Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ý Lan: Chú Lam Phương bị đột quỵ, di chuyển khó khăn
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66192
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Ý Lan: Chú Lam Phương bị đột quỵ, di chuyển khó khăn

    by music123 » Chủ nhật Tháng 2 20, 2022 9:04 am

    Ý Lan: Chú Lam Phương bị đột quỵ, di chuyển khó khăn nhưng vẫn vào phòng thu với tôi


    Tùng Ninh | 20/02/2022

    Hình ảnh

    "Thời điểm đó, chú Lam Phương đã bị đột quỵ, rất khó khăn trong việc di chuyển. Chưa kể, giọng nói của chú đã bị méo, nói ngọng nghịu lắm" – Ý Lan nói.

    Vừa qua, trung tâm Thúy Nga đã có buổi livestream trước thềm diễn ra đêm nhạc Lam Phương với sự tham gia của danh ca Ý Lan và danh ca Tuấn Vũ.

    Tại buổi livestream này, danh ca Ý Lan tâm sự: "Tôi cũng như nhiều khán giả khác đều có vô số kỷ niệm gắn với những ca khúc của nhạc sĩ Lam Phương.

    Hình ảnh

    Ý Lan và Tuấn Vũ

    Tuy nhiên, một trong những kỷ niệm khiến tôi nhớ nhất là vào một đêm nọ, tôi đã đưa được chú Lam Phương từ nhà tới phòng thu với tôi.

    Thời điểm đó, chú Lam Phương đã bị đột quỵ, rất khó khăn trong việc di chuyển. Chưa kể, giọng nói của chú đã bị méo, nói ngọng nghịu lắm.

    Tôi biết vậy nên không dám nói nhiều, chỉ xin chú Lam Phương một lần: "Chú ơi, chú có vào phòng thu với con được không? Con chỉ xin chú vào phòng thu nói cho con vài tiếng dẫn lời để con thu album".

    Chú Lam Phương không hề phàn nàn, kêu ca gì, đồng ý luôn. Chú nói với tôi: "Chú sẽ làm tất cả những gì có thể để lưu lại kỷ niệm cho khán giả".

    Nói xong, chú Lam Phương vào phòng thu với tôi. Thời điểm đó cách đây khoảng 10 năm.

    Nhờ đó, tôi đã có được lời nói đầu bằng giọng chú Lam Phương trong CD Tình ca không đoạn kết. CD này tôi thu 10 nhạc phẩm của chú Lam Phương.


    Hình ảnh

    Đó là lần khiến tôi rung động nhất khi nhớ về chú Lam Phương. Tôi thương chú Lam Phương lắm và sẽ nhớ mãi về chú".

    Danh ca Tuấn Vũ cũng chia sẻ: "Trong suốt vài chục năm sự nghiệp, tôi đã hát rất nhiều nhạc Lam Phương nên cũng có nhiều kỷ niệm với chú. Trong đó, tôi nhớ nhất lần tới Paris đi diễn cho Thúy Nga thì gặp chú Lam Phương đang ngồi ăn phở.

    Sau đó, chú tập cho tôi bài Tình vẫn chưa yên. Đó cũng là lần đầu tiên tôi được chú Lam Phương đích thân tập luyện, và tôi cũng mặc áo đỏ như bây giờ.

    Một trong những ca khúc tôi yêu thích nhất trình diễn nhiều nhất của chú Lam Phương là Thành phố buồn".



    Hình ảnh


    Tuấn Vũ

    Nói rồi, danh ca Tuấn Vũ cất giọng hát ca khúc Thành phố buồn vô cùng mùi mẫn, truyền cảm. Danh ca Ý Lan nghe xong phải thốt lên:

    "Tôi phải công nhận, Tuấn Vũ có một chất giọng rất riêng, chỉ cần nghe là biết. Tuấn Vũ cũng chính là người thần tượng của tôi.

    Tôi còn nhớ, thời mới vào nghề, tôi đi hát cho phòng trà của chú Ngọc Chánh. Thời điểm ấy, Tuấn Vũ đã là ca sĩ có tên tuổi.

    Trong lúc tôi đang chuẩn bị lên sân khấu thì Tuấn Vũ có tới nói nhỏ với tôi: "Này, mình cũng làm một CD thu tiếng hát hai đứa mình đi".

    Tôi ngây thơ nên từ chối: "Vũ ơi, nhạc tôi hát khác với nhạc Vũ, làm sao song ca được". Thành ra từ lần đó tới giờ tôi và Tuấn Vũ chưa có cơ hội song ca.

    Ngày hôm nay tôi mới dám thú thật, tuy theo hai dòng nhạc khác nhau nhưng tôi rất mê tiếng hát Tuấn Vũ".
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Baidu [Spider], Google [Bot] và 40 khách