Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Bảo vệ nêu lý do vẽ thêm mắt cho tranh triệu đô
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 28131
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Bảo vệ nêu lý do vẽ thêm mắt cho tranh triệu đô

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 2 14, 2022 10:27 pm







    NGA- Người bảo vệ ở thành phố Ekaterinburg giải thích ông vẽ thêm mắt cho bức tranh triệu đô sau khi được các nữ sinh yêu cầu.

    "Tôi là thằng ngốc vì đã làm việc đó. Nói thật là tôi không thích tranh ở triển lãm. Chúng để lại ấn tượng khó chịu. Tôi cố đi qua mà không nhìn vào tranh. Tôi quan sát phản ứng của mọi người và thấy một nhóm thiếu niên tầm 16, 17 tuổi, đứng thảo luận về lý do người trong tranh không có mắt, mũi và không đẹp", Alexander Vasiliev, 60 tuổi, giải thích.

    "Một số cô bé trong nhóm đó nói với tôi: 'Bác vẽ thêm mắt đi, bác làm việc ở đây'", ông kể lại.

    Hình ảnh
    Bức tranh bị vẽ mắt cho nhân vật khi trưng bày ở Trung tâm Boris Yeltsin, thành phố Ekaterinburg, Nga tháng 12/2021. Ảnh: The Art Newspaper Russia.

    Ông bị đuổi việc và đối mặt án tù sau khi vẽ thêm mắt cho bức tranh Ba nhân vật không có ngũ quan được trưng bày trong triển lãm nghệ thuật trừu tượng tại Trung tâm Boris Yeltsin ở thành phố Ekaterinburg hồi tháng 12/2021. Tranh do cố họa sĩ Anna Leporskaya vẽ từ năm 1932 đến 1934 và đã được bảo hiểm với giá 75 triệu ruble (một triệu USD).

    Vasiliev nói rằng các thiếu niên đã cổ vũ ông và ông không biết rằng đây là tranh của họa sĩ nổi tiếng. Ông còn hỏi nhóm thiếu niên đây có phải tranh do họ vẽ không và họ nhận là đúng.

    "Họ đưa tôi cái bút, tôi vẽ thêm mắt vào tranh. Tôi cứ tưởng bức tranh đó do trẻ con vẽ", ông giải thích. "Tôi thấy mọi người đi qua nhìn tranh rồi mỉm cười".

    Hình ảnh
    Alexander Vasiliev khoe áo đính huy chương đã được trao tặng thời còn trong quân ngũ. Ảnh: East2West

    Năm 1995, khi còn là trung úy, Vasiliev là một trong 4 người thuộc biệt đội 36 người còn sống sau trận đấu súng ác liệt. Vợ ông, Yulia, y tá chuyên chăm sóc bệnh nhân Covid-19, cho hay chồng là "người bình thường" nhưng có lúc "ngây thơ như trẻ con".

    Yulia đổ lỗi cho vết thương chiến tranh khiến chồng đã hành động như thế. Phần vẽ thêm khiến bức tranh bị mực thâm nhập nhẹ do tranh không được phủ sơn bóng bảo vệ. Tranh đã được đưa khỏi triển lãm và trả lại cho Phòng trưng bày Nhà nước Tretyakov ở Moskva, nơi cho mượn tranh. Các chuyên gia tại Tretyakov ước tính công việc phục chế tiêu tốn 250.000 ruble (hơn 3.300 USD).

    Anna Leporskaya sinh năm 1900 và mất năm 1982, là học trò của họa sĩ trứ danh Nga Kazimir Malevich. Ngoài Phòng trưng bày Tretyakov, các tác phẩm của bà còn được trưng bày trong bộ sưu tập của Bảo tàng Nga.

    Đây không phải là lần đầu tranh vẽ bị phá hoại ở Nga. Năm 2019, một người đàn ông bị kết án 2,5 năm tù sau khi làm rách tranh ở Tretyakov.



    Hồng Hạnh (Theo India Times)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 18 khách