Đăng trả lời 4 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Giao thừa2021 của ng Việt trên TG
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64595
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Giao thừa2021 của ng Việt trên TG

    by music123 » Thứ 4 Tháng 12 23, 2020 7:27 pm

    GIÁNG SINH BUỒN CỦA NGƯỜI VIỆT Ở CHÂU ÂU

    12/24/20

    Giáng sinh của người Việt ở một số nước châu Âu trầm lắng và ảm đạm khi dịch bệnh hoành hành. Lệnh phong tỏa khiến nhiều người không thể đoàn tụ với gia đình.

    Dịch Covid-19 lây lan mạnh dẫn đến hàng loạt lệnh phong tỏa, khiến kế hoạch về với người thân ăn Giáng sinh phải hủy bỏ. Các quy định giãn cách khiến nhiều người Việt phải “ai ăn Giáng sinh nhà nấy”, không còn được chúc tụng thoải mái, ấm cúng như truyền thống.

    Mùa lễ ở những thành phố đẹp nhất châu Âu năm nay giảm hẳn sự lung linh, nhộn nhịp vốn có - “một Giáng sinh buồn của người châu Âu”, như một người Việt ở Đức mô tả.

    Hình ảnh

    Thường đông người mua sắm vào dịp lễ, phố Regent ở London hầu như không có người vào ngày 21/12. Ảnh: New York Times.

    Giáng sinh từ xa vì London bất ngờ phong tỏa

    Hào hứng về lần đầu tiên trải nghiệm Giáng sinh ở London, Minh Anh, đang học thạc sĩ ngành giảng dạy tiếng Anh, đã chuẩn bị đủ quà tặng cho gia đình bạn trai ở Brighton. Họ dự định trao đổi quà vào sáng ngày Giáng sinh như truyền thống, tuân thủ hướng dẫn của chính phủ là chỉ tối đa 3 hộ được phép tụ tập.

    Nhưng tuyên bố ngày 19/12 của Thủ tướng Boris Johnson, nâng London và nhiều vùng đông nam nước Anh thành vùng dịch cấp 4, khiến Minh Anh và khoảng 17 triệu người khác phải chịu giới hạn đi lại.

    “Kế hoạch của em bị ảnh hưởng toàn bộ... chắc em sẽ gọi video với gia đình bạn em”, cô nói với Zing. Cô và gia đình đang tính tổ chức đố vui qua video để làm “Giáng sinh từ xa” thú vị hơn.

    Hình ảnh

    Trang trí mùa lễ ở khu Convent Garden của London, bình thường sẽ đông khách mua sắm Giáng sinh. Ảnh: New York Times.

    Cảm giác mông lung, không thể lên kế hoạch

    Nguyễn Hải An, 28 tuổi, sống ở London, cho biết bố mẹ chồng cô ở Peterborough đã chuẩn bị đồ ăn cho tiệc Giáng sinh. Quà cũng được các thành viên gửi về nhà ông bà, chờ được bóc và trao cho nhau vào sáng ngày Giáng sinh.

    Nhưng kế hoạch phải hủy sau khi cả London và Peterborough được nâng thành vùng dịch cấp độ 4. Đồ ăn ở nhà bố mẹ chồng ở Peterborough phải để vào tủ đông, còn Hải An và chồng phải gấp rút rời London ngay trong ngày 19/12, tới nhà một người chị chồng ở vùng khác cấp độ 2.

    Hình ảnh

    Nguyễn Hải An (trái) không thể về ăn Giáng sinh ở nhà bố mẹ chồng do lệnh phong tỏa. Ảnh: NVCC.

    “Chị ấy gọi điện bảo tụi em là tình hình như thế thì có qua nhà chị luôn được không. Tụi em bảo phải suy nghĩ đã, một tiếng sau gọi lại thì chị nức nở khóc”, Hải An, đang dạy kèm môn toán tại một trường trung học, nói.

    “Mọi chuyện quá áp lực không như ý, gia đình của chị ấy cũng vừa mắc Covid-19, cũng vừa cách ly rồi khỏi bệnh, cũng bị mệt dù đã tuân thủ rất nghiêm ngặt các lệnh của chính phủ... Giáng sinh không tổ chức nữa thì nhiều việc dồn dập quá”, Hải An cho biết thêm.

    Người Anh đang bất bình với Thủ tướng Boris Johnson vì tuyên bố các lệnh phong tỏa quá sát Giáng sinh.

    Đầu năm nay, ông Johnson phong tỏa Anh muộn hơn hẳn so với các nước châu Âu khác, khiến Anh có tỷ lệ tử vong vì Covid-19 cao gần nhất châu lục. Đến hè, chính phủ lại khuyến khích mọi người trở lại làm việc - còn trợ giá bữa ăn trưa - khiến virus lây lan mạnh trở lại, theo New York Times.

    Cho đến tận ngày 16/12, ông Johnson vẫn kiên quyết muốn nới lỏng giới hạn đi lại cho dịp lễ. Đường phố London nhộn nhịp người mua sắm, cho tới ngày 19/12 khi thủ đô nước Anh bất ngờ thành vùng dịch cấp độ 4.

    “Đầu tiên, chính phủ nói Giáng sinh có thể nới lỏng cho mọi người... bây giờ mọi người thất vọng, tức giận cảm giác nước sát đến chân rồi thì nhà nước mới báo cho mọi người”, Hải An nhận xét.

    Cô nhớ lại Giáng sinh năm trước “rất ấm cúng”, đi khu vui chơi Winter Wonderland, và đi xem kịch cùng gia đình chồng. “Bây giờ ai tự làm Giáng sinh nhà nấy, rồi gọi video cho nhau, có thể chơi trò gì đó qua Zoom”.

    Hình ảnh

    Đường St. Martin’s ở trung tâm London ngày 21/12. Ảnh: New York Times.

    Trước đó, tiệc Giáng sinh ở cơ quan, mà cô thấy “khá háo hức”, cũng bị hoãn sang ngày 4/1 năm sau khi mọi người đi làm lại. Nhưng chưa ai biết có tổ chức được không, vì lệnh phong tỏa London không có ngày kết thúc.

    “Ở đây rất mông lung, bây giờ phải nghe ngóng tin tức theo từng tuần, không thể tính xa đến tháng 1. Nếu vẫn là vùng dịch cấp 4, vẫn làm ở nhà, thì kế hoạch đổ bể hết”, Hải An nói.

    Sự bất trắc còn nằm ở cuộc đàm phán giữa Anh và Liên minh châu Âu (EU) về quan hệ thương mại hậu Brexit. Người Anh đón một Giáng sinh ảm đạm trong bối cảnh có thể xảy ra gián đoạn lớn trong giao thương vào cuối năm, nếu Anh và EU không đạt được thỏa thuận.

    Người Việt ở Đức và Giáng sinh “rất khó khăn”

    Không chỉ Anh, mà hàng loạt nước châu Âu trải qua Giáng sinh với những biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt nhất, sau nhiều tuần dịch bệnh hoành hành.

    Chẳng hạn, Đức phong tỏa toàn quốc ngày 16/12, cho đến ngày 10/1 năm sau. Mọi cửa tiệm, trường học, nhà hàng, điểm giải trí phải đóng cửa. Tối đa chỉ 5 người (từ hai hộ gia đình) được vào cùng một nhà, theo BBC.

    Italy cũng phong tỏa toàn quốc trong phần lớn dịp lễ Giáng sinh và năm mới. Mỗi nhà chỉ được có hai khách. Lệnh giới nghiêm 22h đến 5h sáng được áp dụng trên cả nước.

    Trong khi đó, Pháp nới lỏng bớt giới hạn, theo đó người dân không còn phải điền đơn khi ra khỏi nhà. Trường trung học vẫn mở, nhưng nhà hàng, điểm giải trí phải đóng. Vẫn có lệnh giới nghiêm toàn quốc từ 20h đến 6h sáng.

    Hình ảnh

    Quảng trường Gendarmenmarkt của Berlin năm nay vắng bóng người, không còn tiếng nhạc và tiếng xì xèo của món xúc xích. Ảnh: New York Times.

    Bà Phạm Thị Xuyên, 61 tuổi, sống ở trung tâm thủ đô Berlin đang là tâm dịch ở Đức, nói cuộc sống của người Việt tại đây đang “rất khó khăn”. Qua trò chuyện với những người quen, bà Xuyên cho biết người Việt sang đây chủ yếu bán các đồ tặng phẩm, quần áo hoặc hàng ăn.

    “Cửa hàng quần áo thì phải đóng cửa hoàn toàn, còn hàng ăn thì thưa thớt, không có người”, bà nói với Zing.

    Ở München, hiện là một tâm dịch khác ở Đức, Huỳnh Hải Đăng, 36 tuổi, kỹ sư phần mềm, nói: “Người Việt đa phần làm quán, ở đây còn được mở cửa để giao hàng, sau 21h là giới nghiêm. Quán xá ế ẩm nên nhiều chỗ cũng đóng luôn”.

    Anh cho biết tình hình căng thẳng khiến nhiều người chọn ăn Giáng sinh ở nhà, không đi đâu thăm ai. Có lệnh phong tỏa trước Giáng sinh gần hai tuần, “nên ai chưa mua quà Giáng sinh cũng khổ, mà khổ nhất là những người bán chợ Giáng sinh”.

    Tại Berlin, vì biết bà Xuyên sống một mình sau khi chồng mất, một số người thân sống xung quanh mời bà qua ăn Giáng sinh. Nhưng quy định chỉ cho phép tụ tập 5 người, nên họ cho biết sẽ bảo con hoặc cháu tránh đi, khiến bà Xuyên cảm thấy ngại.

    Hình ảnh

    Bà Phạm Thị Xuyên cho biết người Việt đang “rất khó khăn” mùa Giáng sinh năm nay. Ảnh: NVCC.

    “Chắc tôi sẽ không tới, chỉ gọi điện chúc nhau thôi. Tôi cũng cao tuổi rồi, tránh cho mình, tránh cho người ta. Con trai tôi ở xa, nếu tôi làm sao thì cũng không thăm được nhau”, bà Xuyên nói.

    Bà dự định sang Áo đón Giáng sinh cùng vợ chồng con trai và ba cháu, như các năm gần đây. Nhưng kế hoạch này phải hủy từ tháng 11 do các giới hạn đi lại, chỉ có thể thay bằng gọi video.

    Dành phần lớn thời gian ở nhà, bà vẫn cố gắng ra ngoài đi bộ hai tiếng mỗi ngày, vì “trong nhà đợt này, toàn lò sưởi, khô hết cả cổ, không chịu nổi”. Trên TV là cảnh các bệnh viện quá tải ở thành phố Berlin, và cảnh thiếu hụt nhân viên y tế.

    Trung bình 7 ngày tính đến 22/12 trên toàn nước Đức có hơn 25.000 ca nhiễm virus mới. Số ca tử vong trung bình 7 ngày là khoảng 650.

    Sống trong chung cư chủ yếu là sinh viên và người cao tuổi sống độc thân, bình thường bà Xuyên có thể bấm chuông hàng xóm để chúc nhau ly rượu vang sủi sekt phổ biến trong dịp Giáng sinh của Đức, nhưng năm nay thì không.

    “Bây giờ nếu ra đường, gặp hàng xóm thì mới chuyện trò với nhau thôi. Nhưng chán lắm, đứng cách 2 m nói chuyện thì còn ra gì nữa”, bà Xuyên thở dài.

    Hình ảnh

    Một thánh lễ tại nhà thờ Apostel Paulus ở Berlin ngày 20/12. Thánh lễ được rút ngắn và không cho phép hát nhạc Giáng sinh. Ảnh: New York Times.

    Thiếu vắng những cuộc vui

    Đối với Nguyễn Ngọc Bách, 21 tuổi, sinh viên Đại học Kỹ thuật Hamburg, dịch bệnh khiến Giáng sinh thiếu vui đi so với các năm trước.

    Mọi người ít ra ngoài đường, nên Bách không còn được vừa đi dạo vừa uống rượu Gluhwein “để chống rét” khi đi chơi Giáng sinh ở Đức.

    “Chợ Giáng sinh cũng rất vui, có nhiều đồ ăn ngon”, anh nhớ lại các dịp lễ năm trước. Bách cũng thường đi chơi thành phố khác với các bạn.

    “Năm nay không ai đi đâu cả, hạn chế nhiều thứ quá. Nhưng mình cũng không buồn, vì quen như vậy từ đầu năm rồi”, Bách nói.

    Hình ảnh

    Một chợ bán đồ Giáng sinh ở Berlin vài ngày trước lệnh phong tỏa. Ảnh: New York Times.

    Năm nay, nhóm sinh viên ở trường Bách không thể tổ chức sự kiện mừng dịp lễ như mọi năm. Một lễ hội khác thường được mở ba lần một năm, và thường tổ chức lớn vào mùa lễ, thì Giáng sinh năm nay cũng không còn.

    Từ thủ đô Rome của Italy, Lý Dật Thụ, học thạc sĩ ngành y Đại học Rome, cho biết bạn bè của anh mọi năm thường lên kế hoạch du lịch trong Italy hoặc quanh châu Âu vào dịp Giáng sinh, nhưng năm nay thì không thể.

    “So với hồi tháng 3, người dân giờ đây có ý thức hơn, 99% mọi người tuân thủ đeo khẩu trang, tất nhiên không còn sợ như hồi tháng 3 nữa”, Thụ nói.

    Các tân sinh viên Việt Nam ở đại học bên Italy phần lớn học online từ Việt Nam, thay vì sang Italy.

    Dù sự trầm lắng bao trùm Giáng sinh nhiều nước châu Âu, khiến người Việt không có được không khí nhộn nhịp, họ vẫn tìm được đâu đó tinh thần của mùa lễ, không mất đi trong đại dịch.

    Từ Berlin, bà Xuyên cho biết vẫn thường xuyên gọi video cho gia đình con trai, các cháu ở Áo. Con trai tuy bận rộn nhưng vẫn thường gọi điện. “Con nghe được tiếng mẹ là con thấy yên tâm rồi”, anh thường nói với bà.

    Ở London, Minh Anh cho biết các nhóm bạn của cô khi nói chuyện vẫn thường bảo nhau giữ gìn sức khỏe. Các bạn cùng nhà đã mua đồ ăn hộ trong những ngày cô phải cách ly.

    “Anh bạn của em ở Leeds, điện thoại hết pin phải nhờ một bà ngồi cạnh (trên tàu), thì bà còn cho anh ấy cái bánh, rồi nói ‘Merry Christmas’ (Giáng sinh vui vẻ)”, Minh Anh nói.

    Trọng Thuấn
    Sửa lần cuối bởi 2 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64595
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Giáng sinh trầm lắng của ng Việt trên thế giới

    by music123 » Thứ 5 Tháng 12 24, 2020 10:17 am

    Giáng sinh trầm lắng của người Việt trên thế giới

    12/24/20

    Giáng sinh trầm lắng của người Việt trên thế giớiGiáng sinh năm nay, bác sĩ Ngô Bá Định dành thời gian đi thăm khám cho bệnh nhân Covid-19 ở California, thay vì mở tiệc cùng gia đình như thường lệ.

    "Mọi người nghỉ lễ nhưng bệnh viện và bệnh nhân thì không. Năm nay vì Covid-19, chúng tôi càng bận rộn", ông Ngô Bá Định, một bác sĩ gốc Việt đã có 23 năm trong nghề tại thành phố Huntingon Beach, bang California, Mỹ, chia sẻ với VnExpress.

    Tối 23/12, ông Định có lịch tới 5 bệnh viện để thăm khám cho các bệnh nhân Covid-19 mà mình phụ trách trên tư cách bác sĩ gia đình. Hai ngày tới, lịch làm việc của ông vẫn kín mít bởi số ca nhiễm đang tăng mạnh.

    Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, hiện mỗi ngày ghi nhận khoảng 200.000 ca nhiễm mới và 3.000 ca tử vong, đưa tổng số ca nhiễm lên gần 19 triệu, trong đó hơn 330.000 người đã chết. Giới chức y tế cảnh báo tình hình dịch bệnh những tháng tới sẽ rất thảm khốc.

    Hình ảnh

    Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại sân bay quốc tế Los Angeles, Nam California, Mỹ, hôm 22/12. Ảnh: AFP.

    Bác sĩ Định cho biết hạt Orange, nơi có khu Little Saigon đông người gốc Việt sinh sống, ghi nhận khoảng 4.600 ca nhiễm nCoV mỗi ngày. Dù phần đa tuân thủ lệnh đóng cửa các nhà hàng, quán cafe và dịch vụ mà Thống đốc California Gavin Newsom đưa ra, vẫn có những nơi lơ là quy định. Nhiều người dân vẫn tụ tập ăn uống mừng Giáng sinh và năm mới, không đeo khẩu trang hay tuân thủ giãn cách.

    "Tại 3 bệnh viện mà tôi đến thăm khám, người gốc Việt chiếm phần lớn số ca nhập viện vì Covid-19, cao hơn cả người gốc Latinh hay Trung Đông. Mùa đông đã tạo điều kiện cho nCoV phát triển và lây truyền nhiều hơn. Một phần các ca nhiễm cũng là do mọi người tham các cuộc vận động tranh cử, biểu tình vào tháng trước", ông nói.

    Sau một năm đáng quên với dịch bệnh và thiên tai, Giáng sinh này ông Định từ bỏ ý định trang hoàng nhà cửa, đi mua sắm hay ra ngoài vui chơi cùng gia đình như thường lệ.

    "Chúng tôi sẽ chỉ ở nhà, ăn tối với các món do bà xã nấu, rồi mở quà Giáng sinh chứ không mời họ hàng, bạn bè làm tiệc như mọi năm", ông nói. "Vì sức khỏe và an toàn, hy sinh một năm vui chơi cũng không ảnh hưởng gì".

    Buồn và vắng lặng cũng là không khí chung của Giáng sinh năm nay ở nhiều vùng dịch khác, trong đó có London, Anh, nơi đang bị áp lệnh phong tỏa nghiêm ngặt nhằm kiềm chế sự lây lan của chủng nCoV mới.

    Gia đình chị Sharon Vũ ở London có truyền thống trang hoàng nhà cửa đón lễ từ cuối tháng 11. Nhưng năm nay, do lệnh phong tỏa khẩn cấp, người dân toàn đông nam nước Anh được yêu cầu ở nhà, mọi cuộc tụ họp với các cá nhân ngoài gia đình bị cấm. Các trung tâm thương mại, dịch vụ cá nhân và cửa hàng kinh doanh không thiết yếu đều phải đóng cửa.

    Mọi năm, vợ chồng chị cùng hai con thường tới các chợ Giáng sinh để hoà chung không khí lễ hội sôi động và chiêm ngưỡng những không gian rực rỡ. Tuy nhiên, năm nay, các khu chợ truyền thống này cũng không được tổ chức.

    "Năm nay sẽ buồn hơn vì không được ra ngoài ngắm cảnh và đón không khí Noel. Chúng tôi cũng không làm tiệc đêm Giáng sinh nữa vì không được đón tiếp bạn bè", chị cho hay.

    Đã 5 ngày nay, chị Sharon thậm chí không dám đi siêu thị vì sợ lây nhiễm, bất chấp mọi người đổ xô đi mua đồ tích trữ do hàng hóa bị tắc nghẽn ở biên giới Anh - Pháp. Anh hôm 23/12 ghi nhận hơn 39.000 ca nhiễm mới và 744 ca tử vong, cao kỷ lục kể từ đầu đại dịch.

    "Mình hạn chế đi mua sắm vì trong nhà đã đầy đủ thực phẩm, hơn nữa việc mọi người xếp hàng dài cả km ở siêu thị là nguồn lây nhiễm nCoV chính", chị nói.

    Hình ảnh

    Người đi bộ dọc một đường phố trung tâm London hôm 22/12. Ảnh: AFP.

    Tại thủ đô Paris, Pháp, vùng dịch lớn thứ năm thế giới, Noel với chị Chi Nguyễn cũng như bao ngày bình thường khác bởi đã quen sống trong cảnh phong toả vì Covid-19 cả năm nay. Nhà hàng và các trung tâm mua sắm vẫn trang hoàng lung linh và tấp nập người vào ban ngày, nhưng đến 20h là đóng cửa. Mọi người hầu hết làm việc tại nhà, chỉ tổ chức tiệc tại gia, hạn chế ra ngoài buổi tối.

    "Mọi năm vào ngày 25/12, họ hàng thường tập trung rất đông ở nhà bố mẹ chồng tôi, tới 25-30 người, nhưng nay ai ở nhà đó. Ông bà đã cao tuổi nên con cháu phải cẩn thận", người phụ nữ lấy chồng Pháp cho hay. "Thằng bé 3 tuổi rưỡi nhà tôi vừa sổ mũi, ho và sốt, ông xã đã tức tốc đón về nhà vì sợ nhỡ lây Covid-19 cho ông bà".

    Cũng đang chiến đấu với làn sóng lây nhiễm thứ hai, những ngày cuối năm của người Việt tại Nga diễn ra trầm lắng hơn. Giới chức nước này không tái áp đặt phong tỏa toàn quốc mà chọn phương án hạn chế theo từng khu vực nên các hàng quán ở thủ đô Moskva vẫn mở cửa bình thường, đường phố, công viên vẫn lung linh đón Noel như mọi năm.

    Tuy nhiên, với gần 30.000 ca nhiễm mới nCoV mỗi ngày, người dân ở vùng dịch lớn thứ tư thế giới vẫn được khuyến cáo tuân thủ các biện pháp phòng dịch như hạn chế ra ngoài, tránh tụ tập đông người, giữ khoảng cách và đeo khẩu trang. Các sự kiện công cộng, hoạt động vui chơi, giải trí đều bị huỷ.

    "Dù nhiều người tranh thủ ra ngoài chụp ảnh và ngắm nhìn khung cảnh Giáng sinh, tôi vẫn tự nhắc bản thân chủ động phòng tránh", anh Xuân Hoàn, một nghiên cứu sinh người Việt ở Moskva, cho hay. "Sinh viên thì học từ xa, nghiên cứu sinh như tôi thi thoảng lên trường. Mọi sinh hoạt diễn ra bình thường nhưng sẽ không có tụ tập hay tiệc tùng để tránh nguy cơ lây nhiễm".

    Mọi năm vào những ngày này, các du học sinh Việt Nam ở Hàn Quốc cũng thường quây quần liên hoan và tổ chức dã ngoại đón năm mới.

    "Năm nay chúng tôi không có Noel hay năm mới nữa. Từ ngày 23/12, vùng thủ đô Seoul cấm tụ tập từ 5 người trở lên. Các nhà hàng sẽ bị phạt nếu cho phép tụ tập trên 4 người. Các biện pháp mạnh hơn sẽ được áp dụng toàn quốc từ ngày 24/12", Thiện Quang, du học sinh Việt Nam tại đại học Hannam, thành phố Daejeon, nói, thêm rằng các khu nghỉ dưỡng và du lịch nổi tiếng cũng bị đóng cửa để hạn chế Covid-19 lây lan trong mùa lễ hội cuối năm.

    Hình ảnh

    Nhân viên y tế mặc trang phục Noel để khích lệ tinh thần của mọi người tại trung tâm xét nghiệm Covid-19 ở thành phố Gwangju, Hàn Quốc, hôm 24/12. Ảnh: Yonhap.

    Hàn Quốc đang đương đầu làn sóng Covid-19 thứ ba khi ca nhiễm mới tăng mạnh khoảng 1.000 ca/ngày, trong đó vùng thủ đô Seoul sắp hết giường điều trị tích cực. Với tình hình được đánh giá là vô cùng nghiêm trọng này, viễn cảnh đón Tết xa gia đình đang dần hiện ra trước mắt Quang.

    "Mong ước của mình lúc này là dịch bệnh nhanh chóng được kiểm soát để sắp tới có thể về Việt Nam ăn Tết cùng bố mẹ và bạn gái. Mình nghĩ đây cũng là mong ước chung của nhiều du học sinh năm nay, bởi mỗi năm bọn mình chỉ có một dịp này để đoàn tụ gia đình", Quang nói.

    Bác sĩ Định khuyên mọi người nên chấp nhận hoàn cảnh khó khăn mà Covid-19 đang gây ra trên toàn cầu và tuân thủ các khuyến cáo của giới chức mới có thể nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.

    "Mọi người chỉ nên gọi điện thăm hỏi, chúc mừng nhau qua video để đảm bảo an toàn. Thông điệp của tôi năm nay là 'nhà ai nấy ở, miệng ai nấy thở, càng xa nhau càng sống lâu'. Thay vì đón Giáng sinh, chúng ta hãy ráng hy sinh một năm", ông nói.

    Chị Sharon, người có công việc kinh doanh nội thất bị ảnh hưởng 50% so với kế hoạch do ảnh hưởng của Covid-19, cũng đồng tình rằng sức khoẻ là quan trọng nhất.

    "Hy vọng sang năm, tình hình dịch bệnh sẽ tiến triển tích cực để mọi người có thể trở lại cuộc sống bình thường. Dự kiến tháng 5 năm sau, vợ chồng chúng tôi, nhóm cư dân U40, sẽ được tiêm vaccine Covid-19", chị nói.

    Anh Ngọc
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64595
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Giao thừa2021 của ng Việt trên thế giới

    by music123 » Thứ 5 Tháng 12 31, 2020 8:31 am

    Hình ảnh



    Giao thừa năm 2021 của người Việt trên thế giới sẽ không còn các buổi tiệc đếm ngược đông vui, nhưng thay vào đó là trải nghiệm trò chuyện ấm cúng, nấu ăn cùng nhau.

    2020 là một năm đặc biệt khó khăn. Đến tận cuối năm, khi kỳ nghỉ Giáng sinh trôi qua và năm mới 2021 cận kề, sự thay đổi mà năm 2020 càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Thay cho những dòng người chen chúc để đi nghỉ hoặc trở về quê thăm gia đình, phần lớn sân bay trên thế giới rơi vào cảnh vắng lặng đến chết chóc. Nhiều người Việt sống ở nước ngoài bỗng thấy mình rơi vào cảnh phong tỏa và phương tiện trở về nhà chỉ còn những chuyến bay giải cứu.

    Zing ghi lại câu chuyện của 5 người Việt đang sinh sống tại nước ngoài trong dịp năm mới 2021, về năm 2020 biến động, về buổi tiệc cuối năm phải thu hẹp lại và những ước mong cho năm sau.

    Hình ảnh

    Đón giao thừa năm nay, mình và chồng có hẹn ăn tối tại nhà với vài người bạn thân. Hiện tại không còn chuyện ăn uống tưng bừng rồi xem pháo hoa nữa. Chỉ có thể ở nhà, gọi video với gia đình, ghé những người thân quen để chung vui, chỉ giữ ở khoảng 4-5 người chứ không hơn.

    Thành phố New York rất vắng - nhiều người sống và làm việc ở đây về nhà ba mẹ ở ngoại ô, vì không còn lý do trả tiền thuê nhà “ngất trời” nữa. Trên tàu điện ngầm, “ngày xưa” chỉ còn một chỗ là ai cũng chen vào, bây giờ họ ngồi xa hơn hoặc thà không ngồi. Nỗi sợ Covid-19 đánh bay đi thói quen “hustle” (chen lấn) thường thấy ở New York.

    Năm nay, việc mời khách tế nhị hơn nhiều. Mình chỉ mời bạn mà mình biết chắc là trong 14 ngày tới không đi gặp ba mẹ hay người lớn tuổi. Dịp Giáng sinh, trước khi về nhà ba mẹ chồng ở bang Connecticut, mình và chồng đã tự cách ly 14 ngày, cũng từ chối lời mời đi ăn với bạn bè, thì ai cũng thông cảm.

    Giao thừa năm nay sẽ ấm cúng và cô đọng hơn. Giao thừa các năm trước có các buổi tiệc, đi bar, có người say xỉn đến mức hôm sau quên mất. Nhưng năm nay, mình có thời gian nói chuyện nhiều hơn với những người thân thích của mình, như thế sẽ không bị loãng.

    Năm 2020, mình xin được một công việc, đang giai đoạn đàm phán lương thì New York phong tỏa, họ ngừng tuyển nhân viên mới. Mình thấy “wow”, tưởng nằm trong tầm tay rồi lại vụt mất! Nhưng năm 2020 cũng “mở cánh cửa khác”, cho mình nhiều thời gian rảnh để học thêm, theo đuổi sáng tạo nội dung, như làm kênh video trên YouTube, viết blog, và làm podcast.

    Ở New York năm nay mình thấy được sự gắn kết của mọi người. Thời điểm dịch đang cao, cứ 19h tối, từ căn hộ, mình nghe tiếng mọi người đồng loạt vỗ tay để cảm ơn y tá, bác sĩ đang làm việc liên tục. Khi ông Joe Biden thắng cử, mọi người chạy lên nóc nhà gõ chảo, nồi, chúc mừng nhau.

    Mình cảm thấy gắn bó với thành phố này hơn. Tuy “cái màu của New York” hiện tại rất ảm đạm, những người trụ lại đây lúc này đều có niềm tin là New York sẽ không sụp đổ, cùng nằm chờ tới khi nó vươn mình trở lại. Năm sau nhịp sống New York chắc chắn quay trở lại, lúc nào cũng có sức sống và muôn màu muôn vẻ, với vô vàn con người luôn “hustle” (chen lấn) để nuôi giấc mơ riêng của họ.

    Mình kỳ vọng năm 2021 sẽ khác, có vaccine, có tổng thống mới, và mình sẽ tìm được đúng công việc. Mình cũng mong năm sau dọn ra nhà rộng hơn căn hiện tại, vì ở nhà nhiều quá thấy nó chật hay sao đó!

    Hình ảnh

    Tỉnh của mình đang có lệnh yêu cầu người dân không đến nhà nhau, không tụ tập nhà này với nhà khác, nên giao thừa năm nay sẽ là trải nghiệm rất khác.

    Mình sẽ ăn tất niên cùng gia đình mà mình đang ở cùng - vợ người Ukraine, chồng người Mexico - theo kiểu Ukraine, mà mình cũng chưa rõ sẽ thế nào! Năm nay họ có con nhỏ, sắp 1 tuổi, nhưng người thân không sang thăm được.

    Tất niên nhỏ như vậy sẽ khác mọi năm, và thực sự là thời gian gắn kết mọi người nhiều hơn. Ngồi nói chuyện với hai người sẽ khác một buổi tiệc 30 người. Mình thực sự nấu ăn chung với họ. Còn mọi năm, ở các tiệc nhiều người, họ hẹn 18h thì đúng giờ mình tới và ngồi ăn thôi.

    Lần này, mình còn học được một món mới của Mexico - nước sốt mole. Trong đó có sôcôla. Họ lại cho sôcôla vào ăn với gà và cơm! Tết năm nay trầm hơn, nhưng sẽ đậm hơn.

    Năm mới, mình sẽ gọi cho gia đình, bạn bè, ngồi viết kế hoạch cho năm sau, và xem năm 2020 mình đã làm được gì, nói chung là suy ngẫm.

    Nhìn về 2020, mới đầu mình nghĩ buồn vì đã du học mà phải ở nhà, học online. Nhưng dần lại thấy các mặt tích cực.

    Không phải đi xe buýt nữa, mình tiết kiệm 1-1,5 tiếng mỗi ngày. Mình có thời gian nói chuyện với gia đình, bạn bè nhiều hơn. Mùa đông ở Canada rất lạnh, nên ở nhà nhiều lại ấm hơn!

    Covid-19 cũng giúp tiết kiệm thời gian khi đi các sự kiện. Bình thường, bạn đến rồi vẫn phải đợi người này người kia, đợi chương trình bắt đầu. Bây giờ qua Zoom, bạn chẳng đợi ai hết. Có thể có recording (bản ghi hình) để nghe lại theo lịch của mình.

    Năm tới, mình kỳ vọng lớn nhất là việc tốt nghiệp, rồi mong việc làm sẽ mở lại, vì nếu không sẽ khó khăn cho du học sinh như mình. Mình sẽ tích cực tham gia các hội thảo, ngày hội việc làm - hiện giờ cũng toàn bộ qua mạng.

    Mình cũng mong được tiêm vaccine, có thể phải tới quý III hay quý IV. Sau đó mình sẽ dễ đi lại, khám phá Canada hơn.

    Hình ảnh


    Tết dương của tôi ở bên này cũng trầm lắm. Lebanon từ trước đã bị khủng hoảng kinh tế, năm nay lại thêm dịch Covid-19, rồi đến hôm nổ ở cảng, một tháng sau lại cháy kho ở cảng. Gia đình mà tôi làm việc cách vụ nổ hồi tháng 8 chưa đầy 1 km. Người tôi đổ xuống, kính bay văng ra khắp nhà.

    Giờ đây, đi ra đường, vào trung tâm thương mại không có gì. Mọi năm tôi chụp ảnh thấy lung linh, giờ thấy các con ma-nơ-canh đổ ngang đổ dọc, kệ hàng cũng đổ ngang đổ dọc, nhìn buồn lắm. Không phải đất nước mình, nhưng là nơi mình đang sống, thấy họ như vậy mình cũng đồng cảm.

    Ngày Tết dương, gia đình nhà chủ cũng bảo tôi muốn đi chơi đâu thì cứ đi, vì họ sẽ đi ăn bên ngoài. Nhưng tôi cũng không đi đâu, vì nhiều chị giúp việc khác vẫn phải làm (vì gia đình chủ của họ ở nhà). Đến Tết âm lịch, thường cũng có thể tập trung một chỗ làm cái Tết, nhưng năm nay lại vướng dịch bệnh.

    Do khủng hoảng kinh tế ở Lebanon, có những lúc còn không chuyển được tiền về nhà. Nhưng bây giờ thì cũng ổn, đối với người nước ngoài. Người ở đây chỉ rút được tiền đủ để người ta sử dụng (vì có hạn chế). Có những chị em Việt Nam muốn về nước cũng không được, vì chủ không đủ điều kiện trả lương để mình về.

    Đồng tiền bị mất giá, nên mọi năm ăn uống, thực phẩm trong nhà tràn lan, bây giờ phải rất tiết kiệm. Tôi may mắn vì chủ vẫn trả lương bằng tiền USD, còn người khác được trả bằng tiền bảng Lebanon. Chỉ những gia đình mà chồng con làm cho nước ngoài mới có tiền USD.

    Năm tới, tôi không có kỳ vọng gì, với tình hình kinh tế cứ thế này. Chỉ hy vọng không bị nhiễm virus. Tôi định về nước hồi tháng 9, rồi lại ở thêm vì nghĩ cho nhà chủ, là nếu mình về họ không mướn được người khác. Nhưng sau Tết âm, chúng tôi cũng phải xem có chuyến bay về nước không để về với con cái.

    Hình ảnh

    Năm nay, Tết dương thiếu đi nhiều, thành một bữa cơm gia đình bình thường thôi, thường dịp này bên Pháp ăn món hàu và foie gras (gan ngỗng béo). Bình thường, đúng nửa đêm, bạn bè tụ tập, mấy đứa cháu nhà tôi tung những cuộn giấy, đội mũ giấy, mang mặt nạ - dành cho giới trẻ là chính.

    Nhưng năm nay thấy tụi nó chuẩn bị ít hơn. Ăn trong không khí gia đình đầm ấm thôi, không có phá phách với bạn bè. Ở nhà với mấy ông bà già, không biết mấy đứa nhỏ có thấy chán không!

    Tôi cũng may mắn là có con cháu đến. Ở Pháp hạn chế số người được tụ tập, nhiều nhà con cháu không dám tới thăm ông bà.

    Nhìn về năm 2020, tôi ghi nhận nhất là bầu cử Mỹ, đã gây ra không biết bao nhiêu cãi nhau trong gia đình Việt Nam. Người Việt bên châu Âu có vẻ không thích ông Donald Trump, trong khi ở Việt Nam tôi thấy khá ủng hộ Trump. Tôi cãi nhau với hai em gái ở Việt Nam, rồi phải rút ra khỏi nhóm gia đình, vì thấy họ đăng nhiều tin giả của đảng Cộng hòa. Nhưng giờ tôi đã trở lại nhóm.

    Ông Biden lên sẽ thắt chặt lại quan hệ với châu Âu, tình hình thế giới sẽ ổn hơn. Với ông Trump, luôn hành động đột xuất, mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

    Tôi sinh hoạt các khóa thiền của làng Mai ở Pháp, nhưng trong dịch Covid-19 thì gặp nhau và nói chuyện qua Zoom. Thấy điều đó khá hay vì không mất thời gian đi xa tới những chỗ thiền, mà vẫn có thể trao đổi ý kiến với nhau. Tôi nghĩ việc hoạt động online sẽ duy trì vì bên này có những trung tâm thiền ở khá xa, đến nơi cũng khổ lắm.

    Năm tới, tôi chỉ mong vaccine phòng Covid-19 hiệu nghiệm, và công ăn việc làm, kinh tế trở lại. Người về hưu như tôi ít lo hơn, nhưng tôi lo cho con cháu còn đang đi làm.

    Hình ảnh


    Mình chưa có kế hoạch sẽ đón năm mới như thế nào, có thể đón một mình, cũng là trải nghiệm mình chưa có trong cuộc sống. London được nâng thành vùng dịch cấp độ 4, mức cao nhất, tất nhiên ảnh hưởng tới không khí.

    Năm nay, dịch bệnh khiến mình mất việc, phải kiếm việc khác. Nhưng mình nghĩ bản thân không bị ảnh hưởng quá nhiều, vì mình đã hoàn tất gần hết môn học, chỉ làm đồ án. Nhiều bạn phải về học online ở Việt Nam, chắc không khí học tập bị ảnh hưởng nhiều, quá nhiều thứ làm sao nhãng.

    Năm 2020 không quá tệ với mình. Vẫn là năm đầu mình sống tự do, xa nhà, học cách tự lo cho bản thân, học nấu ăn, tập thể dục, yoga.

    Trước dịch, guồng đi học đi làm trôi qua rất nhanh, không biết mình thích gì, muốn gì. Khi mọi thứ chậm lại - hay đúng hơn là bị ép phải chậm lại, từ bỏ nhiều thứ - thì nhận ra cái gì quan trọng và nên đầu tư thời gian vào. Cảm giác mình hiểu về bản thân nhiều hơn. Vì vậy, mình nghĩ mình trụ lại được ở Anh tới giờ là điều tích cực.

    Năm sau mình hy vọng có công việc tốt ở Anh, làm thiết kế game cho một studio tốt. Mình khá thích cuộc sống ở đây. Mình nghĩ đại dịch tác động tích cực tới ngành game: mọi người chơi game nhiều hơn, và người thiết kế game luôn có thể làm từ xa.

    Thất nghiệp ở châu Âu đang cao, nhưng thật sự là mình không quá lo. Mình sẽ cứ đầu tư rèn luyện kỹ năng, và làm dự án nhỏ để có portfolio (bộ sưu tập sản phẩm) dày dạn hơn, thể hiện được kỹ năng của mình.


    Giáng sinh buồn của người Việt ở châu Âu
    Giáng sinh của người Việt ở một số nước châu Âu trầm lắng và ảm đạm khi dịch bệnh hoành hành. Lệnh phong tỏa khiến nhiều người không thể đoàn tụ với gia đình.



    Giao thừa 2021 tại New York không còn đám đông Quảng trường Thời đại
    Năm 2020 đi về những ngày cuối, và quả cầu pha lê ở Quảng trường Thời đại New York được lắp những tấm ghép cuối, chuẩn bị cho lễ hạ cầu truyền thống vào phút chuyển giao năm mới.


    Trọng Thuấn (ghi)
    Đồ họa: Hà My


    BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM
    'Toi tung xin bau Duc cho lua Cong Phuong da hang Nhat' hinh anh
    'Tôi từng xin bầu Đức cho lứa Công Phượng đá hạng Nhất'

    16:56 30/12/2020 THỂ THAO
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64595
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Giao thừa2021 của ng Việt trên TG

    by music123 » Thứ 7 Tháng 1 30, 2021 7:12 am

    GIÁNG SINH GÌ NỮA. MẮC COVID-19 MÀ CÒN SỐNG LÀ TỐT RỒI!'

    12/23/20

    Diễn biến dịch bệnh phức tạp ở Đức, cùng việc chính phủ thực thi lệnh phong tỏa nghiêm ngặt, khiến một số người Việt tại đây không còn hào hứng với mùa lễ hội như các năm trước.



    Chị N.P.L, người Việt đang sinh sống tại Augsburg, bang Bavaria vừa trải qua một tháng 11 khó quên, khi chị và chồng bị mắc Covid-19 và phải chống chọi với virus trong một tháng. Chia sẻ với Zing sau khi hồi phục, chị L. nói việc ăn mừng Giáng sinh năm nay như một điều xa vời.

    “Giáng sinh gì nữa. Nhà mình vừa mắc Covid-19 xong, còn sống là tốt rồi”, chị L. bộc bạch.

    “Dịch bệnh khiến tình hình kinh tế khó khăn hơn. Mình chỉ trang trí cây thông ngoài vườn và tặng những món quà nhỏ thôi. Chủ yếu là dành tiền bồi bổ sức khỏe”, chị L. nói thêm.

    Tính đến ngày 22/12, toàn nước Đức ghi nhận hơn 1,57 triệu ca nhiễm. Bang Bavaria, nơi chị L. sinh sống, cùng với Berlin và Saxony là 3 bang có số ca nhiễm trên 100.000 dân thuộc hàng cao nhất ở Đức. Các con số lần lượt là 2.230, 2.399 và 2.682, theo Viện Robert Koch.

    Đức từng là hình mẫu chống dịch trong làn sóng lây nhiễm đầu tiên hồi tháng 3. Tuy nhiên, quốc gia này đang áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt vì những hậu quả sau làn sóng thứ hai.

    Chỉ trong ba tuần đầu tiên của tháng 12, Đức ghi nhận hơn 10.000 người tử vong vì Covid-19, theo DW. Con số này gần gấp đôi số người chết do dịch trong tháng 11, thậm chí gấp 10 lần và hơn 50 lần số liệu hồi tháng 10 và tháng 9.

    Nhiều bệnh viện ở Đức đang quá tải và phải từ chối nhận người nhập viện nếu họ không có triệu chứng nặng.

    Hình ảnh

    Một quầy bán đồ trang trí Giáng sinh ở Baden-Wurttemberg vẫn được nhiều khách ghé mua dù đang trong giai đoạn phong tỏa. Ảnh: NVCC.

    'Người Đức chủ quan dù đang phong tỏa'

    Do số ca nhiễm gia tăng quá nhanh, Đức không thể truy vết người tiếp xúc một cách hiệu quả. Vì vậy, nhiều bệnh nhân - bao gồm chị L. - không biết mình bị lây nhiễm từ đâu.

    “Gia đình mình không đi đâu cả. Chồng mình chỉ đi làm, thỉnh thoảng đi siêu thị rồi về nhà, thế nhưng vẫn mắc Covid-19. Sau khi chồng phát bệnh một tuần thì mình mới có triệu chứng. May mắn là hai con không sao”, chị L. chia sẻ với Zing.

    Theo chị L., Đức rơi vào tình trạng trên là do người dân chủ quan sau khi được cho là chống dịch thành công vào tháng 3.

    “Dù đang trong giai đoạn phong tỏa một phần, người dân vẫn đổ ra đường. Một số nơi còn có biểu tình phản đối phong tỏa”, chị L. cho biết.

    Khi số bệnh nhân Covid-19 nhập viện tăng lên vào tháng 10, Đức quyết định phong tỏa một phần từ ngày 2/11 để kiểm soát dịch. Sau đó, chính phủ cũng nới lỏng một số hạn chế vào tuần lễ Giáng sinh để người dân tận hưởng kỳ nghỉ.

    Tuy nhiên, Gia Khánh - du học sinh Việt Nam ở Frankfurt, bang Hessen - cho rằng việc phong tỏa “nửa vời” này khiến ca nhiễm tăng đột biến.

    “Mình nghĩ việc phong tỏa kiểu này khiến mọi người lơ là, cho rằng Covid-19 không nguy hiểm”, du học sinh 23 tuổi nói với Zing.

    Khánh Quỳnh, 22 tuổi, du học sinh ở Stuttgart, bang Baden-Wurttemberg nhận xét lệnh phong tỏa một phần không hiệu quả, nhất là ở thời điểm người dân chuẩn bị đón năm mới.

    “Dù chợ Giáng sinh đóng cửa, các quầy bán đồ trang trí vẫn xuất hiện trên phố. Nhiều cửa hàng cũng tranh thủ giảm giá trong mùa lễ hội. Thế nên người dân tập trung mua sắm khá đông dù lệnh phong tỏa vẫn đang hiệu lực”, Khánh Quỳnh cho biết.

    Thậm chí, Thị trưởng thành phố Frankfurt Peter Feldmann còn có động thái đi ngược lại với quy định chống dịch.

    Gia Khánh cho biết ông Feldmann vào ngày 12/12 ra lệnh giảm giá vé tàu cho trẻ em để khuyến khích các gia đình vào khu trung tâm sắm sửa cho Giáng sinh.

    Hình ảnh

    Khu trung tâm Frankfurt khá đông người vào ngày 12/12. Ảnh:Rainer Rüffer.

    Kết hợp những yếu tố này, Khánh Quỳnh không ngạc nhiên khi số ca nhiễm ở Đức ngày một tăng cao.

    Để không phải là Giáng sinh cuối cùng

    Trong bài phát biểu nhiều cảm xúc tại quốc hội ngày 9/12, Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi các bang áp đặt những biện pháp nghiêm ngặt hơn. “500 người chết mỗi ngày là con số không thể chấp nhận được. Chúng ta buộc phải hành động”, bà Merkel nói.

    Thủ tướng Đức cũng kêu gọi người dân tăng cường sự tự giác. “Chìa khóa quan trọng nhất để chiến thắng virus là trách nhiệm của mỗi cá nhân. Nếu chúng ta tiếp xúc với quá nhiều người trước dịp lễ, đây có thể là Giáng sinh cuối cùng được đoàn tụ gia đình. Chúng ta không thể để việc này xảy ra”, bà Merkel phát biểu.

    Bốn ngày sau bài phát biểu, thủ tướng thông báo bà và thống đốc của 16 bang ở Đức quyết định siết chặt các biện pháp phong tỏa toàn quốc từ 16/12 tới 10/1/2021. Theo đó, mọi cửa hàng không bán nhu yếu phẩm, trường học, các cơ sở dịch vụ phải đóng cửa. Người dân được khuyến khích làm từ xa.

    Tại Berlin, chính quyền sở tại đưa ra nhiều mức phạt để buộc người dân tuân thủ các biện pháp hạn chế. Trong trường hợp vi phạm nhiều lần các quy tắc cụ thể, tiền phạt có thể lên tới 25.000 euro (gần 30.500 USD).

    “Mình thấy cảnh sát viết giấy phạt cho những người không đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Điều này cho thấy Đức đang rất nghiêm túc chống dịch”, Khánh Quỳnh nói.

    Hình ảnh

    Đường phố Hamburg trở nên yên tĩnh sau khi lệnh phong tỏa mới được áp đặt. Ảnh: DPA.

    Với chị L., lần phong tỏa này không gây ảnh hưởng quá nhiều vì chị chuẩn bị đầy đủ mọi thứ từ tháng 3. Do vậy, khi phải cách ly 2 tuần lúc mắc Covid-19, gia đình chị vẫn đủ lượng thực phẩm cần thiết.

    Một số du học sinh Việt Nam nói họ không gặp nhiều khó khăn khi chuẩn bị cho đợt phong tỏa mới do siêu thị vẫn mở cửa. Tuy nhiên, họ phải vượt qua cảm giác cô đơn khi không được gặp mọi người trong thời gian dài.

    Hình ảnh

    Siêu thị ở Baden-Wurttemberg vẫn mở cửa bình thường trong thời gian phong tỏa. Ảnh: NVCC.


    “Thời gian phong tỏa ở nơi đất khách quê người ảnh hưởng đến tâm lý mình đáng kể. Ở nhà càng nhiều khiến mình thêm nhớ Việt Nam hơn”, Quang Duy, 23 tuổi, du học sinh tại Hannover, bang Lower Saxony, trao đổi với Zing.

    Để vượt qua nỗi nhớ nhà, Duy cố gắng giữ cho bản thân bận rộn nhất bằng cách vạch lịch hoạt động sắp tới và tìm những phương tiện giải trí để lấp thời gian trống.

    Từ một góc nhìn khác, Việt Anh, trưởng ban truyền thông Hội Sinh viên Việt Nam tại Đức (Sividuc) nói đợt phong tỏa mới đặt ra nhiều vấn đề cho du học sinh Việt Nam, đặc biệt với những bạn đi làm ngoài giờ học.

    “Phần lớn du học sinh Việt Nam làm thêm trong ngành ăn uống. Khi phong tỏa, toàn bộ hàng quán phải đóng cửa. Vì vậy, các bạn sẽ vất vả hơn về mặt tài chính”, Việt Anh nói với Zing.

    “Việc học trực tuyến cũng ảnh hưởng rất nhiều đến những ngành thiên về thực hành như điều dưỡng, cơ khí, điện tử lắp ghép hay nấu ăn. Kể cả với những ngành học chủ yếu là lý thuyết, học online cũng không thể mang lại hiệu quả 100%”, Việt Anh cho biết.

    Tình đồng bào nơi xứ người

    Mặc dù đối mặt khó khăn nhiều bề khi chống chọi với dịch bệnh ở nơi đất khách, cộng đồng người Việt Nam tại Đức vẫn cố gắng giúp đỡ nhau vượt qua khoảng thời gian này.

    Hồi phục sau một tháng mắc Covid-19, chị L. đang hỗ trợ về mặt tinh thần cho những bà mẹ Việt Nam có cùng hoàn cảnh như mình.

    “Mình đang tư vấn cho nhiều bà mẹ cũng nhiễm virus ở Đức. Mọi người hoang mang vì không biết phải làm thế nào khi mắc bệnh, do chỉ những ca nặng mới được nhập viện. Vì vậy, mình cố gắng giúp họ suy nghĩ tích cực hơn, hướng dẫn cách bồi bổ cơ thể để vượt qua bệnh tật”, chị L. nói
    Trong số những người được chị L. giúp đỡ có một bà mẹ đơn thân người Việt cùng 2 con nhỏ mắc Covid-19 trong trại tị nạn. Chị L. cùng vài người bạn gửi thức ăn và động viên tinh thần cho bà mẹ này. Sau 15 ngày, sức khỏe của cô tiến triển tốt hơn.

    Các du học sinh Việt Nam ở Đức cũng đang được Sividuc hỗ trợ về nhiều mặt. Việt Anh cho biết một số sinh viên Việt Nam mắc Covid-19 đều đã tự cách ly và đang hồi phục tốt.

    “Sividuc luôn cập nhật nhanh nhất các thông tin từ đại sứ quán đến các bạn sinh viên Việt Nam, và giúp các bạn tìm kiếm sự trợ giúp cần thiết. Sividuc không phải là bác sĩ nên không thể chẩn đoán bệnh, nhưng chúng mình cũng tư vấn về những nơi có thể liên hệ khi mắc Covid-19”, Việt Anh chia sẻ với Zing.

    Hình ảnh

    Workshop trực tuyến về phương pháp học online do Hội Sinh viên Việt Nam tại Đức tổ chức. Ảnh: Facebook Hội Sinh viên Việt Nam tại Đức.


    “Bọn mình cũng không thể trực tiếp hỗ trợ tài chính cho sinh viên. Vì vậy, Sividuc tổ chức các workshop về học bổng để cung cấp thông tin cần thiết cho các bạn. Ngoài ra, Sividuc cũng thực hiện những chương trình về phương pháp học online để các bạn học tập hiệu quả trong thời gian phong tỏa”, Việt Anh nói thêm.

    Như Trần
    Hình ảnh
Đăng trả lời 4 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 213 khách