Số phận đáng thương của người phụ nữ gốc Việt bị chồng Mỹ ruồng bỏ và đẩy vào vòng pháp lý
10/20/20
Câu chuyện này tuy dài nhưng đáng xem để suy ngẫm.
Từ một kiến trúc sư, lấy chồng Mỹ trắng, thu nhập cao, tưởng rằng cuộc đời từ đây được thăng hoa, nhưng không ngờ, đó là những ngày tháng đau khổ, vất vả, côi cút, yếu thế, bị chồng control về cả thể xác và tinh thần. Và nay, còn một chút niềm vui được sống tự do ở bên 3 con, anh ta cũng tính sẽ cướp nốt.
Khi chị lấy chồng, chồng chị đang lúc bankcruptcy (phá sản), chị đã giúp anh co-sign để vực dậy điểm credit score. Sau 10 năm chồng thăng tiến thì quay ra ruồng bỏ.
Anh ta thuê 2 luật sư để li dị với mức child support thấp nhất.
Anh ta chộp lấy sơ hở để vu cho chị là người mẹ tồi, bỏ bê con cái. Đặc biệt là tội Child Sexual Abuse (Sách nhiễu tình dục, ấu dâm) để cướp quyền nuôi con, cắt lìa tình mẫu tử và ác nhất là đẩy người vợ vào tù.
Theo các luật sư sau khi coi bản cáo trạng từ DA của chị, họ nói nếu chị không có luật sư giỏi để bào chữa, thì tội của chị rất nặng, có thể tù 10 năm tới chung thân.
Chi phí luật sư thấp nhất là $20,000. Họ không cho trả góp.
VÌ SAO TÂM AN LẠI QUYẾT ĐỊNH GIÚP ĐỠ TRƯỜNG HỢP NÀY?
Tâm An đã kết hợp với Admin một số group để tìm hiểu về ĐỘ TIN CẬY của câu chuyện này.
Tâm An biết được một số dữ liệu ban đầu mà chị Jessica Nguyễn kể là hoàn toàn đúng sự thật:
1/ Đúng là luật sư mà chị Jessica Nguyễn được một số người recomend là văn phòng luật sư giỏi nhất nhì về hình sự ở San Diego.
Họ đòi $25,000 nhưng đã giảm còn $20,000.
2/ Đúng là anh chồng làm quản lý cao nhất ở một khách sạn, lương anh ta theo như cấp bậc này không thể dưới $120,000 nhưng anh ta có hai luật sư nên cuối cùng tiền child support cho 3 con và cả vợ chỉ có $1610.
Video youtuber này của một bạn làm trong Quân Đội Mỹ cũng xác nhận các thông tin trên:
3/ Người ở cùng nhà (share phòng) đã xác nhận chị là người mẹ tốt, thương con vô bờ bến theo cách bà mẹ VN. Họ cũng có mặt vào lúc chị quay video các con đang nhảy điệu Sumo với trang phục một cái quần lót. Chị hoàn toàn không ý thức được việc một cháu bé (út) quần bị rộng và hở bộ phận sinh dục tí chút.
4/ Chuyên gia training của County đã dạy chị 9 tuần về Cách Làm Mẹ sau Ly Hôn để không ảnh hưởng tới tâm lý con cái. Bà đã viết một bản Report đánh giá chị Jessica là người không có biểu hiện về tâm lý bệnh hoạn như những kẻ Child Sex Abuse mà bà đã training.
Bà cũng khẳng định chị Jessica là người tiếng Anh rất hạn chế, bà rất khó khăn để hiểu được câu chuyện của chị.
Bà cũng xác nhận các youtube về võ sĩ Sumo cũng có những điệu nhảy và trang phục y hệt như các bé nhà chị Jessica đã mặc, căn cứ vào các tấm hình mà chị Jessica chụp lại.
5/ Có hàng trăm hàng ngàn phụ nữ (và cả đàn ông) di cư sang Mỹ theo diện bảo lãnh vợ chồng nhưng rơi vào cảnh yếu thế. Họ bị chồng o ép, control, không cho đi làm đi học, không cho họ cơ hội hòa nhập và phát triển. Cả ngày họ bị giam lỏng trong nhà, trở thành người giúp việc không lương, trở thành cái máy để sinh con, chăm sóc con, nấu ăn, dọn dẹp và bị bắt ép phục vụ chồng chuyện tình dục. Không vừa ý chồng thì họ bị hành hạ.
Chồng Việt thì đánh đập chửi rủa, hành hạ, dọa dẫm đuổi về VN, không làm thẻ xanh, không cho thi quốc tịch
Chồng Mỹ thì không đánh, nhưng như trường hợp chị Jessica, họ thâm độc hơn, họ tìm cách thuê luật sư để cắt đứt tình mẫu tử, đẩy chị vào tù.
Cách đây hai tháng, quý vị con nhớ một cô vợ rất trẻ người Việt Nam bị chồng Mỹ giết và giấu xác vào tủ lạnh? Sau 2 tháng người ta mới phát hiện ra chuyện động trời này cũng chỉ vì cô vợ ở đây là thân cô thế cô, chết mà không có ai biết. Trong khi trước đó cô lên mạng cầu cứu và cảnh báo rằng chồng cô có thể giết cô, thì không ai tin.
Vì những lý do trên Tâm An xin cộng đồng người Việt ở khắp nơi, hãy giúp cho những trường hợp đáng thương này. Không thể để ở nơi văn minh bậc nhất này, lại tồn tại những đối xử tàn nhẫn, bất công, phi nhân quyền và man rợ như vậy với phụ nữ Việt.
Đây là link Go Fund Me kêu gọi giúp đỡ tiền luật sư cho chị Jessica.