Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
"Thẩm Thúy Hằng đẹp như tiên khiến tôi phải đơ người '
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66447
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    "Thẩm Thúy Hằng đẹp như tiên khiến tôi phải đơ người '

    by music123 » Thứ 5 Tháng 7 08, 2021 10:18 am

    "Chị Thẩm Thúy Hằng đẹp như tiên khiến tôi phải đơ người một lúc, nhìn không chớp mắt"


    Tùng Ninh | 08/07/2021

    Hình ảnh

    "Tôi còn nhớ, sáng hôm ấy chị Thẩm Thúy Hằng tìm đến tận nhà tôi. Mọi người nhìn thấy chị ấy xuất hiện liền bu đông tới nhà tôi, đông tới mức muốn sập cả nhà" – Phương Hồng Ngọc nói.

    Phương Hồng Ngọc được biết đến là một ca sĩ tân nhạc nổi tiếng tại hải ngoại. Ngoài đóng phim, cô còn từng đóng khá nhiều phim.

    Mới đây, tại chương trình Music Box, Phương Hồng Ngọc đã tiết lộ về kỷ niệm được minh tinh Thẩm Thúy Hằng mời đóng bộ phim đầu tiên lúc nhỏ.

    Hình ảnh

    Phương Hồng Ngọc.

    Mọi người nhìn thấy chị Thẩm Thúy Hằng xuất hiện liền bu đông tới nhà tôi, đông muốn sập nhà


    Tôi là một ca sĩ nhưng cũng từng đóng khá nhiều phim. Bộ phim đầu tiên tôi đóng là của chị Thẩm Thúy Hằng. Cơ duyên đóng phim với tôi hết sức tình cờ.

    Lúc đó, chị Thẩm Thúy Hằng cần một người đóng vai chị ấy hồi nhỏ và chị ấy chọn tôi. Nguyên nhân là vào một đêm trước đó, tôi được đài truyền hình chọn hát solo trong một bài hợp ca.

    Chị Thẩm Thúy Hằng vô tình thấy tôi hát trên truyền hình và nhìn giống chị lúc nhỏ nên gọi điện tới đài truyền hình hỏi tên tuổi, thông tin của tôi rồi tìm đến tôi.

    Tôi còn nhớ, sáng hôm ấy chị Thẩm Thúy Hằng tìm đến tận nhà tôi. Mọi người nhìn thấy chị ấy xuất hiện liền bu đông tới nhà tôi, đông tới mức muốn sập cả nhà.

    Lúc đó tôi đang đi học ở trường, không có nhà nên chị Thẩm Thúy Hằng nhờ ba tôi đưa chị ấy tới trường học để gặp tôi.

    Tôi đang ngồi học, bỗng thầy hiệu trưởng xuống tận lớp gọi tôi lên văn phòng. Tôi sợ lắm, sợ đến xanh mặt, cứ tưởng mình phạm phải lỗi gì nên bị đòn.

    Ai ngờ đâu, tôi vừa lên phòng hiệu trưởng thì trông thấy chị Thẩm Thúy Hằng. Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp chị Hằng ở ngoài đời. Chị ấy đẹp như một nàng tiên, khiến tôi phải ngẩn ngơ, đơ người mất một lúc.

    Tôi nhìn chị Thẩm Thúy Hằng mà không chớp mắt

    Khi đó, tôi chỉ là một đứa bé còn chị Thẩm Thúy Hằng là một minh tinh, thần tượng của tôi cũng như biết bao con người, ai cũng mê mẩn. Tôi nhìn chị ấy mà không chớp mắt.

    Ba tôi cũng đứng đó cùng chị Thẩm Thúy Hằng, bảo tôi: "Con cất sách vở đi để theo cô Hằng lên đài truyền hình đóng phim". Tự nhiên được đóng phim, tôi bất ngờ vô cùng.

    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Thẩm Thúy Hằng.

    Lên đến đài truyền hình, tôi được chị Thẩm Thúy Hằng chỉ có cách diễn xuất để đóng phim luôn. Chị ấy bảo: "Con cứ làm theo cô". Thế là tôi làm theo và được đóng phim. Tôi ra diễn một cái được luôn.

    Chuyện đóng phim này đúng là cái duyên, cái số, cái định mệnh, chứ cuộc đời tôi có bao giờ nghĩ tới chuyện mình được đóng phim đâu.

    Sáng hôm sau, chị Thẩm Thúy Hằng lại đến đón tôi tới trường quay, make up cho tôi để đóng phim. Từ đó về sau, tôi cứ thế đóng một loạt phim và toàn đóng vai chị Hằng lúc nhỏ. Tới năm 16 tuổi, tôi mới đóng vai diễn riêng của mình.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 74 khách