Vợ chồng Elvis Phương về tới nhà rồi vali để đó mai tính … Elvis Phương thì thăm phòng nghe nhạc của mình , nghe nhạc để thư giản … còn vợ thì xay nước rau củ cho chồng . Hạnh phúc đơn giản nhưng ấm áp vô cùng , cám ơn những lời chúc tốt đẹp của Bạn .
Và chúc Bạn và Thân hữu an vui


7 giờ sáng ra khỏi phi trường nắng sớm chói chang ấm và nóng nhưng nhìn thấy cháu Bảo Ngân chờ sẵn để đón cô chú nên vui lắm . 1 giờ trưa 2 vợ chồng tà tà ra Som Thai Estella , 2 vợ chồng mạnh ai người nấy gọi món mình thích , Elvis Phương nói những món chú gọi làm gấp đôi cho chú : Xôi , sò điệp salad , tôm xú nướng - dạ chú -
Còn vợ thì cơm chiên cua , đọt hoà lan xào tỏi ít dầu và pad thai .
Cô bé Waitress ghi chép xong tần ngần hỏi lại cho chắc ăn : cô chú gọi tổng cọng 9 món và thức uống có ai tới nữa để con sắp thêm chén ? - Ồ không - bộ cô chú gọi nhiều cho 2 người hả ? - dạ … không … con chỉ hỏi thôi
Vậy mà sạch sành sanh … ăn như chưa bao giờ được ăn … vợ phán một câu nghe chí lý . Bố ơi ghé Nhật 7 tiếng mình ăn thức ăn Nhật vợ chồng đều khen ngon quá , trước ngày về ăn tại Hoa Nguyên của Duy Anh chia tay với con gái , con trai , con dâu và 2 cháu ngoại mình ăn cũng nhiều hơn đám nhỏ và khen ngon liên tục làm tụi nhỏ cừơi vì nghĩ mình vui vì sắp đựơc về nhà. Tất cả chỉ vì mình sống mà mình vui nên mình ăn thấy ngon thấy khoẻ vậy thôi Bố ơi .. đừng lo - Bố đâu có lo gì , chỉ sợ lên cân , sợ mập …
Chuyện vui của ngày đầu tiên chỉ có vậy nhưng thấy lòng vui phơi phới lát nữa nghe lại bài để hát tối 19 /3 thứ 7 tuần này tại phòng trà Đồng Dao Quận 1 Sài Gòn . Chúc Bạn và Thân hữu An vui nhé





Về lại nhà là Elvis Phương được vợ xay cho uống mỗi ngày vài ba loại rau khác nhau kèm theo xoài ngon , thơm , táo và các loại hạt tha về từ Costco bên Mỹ , vợ siêng quá Bố cám ơn vợ Bố và cảm thấy mình may mắn vì Elvis Phương là người không thích ăn rau
Ôi Vitamine RAU


Bắt đầu làm việc


EP FB
