Đăng trả lời 4 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cuộc đào thoát khỏi casino 'địa ngục' ở Campuchia
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66138
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Cuộc đào thoát khỏi casino 'địa ngục' ở Campuchia

    by music123 » Thứ 7 Tháng 8 20, 2022 6:22 am

    Cuộc đào thoát khỏi casino 'địa ngục' ở Campuchia


    AN GIANGKhông chịu nổi cảnh giam cầm, tra tấn, 42 người Việt làm việc ở sòng bài Campuchia đã liều mạng "phá vòng vây", nhảy xuống sông bơi về nước.

    "Tối hôm qua cả nhóm không ai ngủ được vì quá ám ảnh. Tôi cứ nhắm mắt lại là thấy nước ngập qua đầu, tai luôn vang tiếng gậy nhóm bảo vệ đánh đập người bị bắt lại", Đoàn Thị Ngọc Diệp (20 tuổi, quê Cao Bằng) nói với VnExpress, ngày 19/8.

    Vợ chồng Diệp thuộc nhóm 40 người may mắn chạy thoát về Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, tỉnh An Giang. Trong những người nhảy sông bỏ trốn khỏi casino thuộc xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom (tỉnh Kandal Campuchia), một người mất tích, một người bị bảo vệ sòng bạc bắt lại.



    10h hôm qua, khu casino do nhóm người Trung Quốc quản lý nằm bên bờ sông Bình Di (ranh giới tự nhiên giữa Việt Nam và Campuchia, rộng khoảng 70 m) vang lên tiếng la ó, âm thanh gậy sắt choảng nhau. Đó là lúc Diệp và hơn 40 người chống trả những bảo vệ cao lớn của sòng bài, chạy ùa ra cổng.

    Cuộc đào thoát được nhóm người Việt bàn bạc hai đêm liền. Họ chọn buổi sáng để thực hiện vì sòng bạc không đóng cửa, nhóm quản lý casino lơ là, chỉ tầm 7-8 người túc trực. Sau khi vào ca làm độ một tiếng, cả nhóm đồng loạt xông ra cửa. Đầu tiên, những thanh niên khỏe mạnh sẽ tấn công nhóm bảo vệ, phá vòng vây để nhóm thứ hai gồm phụ nữ từ phía trong xông ra. Cuối cùng là những thanh niên cầm bom xăng ném chặn đường bảo vệ, tạo cơ hội cho đồng hương có thời gian thoát thân.

    Ban đầu bị bất ngờ, nhóm bảo vệ casino chưa kịp phản ứng. Nhưng chưa đầy một phút sau những tay lính vạm vỡ xuất hiện cùng gậy, thanh sắt, đánh đuổi nhóm người Việt đang chạy chối chết rồi nhảy xuống sông bơi về phía Việt Nam. Một người không may bị chúng bắt lại.

    Trong nhóm có 7-8 người không biết bơi nhưng vẫn liều mạng nhảy xuống dòng nước chảy xiết do lũ thượng nguồn đổ về, cố gắng thoát sang bên kia. Họ được những người bơi giỏi kèm vào bờ. Hiện, 40 người được chăm sóc ở Nhà Văn hóa xã Đa Phước, huyện An Phú, và để cơ quan chức năng lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

    Hình ảnh

    Chị Diệp (ngồi quay lưng) không thể chợp mắt sau khi bỏ trốn khỏi casino Campuchia. Ảnh: Ngọc Tài



    "4 tháng vợ chồng tôi bị lừa bán sang Campuchia làm việc trong casino chẳng khác gì địa ngục", Diệp kể. Ba năm trước họ sang Bắc Ninh làm công nhân nhưng lương không đủ sống. Hồi tháng 4, Diệp bàn với chồng tìm việc khác. Thấy thông tin tuyển dụng trên Facebook, Diệp tìm hiểu thì được môi giới mời gọi công việc lương thấp nhất 25 triệu đồng.

    "Họ bảo công việc rất nhàn, làm việc trên máy tính, trong phòng lạnh", cô cho biết. Bị hấp dẫn bởi mức lương gấp bốn lần hiện tại, vợ chồng Diệp xếp đồ, lên ôtô theo chỉ dẫn của môi giới. Sau ba ngày di chuyển, 4-5 lần chuyển xe, hai người đã có mặt trên đất Campuchia. Từ thời điểm đó, vợ chồng Diệp bị chủ casino doạ nạt, bắt lao động cật lực.

    Tháng đầu cô được đào tạo sử dụng nick ảo để mời gọi người khác tham gia game hẹn hò, dụ dỗ họ nạp tiền. Biết bản chất công việc lừa đảo nhưng Diệp không có lựa chọn khác bởi "nếu không làm sẽ bị đánh đập thậm chí đe doạ tính mạng". Nhiều tháng không đạt chỉ tiêu (kiếm được 300 triệu mỗi tháng cho chủ), cô bị doạ đưa lên tầng trên chích điện. Có ngày cô phải làm đến 14 tiếng, lê lết về phòng chỉ muốn lăn ra ngủ.

    Lúc nhóm người Việt làm cùng casino bàn kế hoạch đào tẩu, vợ chồng Diệp lưỡng lự vì chỉ còn hai tháng nữa sẽ được thả về như chủ đã hứa. Nhưng nghĩ lại, Diệp thấy khả năng cả hai vợ chồng sẽ bị bán cho chủ khác, tình huống tệ hơn có thể chết trên đất khách. Trước lựa chọn sinh tử, Diệp và nhiều người chỉ có ý niệm duy nhất "thà chết ở quê hương, chứ không chết trên đất người khác".

    Hình ảnh

    Anh Tuấn kể cảnh tình huống bỏ trốn bị bảo vệ casino lấy cây đánh vào đầu. Ảnh: Ngọc Tài


    Anh Phạm Nguyễn Anh Tuấn kể cảnh tình huống bỏ trốn bị bảo vệ casino lấy cây đánh vào đầu. Ảnh: Ngọc Tài

    Cùng vượt biên với vợ chồng Diệp, anh Phạm Nguyễn Anh Tuấn, 30 tuổi, khi mới sang Campuchia được quản lý casino cho giữ chức tổ trưởng, do thông thạo vi tính. Trước đây, Tuấn làm viên chức ở Gia Lai, sau đó chuyển sang kinh doanh tiệm game, bi da. Thừa nhận có chút "máu" cờ bạc trong người, anh vướng khoản nợ 500 triệu đồng.

    Phần bị chủ nợ đòi siết, phần gia đình lục đục, thường xuyên bị mẹ la rầy, Tuấn liều nghe theo môi giới đi làm việc tại casino. "Họ không nói làm ở Campuchia đâu, chỉ nói làm ở Tây Ninh. Mình nghĩ làm ở casino thì có thắng có thua, chứ không nghỉ qua đây lừa gạt người khác", anh Tuấn nói.

    Công việc đầu tiên Tuấn làm không đạt yêu cầu liền bị bán cho một chủ khác. Chuyển đến chủ thứ ba, anh trụ lại bốn tháng, công việc quản lý tương đối nhẹ nhàng, bắt đầu có tiền gửi về quê nhà. Tuy nhiên, bức xúc vì chủ casino bóc lột lao động người Việt, thường chửi mắng, tra tấn nên anh ấp ủ ý định bỏ trốn.

    Hình ảnh

    Nhóm lao động được bố trí chỗ nghỉ ngơi, tiếp nhận điều tra tại An Giang. Ảnh: Ngọc Tài

    Gần đây, một lao động Việt bệnh nặng làm việc không đạt yêu cầu, chủ casino người Trung Quốc muốn bán đi. Tuấn thấy thương liền đại diện nhóm lao động, xin chủ casino thả người này về nước, tiền chuộc sẽ do những người còn lại góp mỗi người 50 USD. Tuy nhiên chủ sòng bài từ chối với lý do nhóm lao động còn nợ tiền, không có quyền đặt điều kiện.

    Không thể thương lượng với chủ, anh Tuấn im lặng bỏ về, sau đó rủ những người cùng phòng lên kế hoạch trốn về nước. Từng người lẳng lặng sang các phòng bên cạnh tác động đều nhận được sự ủng hộ. "Ngoài người mất tích, người bị bắt, chúng tôi đang rất lo lắng cho số phận những người đã giúp sức cho chúng tôi trốn chạy", anh Tuấn nói.

    Thời gian gần đây, nhiều người Việt bị lừa sang Campuchia bán cho các tổ chức đánh bạc, bị bóc lột sức lao động, muốn về phải nộp 3.000-30.000 USD. Theo Bộ Công an, các cơ sở cưỡng bức lao động tập trung ở khu Bà Vẹt, tỉnh Svaytieng; Banteay Meanchay, tỉnh Poipet; thành phố Shihanoukvile, tỉnh Preah Shihanouk; Chrey Thom, tỉnh Kandal và tại thành phố Phnompênh. Sáu tháng đầu năm, Công an Việt Nam phối hợp nhà chức Campuchia giải cứu hơn 250 trường hợp bị lừa đi lao động trái phép.

    Ngọc Tài
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66138
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cuộc đào thoát khỏi casino 'địa ngục' ở Campuchia

    by music123 » Thứ 7 Tháng 8 20, 2022 6:23 am

    Hàng chục người Việt cùng tháo chạy khỏi casino ở Campuchia, bơi qua sông về nước




    8/18/22 Do làm việc quá thời gian quy định, không được nghỉ ngơi và không được trả lương, 40 người Việt Nam đang làm thuê tại casino ở Campuchia đã bàn bạc tháo chạy khỏi casino, bơi qua sông Bình Di về Việt Nam.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66138
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cuộc đào thoát khỏi casino 'địa ngục' ở Campuchia

    by music123 » Chủ nhật Tháng 8 21, 2022 10:39 am

    Vụ 42 người Việt chạy trốn khỏi Campuchia: Chính quyền hai nước 'tiến hành điều tra'

    8/21/22

    Hình ảnh

    Ảnh minh họa

    Trước tình trạng nhiều người nước ngoài bị lừa bán sang lao động bất hợp pháp ở Campuchia, Bộ Nội vụ nước này cho biết đang mở chiến dịch rà soát tất cả người nước ngoài trên khắp cả nước để điều tra các băng nhóm tội phạm và hỗ trợ các nạn nhân.

    Ngày 21/8, bài báo trên Khmer Times của Campuchia đưa ra con số hơn 2.000 người Việt Nam đã được đưa sang Campuchia làm công nhân bất hợp pháp tại một số sòng bạc.

    Cùng ngày, báo VnEpress trích dẫn lời người phát ngôn chính quyền tỉnh Sihanoukville Kheang Phearum cho biết Campuchia đang điều tra sự việc liên quan 42 người Việt Nam làm việc trong casino ở Campuchia bơi qua sông để trốn về nước.

    "Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để điều tra, truy tìm thủ phạm và trừng trị theo quy định," ông Phearum nói.


    "Chúng tôi đã lập đường dây nóng bằng tiếng Khmer, tiếng Trung Quốc và tiếng Anh để các nạn nhân trình báo. Chúng tôi sẽ giúp đỡ và giải cứu họ, bất kể họ thuộc quốc tịch nào," ông Phearum nói thêm.

    Trước đó, hôm thứ Năm (18/8), truyền thông Việt Nam loan tin 42 người Việt Nam làm việc trong một sòng bạc ở tỉnh Kandal của Campuchia đã tìm cách bỏ trốn và bơi qua sông để trở về nước.

    Lý do trốn chạy là vì "bị giam cầm và tra tấn", bài báo trên Khmer Times mô tả vụ việc.

    Tổng cộng 40 người vượt được qua, nhưng một người bị nước cuốn trôi mất tích và một người khác bị bảo vệ của casino bắt lại.

    Người bị mất tích được xác định là nam thiếu niên 16 tuổi ngụ Gia Lai. Thi thể người này được tìm thấy hôm 20/8 ở khu vực thuộc địa phận huyện An Phú, tỉnh An Giang, cách hiện trường vụ việc khoảng 4 km, theo thông tin của báo Thanh Niên.

    Trả lời báo giới hôm 19/8, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam đã đề nghị giới chức Campuchia phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc.

    "Trước tình trạng nhiều người Việt Nam bị lừa đảo, môi giới đi lao động bất hợp pháp tại Campuchia, trong thời gian qua, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương trong nước, đặc biệt là các địa phương giáp biên giới với Campuchia và các cơ quan chức năng Campuchia tiếp nhận thông tin, xác minh, triển khai nhiều biện pháp bảo hộ công dân, kịp thời hỗ trợ công dân gặp khó khăn, hoạn nạn và cứu thoát, đưa hơn 500 công dân về nước an toàn, hỗ trợ thủ tục cho hàng ngàn công dân khác."

    Hình ảnh


    Nhiều người Việt sang Campuchia làm việc trong casino

    Việt Nam bắttạm giữ hai đối tượng để điều tra

    Liên quan vụ việc, hôm 20/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Lệ (42 tuổi) và Lê Văn Danh (34 tuổi) - cùng ngụ thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang - để điều tra về hành vi "tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".

    Công an tỉnh An Giang xác định trong số 42 người chạy trốn khỏi casino ở Campuchia bơi qua sông về Việt Nam, Lệ cùng Danh đưa trót lọt 6 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia trước đó, truyền thông Việt Nam đưa tin.

    Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Thị Lệ khai nhận từ tháng 5/2022, được một người đàn ông không rõ lai lịch câu móc tham gia đưa người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia.

    Sau đó, Lệ móc nối với Danh tham gia chở khách xuất cảnh đến bến sông phía bờ Việt Nam để giao cho Lệ đưa qua Campuchia.

    Theo thỏa thuận khi đưa người trót lọt qua Campuchia, Lệ và Danh được trả công 100.000 đồng/người.

    Ngoài việc đưa 6 người trên xuất cảnh trái phép qua Campuchia, bà Lệ còn thừa nhận cùng Danh nhiều lần đưa trót lọt người xuất cảnh trái phép sang Campuchia với mục đích làm việc tại các casino.

    BBC
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66138
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cuộc đào thoát khỏi casino 'địa ngục' ở Campuchia

    by music123 » Chủ nhật Tháng 8 21, 2022 10:39 am

    Người Việt thoát kiếp 'nô lệ' khi bị lừa sang Campuchia ra sao?

    Hình ảnh
Đăng trả lời 4 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 38 khách