Lê Tín:Cắt 2/3 lá gan, ở nhờ nhà kho, bị vợ đàn anh đuổi khéo
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 59000
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Lê Tín:Cắt 2/3 lá gan, ở nhờ nhà kho, bị vợ đàn anh đuổi khéo

    by music123 » Thứ 6 Tháng 7 09, 2021 12:13 pm

    Nghệ sĩ Lê Tín: Sang Mỹ 24 năm, đến giờ vẫn ở phòng chung với bạn, không có nhà


    Tùng Ninh | 09/07/2021

    "Đấy là Thúy Nga nói vậy thôi chứ tôi có nhà đâu mà thăm. Tôi hiện đang share phòng chung" – nghệ sĩ Lê Tín nói.

    Mới đây, chương trình Gõ cửa thăm nhà đã lên sóng với khách mời là nghệ sĩ Lê Tín, một trong những bạn diễn hài lâu năm của danh hài Thúy Nga tại hải ngoại.

    Mở đầu chương trình, Thúy Nga giới thiệu: "Lê Tín là một nghệ sĩ rất đa đoan, diễn được nhiều thứ, từ tấu hài tới cải lương, trang điểm. Anh ấy chính là người giữ lửa cho nghệ thuật cải lương Việt Nam tại Mỹ.

    Hình ảnh

    Anh Lê Tín hiện đang sống tại tiểu bang California. Anh ấy vẫn nhiệt huyết, đam mê với nghề lắm.

    Tôi thấy, nhiều lúc đi diễn chưa chắc đã có cát xê nhưng anh Lê Tín vẫn cứ làm để giữ ngọn lửa với nghệ thuật cải lương. Anh ấy rất đam mê nghề này. Thi thoảng, anh Lê Tín còn diễn hài với chúng tôi.

    Đáng lẽ hôm nay tôi phải tới thăm nhà anh Lê Tín nhưng anh ấy không cho tôi tới nhà mà tới sân khấu nơi anh diễn. Anh ấy bảo, đây mới là nhà của anh, có thể ở trong cả ngày, không cần về nhà".


    Nghệ sĩ Lê Tín thấy Thúy Nga nói vậy liền lên tiếng: "Đấy là Thúy Nga nói vậy thôi chứ tôi có nhà đâu mà thăm. Tôi hiện đang ở phòng chung với một người bạn. Tôi đâu giàu có như Thúy Nga và các nghệ sĩ khác để có nhà riêng mà ở đâu".

    Tiếp đó, Lê Tín tâm sự về tình hình công việc hiện tại của mình: "Hiện tại, tôi không chỉ đi diễn mà còn kiêm luôn nhiều việc trong đoàn cải lương như phục trang, make up, làm tóc. Tôi tự làm hết mọi thứ cho anh em nhưng không có ai trả lương hết, chỉ có Tổ nghiệp trả thôi.

    Hình ảnh

    Nói thật với mọi người, cải lương hiện tại dù trong nước hay ngoài nước cũng ế ẩm, khó lòng kiếm tiền được. Chúng tôi cố gắng duy trì hoạt động để giữ lửa cho bộ môn nghệ thuật này tại hải ngoại thôi.

    Mọi người đừng nghĩ các công việc khác tôi làm đơn giản, phức tạp lắm. Riêng việc mặc phục trang cho nghệ sĩ cải lương đã lằng nhằng, khó khăn rồi, nên tôi phải làm giúp mọi người.

    Đa số phục trang cải lương trong đoàn đều là tôi bỏ tiền mua hết cho các anh em. Tôi đam mê nên đầu tư cho nghề này lắm.

    Ở phòng tôi đang ở có một nhà kho nhỏ để phải đến hàng trăm bộ đồ diễn trong đó, nhiều lắm, từ quần áo tới mũ mã, đạo cụ.

    Trước giờ khán giả thấy tôi diễn hài nên cứ nghĩ tôi chỉ là diễn viên hài. Nhưng thực sự thì đam mê của tôi dành nhiều cho cải lương hơn".


    Hình ảnh

    Ngoài ra, Lê Tín cũng tâm sự thêm về quá trình vào nghề: "Thời điểm tôi bắt đầu vào nghề là ở Việt Nam. Tôi không được may mắn như nhiều nghệ sĩ khác, được học trường lớp đàng hoàng. Tôi chỉ được học lỏm theo nghề thôi.

    Từ nhỏ tôi đã mê cải lương nên mới xin đi theo đoàn cải lương để học nghề. Tôi ao ước làm kép chính để được trọng vọng, nâng khăn sửa túi, khán giả chú ý nhiều hơn.

    Nhưng khi xin vào đoàn, bầu đoàn lại chỉ cho tôi chọn diễn kép độc hoặc kép hề vì mặt tôi không diễn kép chính được. Ông ấy còn bảo tôi: "Con muốn diễn kép chính thì không bao giờ được".

    Tôi nghe xong nản lòng, nhưng vẫn cố đi theo đoàn cải lương để được học nghề. Nói là học nghề nhưng tôi phải làm đủ mọi việc, bưng bê, phục vụ trà nước, cà phê. Ai sai gì thì tôi làm đó, tôi như con sen của đoàn, một chân sai vặt. Người ta bảo đi mua bao thuốc lá, ly cà phê tôi cũng phải đi.



    Hình ảnh

    Sau đó, tôi làm cả phục trang, make up, tóc tai cho các nghệ sĩ khác. Đó là lí do vì sao bây giờ tôi làm được nhiều thứ đến thế.

    Tới năm 1997 thì tôi qua Mỹ định cư rồi làm nghề tại hải ngoại. Tới giờ cũng được 24 năm rồi".
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 59000
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Lê Tín: ở Mỹ 24 năm, vẫn share phòng với bạn

    by music123 » Thứ 7 Tháng 7 10, 2021 9:00 am

    Nghệ sĩ Lê Tín: Phải ở nhờ nhà kho danh hài Út Mập nhưng bị vợ đàn anh đuổi khéo


    Tùng Ninh | 10/07/2021


    "Anh Út Mập bảo tôi: Mày đi tìm phòng khác mà ở đi, vợ tao không cho mày ở nhà tao nữa" – nghệ sĩ Lê Tín nói.



    Lê Tín được biết đến là một nghệ sĩ hài và cải lương tại hải ngoại, thường diễn chung cùng danh hài Thúy Nga.

    Mới đây, tại chương trình Gõ cửa thăm nhà, nghệ sĩ Lê Tín đã tâm sự về thời gian khó khăn của mình khi mới đến Mỹ.


    Hình ảnh

    Nghệ sĩ Lê Tín

    Ba mua cho tôi vé khứ hồi nhưng tôi ngồi trên máy bay liền xé luôn vé về

    Thời gian ở Việt Nam, tôi từng đi theo một số đoàn cải lương để học lỏm và phụ việc. Năm 1997, tôi qua Mỹ cùng gia đình và ban đầu định cư ở Minnesota. Được một thời gian, tôi xin ba cho sang Cali để hoạt động nghệ thuật vì ở đây có nhiều người Việt sinh sống.

    Lúc đó, tôi mới sang được 2 tuần, còn chưa biết tiếng Anh, chưa có bằng lái, chưa biết bỏ tiền vào điện thoại công cộng để gọi nhưng vì nhớ nghề quá nên muốn đi bằng được. Ba tôi thấy thế liền bảo:

    "Bây giờ ba cho con hai con đường để lựa chọn, một là ở lại với ba đi làm nhà hàng cho ba thì có tiền, nhưng phải chấp nhận không có khán giả, sân khấu nào hết.

    Hai là ba sẽ mua vé máy bay cho con sang Cali. Nếu con sang đó mà không làm nghề được thì về đây ba tìm cho con một công việc để ổn định cuộc sống".



    Hình ảnh

    Lê Tín và Hồng Đào

    Tôi thấy thế liền đồng ý cầm vé máy bay để tới Cali. Ba mua cho tôi vé khứ hồi nhưng tôi ngồi trên máy bay liền xé luôn vé về.

    Sở dĩ tôi dám làm thế vì hồi ở Việt Nam, tôi có quen danh hài Út Mập. Khi tôi sang Mỹ thì anh ấy đang làm cho trung tâm Vân Sơn. Tôi nghĩ rằng mình có thể liên lạc với anh ấy để làm việc.


    Nhưng ai ngờ đâu, tôi xuống tới sân bay Los Angeles thì không thể liên lạc được với anh Út Mập. Ngày đó làm gì có điện thoại di động như bây giờ đâu, chỉ gọi vào điện thoại bàn được thôi, nhưng tôi không sao gọi được.

    Không gọi được cho anh Út Mập, tôi định liên lạc với ba mẹ nhưng cũng không biết cách. May quá, 5 tiếng sau tôi gọi lại thì anh Út Mập bắt máy, một tiếng sau nữa mới ra tới sân bay đón tôi.

    Hình ảnh

    Bé Mập và Út Mập

    Anh Út Mập bảo tôi: "Mày đi tìm phòng khác mà ở đi, vợ tao không cho mày ở nhà tao nữa"

    Chở tôi về nhà xong, anh Út Mập bảo cứ ở đỡ mấy hôm tại nhà anh ấy rồi anh ấy đi kiếm phòng cho tôi. Tôi phải vào nhà kho, ngủ trên ghế bố. Trong khi đó, ở nhà ba tôi có đến 4, 5 phòng, rộng rãi, đầy đủ tiện nghi thì tôi không ở.

    Tôi đánh đổi tất cả như vậy để được đi theo con đường nghệ thuật, được gặp gỡ khán giả và làm nghề, sống chết với nghề.

    Vài ngày sau, tôi được anh Út Mập dẫn tới gặp anh Vân Sơn để nhận vai. Anh Út Mập bảo tôi tự kiếm kịch bản đi. Tôi phải tự viết một kịch bản mới để diễn trên sân khấu Vân Sơn.

    Hình ảnh

    Nghệ sĩ Lê Tín

    Vài hôm sau nữa, anh Út Mập bảo tôi: "Mày đi tìm phòng khác mà ở đi, vợ tao không cho mày ở nhà tao nữa".

    Tôi đành phải gọi cho danh hài Bé Mập (diễn cặp với Út Mập) để xin một chỗ ở. Bé Mập thấy thế liền đồng ý cho tôi về nhà ở đỡ. Ba mẹ Bé Mập rất tốt, cho tôi một phòng riêng để ở, có giường ngủ đàng hoàng.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 59000
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Lê Tín: ở Mỹ 24 năm, vẫn share phòng với bạn

    by music123 » Thứ 7 Tháng 7 10, 2021 9:01 am

    Thúy Nga xót xa trước hoàn cảnh của nghệ sĩ Lê Tín, lâm vào hoàn cảnh KHỐN CÙNG

    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 59000
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Lê Tín:Cắt 2/3 lá gan, ở nhờ nhà kho, bị vợ đàn anh đuổi khéo

    by music123 » Thứ 2 Tháng 7 12, 2021 1:25 pm

    Cuộc đời Lê Tín: Cắt 2/3 lá gan, ở nhờ nhà kho, bị vợ đàn anh đuổi khéo

    7/12/21

    Vốn nhờ Lê Huỳnh thay mình đi diễn trong lúc phải phẫu thuật cắt 2/3 lá gan, nào ngờ khi hồi phục, Lê Huỳnh lại đi diễn luôn với Kiều Oanh khiến Lê Tín rơi vào bế tắc.

    Lê Tín là "cây hài" quen thuộc với nhiều khán giả trong nước lẫn hải ngoại. Dù vậy thì sau 24 năm định cư ở Mỹ, Lê Tín vẫn ở nhà thuê chung với nhiều người, vẫn miệt mài với niềm đam mê nghệ thuật dù cuộc sống đầy rẫy khó khăn.

    Ở nhờ nhà kho của danh hài Út Mập

    Lê Tín không được sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật, cũng không may mắn được học trường lớp đàng hoàng. Vì mê cải lương mà anh xin theo đoàn Huỳnh Long để học lỏm nghề, bắt đầu từ việc làm "con sen" cho đoàn như bưng bê, phục vụ trà nước, ai sai gì làm đó.

    Từ "con sen", Lê Tín dần được làm phục trang, make-up cho các nghệ sĩ khác với mơ ước một ngày nào đó mình sẽ là kép chính trong đoàn.


    Nhưng vì cuộc sống khó khăn, năm 1997, anh theo cha sang Mỹ định cư với hy vọng giúp được cho gia đình. Những tưởng ở chân trời mới, cuộc sống của anh sẽ đổi khác nhưng nó chỉ là sự khởi đầu cho những gian nan mới mà anh phải trải qua nơi xứ người…

    Hình ảnh

    Nghệ sĩ Lê Tín.

    Qua Mỹ, Lê Tín bay thẳng tới bang Minnesota với bố và mẹ kế trong căn nhà khang trang với 4,5 phòng ngủ. Thời điểm đó, bố anh là chủ nhà hàng. Bố anh sắp xếp cho con trai làm việc trong nhà hàng để có tiền gửi về phụ giúp gia đình ở Việt Nam nhưng Lê Tín lại chọn đi một con đường khác, chông chênh, trắc trở hơn.

    Anh xin bố cho qua bang Cali để được làm nghệ thuật. Bố anh mua cho anh vé máy bay khứ hồi đi Cali, với lời dặn, nếu không làm được, hãy quay về. Ngay khi vừa lên máy bay, Lê Tín xé tờ vé khứ hồi để hạ quyết tâm với lựa chọn của mình.

    Nào ngờ, ngay khi vừa xuống sân bay, anh đã gặp tình huống dở khóc dở cười. Đàn anh Út Mập mà anh liên lạc trước đó, không nghe điện thoại. 5 tiếng chờ ở sân bay dài đằng đẵng vì ngôn ngữ thì không biết, cũng chẳng biết liên lạc với bố thế nào.

    Sau 5 tiếng ngồi ở sân bay, cuối cùng danh hài Út Mập cũng nghe điện thoại và ra phi trường đón anh. Lê Tín được đàn anh cho ở nhờ trong nhà kho với một chiếc… ghế bố cùng lời hứa hẹn, sẽ nói với Vân Sơn để cho anh vào làm.

    Được 1 tuần, vợ danh hài Út Mập đuổi Lê Tín đi. Chia sẻ trong chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà, Lê Tín kể: "Ở được 1 tuần thì anh Út bảo, mày đi kiếm phòng đi, vợ tao không cho ở đây nữa".

    Hình ảnh

    Lê Tín và Thúy Nga

    Bị đàn anh chơi xấu, đuổi ra khỏi trung tâm Vân Sơn

    Lúc này, Lê Tín đành cầu cứu một người bạn cho qua ở nhờ. Bố của người bạn này làm nghề xây dựng, anh xin đi theo phụ lót gạch lót nền.

    Làm được gần một tháng, Lê Tín định sẽ gắn bó với nghề này luôn. Đúng lúc này, anh tình cờ gặp một đàn chị rủ về thuê nhà chung. Từ đây, những cơ may mới đến với anh. Lê Tín được dạy lái xe và xin được việc làm là thợ tiện.

    Anh làm ca đêm từ 11 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau. "Đi làm ít lâu thì mấy anh em người Việt làm cùng, móc show cho tôi đi hát ở đám cưới. Tại khi làm, họ thấy tôi hát hò vui vui nên giới thiệu. May quá, lúc tôi đang diễn thì ông chủ hãng tham dự. Ông chủ gặp tôi, nói: 'Hát được quá hả, Lê Tín'. Tôi thưa: 'Dạ, trước ở Việt Nam có đi diễn'. Ông ấy cười cười.

    Tuần sau đi làm, ông ấy chuyển tôi qua làm ở nhà kho, chỉ kiểm soát việc xuất nhập hàng, nhàn lắm. Mà mỗi lần có show diễn xa, tôi xin nghỉ, ông ấy cũng tạo điều kiện tối đa. Đó là một người tốt". Lê Tín từng chia sẻ trên báo An ninh thế giới.

    Làm thợ tiện được một thời gian thì danh hài Út Mập kêu Lê Tín về trung tâm Vân Sơn. Ngày diễn vở "Ăn khế trả vàng" với Thu Tuyết, anh nhận ra đây chính là kịch bản do mình viết và đưa Út Mập hồi trước nhưng tên tác giả lại… lạ hoắc.

    Anh hỏi Út Mập thì được giải thích là "mày lạ quá, không ai biết, không ai coi kịch, phải để tên này người ta mới coi". Lê Tín cũng gật đầu nhưng dặn lần sau để tên mình. Sau đó, Vân Sơn kích anh ra khỏi trung tâm vì nghe "người ta" nói xấu mình mà không hỏi thực hư ra sao.

    Hình ảnh

    Lê Tín cho biết, anh từng bị đàn anh Út Mập xử tệ.

    Bị cắt 2/3 lá gan, bị Kiều Oanh – Lê Huỳnh "chơi xấu"?


    Vậy là Lê Tín lại quay về đi làm cho công ty tiếp rồi đi diễn với các nghệ sĩ khác. Cơ duyên đưa đẩy, dần dần, anh được nhiều nghệ sĩ ở hải ngoại biết đến rồi rủ diễn chung.

    Lê Tín diễn với nhiều người nhưng cho đến khi kết hợp với Kiều Oanh thì hai người nhanh chóng trở thành cặp đôi khuấy đảo sàn diễn trong cộng đồng người Việt từ Mỹ tới Úc, Canada…

    Ở hải ngoại, nghệ sĩ chỉ diễn vào 2 ngày cuối tuần. 5 ngày còn lại, ai cũng rảnh. Người nào khá thì mở tiệm, còn người nào không khá thì… đi làm thêm.

    Khi nhiều show, Lê Tín không thể vừa làm hãng vừa đi diễn. Anh bắt buộc phải lựa chọn. Anh chọn nghề diễn. Đi làm, dành dụm được mấy năm, anh bảo lãnh mẹ sang định cư cùng. Hai mẹ con ở trọ. Lê Tín đi diễn, làm chương trình cải lương cho đài của người Việt ở Mỹ. Lúc này, đúng nghĩa anh "đi hát nuôi mẹ".

    Lê Tín chia sẻ trong chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà mới đây rằng, dù cuộc sống ở Cali những năm đầu vô cùng khó khăn nhưng anh chia từng có ý định buông xuôi. Vì anh biết, mình còn mẹ phải chăm lo.

    Anh tâm sự: "Thời điểm tôi cảm thấy mình không còn lối thoát, bí bách nhất là lúc đang đi diễn với Kiều Oanh. Lúc đó đang diễn kịch 'Chồng Chúa Vợ Tôi', quay xong là bụng tôi đau quặn. Tôi nhập viện, phát hiện bị nhiễm trùng gan, 2 ngày sau mổ luôn, cắt mất 2/3 lá gan.

    Lúc đó, show đã nhận với Kiều Oanh hết rồi. Tôi không đi được, mới nhờ anh Lê Huỳnh đi diễn giùm. Anh Lê Huỳnh bảo, anh diễn giùm thời gian thôi, em hết bệnh thì em diễn. Sau 2 tháng, tôi bình phục thì mới biết Kiều Oanh với Lê Huỳnh đi diễn với nhau luôn.

    Lúc đó, mình nghĩ 'trước giờ mình sống bằng nghề hát, Oanh bỏ mình, rồi sống sao giờ'. Nhưng Tổ thương, cho Tín gặp chị Trang Thanh Lan, chú Bảo Quốc, Thúy Nga, anh Quang Minh – Hồng Đào, ai cũng thương đi diễn với Tín.

    Kể cả các anh chị em nghệ sĩ ở Việt Nam qua như anh Minh Nhí, Anh Vũ, má Giàu, má Nga, Trấn Thành… từ Việt Nam qua cũng diễn với mình".

    Hình ảnh

    Và cũng bị Lê Huỳnh - Kiều Oanh chơi xấu, khiến anh từng rơi vào tận cùng bế tắc.

    Được biết, nghệ sĩ Lê Tín hiện tại đang hát ở Sân khấu cổ nhạc Tình quê. Anh vừa là giám đốc sân khấu vừa kiêm phục trang, makeup… và nhiều công việc không tên khác. Và dù làm hết như thế nhưng Lê Tín không hề có lương. Anh làm nghề để giữ lửa sân khấu cải lương ở hải ngoại.

    Sau 24 năm ở Mỹ, Lê Tín vẫn chưa có nhà riêng. Anh thuê nhà chung nhà với một số người Việt ở Mỹ. Vậy nhưng lúc nào Lê Tín cũng lạc quan yêu đời. Anh chia sẻ: "Tín không phải ngôi sao bán vé nên sống lúc nào cũng cam phận, hài lòng với hiện tại. Có những khi, quay về, mình về sắp từng món của mọi người. Đó là niềm vui của mình.

    Sống phải lạc quan. Không phải thấy người ta có nhà thì mình phải có nhà. Họ có khả năng nên có nhà, còn mình chưa có nhưng được cái bình an và được mọi người thương", Lê Tín nói trong chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà.

    "Ở Mỹ hay Việt Nam gì thì đều như nhau. Ai làm nhiều, xài nhiều. Ai làm ít, xài ít. Như tôi làm không nhiều tiền thì chạy Camry, Kiều Oanh làm nhiều tiền, chạy BMW… là tôi ví dụ vậy",
    Lê Tín chia sẻ trên báo chí.

    Theo PLBD
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot], music123 và 282 khách