Đăng trả lời 4 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Công chúa Dubai cầu cứu từ 'nhà tù nhung'
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64622
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Công chúa Dubai cầu cứu từ 'nhà tù nhung'

    by music123 » Thứ 3 Tháng 2 16, 2021 8:57 pm

    Công chúa Dubai cầu cứu từ 'nhà tù nhung'

    2/17/21

    Công chúa Sheikha Latifa, người từng tìm cách trốn ra nước ngoài, gửi thông điệp bí mật cho biết đang bị giam trong một "biệt thự nhà tù" tại Dubai.

    "Tôi là con tin. Biệt thự này đã bị chuyển thành nhà tù. Tất cả các cửa sổ đều bị đóng chặt. Tôi không thể mở bất kỳ cánh cửa nào. Tôi đã ở một mình, bị biệt giam. Không được trợ giúp y tế, không xét xử, không bị buộc tội, không có gì hết", công chúa Sheikha Latifa bint Mohammed Al Maktoum nói trong một video do BBC Panorama thu được và cung cấp cho CNN trước khi lên sóng phim tài liệu "Công chúa mất tích" vào tối 16/2.

    Lời cầu cứu được công chúa Latifa, 35 tuổi, đưa ra một cách thầm thì trong những video cô bí mật quay từ phòng tắm, thông qua một chiếc điện thoại được tuồn vào trong "nhà tù nhung" ở Dubai. Latifa quay video trong phòng tắm vì đây là nơi duy nhất trong biệt thự cô có thể khóa cửa.

    Công chúa Dubai cho biết trong video rằng mỗi ngày cô đều sống trong lo lắng về sự an toàn bản thân, trong khi cảnh sát canh giữ còn đe dọa cô "không bao giờ nhìn thấy mặt trời nữa".

    Hiện CNN chưa thể xác minh video hay nơi ở hiện tại của Latifa. Chính quyền Dubai hiện chưa bình luận về thông tin.

    Hình ảnh

    Công chúa Sheikha Latifa bint Mohammed Al Maktoum (trái) và cựu cao ủy nhân quyền LHQ Mary Robinson tại Dubai hồi tháng 12/2018. Ảnh: AP.

    Công chúa Latifah là một trong khoảng 30 người con của Tiểu vương Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 71 tuổi, người đồng thời là Thủ tướng kiêm Phó tổng thống Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Năm 2018, cô từng tìm cách trốn khỏi Dubai, nhưng bị cha bắt lại trên một con tàu ngoài khơi Ấn Độ.

    Khoảng một năm sau khi Latifa bị đưa trở lại Dubai, một người bạn là Tiina Jauhiainen đã giúp cô bí mật nối lại liên lạc thông qua một người.

    Jauhiainen đã tìm cách tuồn điện thoại vào cho Latifa và công chúa Dubai từ đó đã quay lại nhiều video mô tả việc cô bị giam cầm trong biệt thự.

    "BBC Panorama đã xác minh độc lập các chi tiết về nơi Latifa bị bắt làm con tin. Cô ấy bị khoảng 30 cảnh sát canh chừng. Nhóm này làm việc thay phiên nhau, cả bên trong và bên ngoài biệt thự. Vị trí nơi cô bị giữ chỉ cách bãi biển vài mét. Không rõ cô ấy vẫn còn ở đó hay không", hãng tin cho biết.

    Người bạn Jauhiainen cho hay cô rất lo lắng tới tình hình của Latifa. "Cô ấy rất nhợt nhạt và đã không nhìn thấy ánh sáng mặt trời trong nhiều tháng. Về cơ bản cô ấy chỉ có thể di chuyển từ phòng của mình đến nhà bếp và quay trở lại", Jauhiainen nói.

    Sau lần bỏ trốn thất bại vào năm 2018, Latifa đã được cựu cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc Mary Robinson đến thăm. Robinson sau đó nói rằng công chúa Dubai đã "gặp rắc rối" và "hối hận" khi cố gắng bỏ trốn. Cựu cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc ngay lập tức bị các nhà hoạt động nhân quyền chỉ trích kịch liệt.

    "Những thông tin này phản bác lại các cáo buộc sai lầm về công chúa Latifa, cung cấp bằng chứng cho thấy cô ấy còn sống và đang ở cùng gia đình tại Dubai", Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp quốc khi ấy ra tuyên bố.

    Tuy nhiên, khi xuất hiện trong BBC Panorama, Robinson đã đưa ra lời kể khác về cuộc gặp của bà với công chúa Latifa vào năm 2018.

    "Ban đầu, tôi đã bị công chúa Haya và cũng là một người bạn tốt của tôi đánh lừa vì chính Haya cũng bị lừa. Haya giải thích rằng Latifa bị rối loạn lưỡng cực khá nghiêm trọng. Gia đình họ sau đó nói một cách rất thuyết phục rằng họ chỉ không muốn 'Latifa phải trải qua thêm chấn thương'", Robinson nói.

    Công chúa Jordan Haya bint al-Hussein là vợ cũ của Tiểu vương Dubai Mohammed, cha của công chúa Latifa. Haya đã trốn khỏi Dubai để đến London cùng với hai con vào năm 2019.

    Haya sau đó đệ đơn kiện lên tòa án cấp cao của London nhằm tìm kiếm quyền giám hộ cho hai con vì lo sợ rằng chúng cũng sẽ bị bắt như Latifa. Năm ngoái, một thẩm phán London phát hiện Tiểu vương Dubai đã "đe dọa" vợ cũ Haya và còn lên kế hoạch bắt lại hai con gái tới ba lần.

    Tiểu vương Dubai sau đó cho biết kết luận của tòa án Anh hoàn toàn mang tính một chiều. "Điều này liên quan đến những vấn đề cá nhân và riêng tư về chuyện con cái của chúng tôi. Chúng tôi đưa ra kháng nghị để bảo vệ quyền tốt nhất cho bọn trẻ. Tôi yêu cầu truyền thông tôn trọng quyền riêng tư của con cái chúng tôi và không xâm phạm vào cuộc sống của chúng ở Vương quốc Anh", Sheikh ra tuyên bố.

    Ngọc Ánh (Theo CNN)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64622
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Chân dung tiểu vương'cầm tù' công chúa Latifa

    by music123 » Thứ 6 Tháng 2 19, 2021 6:35 am

    CHÂN DUNG TIỂU VƯƠNG DUBAI BỊ TỐ 'CẦM TÙ' CÔNG CHÚA LATIFA

    2/19/21

    Tiểu vương Dubai, ông Sheikh Mohammed, bị con gái cáo buộc "cầm tù" cô trong gần ba năm. Ông là người đứng sau thành công của nền kinh tế Dubai.

    Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum là người cai trị Dubai và là phó tổng thống kiêm thủ tướng của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

    Ở Trung Đông, tỷ phú 71 tuổi này nổi tiếng trong việc giám sát quá trình biến Dubai thành trung tâm kinh tế và du lịch toàn cầu.

    Ở những nơi khác trên thế giới, ông Sheikh Mohammed nổi tiếng với tư cách là chủ của trại nuôi ngựa thuần chủng Godolphin.

    Con gái ông, Công chúa Latifa, đang trở thành tiêu điểm của truyền thông. Theo lời kể của cô, khi bị cha giam giữ trong biệt thự ở Dubai, cô đã ghi lại video về khoảng thời gian này và cảnh tượng bên trong khu biệt thự.

    Video sau đó được BBC công bố và thu hút sự chú ý của công chúng.

    Người góp phần kiến thiết Dubai


    Ông Sheikh Mohammed sinh năm 1949 tại nhà riêng ở khu trung tâm Shindagha của Dubai. Ông là con thứ ba trong số bốn người con trai của Sheikh Rashid Al Maktoum, người trị vì Dubai trong 32 năm kể từ năm 1958

    Sau khi học xong trung học năm 1965, ông Sheikh Mohammed chuyển đến Vương quốc Anh để học tiếng Anh tại trường ngôn ngữ ở Cambridge.

    Chàng trai trẻ Dubai sau đó tham dự khóa huấn luyện 6 tháng tại Trường Sĩ quan Quân đội Anh Mons ở thị trấn Aldershot, hạt Hampshire.

    Năm 1968, sau khi trở về Dubai, ông Sheikh Mohammed cùng cha dự cuộc họp với người cai trị Abu Dhabi lúc bấy giờ là Sheikh Zayed Al Nahyan. Tại đây, họ đồng ý thành lập một liên minh, về sau là UAE.

    Sau khi UAE giành độc lập từ Vương quốc Anh vào năm 1971, ông Sheikh Mohammed được bổ nhiệm vị trí bộ trưởng Quốc phòng.

    Ông đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch đa dạng hóa nền kinh tế Dubai, giúp đưa nước này trở thành trung tâm thương mại và tài chính quốc tế, một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng. Nhờ vậy, nền kinh tế Dubai giảm đáng kể sự phụ thuộc vào nguồn trữ dầu mỏ đang ngày càng cạn kiệt.

    Hình ảnh

    Những tòa nhà chọc trời là biểu tượng cho sự phát triển của Dubai. Ảnh: Reuters.


    Hiện nay, hơn 95% GDP của tiểu vương quốc này không đến từ dầu mỏ, trong đó ngành du lịch đóng góp 20%.

    Dân số Dubai cũng đã tăng từ khoảng 40.000 người trong những năm 1960 lên 3,3 triệu người, bao gồm gần 3,1 triệu người nước ngoài.

    Năm 1990, ông Sheikh Rashid qua đời do đột quỵ. Kế vị ông là con trai cả Sheikh Maktoum, tức anh trai của ông Sheikh Mohammed.

    Năm năm sau, ông Sheikh Maktoum phong em trai Sheikh Mohammed làm thái tử Dubai. Ông cũng giao phần lớn công việc điều hành tiểu vương quốc cho Sheikh Mohammed.

    Vào năm 2006, sau khi anh trai qua đời ở tuổi 62 trong chuyến thăm đến Australia, ông Sheikh Mohammed trở thành người cai trị Dubai và phó tổng thống kiêm thủ tướng của UAE.

    Dưới sự lãnh đạo của ông, Dubai tiếp tục phát triển nhanh chóng. Năm 2008, tiểu vương quốc này khánh thành tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa, trung tâm thương mại Dubai Mall, và hệ thống tàu điện ngầm Dubai.

    Tuy nhiên, những dự án đầy tham vọng như vậy lại phụ thuộc vào vốn vay hàng tỷ USD.

    Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu khiến thị trường bất động sản của Dubai sụp đổ và vào năm 2009. Các công ty liên kết với nước này gần như vỡ nợ.

    Khi đó, Abu Dhabi cho chính phủ Dubai vay tiền để vực dậy nền kinh tế.


    Hình ảnh

    Ông Sheikh Maktoum bin Rashid Al Maktoum (trái) và con trai Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum (giữa). Ảnh: AFP.

    Ngoài sự nghiệp chính trị, ông Sheikh Mohammed còn nổi tiếng trong lĩnh vực đua ngựa, biến đây trở thành một ngành công nghiệp toàn cầu.

    Từ khi còn nhỏ, ông đã cưỡi ngựa trên các bãi biển ở Dubai và sau đó làm quen với môn thể thao này vào năm 1967 tại Anh.

    Mười năm sau, ông thành lập đội đua ngựa lớn nhất thế giới Godolphin và thành công nhân giống ngựa đực.

    Hiện nay, trại ngựa Godolphin có chi nhánh tại UAE, Anh, Cộng hòa Ireland, Australia, Nhật Bản và Mỹ. Đội đua ngựa này đã chiến thắng 6.000 cuộc đua trên khắp thế giới kể từ năm 1992.

    Đời tư gây tranh cãi

    Ông Sheikh Mohammed thường xuyên tham dự các sự kiện đua ngựa lớn như Royal Ascot.

    Phó tổng thống UAE có chung sở thích về đua ngựa với người vợ thứ 6 của ông. Bà là Công chúa Haya bint Al Hussein, con gái của cố Quốc vương Jordan, ông Hussein. Cặp đôi kết hôn ở Amman năm 2004 và có hai con là Al Jalila và Zayed.

    Trong các cuộc phỏng vấn, Công chúa Haya mô tả cuộc sống gia đình mình vô cùng hoàn hảo, nhưng trên thực tế, rạn nứt được cho bắt đầu xuất hiện vào năm 2018.

    Khi đó, Công chúa Latifa - con gái lớn của ông Sheikh Mohammed với người vợ khác - cố gắng chạy trốn khỏi UAE với sự giúp đỡ của một cựu điệp viên Pháp và một giáo viên thể hình người Phần Lan.

    Chiếc thuyền chở họ bị chặn ngoài khơi bờ biển Ấn Độ. Công chúa Latifa được đưa trở về Dubai.

    Trong đoạn video được quay trước đó, cô cáo buộc rằng cô bị nhốt hơn ba năm và bị lạm dụng thể chất sau khi bỏ trốn bất thành vào năm 2002.

    Hình ảnh

    Ông Sheikh Mohammed Al Maktoum giữ dây cương của con ngựa Electrocutionist, sau khi nó vô địch giải đua ngựa Dubai World Cup năm 2006. Ảnh: AFP.


    BBC mới đây công bố các video mới do Công chúa Latifa ghi lại sau khi cô bị đưa về Dubai vào năm 2018. Video quay bằng điện thoại bí mật của công chúa này.

    Trong video, Công chúa Latifa cho biết cô bị giam giữ một mình mà không được trợ giúp về mặt y tế hoặc pháp lý. Nơi giam giữ là một biệt thự có cửa sổ và cửa ra vào có song sắt, có cảnh sát canh gác.

    Vào tháng 4/2019, vợ thứ 6 của ông Sheikh Mohammed, tức Công chúa Haya, cùng các con cũng bỏ trốn khỏi Dubai để đến Anh.

    Ông Sheikh Mohammed không bình luận về những bê bối xoay quanh gia đình ông. Tuy nhiên, trên Instagram, ông từng đăng tải bài thơ ông sáng tác, thể hiện sự giận dữ và buộc tội một người phụ nữ giấu tên là "bội bạc và phản bội".

    Vào tháng 7/2019, Công chúa Haya nộp đơn lên Tòa án Tối cao Vương quốc Anh ở London, xin được bảo vệ khỏi cuộc hôn nhân cưỡng bức và tình trạng bị lạm dụng tình dục, đồng thời xin quyền giám hộ các con của mình.

    Trong khi đó, ông Sheikh Mohammed nộp đơn xin cho những đứa trẻ này trở lại Dubai.

    Hình ảnh

    Công chúa Haya Bint Al-Hussein và chồng, ông Sheikh Mohammed Al-Maktoum tại Royal Ascot vào tháng 6/2010. Ảnh: Reuters.

    Tám tháng sau, Tòa án Tối cao Anh đưa ra một loạt phán quyết xác minh sự thật, rằng ông Sheikh Mohammed đã ra lệnh và dàn xếp việc cưỡng chế đưa Công chúa Latifa trở lại Dubai vào năm 2002 và 2018. Ngoài ra, ông được cho là người đứng sau vụ bắt cóc chị gái của Công chúa Latifa là Công chúa Shamsa vào năm 2000.

    Năm đó, Công chúa Shamsa chạy trốn khỏi dinh thự của gia đình ở Vương quốc Anh, nhưng bị các đặc vụ của ông Sheikh Mohammed bắt được và đưa về Dubai. Ông cũng từ chối yêu cầu đến Dubai điều tra của cảnh sát Anh.

    Tòa án cho rằng phó tổng thống UAE "tước quyền tự do" của hai con gái. Trong khi vợ ông, Công chúa Haya, cũng sống trong sợ hãi về việc bị đe dọa tính mạng do đã ngoại tình với một vệ sĩ.

    Ông Sheikh Mohammed kháng cáo phán quyết này, cho rằng mục đích là để "bảo vệ lợi ích và phúc lợi cho bọn trẻ".

    “Với tư cách là người đứng đầu chính phủ, tôi không thể tham gia vào quá trình tìm hiểu sự thật của tòa án. Điều này đã dẫn đến việc đưa ra một phán quyết chắc chắn chỉ cho thấy một mặt của câu chuyện”, ông nhấn mạnh.

    Hương Ly
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64622
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Công chúa Dubai cầu cứu từ 'nhà tù nhung'

    by music123 » Thứ 6 Tháng 2 19, 2021 7:15 am

    LHQ chất vấn UAE về 'công chúa cầu cứu'

    2/19/21

    Cơ quan giám sát nhân quyền Liên Hợp Quốc đã đề nghị UAE cung cấp thêm thông tin về công chúa Latifa và chứng minh cô còn sống.

    "Chúng tôi bày tỏ quan ngại về tình hình sau khi xuất hiện bằng chứng là một đoạn video trong tuần này. Chúng tôi đã yêu cầu thêm thông tin và làm rõ tình hình hiện tại của công chúa Sheikha Latifa", phát ngôn viên Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) Liz Throssell cho biết trong cuộc họp trực tuyến ở Geneva hôm nay.

    Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và văn phòng truyền thông của chính quyền Dubai chưa bình luận về thông tin.

    Throssell nói OHCHR đã tiếp cận với phái bộ thường trực của UAE ở Geneva hôm 18/2 và Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình. Throssell cho biết Liên Hợp Quốc "đã yêu cầu phản hồi từ phía chính phủ UAE" và coi đây là "vấn đề ưu tiên".

    Trước đó, Throssell nói trên kênh BBC rằng "chắc chắn sẽ nêu vấn đề về công chúa Dubai Sheikha Latifa bint Mohammed Al Maktoum với UAE" sau khi nhiều nước kêu gọi Liên Hợp Quốc mở điều tra về sự việc công chúa này cầu cứu từ "biệt thự nhà tù".


    Hình ảnh

    Công chúa Dubai Sheikha Latifa trong video kể lại chuyện bỏ trốn khỏi Dubai năm 2018. Ảnh: AP.

    BBC Panorama ngày 17/2 công bố video cho thấy công chúa Latifa tiết lộ cô đang "bị giam làm con tin" trong một căn biệt thự dưới sự giám sát nghiêm ngặt. Latifa chỉ được di chuyển từ phòng ngủ tới nhà bếp và "không thể mở dù chỉ một cánh cửa sổ".

    Công chúa Latifa, 35 tuổi, là một trong khoảng 30 người con của Tiểu vương Dubai Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 71 tuổi, người đồng thời là Thủ tướng kiêm Phó tổng thống Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Năm 2018, Latifa từng tìm cách trốn khỏi Dubai, nhưng bị cha bắt lại trên một con tàu ngoài khơi Ấn Độ.

    Sau lần bỏ trốn thất bại vào năm 2018, Latifa đã được cựu cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc Mary Robinson đến thăm. Robinson khi đó cho biết công chúa Dubai "rối loạn" và "hối hận" khi cố gắng bỏ trốn. Tuy nhiên, Robinson sau đó nói rằng "đã bị lừa" trong chuyến thăm này và không được biết tình trạng thực sự của Latifa.

    Ngọc Ánh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64622
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Công chúa Dubai cầu cứu từ 'nhà tù nhung'

    by music123 » Thứ 5 Tháng 2 25, 2021 6:41 am

    Công chúa Dubai gửi thư xin cảnh sát Anh cứu chị gái

    2/25/21

    Công chúa Latifa gửi thư từ nơi bị giam giữ ở Dubai tới cảnh sát Anh, cầu xin họ điều tra vụ bắt cóc chị gái Shamsa.

    Latifa cầu xin cảnh sát Cambridgeshire mở điều tra để giải cứu công chúa Shamsa, người bị bắt theo lệnh của Tiểu vương Dubai Mohammed bin Rashid al-Maktoum, người đồng thời là Thủ tướng kiêm Phó tổng thống Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

    Latifa cho hay chị gái bị bắt khi bỏ trốn khỏi dinh thự của bố ở Surrey năm 2000. Truyền thông Anh đưa tin về bức thư một tuần sau vụ rò rỉ video công chúa Latifa cầu xin được giải cứu khỏi nơi giam giữ ở Dubai hôm 16/2.

    "Tôi xin các ngài hãy chú ý tới vụ của chị gái tôi vì điều này có thể giúp chị ấy lấy lại tự do. Chị ấy rất yêu nước Anh, mọi kỷ niệm đẹp của chị đều gắn liền với thời gian ở Anh", Latifa viết.

    "Chị ấy bị giam giữ mà không được liên lạc với ai, không biết bao giờ được thả, cũng không có phiên tòa xét xử hay buộc tội. Chị ấy bị tra tấn bằng cách đâm kim vào gan bàn chân", cô nói thêm.

    Hình ảnh

    Công chúa Shamsa trong bức ảnh không rõ ngày tháng. Ảnh: BBC

    Cảnh sát Cambridgeshire cho biết đã nhận được thư của Latifa và coi đây là "một phần của quá trình xem xét điều tra".

    "Đây là vấn đề rất phức tạp và nghiêm trọng mà chi tiết không thích hợp để thảo luận công khai", phát ngôn viên cảnh sát Cambridgeshire nói.

    Công chúa Latifa, 35 tuổi, và chị gái Shamsa có mẹ là Công chúa Houria Ahmed Lamara người Algeria. Vụ công chúa Shamsa biến mất được thẩm phán toàn án tối cao của Anh là Andrew McFarlane ghi nhận hồi tháng 3/2020. Tòa tuyên bố ông Sheikh al-Maktoum đang giam giữ con gái.

    Giữa tháng 7/2000, Shamsa, 19 tuổi, được coi là công chúa "cứng đầu", đã trốn khỏi khu bất động sản Longcross rộng lớn của bố tại Surrey, nơi gia đình thường tới nghỉ mát vào mùa hè. Shamsa không hài lòng khi bố không cho học lên đại học và bất bình trước những vi phạm nhân quyền ở Dubai.

    Cô lái chiếc xe màu đen Range Rover tới góc sân, lao qua hàng rào tới Chbham Common rồi bỏ xe lại. Ngày hôm sau, nhân viên ở Longcross tìm thấy xe. Họ lập tức mở chiến dịch tìm kiếm, còn Tiểu vương Sheikh al-Maktoum đang ở trường đua ngựa tại Suffolk cũng bay tới Surrey để tìm con.

    Mọi nhân lực và phương tiện đều được huy động nhưng không ai tìm thấy gì ngoài chiếc điện thoại mà Shamsa bỏ lại trên xe. Ngày 19/8/2000, Shamsa bị bắt lại khi đang ở ngoài một quán bar tại Cambridge. Tiểu vương đã ra lệnh truy tìm con gái bằng cách nghe trộm điện thoại của bạn bè Shamsa, theo Tòa án Tối cao. Ông thậm chí còn hối lộ đồng hồ Rolex cho một người.

    Trong bức thư tay tuồn ra ngoài sau khi bị giam giữ, Shamsa cho hay "bị bố bắt lại thông qua một người mà tôi hay giữ liên lạc. Ông ấy cử 4 người Arab tới bắt tôi".

    "Họ mang theo súng và đe dọa tôi. Họ lái xe chở tôi đến chỗ bố ở Newmarket và tiêm cho tôi hai mũi, bắt tôi uống một nắm thuốc. Sáng hôm sau, trực thăng tới chở tôi về Dubai. Tôi bị nhốt lại. Tôi không còn nhìn thấy ai nữa, kể cả người mà tôi gọi là bố", cô viết.

    Theo một người bạn của Shamsa, các nhân viên ở Longcross phải ký thỏa thuận bảo mật, không được phép khai báo về việc Shamsa mất tích. Tháng 3/2001, cảnh sát Cambridgeshire nhận được điện thoại từ một luật sư người Anh, cho hay ông đại diện cho Shamsa và cung cấp chi tiết về vụ án bắt cóc và đưa lậu người khỏi Anh.

    Vụ án được chuyển cho David Beck, khi đó là thanh tra trưởng của lực lượng cảnh sát CID Cambridge.

    "Bắt cóc là một hành vi phạm tội nghiêm trọng", ông nói. "Không phải ngày nào cũng có cáo buộc liên quan tới nguyên thủ một quốc gia được đặt lên bàn một sĩ quan cảnh sát".

    Hình ảnh

    Công chúa Sheikha Latifa bint Mohammed Al Maktoum (trái) và cựu cao ủy nhân quyền LHQ Mary Robinson tại Dubai hồi tháng 12/2018. Ảnh: AP.

    Phán quyết của thẩm phán Andrew cho hay luật sư Beck, người cung cấp bằng chứng, đã phỏng vấn bạn bè của Shamsa và nhiều nhân viên của Tiểu vương, để chứng thực câu chuyện.

    Tiểu vương cho biết con gái từng bị bắt cóc nên khi con biến mất, họ đã rất lo lắng. "Tôi nhấn mạnh rằng tôi và mẹ của cháu cùng quyết định tìm kiếm con. Khi tìm thấy con, chúng tôi đã vô cùng nhẹ nhõm vì cháu vẫn an toàn".

    Andrew cho rằng tuyên bố này của Tiểu vương đã giúp chứng thực cáo buộc, bởi Tiểu vương xác nhận đã tổ chức tìm kiếm Shamsa. Thẩm phán kết luận "người cha đã thực sự ra lệnh bắt cóc con gái của chính mình và đưa từ Anh tới Dubai".

    Năm ngoái, cảnh sát Cambridgeshire đã khép lại vụ án. "Cuộc điều tra vụ bắt cóc Shamsa Mohammed Bin Rashid Al Maktoum năm 2000 do cảnh sát Cambridgeshire thực hiện năm 2001. Bằng chứng tìm được không đủ để chúng tôi thực hiện thêm bất kỳ hành động nào".

    "Năm 2017, chúng tôi đã đánh giá lại và một lần nữa kết luận không đủ bằng chứng để mở rộng điều tra. Vụ điều tra đã khép lại và chúng tôi không còn liên hệ với nạn nhân", cảnh sát Cambridgeshire cho biết.

    Hồng Hạnh (Theo Daily Mail)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 4 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 141 khách