1/4/25
Người đàn ông 21 tuổi Thái Lan tử vong sau khi được trả gần 900 USD để uống hết ba chai whiskey trong một bữa tiệc sinh nhật.
Thanakarn Kanthee, một người bán vòng hoa ở Thái Lan, trở nên nổi tiếng sau khi các bài rap mà anh ngẫu hứng sáng tác được lan truyền trên mạng xã hội. Chàng trai 21 tuổi từng xuất hiện trong các video chấp nhận những thử thách uống rượu, uống nước rửa tay và ăn wasabi (mù tạt) để đổi lấy tiền.
Bangkok Post đưa tin hôm 25/12, Kanthee được thuê tới một bữa tiệc sinh nhật ở quận Tha Mai, tỉnh Chanthaburi. Khi tới bữa tiệc lúc 11h đêm, Kanthee đã nhận thử thách uống rượu whisky Regency và được trả 10.000 baht (290 USD) nếu uống hết một chai rượu 350 ml. Kanthee sau đó nhận 30.000 baht vì đã uống hết ba chai rượu.

Thanakarn Kanthee trước khi qua đời. Ảnh: Facebook Thanakarn Kanthee
Trong các video được chia sẻ trên mạng xã hội, Kanthee đã tu sạch hai chai whisky sau 20 phút. Sau khi uống hết cả ba chai, Kanthee trở nên mệt mỏi, nôn mửa và bất tỉnh. Anh được đưa tới bệnh viện địa phương, và qua đời lúc 3h40 ngày 26/12.
The Nation đưa tin kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân tử vong do suy tim cấp.
Hôm 28/12, cảnh sát đã bắt giữ hai người từ các tỉnh Chanthaburi và Pathum Thani do liên quan đến cái chết của Kanthee. Một trong số họ, Ekachart "Em" Meephrom, thừa nhận đã thách thức Kanthee uống rượu nhưng phủ nhận mình quen biết hay trả tiền để Kanthee làm điều đó.
Meephrom bị buộc tội vô trách nhiệm dẫn đến cái chết của Kanthee. Anh ta bị từ chối tại ngoại sau khi tòa án địa phương ra phán quyết Meephrom đã có hành vi liều lĩnh.
Theo luật pháp Thái Lan, tội vô trách nhiệm gây tử vong có thể bị phạt tù lên đến 10 năm và phạt tiền lên đến 20.000 baht (580 USD). Nghi phạm thứ hai được xác định là Theerawat Srirot đến từ tỉnh Pathum.
Sau khi Kanthee qua đời, video những người dự tiệc cổ vũ hết mình để anh uống rượu đã lan truyền trên mạng xã hội, gây ra làn sóng phản đối dữ dội.
Trước đó, Kanthee từng tiết lộ anh thực hiện những thử thách mạo hiểm như vậy để hỗ trợ gia đình. "Tôi sẵn sàng bị bắt nạt và xúc phạm chỉ để nhận được những khoản tiền nhỏ từ những người giàu có, từ đó có thể chu cấp cho gia đình", chàng trai này từng nói.
Kanthee sống với bà ngoại 80 tuổi. "Tôi sống trong ngôi nhà này với con trai và Thanakarn, chỉ có ba chúng tôi. Thanakarn đã lo liệu mọi thứ cho tôi. Bây giờ thằng bé đã mất, tôi không biết mình sẽ tiếp tục xoay xở thế nào nữa", người bà nói với The Nation.
Hướng Dương (Theo Independent)