Nhớ lần đầu tiên bước chân lên sân khấu trung tâm Thuý Nga trong cuộc thi Talent Search cách đây 13 năm.
Hôm đó mình hát bài Niềm Đau Chôn Dấu , chính anh Tài là ngưoi đã chỉ mình cách hát bỏ nhỏ nhẹ thật nhẹ câu cuối cùng để tạo affect cho bài hát. Lúc đó mình chỉ là một thí sinh, đứng lớ ngớ trong phòng make up thì thấy anh đi vào. Mình chào, anh gật đầu rồi hỏi em tên gì, hát bài gi. Vì biết anh cũng là một nhac si nên mình hỏi anh cách nên hát làm sao và anh nói bài đấy nếu em hát câu cuối thế này là nghe hiệu ứng lắm. Và mình đã làm theo. Anh rất tận tình,nhẹ nhàng, và tất nhiên rất hài hước theo cai' cách rất riêng của anh
Là một nghệ sĩ có tên tuổi nhưng anh lúc nào cũng đối xử với đàn em vô cùng thân thiện. Cứ gặp anh ở đâu là không nhịn được cừoi ở đấy
Mong hương hồn anh Tài yên nghỉ nơi chín suối, kiếp sau anh lại tiếp tục mang tiếng cừoi đến cho đời anh Tài nhé



