6/2/24
Nhiếp ảnh gia Arthur Edwards, người có gần 50 năm kinh nghiệm chụp ảnh Hoàng gia Anh, cho biết ông đã có khoảng thời gian tồi tệ trong đám cưới năm 2018 của Harry - Meghan.

Harry - Meghan hôn nhau trên cầu thang của nhà nguyện St George hôm 19/5/2018. Ảnh: PA
6 năm sau ngày Công tước và Nữ công tước xứ Sussex trao lời thề nguyện bên nhau trọn đời, Edwards đã lên tiếng về việc tổ chức sự kiện này trong cuộc phỏng vấn với The Sun. Nhiếp ảnh gia kỳ cựu tiết lộ rằng Harry khiến công việc của ông trở nên khó khăn hơn bao giờ hết vào ngày hôm đó.
"Hôm ấy là một ngày khốn khổ. Đến giờ, tôi có thể nói đó là hôn lễ hoàng gia tồi tệ nhất tôi từng tham gia. Bởi vì Harry quyết tâm tránh xa báo chí càng nhiều càng tốt", Edwards, 83 tuổi, nói. "Mọi bức ảnh đều phải chụp bằng ống tele. Tôi dùng ống 800 mm để chụp các vị khách đến. Còn nhiếp ảnh gia họ thuê được đứng ngay sát đó, chỉ cách 1,5 m. Công việc của tôi thật vô vọng", nhiếp ảnh gia nhớ lại.

Harry - Meghan chào công chúng sau hôn lễ tại nhà nguyện. Ảnh: Reuters
Edwards còn thất vọng hơn nữa vì khi có cơ hội chụp cặp tân lang tân nương trên xe ngựa diễu qua đám đông nhưng lại không thể có được góc chụp đẹp nhất. "Sau đó, xe ngựa đi ngang qua tôi, họ lại nhìn sang hướng khác. Thật sự, đối với tôi, đó là một ngày thảm họa".
"Có phải họ cố ý không? Có phải ông bị họ làm cho có cảm giác không được chào đón không?", phóng viên của tờ The Sun hỏi. "Đúng là tôi cảm thấy như vậy. Không chỉ riêng tôi. Toàn bộ báo chí Anh đều vậy. Về nhiều mặt, chúng tôi đã bị đối xử tệ bạc", Edwards trả lời.

Arthur Edwards thân thiết bên cạnh Hoàng hậu Camilla. Ảnh: The Sun
Hai năm sau đám cưới, Harry và ngôi sao phim Suits từ chức thành viên cấp cao của hoàng gia, chuyển đến Montecito, California. Sau đó, họ chỉ trích báo chí Anh trong bộ phim tài liệu chiếu trên Netflix năm 2022, tuyên bố rằng có "sự thiên vị vô thức" trong Điện Buckingham.
Trong tập một của Harry & Meghan, con trai út Vua Charles III nói: "Khi là một phần gia đình này, tôi cảm thấy nhiệm vụ của tôi là phải phát hiện ra hành vi xấu xa trong giới truyền thông. Có những chuyện đúng là bị rò rỉ, nhưng có những chuyện được dựng lên. Hầu hết các tờ báo đều là báo lá cải, ngoại trừ Telegraph. Chuyện của gia đình chúng tôi bị họ kiểm soát".
Gần đây, Harry đã từ bỏ quyền cư trú tại Anh, coi Mỹ là "đất nước mới". Hoàng tử 39 tuổi hiện sống với Meghan và hai con - Hoàng tử Archie, Công chúa Lilibet - trong một biệt thự trị giá gần 15 triệu USD ở Montecito, California.
Tùng Anh (Theo NY Post)