1/28/25
Hoa hậu Quý bà Kim Hồng cho biết chị nhớ quê hương da diết khi mặc áo dài đi chợ Tết mua hoa mai, hoa đào về trang trí nhà cửa, đón năm mới tại Mỹ.

Kim Hồng sang Mỹ định cư được 10 năm. Hoa hậu cho biết Tết Ất Tỵ vì hoàn cảnh gia đình chị không về nước mà đón năm mới ở hải ngoại.
'Dù xa quê hương, tôi vẫn luôn trân trọng các giá trị văn hóa, phong tục tập quán truyền thống của dân tộc. Ở Mỹ, tôi tự tay dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, gói bánh chưng, bánh tét ăn Tết cùng người thân. Với tôi, Tết Nguyên đán không chỉ là dịp sum vầy, đoàn viên mà còn là cơ hội để những người con xa xứ giữ gìn, lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt Nam', Kim Hồng nói.

Ngày cuối năm, Hoa hậu Quý bà dạo chơi, mua sắm, chụp ảnh kỷ niệm ở chợ Tết trong khu Little Saigon, gần nhà chị tại bang California.

Kim Hồng cho biết khu chợ đầy màu sắc, bày bán đủ thứ nhu yếu phẩm, từ đồ trang trí tới bánh mứt... tạo cảm giác nơi đây như một Việt Nam thu nhỏ giữa lòng nước Mỹ.
'Đi dạo tại khu trung tâm Little Saigon, trên những con đường mang tên tiếng Việt như Lê Lợi, Nguyễn Trãi... dưới thời tiết mưa lạnh ở California làm tôi nhớ quê hương da diết', Kim Hồng nói.

Hoa hậu mang theo nhiều áo dài, thay đổi liên tục để có những bức ảnh đẹp khi tới thăm các gian hàng trưng bày theo phong cách mộc mạc, tái hiện không khí Tết cổ truyền.
Kim Hồng nói năm nay ngoài sắm Tết cho gia đình, chị còn đặt mua những phần quà gửi tới một số ngôi chùa ở Việt Nam và tặng học bổng hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Kim Hồng xem những món quà này như lời chúc mừng năm mới thiết thực đến bà con ở quê nhà.

Hoa hậu ghé thăm gian hàng viết thư pháp, đặt mua câu đối đỏ về treo trong nhà, mong năm Ất Tỵ có nhiều sức khỏe, bình an.
Năm 2024, Kim Hồng trải qua biến cố về sức khỏe, bị trầm cảm, phải điều trị một thời gian dài.

Người đẹp 6X rời làng giải trí 10 năm nay, hiện sống bình lặng ở nước ngoài nhưng vẫn chăm chút dung nhan kỹ lưỡng, được khen trẻ đẹp hơn tuổi thật.

Kim Hồng cho biết chị đã có ba năm ăn Tết ở Mỹ. 'Năm đầu xa quê vào dịp Tết, tôi khóc vì nhớ mâm cỗ gia đình, nhớ cảm giác sum vầy, quây quần bên người thân chờ thời khắc giao thừa. Giờ tôi dần quen với nhịp sống hối hả của xứ cờ hoa nhưng mỗi độ xuân về, lòng tôi vẫn bồi hồi, ngổn ngang nhiều cảm xúc khó tả', Kim Hồng nói.

Hoa hậu Quý bà Việt Nam hóa thân cô gái Kinh Bắc với áo tứ thân, nón quai thao tạo dáng trong phiên chợ Tết.
Kim Hồng cho biết khi đến chợ, chị gặp nhiều đồng hương người Việt cũng đi sắm Tết. Một số người mặc áo dài, hồ hởi chào hỏi, chúc nhau năm mới bình an, thịnh vượng, khiến hoa hậu thấy ấm áp, thân quen, vơi bớt nỗi nhớ quê.

Kim Hồng đội nón lá, trông nổi bật trong bộ trang phục truyền thống khi sải bước, khoe sắc trên đường phố Mỹ.
Năm 2025, chị dự định tiếp tục công việc kinh doanh và tham gia các dự án thiện nguyện ở cả Mỹ lẫn Việt Nam. 'Tôi muốn đóng góp nhiều hơn nữa cho cộng đồng, đặc biệt là các chương trình hỗ trợ trẻ em khó khăn và hoạt động thúc đẩy văn hóa Việt Nam tại nước ngoài. Dù ở Mỹ, tôi tự hào là người Việt Nam và sẽ nỗ lực lan tỏa những giá trị tốt đẹp của quê hương tới bạn bè quốc tế', Kim Hồng nói.
Kim Hồng sinh năm 1968, từng được tổ chức Mrs World trao danh hiệu 'Đệ nhất Hoa hậu Quý bà Thế giới' năm 2013. Chị chủ trì các cuộc thi như: Hoa hậu Quý bà Việt Nam, Hoa hậu Quý bà Thế giới (2009), Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011, đàm phán đưa cuộc thi Miss Universe về tổ chức tại Việt Nam năm 2008.
Kim Hồng từng đưa một số người đẹp trong nước thi Mrs World như Nguyễn Diệu Hoa (top 5 năm 2008), Hoàng Thị Yến (á hậu năm 2009), Nguyễn Thị Thu Hương (á hậu năm 2011), Trần Thị Quỳnh (top 6 năm 2013). Chị nhiều lần làm giám khảo cuộc thi Mrs World và giữ vai trò chủ tịch Hội đồng giám khảo cuộc thi Hoa hậu Quý bà Thế giới 2011 tại Orlando, bang Florida (Mỹ).
Hoa hậu Kim Hồng hát 'Happy New Year' mừng năm mới
Hương Giang
Ảnh: NVCC