Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
TuấnNgọc: Anh em tôi đi hát đều đưa tiền cho mẹ
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66389
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    TuấnNgọc: Anh em tôi đi hát đều đưa tiền cho mẹ

    by music123 » Thứ 2 Tháng 8 16, 2021 8:43 am

    Danh ca Tuấn Ngọc: Anh em tôi đi hát và thành công đều đưa tiền cho mẹ. Đó là cách trả hiếu!


    Quỳnh Chi | 16/08/2021

    Hình ảnh5.png

    "Trong gia đình tôi, chỉ mình mẹ tôi là không làm nghệ thuật mà phải bươn chải cuộc sống để buôn bán, kiếm tiền lo cho cả nhà. Mẹ tôi thường bảo: "Các con hát hay, còn mẹ thì hét hay" – danh ca Tuấn Ngọc nói.


    Vừa qua, tại phần hai chương trình Vân vân và mây mây, danh ca Tuấn Ngọc đã nghẹn ngào nói về người mẹ có ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp của anh.

    Mẹ tôi là sếp, từ bố tôi tới các anh chị em tôi đều phải nghe lời mẹ

    Mẹ tôi là một người phụ nữ có thể nói là rất đàn ông tính. Bà rất can đảm, thương con.

    Có những giai đoạn gia đình tôi sống rất khổ nhưng mẹ không bao giờ bỏ bê các con, cùng khổ cùng sướng với nhau. Mẹ tôi lúc nào cũng ở đằng sau lo chu toàn cho chúng tôi, tới khi bố mẹ tôi li dị.

    Hình ảnh


    Chị em Bích Chiêu thời nhỏ. Số 1 là Bích Chiêu, số 2 là Tuấn Ngọc, số 3 là Anh Tú

    Chúng tôi rất thương mẹ, nên khi anh em tôi đi hát và thành công đều đưa tiền cho mẹ. Đó là cái chúng tôi coi như trả hiếu lại cho mẹ. Có điều là trả ơn hơi nhiều một chút.

    Trong gia đình tôi, chỉ mình mẹ tôi là không làm nghệ thuật mà phải bươn chải cuộc sống để buôn bán, kiếm tiền lo cho cả nhà. Mẹ tôi thường bảo: "Các con hát hay, còn mẹ thì hét hay".

    Chính vì thế, ở nhà, mẹ tôi là sếp, từ bố tôi tới các anh chị em tôi đều phải nghe lời mẹ.

    Tôi nói thật, anh chị em tôi rất thương bố mẹ và đều cố gắng trả hiếu cho ông bà. Đến giờ, chúng tôi không có gì ân hận với bố mẹ vì đã không đối xử tròn chữ hiếu.

    Tôi nghĩ, bố mẹ tôi rất may mắn khi có những đứa con như chúng tôi. Cái này là tôi nói thật.

    Đến giờ tôi vẫn rất xúc động khi nói về mẹ vì thời tôi mới đi hát rất vất vả, chưa hề có tên tuổi gì nhưng mẹ lúc nào cũng ở đằng sau lưng hỗ trợ, khuyến khích, động viên tôi.

    Đối với mẹ, lúc nào các con cũng là nhất. Nhiều khi những điều đó không là gì cả nhưng giúp tôi rất nhiều.

    Tôi còn nhớ, thời tôi mới đi hát lo cho gia đình, tôi tự cảm thấy mình có trách nhiệm và nhiều nghị lực, động cơ để thúc đẩy tôi cố gắng hơn.

    Trong gia đình tôi, mẹ tôi luôn là sếp, tay hòm chìa khóa luôn

    Chính mẹ tôi cũng là người định hướng cho chúng tôi đi theo nghề hát. Ngay từ khi chúng tôi còn nhỏ, bà đã bắt bố tôi phải dạy hát cho chúng tôi.

    Hình ảnh

    Từ trái qua: Hoàng Thi Thao, Thúy Anh, Anh Tú, Lữ Liên, Lan Anh, Tuấn Ngọc, Lưu Bích, Khánh Hà

    Sau một thời gian sống ở Đà Lạt, chính mẹ là người bảo bố tôi đem các con về Sài Gòn để còn lập nghiệp vì bà biết Sài Gòn có nhiều đài truyền hình, phát thanh, sân khấu, tụ điểm âm nhạc.

    Tôi không nhớ nhiều về thời gian đầu tới Sài Gòn, chỉ nhớ mỗi sáng bố chở hai chị em tôi đi học, còn mẹ làm cái bánh mì trứng cho chúng tôi ăn. Tới giờ tôi vẫn thích và ăn trứng mỗi ngày.

    Gia đình tôi mất vài tháng để tìm chỗ ở tại Sài Gòn. Ngay sau đó, tôi đã được đi hát lại. Bố tôi khi ấy làm ở tận hai đài phát thanh nên cứ hàng tuần chị em tôi đã đi hát.

    Tôi đi hát hồi đó chắc cũng có tiền, nhưng không bao giờ tôi thấy tiền đâu. Trong gia đình tôi, mẹ tôi luôn là sếp, tay hòm chìa khóa luôn, nên tôi làm không bao giờ thấy tiền, từ nhỏ tới lớn luôn. Tới tận năm tôi 24 tuổi, mẹ tôi vẫn là người giữ tiền cát-xê của tôi.

    Tất nhiên, tôi vẫn được mẹ phát tiền hàng tháng như tiền ăn sáng, tiền tiêu vặt.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 51 khách