Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Chàng trai Việt 24 t qua đời đúng ngày trở thành thường trú nhân
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66192
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Chàng trai Việt 24 t qua đời đúng ngày trở thành thường trú nhân

    by music123 » Chủ nhật Tháng 2 06, 2022 5:50 pm

    Chàng trai Việt 24 tuổi qua đời đúng ngày trở thành thường trú nhân

    2/6/22





    Vào ngày 21/1/2022, trên nhóm Viet Professionals in Canada, bạn Diane Nguyen đã chia sẻ về số phận thiếu may mắn của anh Đ. Nguyen, một du học sinh và là thợ xây dựng sống ở Montreal, Canada.

    "Em có cơ hội quen biết em Đ. Nguyen khi tìm contractor để sửa nhà đợt năm ngoái. Em quý mến em ấy vì dù là du học sinh sang Montreal, Canada mới được 1-2 năm nhưng rất chăm chỉ đi làm công việc nặng, lấy giá thấp, làm nhiệt tình từ việc sửa toilet để có kinh nghiệm và quen biết. Em rất lễ phép và chăm chỉ, ai cũng quý.


    Vào ngày 21/1/2022, trên nhóm Viet Professionals in Canada, bạn Diane Nguyen đã chia sẻ về số phận thiếu may mắn của anh Đ. Nguyen, một du học sinh và là thợ xây dựng sống ở Montreal, Canada.

    "Em có cơ hội quen biết em Đ. Nguyen khi tìm contractor để sửa nhà đợt năm ngoái. Em quý mến em ấy vì dù là du học sinh sang Montreal, Canada mới được 1-2 năm nhưng rất chăm chỉ đi làm công việc nặng, lấy giá thấp, làm nhiệt tình từ việc sửa toilet để có kinh nghiệm và quen biết. Em rất lễ phép và chăm chỉ, ai cũng quý.

    Hình ảnh

    Anh Đ. Nguyen trong những ngày đông lạnh ở Canada.

    Em ra đi đúng hôm có quyết định trở thành thường trú nhân Canada. Được biết em cũng xét nghiệm thấy ung thư gan giai đoạn 4 chỉ một thời gian ngắn không lâu, em giấu mọi người không cho ai biết có thể vì bố em cũng bệnh tật mới mất cách đây 2 tháng.

    Tang trùng tang, bố em cũng nằm viện lâu rồi mất chưa đầy 100 ngày nên gia đình cũng kiệt quệ không còn gì. Việc của em, ban đầu định là an táng hỏa thiêu sau đó gửi tro cốt em ở chùa bên này luôn. Nhưng một thân một mình không người thân, không ai hương khói, bơ vơ lạc lõng, bạn bè vì quý mến thương cảm em nên lập một đường link quyên góp, mong cộng đồng Việt ở Canada cùng góp cho em ấy một chút để người nhà em có lệ phí máy bay và đi đường sang đây đưa tro cốt em về lại quê nhà.

    Em đăng post này mong muốn anh chị cô chú đồng hương nếu có thể hãy cùng chung tay góp cho em ấy một chút để em ấy được trở về quê nhà''.

    Đây là một vụ việc có thật và gia đình anh Đ. Nguyen đã nhận được hơn 12,500 đô-la Canada quyên góp để người nhà sang đưa tro cốt của anh về hương khói. Link quyên góp cũng đã đóng. Hiện anh Đ. Nguyen đã được đưa về Việt Nam.

    Theo Diane Nguyen - group Viet Professionals in Canada
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 37 khách