8/30/22
SANTA ANA, California (NV) – Một người đàn ông bị kết án 40 năm tù đến chung thân vào hôm Thứ Sáu, 26 Tháng Tám, do bắn chết đồng nghiệp tại Tustin chỉ vì $60, sau đó bỏ trốn đến El Salvador và trở thành một trong những tên tội phạm bị truy nã gắt gao nhất tại Orange County trong suốt 15 năm qua, theo báo Orange County Register.

(Hình minh hoạ: Jonas Roosens/Belga Mag/AFP via Getty Images)
Tội phạm Juan Antonio Palacios, 63 tuổi, bị kết tội giết người cấp độ hai và nhận án tù vì bắn chết ông Mario Cano Santamaria, 32 tuổi, tại sân trong của một khu chung cư vào Tháng Giêng, 2003.
Cả hai người đều là nhân viên bảo vệ của tòa nhà Salon Guadalajara tại Santa Ana và đang tranh cãi về giờ làm việc trước vụ nổ súng xảy ra, theo hồ sơ của tòa.
Buổi tối hôm đó, chủ công ty, mà hai người làm việc, trả cho ông Palacios $60, nhưng ông cảm thấy số tiền này là không đủ so với lượng công việc mà ông đã làm.
Ông Santamaria nhảy vào vụ tranh chấp giữa ông Palacious cùng chủ nhân và yêu cầu đương sự giao số tiền trên để trả một món nợ, theo hồ sơ toà.
Ông Palacios vò nát tờ tiền và quăng đi, sau đó ông Santamaria lượm lại tờ tiền và bỏ túi.
Vào buổi tối hôm đó, ông Palacios đến căn nhà của nạn nhân đập cửa ồn ào đòi số tiền trên, sau đó nắm lấy ông Santamaria và kéo ông ra khỏi căn nhà.
Vài phút sau, vợ ông Santamaria nghe thấy tiếng súng và phát hiện thấy chồng mình đang nằm trên một vũng máu ở sân trong khu chung cư.
Sau đó, ông Palacios bỏ trốn. Kẻ sát nhân thuyết phục một người anh/em trai chở đến biên giới với lý do đang cãi nhau với vợ, các biện lý cho biết.
FBI tìm thấy ông Palacios tại El Salvador vào năm 2014 và Biện Lý Cuộc Orange County yêu cầu Bộ Tư Pháp giúp dẫn độ nghi can về California.
Ông Palacios bị bắt vào Tháng Mười Hai, 2016, và bị chuyển về Mỹ vào Tháng Ba, 2018.
Bà Tania Rebecca Vallejo, luật sư đại diện cho hung thủ, lý luận rằng ông Santamaria là người gây hấn vào đêm xảy ra sự việc, và người này đã dùng súng để đánh ông Palacios, dẫn đến hai người vật lộn trước khi súng nổ. (MPL) [kn]
