Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ô 280 kg qua đời một ngày sau khi bắt đầu giảm cân
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 61531
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Ô 280 kg qua đời một ngày sau khi bắt đầu giảm cân

    by music123 » Thứ 7 Tháng 11 25, 2023 5:56 pm

    Người đàn ông 280 kg qua đời một ngày sau khi bắt đầu giảm cân

    11/25/23

    Leonid Andreev, người Nga, qua đời do đau tim chỉ một ngày sau khi tiết lộ ăn súp nhẹ nhàng vào bữa trưa để giảm béo.

    Leonid Andreev, người có trọng lượng gấp ba lần cân nặng trung bình của voi con, được tìm thấy qua đời hôm 17/11 do đau tim trong ngôi nhà hẻo lánh của mình. Chỉ một ngày trước khi chết, người đàn ông 60 tuổi đã chia sẻ với truyền thông địa phương về những kế hoạch để bắt đầu một cuộc sống mới, trong đó có việc giảm cân và chuyển tới sống trong căn hộ ở thành phố.


    "Tôi đã cố gắng giảm một chút. Tôi ăn ít hơn và không ăn đồ làm bằng bột mì", Andreev nói. Ông cũng cho biết đã bắt tay vào chế độ ăn uống mới, chỉ bao gồm một chén súp nhẹ cho bữa trưa.

    Hình ảnh

    Ông Andreev dành phần lớn thời gian trên sofa trước khi qua đời hôm 17/11. Ảnh: Newsflash

    Andreev nói với các phóng viên rằng ông từng là một vận động viên với cân nặng khoảng 70 kg. Một thập kỷ trước, Andreev làm thợ săn, điều hành trang trại của riêng mình và còn tham gia thu hoạch mùa màng. Các vấn đề về cân nặng bắt đầu khi Andreev rời quân đội. Chỉ trong ba tháng, trọng lượng ông đã lên đến 107 kg và tiếp tục tăng không ngừng.

    Các bác sĩ từng nói với Andreev rằng việc ông tăng cân là do rối loạn chuyển hóa. 5 năm trước, cân nặng của người đàn ông này tăng nhiều đến mức ông phải nghỉ việc và bắt đầu cuộc sống ẩn dật trên chiếc ghế sofa của mình.



    Andreev thú nhận rằng trong 5 năm, ông dành cả ngày lẫn đêm trên ghế sofa, dán mắt vào tivi trong khi những người hàng xóm tốt bụng đến giúp đỡ việc nhà.

    "Buổi sáng sau khi ngủ dậy, tôi nấu nướng, ăn một chút rồi xem tivi. Tôi cố gắng di chuyển chỗ này, chỗ kia. Tôi từng thường ăn cháo, bánh bao, khoai tây, bánh mì. Có lẽ vì thế mà tôi béo lên", Andreev nói trong cuộc phỏng vấn với truyền hình địa phương.

    Dù đã ly hôn hai lần mà không có con, Andreev vẫn phớt lờ lời cảnh báo của bác sĩ rằng phải giảm ít nhất 50 kg để lấy lại cuộc sống bình thường trước khi quá muộn.

    Andreev nặng 280 kg nhưng trong lịch sử vẫn có những người to béo hơn ông. Jo Brower Minnoch, người Mỹ, từng là người nặng cân nhất thế giới với trọng lượng cơ thể 635 kg. Ông qua đời năm 1983 ở tuổi 41, sau khi đã giảm xuống còn 362 kg.

    Hướng Dương (Theo Daily Star)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 58 khách