Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Kết buồn của một doanh nhân lẫy lừng Trung Quốc
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66206
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Kết buồn của một doanh nhân lẫy lừng Trung Quốc

    by music123 » Thứ 7 Tháng 1 29, 2022 7:40 am

    Kết buồn của một doanh nhân lẫy lừng Trung Quốc

    Thứ bảy, 29/1/2022

    Do làm ăn thất bát, ông Khương, một chủ tịch công ty trị giá hàng chục triệu tệ, phải trốn tránh gia đình, ra đường nhặt rác sống qua ngày.

    Cách đây vài ngày, tình nguyện viên của tổ chức phi lợi nhuận "Let Love Come Home" tại Thâm Quyến đã tìm thấy một cụ già lang thang trên đường phố. Khi đó ông Khương Nguyên Trần, 75 tuổi đầu tóc bù xù, mặt mũi hốc hác, trên người chỉ có một chiếc áo mỏng, dù thời tiết rất lạnh. Theo người dân xung quanh, ông Khương đã lang thang tại khu vực này gần hai năm.

    Sau nhiều lần tiếp xúc, đội tình nguyện viên mới biết, trước khi vô gia cư, ông Khương từng là một thương nhân lừng lẫy trên thương trường.

    Hình ảnh

    Chuyến tàu của đội tình nguyện viên đã đưa ông Khương trở về đoàn tụ cùng gia đình. Ảnh: The paper

    Khương Nguyên Trần quê gốc ở Yên Đài, Sơn Đông. Những năm 90 của thế kỷ trước, ông mở một công ty may mặc ở quê nhà, sau đó mở rộng sang Hong Kong và thành lập tập đoàn Shenglong Hong Kong. Tiếp đà phát triển, ông đến Thâm Quyến và mở thêm công ty thực phẩm Shenglongfa và giữ chức chủ tịch công ty. Thời điểm đỉnh cao, tài sản của người đàn ông này lên tới hàng chục triệu tệ và quản lý hàng trăm nhân viên.

    Năm 2014, ông Khương thường xuyên xuất hiện trước truyền thông, báo giới với tư cách doanh nhân thành đạt, có địa vị cao trong xã hội và được nhiều người kính nể. Trong năm này, ông còn mở rộng kinh doanh tới Nội Mông và nhiều tỉnh thành khác của Trung Quốc.

    Tuy nhiên, từ tháng 2/2017, khi các công ty do ông Khương làm đại diện bị liệt vào danh sách "Doanh nghiệp không trung thực", các sản phẩm bị hạn chế tiêu thụ, mọi việc trở nên khó khăn hơn. Không lâu sau, một số công ty bị thu hồi giấy phép kinh doanh.

    Theo chia sẻ, để mở rộng kinh doanh, vị doanh nhân họ Khương đã vay vốn ngân hàng. Do bị nhà cung cấp nợ nên dây chuyền bị phá vỡ. Từng đi đòi khắp nơi nhưng không tìm được chủ nợ, công ty phá sản, ông buộc phải ra đường kiếm sống bằng nghề nhặt rác.

    Ông Khương bắt đầu lang thang trên đường phố Thâm Quyến từ năm 2020, thường ngủ trên ghế công viên. Kể từ khi đến Hong Kong kinh doanh những năm 1990, ông ít liên lạc với gia đình ở quê.

    Vợ cũ của ông nay cũng ngoài 70 tuổi, hiện nằm liệt giường vì bệnh tật. Biết tin về ông, bà chia sẻ, khi còn trẻ ông không quan tâm tới gia đình, không làm tròn trách nhiệm của một người cha nên bà không muốn đưa ông về nhà. "Hơn 20 năm ông ấy không hề liên lạc hay có trách nhiệm gì với gia đình. Tôi đã rất vất vả để nuôi con, giờ sức khỏe mới như thế này. Ai đáng thương hơn ai?", người phụ nữ nói.

    Khương Nguyên Trần có hai con trai và một con gái. Họ đều tốt nghiệp đại học danh tiếng và có công việc ổn định. Các con nói rằng, dù rất bất ngờ khi nghe thông tin hiện tại về bố nhưng họ không muốn nhắc lại nỗi đau trong quá khứ.

    Hình ảnh

    Ông Khương xuất hiện trên truyền thông khi còn là chủ tịch của nhiều công ty. Ảnh: The paper

    Tuy nhiên, vào ngày 21/1, tình nguyện viên của tổ chức phi lợi nhuận "Let Love Come Home" vẫn đưa ông Khương về nhà. Khi đến ga Bắc Thanh Đảo, con trai và con rể của ông ra đón.

    Người con trai nói rằng, chưa bao giờ gia đình bỏ rơi cha. "Chúng tôi từng liên lạc với ông vài năm trước nhưng sau đó mất hẳn thông tin. Không ai nghĩ ông phải đi lang thang và sống vất vả như vậy", vị này nói.

    "Bây giờ mọi thứ đã trôi qua. Chúng tôi không muốn bị chuyện bên ngoài quấy rầy thêm nữa", con trai ông Khương bày tỏ ý nguyện.

    Vy Trang (Theo paper)
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66206
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Kết buồn của một doanh nhân lẫy lừng Trung Quốc

    by music123 » Chủ nhật Tháng 1 30, 2022 9:18 am

    Chủ tịch công ty ở Trung Quốc thành người nhặt rác


    Đinh Phạm Chủ nhật, 30/1/2022

    Jiang Yuanchen (75 tuổi) từng là doanh nhân nổi tiếng, làm chủ nhiều công ty. Năm 2017, ông phá sản và trở thành người vô gia cư, sống bằng nghề nhặt rác.



    Ngày 20/1, tình nguyện viên của chương trình “Let love come home” đã tìm thấy một cụ già lang thang trên đường phố ở quận Long Cương, thành phố Thâm Quyến, Quảng Đông. Ông tên Jiang Yuanchen, năm nay 75 tuổi, quê ở tỉnh Sơn Đông.

    Ông Zhang Shiwei, người phụ trách chương trình, nói với The Paper rằng những người dân xung quanh đã nhìn thấy ông Jiang lang thang ở đây suốt 2 năm qua.

    Sau khi trò chuyện và tìm hiểu, các tình nguyện viên bất ngờ khi biết rằng trước khi rơi vào cảnh vô gia cư, ông Jiang từng là một doanh nhân giàu có và nổi tiếng. Sau khi làm ăn thất bại và vỡ nợ, ông lang thang khắp nơi và sống cô độc.

    Hình ảnh

    Ông Jiang sống lang thang đã 2 năm nay.

    Biến cố

    Thời trẻ, ông Jiang từng mở công ty quần áo ở quê nhà Yên Đài, sau đó chuyển đến Hong Kong và thành lập công ty Shenglong Hong Kong.

    Về sau, ông chuyển tới Thâm Quyến, lập ra Công ty TNHH Công nghiệp Thực phẩm Shenglongfa Thâm Quyến và giữ chức chủ tịch.

    Thời điểm đỉnh cao sự nghiệp, ông Jiang có khối tài sản lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ và quản lý trên dưới 200 nhân viên.

    Ông còn được các đơn vị truyền thông phỏng vấn, xuất hiện trên truyền hình với tư cách doanh nhân thành đạt, địa vị cao. Việc kinh doanh của ông được mở rộng sang Nội Mông và nhiều nơi khác.

    Hình ảnh

    Hình ảnh ông Jiang trả lời phỏng vấn khi còn là doanh nhân nổi tiếng.


    Theo thông tin từ trang web Tianyancha, có 3 công ty do người tên Jiang Yuanchen làm đại diện pháp luật. Phóng viên đã gọi điện cho Công ty TNHH Công nghiệp Thực phẩm Shenglongfa Thâm Quyến và thấy các số điện thoại này đều không thể liên lạc.

    Theo kết quả truy vấn của Mạng Công bố Thông tin Điều hành Trung Quốc, vào tháng 2/2017, Công ty TNHH Công nghiệp Thực phẩm Shenglongfa Thâm Quyến bị liệt vào danh sách doanh nghiệp không trung thực.

    Jiang Yuanchen cho biết để mở rộng kinh doanh, ông đã nợ ngân hàng. Do bị nhà cung cấp nợ nên dây chuyền vốn bị phá vỡ. Các sản phẩm của công ty này cũng bị hạn chế tiêu thụ, ông phá sản và rơi vào cảnh túng quẫn.

    Jiang Yuanchen lang thang trên đường phố từ năm 2020, kiếm sống bằng cách nhặt rác, thường ngủ trên một chiếc ghế dài trong công viên.

    Trở về nhà


    Theo thông tin trên căn cước, ông Jiang đến từ một ngôi làng ở huyện Laishan, Yên Đài. Từ năm 1990, sau khi đến Hong Kong làm ăn, ông không còn liên lạc với gia đình ở quê.

    Hình ảnh

    Người đàn ông 75 tuổi trên chuyến tàu về quê.

    Vợ cũ của ông Jiang đã ngoài 70 tuổi, đang sống ở Sơn Đông. Bà bị bệnh nằm liệt giường và rất khó đi lại.

    Khi tình nguyện viên liên lạc với người vợ cũ, bà tỏ ra xúc động, nói rằng Jiang Yuanchen thời trẻ bỏ bê gia đình, không làm tròn trách nhiệm với người thân nên không muốn đón ông về.

    “Hơn 20 năm ông ấy đi biệt tích. Ông ấy đáng thương, tôi thì không đáng thương hay sao?”, bà nói.

    Ông Jiang còn có hai con trai và một con gái, tất cả đều đã tốt nghiệp và có công việc ổn định. Họ bất ngờ khi nghe thông tin về bố đẻ nhưng không muốn nhắc lại nỗi đau quá khứ.

    Dù vậy, tình nguyện viên của chương trình vẫn đưa ông Jiang về quê nhà Sơn Đông vào ngày 21/1. Họ đã sắp xếp để gia đình gặp mặt ông. Nếu người thân không đồng ý để ông về nhà, họ sẽ gửi ông vào một viện dưỡng lão địa phương.

    Tại nhà ga, con trai và con rể cũng đã ra đón và chấp nhận sẽ chăm sóc cho người cha mất tích bấy lâu.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Baidu [Spider], Google [Bot] và 53 khách