Một bức tượng của Tổng thống Nga Vladimir Putin đỏ choét ngồi đè lên trên một chiếc xe tăng nhỏ xíu được đặt giữa một sân chơi ngoài trời của trẻ con ở thành phố New York.
Các em nhỏ thoải mái nô đùa, chĩa súng nước và bắn súng nước thẳng vào mặt nhà lãnh đạo Nga.
Bức tượng là tác phẩm của nghệ sĩ Pháp James Colomina, người nổi tiếng tạo ra các bức tượng đỏ nổi bật và trưng bày chúng theo những phong cách độc lạ tại những nơi công cộng, một phần trong phong trào nghệ thuật nhân văn đường phố, chọn đường phố làm nơi bày tỏ quan điểm.
Bức tượng Putin này trước đây từng xuất hiện ở Vườn Luxembourg ở Paris, thủ đô nước Pháp, và bây giờ có mặt tại thành phố New York đông dân nhất của Mỹ.
Cô Maryham Yaacoub, du khách từ Canada nói:
"Tôi thấy rất mắc cười. Tôi nghĩ đây là cách tuyệt vời để bày tỏ quan điểm và cho thế giới thấy rằng ngoài kia có rất nhiều người không hài lòng về những gì đang diễn ra."
Bức tượng Putin đỏ choét này là một kiểu vinh danh? Một trò khiêu khích, hay xa hơn thế? Ý kiến của bạn thế nào?---