4/10/23
Một cuốn sách mới ra mắt cho biết những yêu cầu Hoàng tử Harry đưa ra chỉ vài giờ trước khi cố Nữ hoàng Elizabeth II băng hà đã 'gây kinh hãi' cho Hoàng gia Anh.

Harry mặc thường phục đứng giữa các thành viên cấp cao của Hoàng gia trong lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II. Ảnh: AP
Vợ chồng Công tước xứ Sussex đến Vương quốc Anh hồi tháng 9 năm ngoái dự lễ trao giải WellChild, tình cờ với lúc Nữ hoàng Elizabeth II đột ngột đổ bệnh. Trong một cuộc chạy đua với thời gian, Harry lên máy bay, một mình từ London về phương bắc đến bên giường bệnh của bà nội. Tuy nhiên, cố Nữ hoàng qua đời trước khi Harry kịp nói lời giã biệt. Công tước 38 tuổi đã phải nghe tin về cái chết của bà nội từ trang web của BBC.
Theo cuốn Our King: Charles III của phóng viên Robert Jobson, Harry đáng nhẽ có thể đến sớm hơn vài giờ cùng anh trai nếu không yêu cầu phải đưa cả Meghan đi cùng. Một trích đoạn của cuốn sách được đăng trên tờ Mail viết: "Hoàng tử William, Hoàng tử Andrew, Hoàng tử Edward và vợ của Edward là Sophie - người rất thân thiết với Nữ hoàng - đến Balmoral khoảng 17h, chậm gần hai giờ. Còn với Hoàng tử Harry, gần 20h tối anh ấy mới xuất hiện. Các nguồn tin thân cận cho biết hoàng tử quyết định không bay tới Scotland cùng anh trai và các chú sau khi bất đồng về chuyện của vợ mình, Meghan".
"Harry khăng khăng rằng Meghan nên đi cùng anh ấy. Trong khi đó, chính Charles nói với Harry rằng cô ta không thể đến", tác giả Jobson viết thêm. Đòi hỏi của Harry được cho là không dễ chịu với gia đình, những người "bị sốc trước hành vi của anh ấy".

Harry ngồi trên xe từ sân bay Scotland đến lâu đài Balmoral ngày Nữ hoàng qua đời. Ảnh: DM
Trong cuốn hồi ký bán chạy kỷ lục Spare, Công tước xứ Sussex cũng từng chia sẻ về khoảnh khắc biết tin người bà yêu quý qua đời. Harry viết: "Khi máy bay bắt đầu hạ độ cao, tôi thấy di động của mình sáng lên. Đó là tin nhắn từ Meg: 'Hãy gọi em ngay khi đọc được tin nhắn này'. Tôi mở trang BBC. Bà tôi đã mất. Còn cha tôi lên ngôi vua. Tôi thắt cà vạt đen, bước xuống máy bay dưới trời mưa phùn nặng hạt".
Khi đến Scotland, Harry được gặp Công chúa Anne và từ đó đến Balmoral để gặp cố Nữ hoàng Elizabeth II. Hoàng tử viết tiếp trong cuốn Spare: "Tôi đứng chết lặng, nhìn bà một lúc lâu, cố tập trung sức lực để tiến lên phía trước". Công tước xứ Sussex cũng cho biết thêm anh thì thầm với bà những lời cuối, hy vọng bà yên nghỉ và đang ở bên ông nội, cố Hoàng thân Philip - người đã qua đời từ tháng 4/2021.
Tùng Anh (Theo Mirror)
