu nhân Paraguay Silvana Abdo, em vợ của Tổng thống Mario Abdo Benítez, cùng chồng và ba con nhỏ.

    Maor Elbaz, tổng lãnh sự Israel tại Miami, cho biết có 20 công dân nước này mất tích trong thảm kịch. Trong số đó có Arnie Notkin, giáo viên thể dục tiểu học đã nghỉ hưu ở Miami, cùng vợ là Myriam. Họ sống ở tầng ba của tòa nhà.

    Fortuna Smukler, một người bạn của Notkin, đã đăng thông tin này lên mạng xã hội với hy vọng có người báo tin ông vẫn an toàn.

    "Hai vợ chồng ông ấy là người luôn vui vẻ, niềm nở. Ông là kho tàng truyện kể, còn bà dịu dàng giống như mẹ tôi vậy", Smukler nói. "Ban đầu có tin người ta đã tìm thấy ông, nhưng không chính xác. Nếu họ còn sống, hẳn là nhờ phép màu".

    Hồng Hạnh (Theo AP)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66153
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: FL:tình trạng khẩn cấp;Cưa chân nạn nhân để lôi khỏi đống đổ nát

    by music123 » Thứ 6 Tháng 6 25, 2021 11:43 am

    Sập chung cư ở Mỹ: Cưa chân nạn nhân để lôi khỏi đống đổ nát

    6/25/21

    Lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát khổng lồ sau vụ sập chung cư 12 tầng ven biển gần Miami, Mỹ.

    Đến thời điểm này, ít nhất 1 người được xác định thiệt mạng và 99 người khác mất tích.

    Tại cuộc họp báo lúc 8h tối (giờ địa phương, Chỉ huy lực đội cứu hỏa Miami-Dade, ông Alan Cominsky, khẳng định các nhân viên cứu hộ sẽ làm việc suốt ngày đêm để tìm kiếm và cứu giúp nạn nhân.

    Hình ảnh

    Ảnh: USA Today


    Báo USA Today cho biết, người dân đã la hét xin giúp đỡ khi họ tìm cách chạy khỏi tòa nhà đổ sập, và một số người đã được lính cứu hỏa dùng thang kéo ra.

    Thị trưởng Surfside Charles Burkett xác nhận ít nhất một người đã tử vong, nhưng cảnh báo rằng số thương vong có thể sẽ tăng lên. Ông bày tỏ hy vọng tìm thấy những người sống sót: "Thật khó khăn [trong đêm] nhưng vẫn cứ hy vọng. Hãy cố gắng, và chúng ta sẽ tiếp tục".

    Hình ảnh

    Ảnh: USA Today


    Theo tờ Miami Herald, ít giờ sau khi tòa nhà sập xuống, các nhân viên cứu hộ đã cố gắng tiếp cận một đứa trẻ bị mắc kẹt, trong khi cha mẹ em được cho là đã tử vong.

    Trong một trường hợp khác, lực lượng cứu hộ đã cứu được một phụ nữ cùng đứa con, nhưng họ buộc phải cưa chân người mẹ mới có thể lôi được cô ra khỏi đống đổ nát, theo Frank Rollason – giám đốc quản lý khẩn cấp Miami-Dade.


    Video ghi lại được cho thấy lính cứu hỏa đang đưa một bé trai khỏi đống đổ nát, và một nhân viên vác cậu bé trên vai để đưa ra. Không rõ đây có phải cùng trường hợp mà ông Rollason đề cập hay không.

    Thị trưởng Burkett cho biết, 10 người đã được điều trị ngay tại hiện trường và 2 người được đưa tới bệnh viện, với một trong hai nạn nhân này đã qua đời. Theo quan chức này, 15 gia đình đã tự thoát được khỏi tòa nhà.

    Hình ảnh

    Ảnh: USA Today

    Thống đốc Florida Ron DeSantis đã có mặt tại hiện trường và lực lượng chức năng đã bắt đầu điều tra nguyên nhân vụ việc. Tuy nhiên, ông thừa nhận "chúng ta sẽ không thể có câu trả lời ngay lập tức". "Chúng tôi vẫn hy vọng sẽ tìm thấy thêm những người sống sót".

    Thanh Hảo
    Hình ảnh
Đăng trả lời 26 bài viết

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Baidu [Spider] và 31 khách