Tùng Ninh | 22/12/2021
"Tôi không thể ngờ một người gan dạ, tài hoa, nóng tính như anh Hùng Cường lại có lúc khóc" – NSND Bạch Tuyết nói.
Mới đây, tại chương trình Lần đầu tôi kể, NSND Bạch Tuyết đã chia sẻ về khoảnh khắc cuối cùng nói chuyện với nghệ sĩ Hùng Cường. Cô kể:
"Trong cuộc đời tôi có rất nhiều khoảnh khắc cuối cùng với một người nào đó mà tôi không thể nào quê được.

NSND Bạch Tuyết
Đó là khoảnh khắc cuối cùng với mẹ tôi năm 8 tuổi, trước khi bà qua đời vì tai nạn giao thông, khoảnh khắc với chị Thanh Nga trước khi bị ám sát, với má Bảy Phùng Há trước khi mất và với nghệ sĩ Hùng Cường.
Khoảnh khắc cuối cùng của tôi với anh Hùng Cường là vào đêm tôi trở lại sân khấu, khai trương vở diễn Thái hậu Dương Vân Nga tại nhà hát Trần Hữu Trang.
Nửa đêm hôm đó, tôi nhận được cuộc điện thoại của anh Hùng Cường. Đó là lần đầu tiên tôi nghe tiếng một người đàn ông khóc.
Tôi không thể ngờ một người gan dạ, tài hoa, nóng tính như anh Hùng Cường lại có lúc khóc.
Anh Hùng Cường bật khóc nức nở bảo tôi: "Anh không được hát với em nữa rồi, em phải hát thật hay thay phần anh để tạ ơn khán giả. Anh cảm ơn em, anh nhớ cải lương lắm. Coi như đây là lời cuối cùng anh nói với em".

Hùng Cường và Bạch Tuyết
Anh Hùng Cường khóc còn tôi thì nghẹn ngào không nói được lời nào. Tới khi buông điện thoại xuống, tôi mới ân hận vì đã không nói tiếng nào với anh. Đến bây giờ tôi vẫn còn ân hận vì đã làm vậy".
Tiếp đó, NSND Bạch Tuyết tâm sự về việc ngồi làm giám khảo các cuộc thi: "Hiện tại, tôi nhận được nhiều lời mời làm giám khảo ở các chương trình. Không chỉ chấm điểm, công việc của tôi còn mang lại nhiều cơ hội trong nghề cho các bạn trẻ. Đó là điều khiến tôi hạnh phúc.
Không phải ai cũng được tin tưởng để nhận công việc đó và khi đã được ngồi ở vị trí ấy, tôi cảm thấy mình có trách nhiệm với cuộc sống, Tổ nghề, nghề nghiệp mình theo đuổi nhiều hơn.
Tôi ngồi ở ghế giám khảo, chứng kiến các thí sinh trẻ để thấy được bản thân mình hồi mới bước chân vào sân khấu. Tôi thấy lại cảm giác non trẻ, hồn nhiên, không tính toán ngày đó.
Được quay lại quãng đời đó, tôi càng cảm thấy phải biết ơn nhiều hơn tới những giây phút được đứng trên sân khấu.

Bạch Tuyết thăm mộ Hùng Cường
Tôi biết ơn vì ngay từ khi còn trẻ đã được khán giả thương, được các thầy tổ trong nghề nâng đỡ, dìu dắt để được làm nghề, đáp lại sự yêu mến của khán giả.
Tôi nhìn các bạn trẻ bây giờ mà ngưỡng mộ vì họ bạo dạn, chuyên nghiệp hơn tôi ngày xưa rất nhiều. Hồi xưa tôi ở tuổi các bạn còn non trẻ, khờ khạo dữ lắm, vậy mà vẫn được tha thứ, nâng đỡ và chăm sóc để làm nghề.
Làm giám khảo khó tính hay dễ tính phụ thuộc vào bản chất của mỗi người. Tôi chỉ muốn đóng vai trò một giám khảo có năng lực, có sức truyền cảm hứng cho các bạn trẻ, làm thế nào để giúp các bạn cháy hết mình được trên sân khấu".