Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
SG:Nam sinh mất tích bí ẩn rồi tử vong
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66192
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    SG:Nam sinh mất tích bí ẩn rồi tử vong

    by music123 » Thứ 3 Tháng 2 15, 2022 4:09 pm

    Hành trình nhập học, mất tích bí ẩn rồi tử vong của nam sinh: Ước mơ tuổi 19 mãi dở dang


    Chi Chi | 15/02/2022

    Hình ảnh

    Chân dung Nghĩa và hiện trường nơi phát hiện thi thể em.

    Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi) là sinh viên giỏi của trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Nghĩa chắc chắn sẽ là một kĩ sư ô tô giỏi trong tương lai nếu như chuyện đau lòng không xảy ra.

    Đi nhập học với số tiền cả nhà gom góp lại


    Ông Đào Duy Thãi - Chủ tịch UBND xã Tây An, huyện Tây Sơn (Bình Định) cho báo Người lao động biết cha, ở địa phương, gia đình Nghĩa có hoàn cảnh khó khăn, nhà làm nông trong khi bố mẹ em Nghĩa đều gần 50 tuổi.

    Bà Trần Thị Ty (mẹ của Nghĩa) cho báo trên biết dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng Nghĩa học rất giỏi và chăm chỉ. Khi con trai đỗ vào Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, cha mẹ em đã quyết tâm làm lụng để nuôi Nghĩa ăn học thành tài.

    "Vì gia đình khó khăn, với lại nghĩ ở trong đó có chị họ của Nghĩa đón nên vợ chồng tôi đã để cháu một mình lần đầu đến TP.HCM. Trước khi đi, gia đình gom góp chỉ được 1,5 triệu đồng đưa cho Nghĩa mang theo vào TP.HCM" - bà Ty cho nguồn trên hay.


    Hình ảnh

    Chân dung Nghĩa. Ảnh: GĐCC

    "Khi đi, tôi chỉ chuẩn bị cho con vài cái quần tây, đồ thể thao để nó mặc ở nhà. Tiền sinh hoạt phí phần lớn tôi đều chuyển cho anh chị của Nghĩa chứ không dám đưa nó giữ. Tôi mua cho con vé xe, tổng số tiền con trai tôi mang theo chỉ có 1,4 triệu đồng".

    Theo bà Ty, Nghĩa vốn là người trầm tính, ít nói, hiền lành và học khá giỏi. Đây là lần đầu tiên em đến TP.HCM.

    "Từ khi con mất tích, tôi đi đâu không nổi nữa. Họ hàng, anh chị của Nghĩa đã ở đây mấy chục năm rồi. Vì thế, tôi mới để con lên đây. Mọi vật dụng sinh hoạt, mùng mền, chiếu gối của con đã được chuẩn bị hết rồi. Vậy mà...", bà Ty nói rồi bật khóc nức nở.


    Chuyến nhập học sóng gió với nhiều bất thường


    Sau khi được mẹ chuẩn bị cho quần áo và chút tiền, chiều 11/2, Nghĩa lên đường vào TP.HCM nhập học, mang trên vai kì vọng của gia đình và ước mơ trở thành kĩ sư giỏi của bản thân.

    Lên xe khách của nhà xe Tân Hoa Câu từ quê nhà vào TP.HCM, Nghĩa mặc quần tây màu đen, áo thun, có áo khoác bên ngoài, đội nón… mang theo một ba lô và một túi xách.

    Đáng chú ý, gia đình đã xin trích xuất hình ảnh camera an ninh dọc hành trình nam sinh này di chuyển thì ghi nhận được tại một cây xăng ở Bình Thuận, cho thấy Nghĩa đã xuống xe tại đây nhưng rồi lại lên xe, tiếp tục di chuyển.

    Hình ảnh

    Hình ảnh cuối cùng của nam sinh ở Bến xe Miền Đông. Ảnh: Người lao động

    Đến 5h sáng hôm sau 12/2, xe khách chở Nghĩa tới Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh). Theo dự tính của gia đình, khi Nghĩa đến Bến xe miền Đông sẽ gọi điện thoại để chị ra đón, dẫn đi tham quan ký túc xá. Nhà trường cho biết nam sinh cũng đã đăng ký ở trong ký túc xá và đã đóng tiền cọc 500.000 đồng.

    Chị Hồ Thị Cẩm Nhung (22 tuổi, là chị họ của Nghĩa) cho hay, chị em có thống nhất là khi Nghĩa vào đến Bến xe Miền Đông thì báo để chị ra đón nhưng suốt buổi sáng 12/2, chị Nhung liên tục gọi cho Nghĩa nhưng không được, nhắn tin nhưng không thấy trả lời.

    Đội ngũ tình nguyện viên của trường ĐH nơi Nghĩa học cũng có mặt tại bến xe từ 4h sáng đến 9h tối ngày hôm đó để đón các bạn sinh viên nhập học, tuy nhiên, đội không tiếp nhận được yêu cầu hỗ trợ nào từ Nghĩa.

    Sau đó, dữ liệu camera an ninh tại Bến xe miền Đông cho thấy, lúc 4h38 sáng 12/2, Nghĩa xuống xe khách rồi đi hướng về cổng 5 đường quốc lộ 13.


    Tại cổng, theo dữ liệu camera an ninh cho thấy một người đàn ông đội mũ bảo hiểm màu trắng chạy xe máy hiệu Dream đã chở nam sinh này đi rồi Nghĩa hoàn toàn mất tích từ đó.

    Trước dữ liệu quan trọng về việc Nghĩa đã mất tích thế nào trước khi được phát hiện tử vong, Công an phường 26, quận Bình Thạnh đã mời người đàn ông chở Nghĩa rời khỏi Bến xe Miền Đông vào rạng sáng ngày 12/2 lên trụ sở làm việc.


    Hình ảnh


    Ông M. làm việc tại cơ quan công an

    Ông này được xác định là N.Đ.M. (60 tuổi), là người hành nghề xe ôm. Ông M. cho biết, rạng sáng 12/2 có đón Nghĩa tại cổng 5 của Bến xe miền Đông để chở đi. Nhưng khi đến trước trường Đại học Hutech TP.HCM, đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) thì Nghĩa xin xuống xe. Ông M. cũng không biết Nghĩa đi đâu cho đến khi...

    Đau đớn phát hiện thi thể trên sông

    Khuya ngày 15/2, người dân địa phương phát hiện một xác chết trôi trên sông, đoạn dưới chân cầu Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh nên báo công an.

    Sau đó Công an phường 13 đã gọi điện cho ông Nguyễn Văn Chúc (65 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Phúc, tạm trú quận Bình Thạnh, tên thường gọi là Ba Chúc), người chuyên vớt xác trên sông Sài Gòn giúp đỡ.

    Ông Ba Chúc sau đó đã dùng ghe máy đưa thi thể vào bờ neo lại bằng dây dưới chân cầu đường sắt Bình Lợi mới.

    Hình ảnh

    Hiện trường nơi phát hiện thi thể

    Đến 6h30 cùng ngày người thân đến nhận dạng và đau đớn khi phát hiện thi thể là em Nguyễn Văn Nghĩa, nam sinh mất tích trước đó 3 ngày.

    "Anh chị với bà cô của cháu Nghĩa có đến nhận dạng và tôi xem giấy tờ thì đúng là cậu sinh viên xấu số này rồi. Thật đau lòng. Người thân cậu sinh viên khóc nhiều lắm vì quá đau lòng. Hiện họ đang cùng công an làm thủ tục để nhận thi thể", ông Ba Chúc chia sẻ.

    Mẹ Nghĩa khi hay tin con trai đã mất thì ngã quy, bà đau lòng chia sẻ với PV báo Thanh niên: "Tối qua thi thể nổi lên 1 lần rồi lặn mất, đến sáng nay mới nổi lên lại. Cả đêm qua tới giờ nhà tôi không thể chợp mắt được vì lo".

    Công an quận Bình Thạnh cho biết, qua khám nghiệm thi thể nạn nhân đã tử vong từ vài ngày trước, có dấu hiệu bị phân huỷ nhẹ.

    Bên cạnh đó, công an tìm thấy ba lô, giấy tờ, tiền của nam sinh viên năm nhất này, không thiếu gì khiến sự việc càng thêm bí ẩn.

    "Trên người nam sinh viên không có dấu hiệu bị thương tích, tài sản không bị mất nên cơ quan chức năng phải khám nghiệm tử thi, giám định pháp y để xác định đây có phải là án mạng hay không. Thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để làm rõ" - một cán bộ điều tra thông tin trên báo Dân trí.

    Đại diện Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM nói: "Chúng tôi vô cùng đau lòng, xót xa trước thông tin này. Sáng nay, tôi tìm hiểu về học lực của Nghĩa tại trường. Một số môn hiển thị điểm số rất cao. Đồng thời, hệ đào tạo Nghĩa theo học là hệ chất lượng cao, học bằng tiếng Anh. Em ấy thực sự là một sinh viên giỏi. Trong học kì vừa qua, Nghĩa đăng ký cũng khá nhiều môn".

    Trong học kì I, Nghĩa tham gia khá đầy đủ các buổi học online, nam sinh này cũng không có biểu hiện gì bất thường. Nghĩa xếp loại giỏi trong học kỳ vừa rồi. Cụ thể, điểm trung bình tích lũy học kỳ của Nghĩa được 8.6, điểm hệ số 4.0 đạt 3.4.

    Với năng lực học tập xuất sắc như vậy, Nghĩa chắn chắn sẽ là một kĩ sư ô tô giỏi trong tương lai. Thế nhưng, ước mơ, hoài bão của chàng thanh niên 19 tuổi sẽ mãi dở dang như thế..
    .
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66192
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: SG:Nam sinh mất tích bí ẩn rồi tử vong

    by music123 » Thứ 3 Tháng 2 15, 2022 4:13 pm

    Cha nam sinh thẫn thờ, mẹ khóc ngất: "Giờ hắn đi mãi, bỏ vợ chồng tôi rồi"


    Bảo Ngọc | 15/02/2022

    Hình ảnh

    Ông Đoàn ngồi thẫn thờ bên góc nhà khi hay tin con trai tử nạn

    "Nghĩa biết nhà còn khó khăn nên không bao giờ đòi hỏi gì. Bạn bè đi học bằng xe máy, xe đạp điện nhưng nó vẫn cặm cụi đạp xe đi học mỗi ngày. Đau đớn quá".

    Chiều ngày 15/2, thông tin nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa (trú xã Tây An, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) tử vong được cơ quan công an xác định, hàng trăm người thân, làng xóm, bạn bè, thầy cô và những người quen biết đã đến nhà chia buồn với gia đình nạn nhân.

    Căn nhà cấp 4 của ông vợ chồng ông Nguyễn Công Đoàn (45 tuổi) và bà Trần Thị Ty (44 tuổi, bố mẹ em Nghĩa) lẩn khuất sâu trong xóm nhỏ, đã xuống cấp trầm trọng càng thêm âm u bởi tiếng khóc của người thân.

    Ông Đoàn ngồi gục bên hiên nhà, mắt sưng vù vì khóc. Những người đàn ông đứng bên cạnh an ủi ông. Ông Đoàn cho biết Nghĩa là học sinh giỏi 12 năm liền.

    "Nhà tôi chẳng có gì, chỉ có giấy khen của thằng Nghĩa là nhiều. Giấy khen của hắn dán kín vách tường.

    Hắn hiền, không chơi bời gì cả. Ngày hắn lên xe, vợ chồng tôi dặn dò đủ thứ. Trên xe, tôi còn nói chuyện với hắn qua tin nhắn video. Thấy hắn không đeo khẩu trang, tôi còn nhắc đeo vào vì sợ lây bệnh. Tôi dặn hắn đến bến xe thì gọi cho chị họ liền, ai nào có ngờ giờ ra như vậy", ông Đoàn đau đớn nói.

    Hình ảnh

    Những người thân an ủi, động viên ông Đoàn.

    Bà Ty, mẹ Nghĩa, nằm liệt giữa nền nhà, không ngừng khóc lóc. Những người phụ nữ xung quanh bà cũng khóc. Họ không biết an ủi, động viên bà lúc này như thế nào trước nỗi đau quá lớn.

    "Cả nhà gom được 2 triệu để hắn đi học. Hắn trả 600 nghìn tiền xe còn dằn túi 1,4 triệu. Tôi dặn ráng vài bữa, ba má chạy được tiền thì gửi vô cho con nộp tiền học. Giờ hắn đi mãi, bỏ vợ chồng tôi rồi", bà Ty than khóc.

    Hình ảnh

    Người thân, xóm làng đến an ủi gia đình nạn nhân.

    Ông Nguyễn Văn Cựu, ông nội của Nghĩa, vẫn chưa hết bàng hoàng khi đứa cháu trai ngoan hiền, giỏi giang, lễ phép ra đi mãi mãi. Ông Cựu cho hay ba mẹ nghĩa có 2 anh em, Nghĩa là út.

    "Gia đình hắn làm nông nên cuộc sống khó khăn. Nghĩa biết vậy nên không bao giờ đòi hỏi gì. Bạn bè đi học bằng xe máy, xe đạp điện nhưng nó vẫn cặm cụi đạp xe đi học mỗi ngày. Đau đớn quá.

    Trước ngày đi Sài Gòn, hắn còn qua nhà chào. Hắn nói "nội ơi, con đi học tết con về với nội" mà chừ hắn đi mãi", ông Cựu nghẹn ngào.


    Ông Cựu bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu trai để linh hồn cháu được thanh thản.

    Nhiều giáo viên trường THPT Tây Sơn (huyện Tây Sơn, Bình Định) có mặt tại căn nhà của cậu học sinh cũ cũng không kìm được nước mắt.

    "Nghĩa là một học sinh vô cùng rất ngoan, rất giỏi. Em đậu đại học là điều tôi không bất ngờ vì nằm trong tầm tay em. Ai cũng hy vọng em có tương lai tươi sáng phía trước. Vậy mà, bây giờ đau lòng quá", cô N.T.L, giáo viên trường THPT Tây Sơn chia sẻ.

    Trước đó, gia đình em Nghĩa đã đến Công an phường 26 (quận Bình Thạnh, TP HCM) trình báo về việc em mất tích. Theo trình báo, Nghĩa là sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM. Ngày 11/2, Nghĩa đón xe khách Tân Hoa Châu từ huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định vào TP.HCM.

    Khoảng 5h 12/2, xe khách Tân Hoa Châu đến Bến xe Miền Đông thì gia đình không liên lạc được với Nghĩa. Gia đình đã phối hợp với công an tìm kiếm Nghĩa khắp nơi nhưng vẫn không thấy.

    Hình ảnh từ camera tại Bến xe Miền Đông xác định Nghĩa đeo khẩu trang, mặc áo khoác đen, quần dài đen, mang dép đen và kéo vali màu đen. Đoạn camera cho thấy Nghĩa xuống xe vào lúc 4h38 ngày 12/2 tại bến xe Miền Đông.

    Sau đó, Nghĩa ra bên hông xe lấy vali gửi dưới gầm xe rồi vòng qua trước đầu xe. Tiếp đó, Nghĩa lên 1 chiếc xe ôm rồi đi đâu không rõ.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Baidu [Spider], Google [Bot] và 63 khách