P.H | 26/12/2021
Dù không nói thành lời, kỷ vật quan trọng này đã thay Nữ hoàng Anh gửi lời nhớ thương tới Hoàng thân Philip.
Dù không nói thành lời, kỷ vật quan trọng này đã thay Nữ hoàng Anh gửi lời nhớ thương tới Hoàng thân Philip.

Chiếc trâm cài hoa cúc sapphire ẩn chứa ý nghĩa đặc biệt được Nữ hoàng chọn đeo trong ngày lễ quan trọng
Không chỉ đơn thuần là món trang sức, chiếc trâm cài này chính là kỷ vật bà đã đeo khi đi nghỉ tuần trăng mật cùng cố Hoàng thân vào năm 1947. Vài lần khác, Nữ hoàng cũng đã chọn nó để cài lên áo vào những dịp đánh dấu mốc quan trọng của mình và chồng, trong đó có lễ kỷ niệm 73 năm ngày cưới vào tháng 11 năm ngoái.

Bà từng đeo nó vào dịp kỉ niệm 73 năm ngày cưới

Trong tuần trăng mật năm 1947, bà cũng đeo chiếc trâm này
Nữ hoàng luôn rất thích đá ngọc bích, với bà, nó là biểu thị cho tình yêu, sự thuần khiết và trí tuệ. Việc chọn đeo chiếc trâm cài đặc biệt này và xuất hiện trong dịp Giáng sinh đầu tiên không còn Hoàng thân Philip bên cạnh, dường như Nữ hoàng đang ngầm thể hiện nỗi nhớ mong khôn nguôi đến ông. Sự ra đi của Hoàng thân chắc chắn đã để lại một khoảng trống rất lớn trong lòng Nữ hoàng Anh.
Cung điện Buckingham đã thông báo rằng một buổi Lễ tạ ơn cuộc đời của Công tước xứ Edinburgh sẽ diễn ra tại Tu viện Westminster vào mùa Xuân năm sau. Các nguồn tin cho biết họ "hoàn toàn mong đợi" Harry và Meghan Markle sẽ được mời tham gia buổi lễ, cùng với các thành viên còn lại của hoàng gia. Nhiều người coi đó là một cơ hội tuyệt vời để "phá vỡ tảng băng" đang tồn tại giữa cặp đôi nhà Sussex với phần còn lại của gia tộc.
Kể từ tháng 3 năm ngoái sau khi quyết định rời nhà chồng, Meghan Markle đã không đặt chân đến nước Anh và trở về thăm mọi người. Không những vậy, cặp đôi còn liên tục tạo sóng gió trên truyền thông, đưa ra một loạt những cáo buộc bất lợi cho Hoàng gia Anh, khiến Nữ hoàng phải lên tiếng yêu cầu và nhắc nhở rằng mọi khúc mắc nên được giải quyết riêng tư trong nội bộ gia đình. Con trai của Harry và Meghan, Hoàng tử Archie kể từ đó cũng chưa gặp lại bà cố, ông nội, chú và anh chị em họ của mình, bé thứ hai là Lilibet cũng vậy.