Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
“Nếu tôi nói sai, xin chị Như Quỳnh tha thứ cho tôi”
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60199
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    “Nếu tôi nói sai, xin chị Như Quỳnh tha thứ cho tôi”

    by music123 » Thứ 3 Tháng 12 24, 2024 5:30 pm

    Một đàn em: “Nếu tôi nói sai, xin chị Như Quỳnh tha thứ cho tôi”

    Tùng Ninh | 24/12/2024

    “Cái này là tôi nghe đồn thôi” – Lương Tùng Quang chia sẻ.

    Mới đây, tại một livestream, danh ca Như Quỳnh đã tiết lộ một chuyện nhớ đời khi đi show.

    Hình ảnh

    Như Quỳnh

    Cô nói: “Tính tôi hay quên lắm, nên đi show lúc nào cũng vội vàng, hớt ha hớt hải. Ngay đầu năm vừa rồi, tôi đi một show để diễn lấy may nhưng máy bay bị trễ giờ, cứ delay hoài. Tôi phải book một chuyến bay khác. Tôi vừa tới nơi thì người ta xong show rồi.

    Tôi đành về khách sạn nằm. Bầu show cũng tử tế, hỏi thăm tôi rồi bảo “thôi em nghỉ ngơi cho khỏe rồi mai về”. Thế là tôi xong một show”.

    Về phía mình, ca sĩ Lương Tùng Quang chia sẻ về đàn chị Như Quỳnh: “Tôi biết không ít chuyện về chị Như Quỳnh. Nhưng tôi tóm gọn lại là con người chị Như Quỳnh trước và sau rất khác nhau.

    Hồi xưa, chị Như Quỳnh đúng là một nàng công chúa tài sắc vẹn toàn trong âm nhạc. Chị Như Quỳnh là người sinh ra, xuất hiện trong thế gian này chỉ để hát.

    Hình ảnh

    Lương Tùng Quang

    Lúc đó, chị Như Quỳnh đi hát có mẹ và em trai Tường Khuê đi theo để quản lý, lo liệu quần áo. Chị Như Quỳnh chỉ việc lên sân khấu cầm mic hát, không biết làm gì nữa.

    Cái này là tôi nghe đồn, nếu tôi nói sai xin chị Như Quỳnh tha thứ cho tôi. Tôi nghe đồn rằng chị Như Quỳnh còn không biết lái xe.

    Chị Như Quỳnh giống kiểu mở mắt ra là đã nghĩ tới bài hát, mọi người chỉ cần chở chị ấy tới phòng thu để đi hát, đừng để chị ấy phải lo những chuyện khác vì chị ấy sẽ không lo đâu, chị ấy không muốn bị bận lòng bởi những công việc khác ngoài ca hát.

    Nhưng trong thời gian gần đây, khi chị Như Quỳnh bắt đầu về Việt Nam hát, tôi thấy chị ấy trưởng thành hơn rất nhiều, là một con người hoàn toàn khác.

    Tôi thấy chị Như Quỳnh tự tay làm những việc mà trước đây chị ấy không bao giờ làm, ví dụ như đi phỏng vấn, gặp đối tác… Trước đây chị Như Quỳnh rất rụt rè, không chịu gặp đối tác.

    Ở trên sân khấu, chị Như Quỳnh tỏa sáng như thiên tướng nhưng ở ngoài lại khép kín, nhút nhát, không tiếp cận với ai, chỉ có gia đình và người thân thôi. Bây giờ chị Như Quỳnh thay đổi hoàn toàn, tự tay chị làm hết mọi thứ".
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 41 khách