Bánh mì Ô Môi 'Vỡ trận' vì khách tới xếp hàng quá đông
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 59158
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Bánh mì Ô Môi 'Vỡ trận' vì khách tới xếp hàng quá đông

    by music123 » Thứ 5 Tháng 12 16, 2021 1:39 pm

    Chủ tiệm bánh mì Bà Huynh: 'Vỡ trận vì khách tới xếp hàng quá đông'


    Đào PhươngHuệ Lâm Thứ năm, 16/12/2021

    Đại diện tiệm bánh mì cho biết quán tạm dừng bán tại chỗ, đồng thời cam kết với phường sẽ giữ trật tự, đảm bảo việc phòng chống dịch trong những ngày tới.



    Chiều 16/12, lực lượng chức năng phải yêu cầu tiệm Bánh mì Ômôi Bà Huynh (đường số 4, quận 3, TP.HCM) đóng cửa lần thứ 2 để giải tán đám đông đứng chờ mua bánh.

    Trước đó, lúc 8h sáng, công an khu vực đã buộc tiệm này tạm nghỉ bán do hàng trăm khách đứng xếp hàng gây nên tình trạng ùn tắc giao thông và tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.


    Hình ảnh

    Lực lượng chức năng yêu cầu tiệm Bánh mì Bà Huynh tạm đóng cửa vì khách tụ tập quá đông.


    Chia sẻ với Zing, anh Trần Đạt (chủ tiệm bánh mì Bà Huynh) cho biết đây là tình thế không lường trước. Anh xác định có thể bị dân mạng "ném đá", thậm chí bị tẩy chay khi khách xếp hàng quá đông trong thời gian dịch bệnh.


    "Nhiều khách đợi hàng tiếng, đi rồi quay lại nhiều lần vẫn không mua được, tôi cũng áy náy. Vấn đề là số người đến vì muốn ăn bánh mì thật sự thì ít, lượng khách đến vì tò mò hay các YouTuber đến livestream thì nhiều đã gây ra cảnh rối loạn. Dù kinh doanh gì thì bây giờ chống dịch vẫn phải đặt lên hàng đầu nên tôi đóng cửa đúng theo yêu cầu từ cơ quan chức năng", anh nói.

    Tình thế khó xử

    Sau khi phải đóng cửa vào buổi sáng, tiệm đã tiến hành phát phiếu mua hàng (có giới hạn) tại địa điểm trên đường Bùi Thị Xuân (quận 1). Tuy nhiên, đây vẫn là phương án bất khả thi.

    "Nhiều khách vẫn đứng rất đông, không thể kiểm soát. Mặt khác, còn xảy ra tình trạng có người gom nhiều phiếu mua hàng đem bán lại cho người khác, rất ảnh hưởng uy tín của quán".

    Vị chủ quán cho biết sẽ tạm dừng việc bán tại chỗ trong ngày hôm nay để điều chỉnh lại, có thể mất khoảng 2-3 ngày để sắp xếp, tìm phương án ổn thỏa nhất.


    Hình ảnh

    Anh Trần Đạt cho biết sẽ tìm phương án ổn thỏa mới tiếp tục bán hàng trở lại.


    "Có nhiều vấn đề cần xử lý như thay đổi địa điểm bán, tiếp theo là cách thức bán và giới hạn số lượng để kiểm soát lượng khách tập trung trong một thời điểm. Chúng tôi sẽ điều chỉnh lại việc bán hàng và thông báo trên page chính thức của quán".

    Anh Đạt cho biết thêm ban đầu, anh không nghĩ sẽ đông khách nên cũng chỉ thuê một mặt bằng khiêm tốn trong đường nhỏ, cuối cùng lại rơi vào thế khó vì “vỡ trận”.

    Tính toán rằng những ngày đầu khai trương sẽ có ít người đến mua, anh còn nhận đơn số lượng lớn từ các công ty để cân bằng việc kinh doanh.

    "Hôm nay chúng tôi phải trả đơn cho nhiều khách đặt hàng từ trước ngày khai trương, họ cũng đã chuyển tiền cọc. Vừa làm cho khách xếp hàng tại chỗ, vừa làm đơn mang đi nên đã mất nhiều thời gian hơn".

    Cũng là dân địa phương ở khu này, để xảy ra tình trạng tụ tập mất trật tự, anh Đạt nói rất ngại khi làm phiền đến hàng xóm.

    "Tôi xin cảm ơn tất cả bà con đã ủng hộ thương hiệu bánh mì của chúng tôi trong những ngày đầu khai trương nhưng mong mọi người thông cảm. Phường đã xuống nói không được bán nữa vì dân tập trung quá đông thì tôi phải tuân thủ. Tôi cũng đã cam kết với phường sẽ giữ trật tự, tổ chức bán hàng đảm bảo phòng chống dịch".

    Tranh chấp thương hiệu

    Chủ tiệm bánh mì Bà Huynh cho biết quán thu hút đông khách như vậy một phần lớn là do sự tò mò của mọi người đối với những câu chuyện xoay quanh tranh chấp với thương hiệu gốc Bánh mì Huynh Hoa nức tiếng Sài thành (địa chỉ Lê Thị Riêng, quận 1).

    Nói về tin đồn bánh mì Bà Huynh tách ra từ bánh mì Huynh Hoa nổi tiếng, anh Đạt khẳng định đó là sự thật.

    Người này cho biết nhiều năm qua, gia đình anh cung cấp nguyên liệu từ pate, giò chả cho đến thịt nguội cho bánh mì Huynh Hoa.



    Hình ảnh

    Hình ảnh


    Dòng người tụ tập đông đúc vì tò mò về chất lượng của tiệm bánh tự xưng tách ra từ Bánh mì Huynh Hoa nức tiếng Sài Gòn.


    Dù có nhiều bức xúc, không hợp tác nữa, anh Đạt khẳng định thương hiệu của mình không đạo nhái gì bánh mì Huynh Hoa.

    “Chúng tôi chưa bao giờ nhận mình là Huynh Hoa mà luôn nói là đối thủ của bên đó. Tên đăng ký kinh doanh hiện tại của quán là Bánh mì Huỳnh Hoa, dự định tới đây tôi cũng sẽ đổi thành Bánh mì bà Huynh để đúng với tên của bà cũng như tránh hiểu lầm. Còn về công thức làm bánh mì, chúng tôi khẳng định mình giống với Huynh Hoa gốc, thực khách ăn sẽ cảm nhận được”, chủ tiệm cho hay.

    Trong khi đó, đại diện của thương hiệu Bánh mì Huynh Hoa cho Zing biết đã nhờ đến đơn vị luật sư cũng như công an giải quyết việc bị giả mạo thương hiệu.

    “Vụ việc đã được cơ quan chức năng tiếp nhận hơn 3 tháng qua. Vấn đề giả mạo phía chúng tôi đã có đủ bằng chứng pháp lý cũng như lập vi bằng. Việc xử lý bảo hộ thương hiệu sẽ được pháp luật làm rõ. Sau khi xử lý xong chúng tôi sẽ thông tin cụ thể”, đại diện tiệm bánh mì ở quận 1 khẳng định.
    Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 59158
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Bánh mì Bà Huynh: 'Vỡ trận vì khách tới xếp hàng quá đông'

    by music123 » Thứ 5 Tháng 12 16, 2021 2:09 pm

    Tiệm bánh mì vừa tách ra từ thương hiệu Huỳnh Hoa ở TP.HCM


    Lê Vy Thứ năm, 16/12/2021

    Tiệm bánh mới khẳng định được tách ra từ bánh mì Huynh Hoa (hay còn được gọi là Huỳnh Hoa), một trong những địa chỉ nổi tiếng ở TP.HCM vì sự lâu đời và mức giá khá cao.



    Ngay trong ngày đầu khai trương, 15/12, tiệm bánh mì có tên "Bánh mì Ômôi Bà Huynh" (ở quận 3) đã thu hút sự chú ý của thực khách. Dù thông báo thời gian mở cửa đến 23h, tiệm cho biết bán hết bánh từ lúc 18h vì lượng khách xếp hàng chờ mua quá đông.

    Ngoài việc khuyến mãi, tiệm bánh mì này được cho đặc biệt hút khách khi khẳng định được tách ra từ thương hiệu bánh mì Huynh Hoa nổi tiếng.

    "Chúng tôi không nhái thương hiệu. Vì thương hiệu là từ chúng tôi. Khách sử dụng sản phẩm sẽ rõ", tiệm bánh thông báo trên fanpage.


    Hình ảnh

    Bánh mì Ômôi Bà Huynh cho biết được tách ra từ tiệm bánh Huynh Hoa. Ảnh: FB.



    Không chỉ tương đồng với bánh mì Huynh Hoa về tên gọi và giá bán 58.000-60.000 đồng/ổ, tiệm bánh mới mở còn cho biết các nguyên liệu như pate, bơ, xá xíu, chả, dăm bông, xúc xích tỏi… hoàn toàn chế biến thủ công và cam kết chất lượng giống Huynh Hoa gốc và vượt trội hơn so với Huynh Hoa hiện tại.

    Về việc xuất hiện thêm thương hiệu Bánh mì Ômôi Bà Huynh, tiệm này cho biết cửa hàng mới do bà Huynh xây dựng, được tách ra từ bánh mì Huynh Hoa bởi "lý do cá nhân phức tạp".

    Trong khi đó, thương hiệu Huynh Hoa và cửa hàng cũ do bà Hoa nắm giữ, quản lý.



    Hình ảnh

    Hình ảnh

    Bánh mì Huynh Hoa đông đúc người tới xếp hàng, chờ mua. Ảnh: Thục Hạnh.


    Tiệm bánh mì Huynh Hoa ra đời vào năm 1989, được phát triển từ những chiếc bánh tiêu, bánh quẩy và bánh mì không. Cái tên Huynh Hoa ban đầu là tên của hai người chủ đầu tiên là bà Huynh và bà Hoa, nhưng sau này thường được người dân quen gọi là Huỳnh Hoa.

    Dù được đánh giá là món bánh mì đắt đỏ nhất Sài Gòn với giá bán 50.000-60.000 đồng/ổ, nhiều năm nay, bánh mì Huynh Hoa vẫn thu hút thực khách. Người mua thường rất đông nên phải xếp hàng dài đợi chờ vào giờ cao điểm
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 59158
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Bánh mì Ô Môi 'Vỡ trận' vì khách tới xếp hàng quá đông

    by music123 » Thứ 5 Tháng 12 16, 2021 3:29 pm

    Dòng người chờ mua ổ bánh mì đắt nhất Sài Gòn trước tin bánh mì ô môi ‘chia tay’


    Cao An Biên 12/16/21


    Một tiệm bánh mì Sài Gòn trong ngày đầu khai trương khách đến mua kẹt cứng cả con đường từ sáng đến chiều. Dư luận xôn xao vì phía trước tiệm dán bảng thông báo tiệm được tách ra từ thương hiệu bánh mì Huynh Hoa (hay còn gọi là bánh mì Huỳnh Hoa hoặc bánh mì ô môi) nổi tiếng, .


    Hình ảnh


    Mạng xã hội xôn xao tin đồn bánh mì Huynh Hoa chia tay

    FANPAGE BÁNH MÌ Ô MÔI BÀ HUYNH

    “Bánh mì ô môi đã không còn hương vị như trước. Bởi vì hai người đã chia tay. Bà Hoa đã lấy tất cả cửa hàng và thương hiệu Huynh Hoa. Còn Huynh sẽ làm lại thương hiệu bánh mì ô môi Bà Huynh”, dòng thông báo trên fanpage của tiệm bánh mì Bà Huynh đang gây xôn xao mạng xã hội. Người trong cuộc nói gì?

    58.000 đồng/ổ vẫn 'bằng mọi giá phải mua cho được”


    Hơn 15 giờ, phía trước tiệm bánh mì ô môi Bà Huynh là hàng dài “cả cây số” shipper, khách đứng chờ mua. Trong ngày đầu khai trương, chủ tiệm chơi lớn “mua 1 tặng 1”, dù giá ổ bánh mì lên tới 58.000 đồng nhưng người đến mua vẫn kẹt cứng đường số 4, P.4, Q.3 (TP.HCM), quyết mua cho bằng được. Bên trong tiệm, hàng chục nhân viên mặc đồng phục chỉnh tề, tất bật cho ra lò từng ổ bánh mì cho khách “không kịp thở”.

    Khuyến mãi lớn cùng với những dòng thông báo được dán phía trước tiệm bánh: “Chúng tôi không phải là tách ra từ Huỳnh Hoa”, “Bánh mì ô môi Bà Huynh (gốc Huỳnh Hoa) khiến cho nhiều người không khỏi tò mò về mối quan hệ giữa 2 tiệm bánh này.

    Hình ảnh


    Đường số 4, P.4, Q.3 đông nghẹt người đến mua bánh mì Bà Huynh

    B.C

    Hình ảnh


    Bà Hoa nghe con gái báo tin tiệm khuyến mãi liền đi 5km đến mua bánh mì

    B.C

    Hình ảnh


    Anh Tuấn (40 tuổi, shipper) bất ngờ vì thấy hàng dài, chờ 15 phút vẫn chưa tới đầu hàng

    B.C

    Trong hàng dài người xếp hàng, phía giữa hàng có bà Lưu Thị Kim Hoa (56 tuổi, ngụ Q.1). Trưa nay, khi hay tin con gái thông báo có tiệm bánh mì Bà Huynh "tách ra" từ bánh mì Huynh Hoa (nhiều người đọc quen miệng thành Huỳnh Hoa) nổi tiếng mà cả gia đình mấy chục năm gắn bó, lại còn khuyến mãi lớn nên bà lập tức chạy đến để mua. Dù đã đợi hơn 30 phút nhưng người phụ nữ vẫn chưa mua được bánh, mắt liên tục dõi vào bên trong.

    “Bánh mì Huynh Hoa đó giờ nổi tiếng quá rồi, đắt xắt ra miếng nhưng miếng nào ra miếng đó. Nghe tiệm mới có khuyến mãi thì qua mua thôi, vì 2 mẹ con đều thèm lắm. Tôi cũng tò mò khi tách ra thì tiệm mới có ngon hơn tiệm cũ không nên phải ăn liền cho nóng”, bà nói.

    Hình ảnh


    Thông báo dán trước tiệm khiến nhiều người tò mò về mối quan hệ giữa bánh mì Bà Huynh và bánh mì Huỳnh Hoa

    B.C

    Hình ảnh


    Chục nhân viên tất bật làm bánh

    B.C

    Hình ảnh


    Người đến mua càng về chiều càng đông

    B.C

    Nhìn phía sau mình là cả một hàng dài người chen chúc nhau, xe cộ kẹt cứng chật vật qua lại, bà cho biết mình còn may mắn vì sắp được mua. Chưa mừng được bao lâu thì một nhân viên trong tiệm bước ra thông báo: “Anh chị ơi, hết bánh mì rồi! Mai anh chị ghé lại nhen tại khuyến mãi hết tháng lận. Mong anh chị thông cảm!”. Vừa lúc đó, chị Mai cũng là vị khách may mắn mua được 10 ổ bánh mì cuối cùng của tiệm, chị nhanh chân ra về.

    Những người còn lại khi biết hết bánh thì nhanh chóng giải tán, tự nhủ hôm sau lại sớm hơn để mua, trong đó có bà Hoa. Tuy nhiên cũng có những người trụ lại, chen vào tiệm cố gắng mua bằng được “dù chỉ một ổ”.

    Bánh mì bà Huynh tạm đóng cửa vì khách quá đông, phiếu chợ đen xuất hiện

    Anh Nguyễn Minh Đại Hải (40 tuổi, Q.4) cho biết mình “nhận nhiệm vụ” của bà xã đi mua bánh mì này vì biết được thông tin trên mạng, cỡ nào cũng ráng mua được nếu không là “không có đường về nhà”. Dù tiệm thông báo hết bánh, nhưng anh vẫn ráng chờ một xíu xem tình hình như thế nào.

    Hình ảnh


    Xe cộ khó khăn di chuyển vì nhiều người đến xếp hàng mua bánh

    Hình ảnh


    Dù được thông báo hết bánh, nhiều người vẫn nán lại, tràn vào tiệm mua quyết mua cho được vì chờ đã lâu

    B.C

    Hình ảnh


    Một số người thất vọng ra về vì không mua được bánh

    B.C


    “Bạn gái tôi ăn bánh mì Huỳnh Hoa đó giờ, đắt nhất Sài Gòn nhưng cũng ngon nhất. Nghe tiệm mới tách ra, cô ấy cũng muốn ăn thử xem có khác gì nhau không. Vị thì chưa biết nhưng nhìn là thấy y chang rồi. Một ổ 58.000 đồng mà được tặng thêm thì hời so với bình thường rồi”, anh nói.

    Thấy nhiều người vẫn còn xếp hàng, chủ quán bánh mì đặt thêm một ít bánh cho những vị khách quyết tâm ở lại, những khách mới tạm thời không nhận thêm vì đã hết nguyên liệu. Chờ mãi một hồi, anh Hải cũng cầm trên tay được 2 ổ bánh mì và vui vẻ ra về.

    Người trong cuộc nói gì?


    Anh Trần Đạt (32 tuổi, chủ tiệm bánh mì ô môi Bà Huynh) cho biết trong ngày đầu tiên tiệm bán được 2.000 ổ bánh, bán từ 5 giờ đến 15 giờ hơn là hết sạch. Bản thân anh cũng khá bất ngờ vì nhận được sự ủng hộ quá lớn từ mọi người.

    “Bánh mì của tôi chắc chắn ngon hơn bánh mì Huỳnh Hoa vì có bí quyết riêng. Sau tháng đầu khuyến mãi mua 1 tặng 1, sau đó tôi sẽ bán ổ lớn với giá 45.000 đồng, ổ nhỏ giá 35.000 đồng, đảm bảo hương vị không thua kém bất kỳ tiệm nào, mà giá còn rẻ hơn”, chủ tiệm khẳng định.

    Hình ảnh

    Nhân viên cho biết kỷ lục hôm nay là người mang về 40 ổ bánh mì (20 ổ mua, khuyến mãi thêm 20 ổ)

    B.C
    Hình ảnh


    Anh Phúc Nguyên (22 tuổi, Q.7) chuyên review các món ăn trên mạng xã hội. Anh đợi hơn 1 tiếng vẫn chưa mua được bánh!

    B.C

    Hình ảnh


    Hết bánh mì lớn, để chiều khách chủ tiệm nhập về ổ bánh mì nhỏ hơn nhưng "nội dung" bên trong vẫn vậy

    B.C

    Hình ảnh

    Anh Hải chờ đến cuối để mua được bánh

    B.C

    Hình ảnh
    Hình ảnh


    Nhân viên tiệm bánh tất bật

    B.C

    Nói về tin đồn bánh mì Bà Huynh tách ra từ tiệm Huỳnh Hoa, anh Đạt cho biết đây là sự thật. Theo lời chủ quán này, anh đã hợp tác làm ăn với tiệm Huỳnh Hoa nhiều năm, trong đó nhiều nguyên liệu do anh cung cấp.

    “Tách ra cũng có nội tình bên trong nhưng nói chung Huynh, Hoa không còn gắn bó nữa. Bà Huynh là dì bên vợ của tôi. Tôi bức xúc nên ra bán luôn, cạnh tranh luôn không kiêng nể gì ai hết”, anh thông tin.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 59158
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Bánh mì Ô Môi 'Vỡ trận' vì khách tới xếp hàng quá đông

    by music123 » Thứ 6 Tháng 12 17, 2021 1:25 pm

    Bánh mì Huỳnh Hoa vì sao thu hút người trẻ Sài Gòn?


    Dạ Thảo 12/17/21

    Từ khi được tách từ tiệm bánh mì Huỳnh Hoa (hay Huynh Hoa) được nhiều người biết đến, tiệm bánh mì bà Huynh bỗng trở nên đông đúc lạ thường. Vì sao cái tên bánh mì Huỳnh Hoa luôn thu hút sự quan tâm của người trẻ Sài Gòn?


    Cách đây vài ngày, thông tin tiệm bánh mì bà Huynh (Q.3, TP.HCM) được tách ra từ tiệm bánh mì Huỳnh Hoa (Q.1) gây chú ý với nhiều người. Khách hàng ào ạt đến xếp hàng dài để chờ mua bánh mì bà Huynh. Bánh mì ở tiệm Huỳnh Hoa và hiện nay thêm tiệm bà Huynh vì sao thu hút sự quan tâm của người trẻ?

    Ăn vì tò mò

    Từng thưởng thức nhiều loại bánh mì trứ danh khắp các vùng miền, Phan Hương Giang (27 tuổi, nhân viên marketing trên đường Tăng Nhơn Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM) nhận xét hương vị bánh mì Huỳnh Hoa "cũng không đến mức đáng phải kinh ngạc".

    Giang kể cô tìm đến mua bánh mì hồi năm 2016 vì tò mò, muốn ăn thử bởi nó được ca tụng như loại bánh mì "ngon nhất thế giới".

    “Giá ổ bánh mì lúc đó khoảng 33.000 đồng, khá cao so với bánh mì thông thường. Phần pate béo, vừa miệng, còn các nguyên liệu khác như jambon, chả lụa, chà bông… thì cũng như những tiệm khác. Nếu để đánh giá thì bánh mì Huỳnh Hoa chỉ được 7-8 điểm chứ không thực sự quá xuất sắc như lời đồn”, Giang chia sẻ.

    Hình ảnh

    Tiệm bánh mì ô môi Huỳnh Hoa nằm trên đường Lê Thị Riêng (Q.1, TP.HCM)

    THANH KHƯƠNG

    Theo Giang, bánh mì thường được xem là món ăn bình dân và phổ biến, hợp túi tiền với người dân. "Đến thời điểm hiện tại, một ổ bánh mì Huỳnh Hoa có giá gần 60.000 đồng thì hơi chát", Giang cho hay.

    Hình ảnh

    Tiệm bánh mì bà Huynh được tách ra từ tiệm Huỳnh Hoa

    CAO AN BIÊN

    Còn Lý Thành Long (30 tuổi, làm marketing tại công ty Hapinut, Q.Tân Phú) cũng từng ăn bánh mì Huỳnh Hoa cách đây 2 năm, khi đó sếp trong công ty chiêu đãi mọi người vì nghe thương hiệu này được nhắc đến nhiều trên mạng.

    Cá nhân Long nghĩ rằng giá bán cao cộng với lời đồn khiến nhiều người tò mò muốn mua ăn thử. “Bánh mì chỉ to và nhét nhiều thịt, không dở nhưng một người ăn sẽ không hết. Thậm chí, tôi cảm thấy ngán khi ăn đến gần cuối của ổ bánh mì”, Long nhận xét về bánh mì Huỳnh Hoa.

    Anh cho rằng vẫn có nhiều tiệm bán bánh mì ở Q.Tân Phú với giá rẻ và ngon hơn, như bánh mì bê đê đường Gò Dầu, bánh mì Mỹ Phụng đường Nguyễn Sơn...

    Ăn vì đáng đồng tiền, ăn một ổ no đến sáng


    Trong khi đó, một số bạn trẻ cho rằng ăn bánh mì này vì... giá đắt. Chẳng hạn, Trần Kim Anh (sinh viên Trường Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM) nhận xét bánh mì Huỳnh Hoa thực sự đáng đồng tiền.

    Thỉnh thoảng Kim Anh vẫn chạy xe máy dạo quanh trung tâm thành phố và mua bánh mì Huỳnh Hoa để dùng thay cho cơm tối.

    Kim Anh nói thêm: “Mỗi lần đi chơi cùng bạn bè ban đêm, tôi cũng thường mua bánh mì Huỳnh Hoa để ăn. Do không thể ăn hết một ổ nên tôi chia làm đôi, ăn cùng bạn mình. Bánh mì ngon, giòn, thịt chả và pate đều béo. Nếu tôi ăn bánh mì Huỳnh Hoa này vào buổi tối thì có thể no đến sáng mà không cần ăn gì thêm”.

    Hình ảnh

    Nhiều người xếp hàng nhiều giờ để được mua ổ bánh mì bà Huynh

    CAO AN BIÊN

    Nguyễn Lưu Hiền (25 tuổi, nhân viên ngân hàng làm việc tại Q.1) cho biết đã ăn bánh mì ô môi Huỳnh Hoa nhiều lần.

    Cô cũng cho rằng ăn bánh mì không phải theo trào lưu mà mua theo sở thích. Còn cảm nhận tiêng của Hiền bánh mì nơi đây khá ngon, hợp khẩu vị, nhất là hợp gu với những người trẻ như cô. “Tôi thích ăn chả mà bánh mì ở đây có nhiều chả nên rất thích. Tuy vậy bánh mì hơi nhiều so với sức ăn của con gái ”, Hiền nói.

    Nói về việc lựa chọn bánh mì, Đỗ Nhật Thịnh, 25 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần nghệ thuật VIETART GROUP, Q.Bình Thạnh, nhận xét: "Mỗi loại bánh mì đều có nét đặc trưng riêng, nếu so sánh ngon dở của từng loại thật sự rất khó. Do đó, lựa chọn ăn bánh mì nào chỉ là gu của riêng mỗi người".
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 267 khách