Tùng Ninh | 21/04/2022
"Nhà tôi ai cũng được chia gia tài, tôi cũng vậy nhưng chia cũng như không" – diễn viên Trung Dũng nói.
Mới đây, trên kênh Youtube của mình, diễn viên Trung Dũng đã đăng tải clip Vlog quay lại cảnh anh về thăm nhà dưới quê và tự tay vào bếp nấu cho mẹ ăn. Anh nói:
"Sau bao nhiêu lần thất hẹn với khán giả, hôm nay tôi đã trở về nhà ở dưới quê Vĩnh Long và cho khán giả xem nhà tôi.
Trung Dũng
Mọi người thấy đấy, nhà tôi dưới quê rất dân giã, có vườn với hàng dừa nghiêng bóng, bên hàng rào cây lên rất nhiều, có cả mướp ra trái, mùng tơi tím đúng kiểu miền Tây ngày xưa.
Vì lịch quay gấp quá nên tôi chỉ tranh thủ ngồi ăn cơm với mẹ buổi sáng hôm nay rồi phải về Sài Gòn. Đêm qua, khi tôi vừa về tới nhà, tôi hỏi mẹ muốn ăn gì để tôi nấu cho ăn.
Mẹ không nghĩ ra được món gì vì nhà đầy đồ ăn, ăn gì cũng có. Tôi nghĩ mãi mới nhớ ra lâu rồi mẹ chưa ăn cá chiên với mắm tép vì nhà tôi có làm mắm tép.
Thế là tôi ra chợ mua cá điêu hồng về chiên cho mẹ vì cá này nhiều thịt, thịt thơm, không dai, mẹ ăn dễ hơn. Tôi lựa con to nhất rồi mua thêm rau thơm, hành, bún để ăn với mắm tép".
Tiếp đó, Trung Dũng chia sẻ về chuyện phân chia tài sản trong gia đình anh: "Nấu ăn vất vả quá, mồ hôi chảy ra, nhưng được cái sướng, cảm giác rất đã. Hôm nay tôi sẽ nấu món cá hồng chiên xù ăn với mắm tép để chiêu đãi mẹ tôi vì lâu lắm rồi mẹ tôi chưa được ăn món này.
Ở nhà, mấy chị tôi có nấu cho mẹ ăn nhưng con gái đôi khi không bằng con trai út như tôi đâu. Nếu trong gia đình mọi người có đông con cái, đầy đủ gạo nếp gạo tẻ thì sẽ hiểu con trai út luôn là người thương mẹ nhất vì ngay từ nhỏ đã được cha mẹ cưng nhất.
Tôi chưa được làm cha làm mẹ nên chưa hiểu được tâm lý đó nhưng dưới quê tôi từ xưa đã có câu: "Gạo út ăn, nghèo út chịu".
Tức là, làm chị làm anh phải yêu thương, lo lắng cho em trai út vì nó sẽ là người thừa hưởng gia tài, ở nhà tổ.
Gia đình tôi cũng vậy. Căn nhà tổ vĩnh viễn thuộc về tôi, đứng tên tôi nhưng lại không bao giờ được bán.
Nhiều lúc tôi nghĩ mắc cười lắm. Nhà tôi ai cũng được chia gia tài, tôi cũng được chia đấy nhưng chia cũng như không vì không được bán.
Trung Dũng và mẹ
Căn nhà tôi đang đứng đây là nhà Tổ gia đình tôi đã ở từ xưa. Ba tôi đã để tôi đứng tên, giao lại cho tôi thừa hưởng. Nghe thì ghê gớm vậy nhưng tôi không được bán vì là nhà tổ, tôi chỉ được ở tới khi chết thì giao lại cho con cháu.
Trong gia đình nhà nào cũng có chuyện khúc mắc nhưng điều quan trọng nhất là sau khi mọi chuyện xảy ra, tình thân vẫn là tình thân, cha mẹ vẫn là cha mẹ, anh chị em vẫn là anh chị em. Tôi đã nghiệm ra được điều này nên không nghĩ gì nữa, sống vui vẻ.
Dù nhà có chuyện gì thì anh chị em vẫn phải đoàn kết với nhau và cha mẹ luôn là người đưa ra quyết định cuối cùng. Gia đình tôi cũng thế, dù có vấn đề gì vẫn dàn xếp ổn thỏa, không xích mích, cãi cọ".
