Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Vụ rơi trực thăng:Chuyến ăn mừng sn thành bi kịch
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66056
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Vụ rơi trực thăng:Chuyến ăn mừng sn thành bi kịch

    by music123 » Thứ 5 Tháng 4 06, 2023 4:55 pm

    Chuyến ăn mừng sinh nhật thành bi kịch của nạn nhân vụ rơi trực thăng

    4/6/23

    Mừng sinh nhật ông Hồ Tá Lực, vợ, em gái và một người bạn tổ chức đi du lịch, ngắm vịnh Hạ Long từ trên cao, không ngờ đó là chuyến đi cuối cùng.

    Sáng 6/4, người thân dọn dẹp phòng khách căn nhà ba tầng trên đường Tôn Đản, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, chuẩn bị đón thi thể vợ chồng ông Hồ Tá Lực, 59 tuổi và bà Nguyễn Thị Hội, 60 tuổi về lo hậu sự.

    Hôm nay là sinh nhật của ông Lực. "Vợ chồng Lực cùng em gái, vợ chồng con gái, cháu ngoại và một người bạn rủ nhau đi Hạ Long chơi để mừng sinh nhật cậu. Ai ngờ đi du lịch lại trở về trong chiếc xe tang", bà Hồ Thị Phương, 72 tuổi, chị gái ông Lực, vừa khóc vừa kể.

    Hình ảnh

    Bà Hồ Thị Phương kể về chuyến du lịch định mệnh của người em trai. Ảnh: Ngọc Trường

    Ít ngày trước, từ gợi ý của con gái, gia đình ông Lực lên kế hoạch cho chuyến đi du lịch xa. Ông Lực rủ nhưng bà Phương từ chối vì lớn tuổi, đang ốm. Cô em gái Hồ Thị Oanh, 51 tuổi, gửi con ở nhà để tham gia. Mọi người đi tự túc, không đặt tour.

    Gần trưa 5/4, đoàn 7 người gồm vợ chồng ông Lực, cô em gái, vợ chồng con gái và cháu ngoại cùng bạn của bà Hội là Phạm Thị Bê, 60 tuổi, đi máy bay từ Đà Nẵng ra sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Mọi người hào hứng với chuyến đi, ra tới nơi, ông Lực còn nhắn với chị gái khen "vịnh Hạ Long đẹp lắm".

    Nhưng đến hơn 18h, gia đình ở Đà Nẵng bàng hoàng nhận thông báo chuyến trực thăng rơi ở vịnh Hạ Long. Cả 5 người gặp nạn, gồm người lái máy bay.

    Hình ảnh

    Vị trí máy bay xuất phát và gặp nạn nằm trên vịnh Bắc Bộ.

    Đang ngồi chờ nhận thi thể người thân ở Bệnh viện Bãi Cháy, anh Nguyễn Cao Cường, con rể ông Lực, kể ban đầu gia đình không định bay trực thăng ngắm vịnh Hạ Long, nhưng sau khi tham quan một số nơi, những người lớn tuổi đổi ý. Do con sốt, vợ chồng anh Cường phải đưa đi khám. "Lúc lên máy bay, mẹ em còn nói mình đi máy bay nhiều rồi, chuyến này là cuối nhé", anh Cường kể.

    Chuyến bay ngắm vịnh Hạ Long của bố mẹ vợ anh Cường là tour 10 phút, xuất phát lúc 16h56 từ đảo Tuần Châu, TP Hạ Long, lịch trình bay qua các điểm: Động Thiên Cung, hòn Đinh Hương, hòn Trống Mái (Hạ Long), hòn Van Bồi, bãi biển Ti Tốp, rồi quay ngược trở về hòn Chân Voi.

    Quá thời gian bay mà chưa thấy mọi người về, anh Cường gọi điện cho tổng đài thì được tin trực thăng mất liên lạc.

    Hình ảnh

    Các tàu tổ chức tìm kiếm nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn, chiều 6/4. Ảnh: Lê Tân

    Ông Vũ Văn Dân, ngụ xã Gia Luận, huyện Cát Hải, kể lại trực thăng bay vòng hai lần quanh một núi đá rồi lao xuống biển, nổ thành nhiều mảnh. Thi thể người đàn ông (sau xác nhận là ông Lực) được tìm thấy đầu tiên, vẫn mặc áo phao.

    Khoảng 20h, thi thể bà Hội được tìm thấy, không còn nguyên vẹn. Ba tiếng sau, thi thể đại tá phi công Chu Quang Minh, 59 tuổi, cũng được phát hiện, đều ở vùng biển cách xã Gia Luận khoảng ba km.

    Tất cả nạn nhân được đưa vào nhà tang lễ Bệnh viện Bãi Cháy. Khoảng 300 người từ các đơn vị của quân đội, công an đang tìm kiếm bà Bê.

    Phần thân và xác chiếc trực thăng đã được tìm thấy trưa nay. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.

    Tùng Anh
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 132 khách