Người dân Việt Nam đổ ra đường ‘ken kín’ đón năm mới 2021
Dec 31, 2020
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Giao Thừa 2020 dù diễn ra giữa dịch COVID-19, nhưng nhiều nơi ở Việt Nam vẫn khá rộn ràng những hoạt động chào đón năm mới 2021, kéo dài từ những ngày cuối cùng của năm cũ, vắt qua Giao Thừa sang năm mới.
Theo báo Zing, tối 31 Tháng Mười Hai, mặc dù một số nơi có mưa, trời lạnh nhưng mới 9 giờ tối, hàng ngàn người đổ về Nhà Hát Lớn Hà Nội. Lúc 10 giờ tối, các tuyến đường khu vực trung tâm Hà Nội như Tràng Tiền, Đinh Tiên Hoàng, Hàng Bài… ken kín người.
Pháo hoa rực rỡ tại khu vực Hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Hình: Ngô Dương/Tuổi Trẻ)
Hàng ngàn người tập trung dọc phố Tràng Tiền hướng về sân khấu đếm ngược thời khắc Giao Thừa trước cửa Nhà Hát Lớn. Nhiều người thậm chí phải trèo lên cây, bám trên cột để có thể thấy sân khấu hoặc không muốn bị xô đẩy, chen chúc.
Sau năm năm không bắn pháo hoa vào dịp Tết Dương Lịch, năm nay Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại ba điểm: Hồ Gươm, công viên Thống Nhất và sân vận động Mỹ Đình.
Xung quanh khu vực hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm, giới chức bố trí người đứng canh tại các vườn hoa dọc bờ hồ để nhắc nhở người dân không dẫm đạp lên hoa, do tình trạng chen lấn, dẫm đạp lên các vườn hoa khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm thường diễn ra vào đêm Giao Thừa các năm trước.
Ở sân vận động Mỹ Đình, quận Mỹ Đình, trời mới tối dòng người đã tập trung rất đông để đợi đến thời khắc Giao Thừa và bắn pháo hoa. Với tâm lý đi sớm để có “chỗ đẹp,” tránh tắc đường, nhiều người bộc lộ rõ sự mệt mỏi khi phải chờ đợi trong thời gian dài.
Phố Tạ Hiện cũng đông nghịt người ăn uống chờ đón Giao Thừa, nhưng khác với mọi năm, “phố Tây” năm nay lại vắng bóng người ngoại quốc.
Tại Thừa Thiên-Huế, theo báo VTC News cả ngày 31 Tháng Mười Hai, có mưa lớn nhưng đến 8 giờ trời chỉ còn mưa nhỏ, se lạnh. Thời tiết thích hợp khiến lượng người trở về các hàng quán ven khu vực trung tâm nơi diễn ra “Huế Countdown 2021” ngày một đông, buộc công an tỉnh phải huy động người xuống đường để điều tiết giao thông.
Điểm ca nhạc đếm ngược chào năm mới 2021 với chủ đề “Thắp sáng tự hào” ở Thừa Thiên-Huế. (Hình: Hoàng Dũng/ Gia Đình Việt Nam)
Cũng như các tỉnh thành khác, tại Đà Nẵng, khu vực phía Đông và phía Tây cầu Rồng diễn ra lễ hội âm nhạc đường phố “Đà Nẵng – Chào năm mới 2021,” thu hút nhiều người đến tham quan, vui chơi.
“Thông qua sự kiện này, chúng tôi mong muốn tiếp tục quảng bá vẻ đẹp quyến rũ của các bãi biển Đà Nẵng, giới thiệu về Đà Nẵng Fantasticity (thành phố tuyệt vời) – một thành phố có biển, có núi, có sông thật tuyệt vời đối với du khách trong và ngoài nước,” ông Hồ Kỳ Minh, phó chủ tịch thành phố Đà Nẵng, cho biết trong lúc khai mạc.
Trong khi đó tại Hội An, tỉnh Quảng Nam, sau quãng thời gian dài đìu hiu vì dịch COVID-19 và ảnh hưởng của bão lũ dồn dập, vào đêm Giao Thừa, khu chợ đêm Nguyễn Hoàng nằm bên kia bờ sông Hoài trở nên nhộn nhịp. Nhiều gia đình quyết định thuê ghe đi trên sông Hoài để ngắm các dãy nhà cổ kính tọa lạc hai bên bờ sông và thả hoa đăng với hy vọng trong năm mới 2021, hạnh phúc sẽ đến với mọi người, mọi nhà.
Màn bắn pháo hoa đón năm mới 2021 tại Sài Gòn. (Hình: Tự Trung/Tuổi Trẻ)
Cũng như Hà Nội, tại khu vực bến Bạch Đằng, quận 1, Sài Gòn, từ 7 giờ tối đã có hàng ngàn người đã giành chỗ bên bờ sông để ngắm pháo hoa.
“Rút kinh nghiệm năm trước, chỉ 8 giờ tối thì đã không còn chỗ để xe, khu vực bờ sông ngắm pháo hoa thì đông kín người, nên năm nay tôi đi từ chiều để có chỗ ngắm đẹp, mát mẻ,” anh Nguyên Hạnh dẫn bạn gái đi xem pháo hoa chia sẻ.
Theo báo Zing càng về khuya, xe cộ đổ về trung tâm thành phố đông dần lên, việc tìm bãi giữ xe quanh phố đi bộ bắt đầu khó khăn. Phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, chật kín người dân chờ xem pháo hoa lúc 11 giờ khuya. Càng gần thời khắc giao thừa, lượng người đổ về càng đông.
Đúng Giao Thừa, màn pháo hoa kéo dài 15 phút chào đón năm mới 2021 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, khiến tất cả người dân đều trầm trồ, vui mừng, đồng thời háo hức hướng về năm mới với những kỳ vọng tốt đẹp.
Tại Tây Đô, gần 9 giờ tối các tuyến phố ở trung tâm thành phố Cần Thơ vẫn thông thoáng, lượng người đổ ra đường ít. Đến 10 giờ tối, khoảng hơn ngàn người tập trung ở công viên Sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, để xem ca nhạc đón năm mới 2021.
Người dân ở Sài Gòn ra đường mừng năm mới. (Hình: Nhật Thịnh/Tuổi Trẻ)
Ở Phú Quốc, Kiên Giang – thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam, năm nay người dân đổ ra bãi biển chờ đón màn pháo hoa đặc biệt đón mừng việc thành lập thành phố Phú Quốc và Giao Thừa tiễn đưa năm 2020 – một năm đầy biến động.
Năm 2020 được xem là một năm đặc biệt bởi dịch COVID-19 và những tác động của dịch tới mọi mặt của đời sống. Song, Việt Nam được xem là một trong những nước “phòng dịch tốt.” Có lẽ lạc quan vì điều này, mà người dân vẫn tập trung vui chơi đông đúc vào thời khắc này. (Tr.N)