Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tuổi thơ vất vả của Leon Vũ
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58999
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Tuổi thơ vất vả của Leon Vũ

    by music123 » Thứ 6 Tháng 8 20, 2021 3:11 pm

    Tuổi thơ vất vả của Leon Vũ

    8/20/21

    Lúc nhỏ, ca sĩ hải ngoại Leon Vũ rơi vào hoàn cảnh mẹ bỏ đi xa xứ, lớn lên ở sạp chợ cùng bà ngoại và có thời gian dài khắc khẩu với mẹ khi họ gặp lại nhau.

    Leon Vũ tên thật Trình Vũ Đông Nghi, sinh ra và lớn lên ở Tây Ninh. Nam ca sĩ vừa có dịp chia sẻ về tuổi thơ của mình trong chương trình Gõ cửa thăm nhà cùng MC Thúy Nga, phát sóng tối 19/8.

    Thuở Leon còn nhỏ, mẹ của anh bỏ đi, để lại đứa con thơ cho bà ngoại. "Nhiều khi tôi tưởng bà ngoại là mẹ. Lúc đó, mấy dì giận không cho bà ở trong nhà. Bà thương tôi quá nên hai bà cháu phải ra ở cái sạp trong chợ. Tối đến, tôi tới mấy rạp chiếu phim, sân vận động bắt dế cơm để sáng đem ra chợ bán", anh nhớ lại.

    Hình ảnh
    Leon Vũ và mẹ hiện tại.

    Đến năm nam ca sĩ khoảng 7-8 tuổi, mẹ của anh trở về nhà ngoại cùng người chồng mới. Trong tâm thức của một đứa trẻ con, anh khó cảm nhận tình mẫu tử từ người mẹ biệt tích nhiều năm ngay trong lần gặp mặt đầu tiên. Chưa kể, mẹ của anh thẳng thừng đánh con ngay ngày hôm sau, bắt con trai gọi người chồng mới là "dượng" nhưng Leon không đồng ý. Từ đó, mâu thuẫn tình cảm giữa hai mẹ con bắt đầu diễn ra.

    Một thời gian sau, bà ngoại Leon Vũ tuổi già sức yếu, không còn khả năng nuôi cháu, đành đưa anh về ở với mẹ và được đi học đầy đủ. Lúc này, một mình mẹ ca sĩ Leon Vũ đưa 5 đứa con sang Mỹ với mong muốn có cuộc sống mới, bất chấp việc không người thân ở đó. Ở nơi đất khách quê người khi mới 14 tuổi, Leon vừa đi học, đi làm còn phụ mẹ chăm em. Mối quan hệ của hai mẹ con vẫn lục đục, chưa thể tiến triển khả quan hơn.


    Những trận đòn roi ngày nhỏ đến giờ vẫn là một ký ức để lại trong ca sĩ Leon Vũ nhiều suy nghĩ khó tả. Nhưng khi nhìn lại, anh không còn trách mẹ nữa, vì nhận ra chính sự nghiêm khắc ngày đó mới có anh của hiện tại. "Khi hôn nhân của tôi đổ vỡ, mẹ có gọi đến khóc và xin lỗi nhiều lắm. Mẹ xin lỗi vì cuộc sống hồi xưa cực khổ quá, mẹ giống như trút giận lên con cái chứ cũng không ai muốn. Gần đây, tôi gặp mẹ nhiều hơn. Có một lần chụp hình với mẹ, tôi mới thấy mẹ già rồi, tóc bạc hết, mắt nheo nheo. Tôi mới bắt đầu cảm giác không điều gì quan trọng bằng sức khỏe của mẹ. Tôi quyết định sống gần gũi mẹ, sống có hiếu hơn. Hai mẹ con rất khắc khẩu nhưng tình mẫu tử thiêng liêng hơn", anh nói.

    Hình ảnh
    Leon Vũ xúc động nhớ lại tuổi thơ.

    Chia sẻ thêm về công việc, Leon Vũ cho biết anh bắt đầu với vai trò người mẫu. Sau này, anh có duyên được mẹ của ca sĩ Hương Lan nhận làm con nuôi và được nữ ca sĩ hướng dẫn tận tình để anh theo đuổi đam mê nghệ thuật. "Từ từ, tôi xin vô hát cho mấy vũ trường, cũng kiên trì, khổ cực lắm. Hồi đó không có xe, tôi đón xe buýt hay nhờ người quen chở mình đi đi về về. Chị chủ thấy tội nghiệp quá, cho làm thứ tư, thứ năm thôi với giá 50-60 đồng/ngày, còn cuối tuần cho người chuyên nghiệp. Làm riết quen, mỗi tối đều được hát, tôi mừng lắm", anh nói.

    Sau nhiều vất vả tạo dựng tên tuổi trên xứ người, ca sĩ Leon Vũ hiện tại có cuộc sống ổn định tại bang California. Anh sắm sửa được nhà riêng, thỉnh thoảng bay sang bang Maryland thăm vợ cũ và con gái. Sau ly hôn, họ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, chăm sóc cho con gái mọi điều tốt nhất. Ngoài ra, anh hy vọng dịch bệnh tại Việt Nam sớm được kiểm soát, tiếp tục thực hiện ước mơ làm liveshow ở quê nhà Tây Ninh.

    Anh Tuấn
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 58999
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Tuổi thơ vất vả của Leon Vũ

    by music123 » Thứ 6 Tháng 8 20, 2021 3:24 pm

    Gõ Cửa Thăm Nhà #73 ICa sĩ Leon Vũ tuổi thơ CƠ CỰC, mẹ bỏ đi



    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 234 khách