12/24/21
BOSTON, Massachusetts (NV) – Một cựu nữ sinh viên đại học Boston College, người bị cáo buộc gửi hàng chục ngàn bản text để thúc giục bạn trai tự tử, hôm Thứ Năm, 23 Tháng Mười Hai, nhận tội ngộ sát, theo bản tin của hãng thông tấn AP.
Theo các điều khoản trong thỏa thuận dàn xếp với phía công tố, cô Inyoung You, 23 tuổi, sẽ nhận án 2.5 năm tù treo và 10 năm quản chế. Cô cũng bị một chánh án tòa ở Suffolk County cấm không cho có được mối lợi tài chánh từ vụ án này, dù dưới bất cứ hình thức nào, như bán câu chuyện của mình.

Cô Inyoung You và anh Alexander Urtula. (Hình: Gia đình Urtula via Suffolk DA’s Office/CBS Boston)
Bản án này có nghĩa là cô You sẽ không phải vào tù nếu tuân hành mọi điều khoản đưa ra về việc quản chế, gồm cả tiếp tục việc điều trị bệnh tâm thần và làm các công việc phục vụ cộng đồng.
Phía công tố viện nói rằng cô You gửi cho nạn nhân là anh Alexander Urtula, 22 tuổi, ở Cedar Grove, New Jersey, hàng ngàn bản text trong hai tháng sau cùng của mối quan hệ giữa hai người, gồm cả nhiều bản với lời thúc giục “hãy tự tử đi.”
Anh Urtula chết tại Boston hồi Tháng Năm, 2019, vào đúng ngày lễ ra trường của mình tại đại học Boston College.
Cuộc điều tra cho thấy mối quan hệ kéo dài 18 tháng giữa cô You và anh Urtula là “đầy xáo trộn, bất bình thường và không lành mạnh,” và cũng thấy rằng cô You có thái độ được coi là bạo hành bằng lời nói, hành động và tâm lý nhắm vào anh Urtula.
Biện Lý Rachael Rollins tại Suffolk nói rằng tình trạng bạo hành này gia tăng cường độ vào những ngày và những giờ ngay trước khi anh Urtula tự tử.
Cô You, sinh ra ở Nam Hàn và là công dân Mỹ nhập tịch, gửi anh Urtula hơn 47,000 bản text từ cuối Tháng Ba, 2019, cho tới khi anh này qua đời, trong đó cô liên tục nói với nạn nhân rằng anh ta nên tự tử và có hành vi đàn áp tinh thần “khiến nạn nhân không còn có thể hành động theo lý trí của mình,” theo văn phòng biện lý Suffolk.
Biện Lý Rollins nói thỏa thuận dàn xếp được sự đồng ý của gia đình anh Urtula.
Gia đình này nói trước tòa rằng ngày hôm đó họ lái xe đến Boston để chuẩn bị đón mừng ngày ra trường của người thân, nhưng lại là ngày chuẩn bị tang lễ.
Gia đình anh Urtula nói họ “không giận dữ hay thù hằn, và tin rằng thời gian sẽ giúp họ vượt qua được sự đau buồn.”
Luật Sư Steven Kim, đại diện cho cô You, nói thân chủ của mình “rất đau khổ và hối hận.”
Vụ án này có nhiều điểm tương đồng với vụ cô Michelle Carter, người bị án 15 tháng tù sau khi bị kết tội năm 2017 là gửi text và gọi điện thoại cho bạn trai là Conrad Roy để thúc giục anh này tự tử năm 2014.
Luật sư của cô Carter nói rằng những gì cô gửi cho anh Roy là sự tự do ngôn luận, được Hiến Pháp bảo vệ. Cô Carter sau đó bán câu chuyện của mình để làm phim chiếu trên HBO. (V.Giang) [qd]