Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Thành Long thảm bại
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60142
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Thành Long thảm bại

    by music123 » Chủ nhật Tháng 6 08, 2025 4:15 pm

    Thành Long thảm bại

    Tống Khang Chủ nhật, 8/6/2025


    Sau hàng loạt phim thất bại, tác phẩm mới nhất của Thành Long là “Karate Kid: Legend” cũng đang có những bước tiến ì ạch ngoài phòng vé, doanh thu thê thảm.




    Theo Sinchew, bộ phim hành động Hollywood Karate Kid: Legends do Thành Long đóng chính và đầu tư 45 triệu USD, vừa có màn ra mắt ê chề tại thị trường Hong Kong, Trung Quốc. Phim khởi chiếu vào ngày 5/6, nhưng bán vé rất ế ẩm, bị khán giả lạnh nhạt.

    Cụ thể, trong 2 ngày chào sân, Karate Kid: Legends chỉ thu về 69.000 HKD (khoảng 8.800 USD). Tác phẩm tỏ ra hoàn toàn lép vế trước các bom tấn Hollywood như Mission: Impossible - The Final Reckoning, Ballerina, thậm chí còn thua cả phim nội địa Hong Kong The Unforgivable Sin.

    Các nhà quan sát dự đoán với đà này, tổng doanh thu phim Thành Long tại Hong Kong khó vượt mốc 1 triệu HKD, nhiều khả năng trở thành phim bết bát nhất trong sự nghiệp ngôi sao hành động. Trong khi đó, thành tích đặt vé tại thị trường Trung Quốc của Karate Kid: Legends cũng không mấy khả quan. Tính đến một ngày trước khi khởi chiếu, phim chỉ đạt 820.000 NDT doanh thu từ việc bán vé trước.

    Những con số báo động này làm dấy lên nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Có không ít ý kiến cho rằng Thành Long đã “hết thời”.

    Hình ảnh

    Phim mới của Thành Long ngắc ngoải ở phòng vé Hong Kong.


    Theo Sinchew, ngôi sao gạo cội từ rất lâu đã không có bộ phim nào tại Hong Kong đạt doanh thu trên 5 triệu HKD. Thời gian qua, các phim của Thành Long liên tiếp thất bại nặng nề, đặc biệt là The Legend, dù được đầu tư lớn nhưng sau một tháng công chiếu chỉ thu về 79,91 triệu NDT, ước tính thua lỗ hơn 300 triệu NDT.

    Những năm gần đây, các ngôi sao gạo cội của điện ảnh Hong Kong như Thành Long, Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vỹ liên tục cho ra mắt tác phẩm mới. Thế nhưng, rất nhiều trong số chúng bị khán giả quay lưng, doanh thu thảm họa. Phim Quý ông thảm đỏ do Lưu Đức Hoa đóng chính, với mức đầu tư 260 triệu NDT chỉ thu về vỏn vẹn 80 triệu NDT. Hay Chiến dịch săn cáo của Lương Triều Vỹ cũng được cho là lỗ gần 200 triệu NDT.

    Nhiều nhà phê bình nhận định: “Hào quang hoài niệm và danh xưng ‘siêu sao’ ngày xưa không còn đủ sức lay động thế hệ khán giả hiện đại”.

    Giữa tình thế đó, Châu Nhuận Phát được đánh giá là “ngôi sao Hong Kong tỉnh táo nhất”. Mặc dù Đừng gọi tôi là Thần Bài bị cả giới phê bình lẫn khán giả quay lưng, ông vẫn chấp nhận thất bại và tạm lui, cho đến khi tái xuất thành công trong Thám Tử Phố Tàu 1900 đầu năm nay. Tác phẩm gây sốt, thu hơn 3,6 tỷ NDT.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 60142
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Thành Long thảm bại

    by music123 » Chủ nhật Tháng 6 08, 2025 4:41 pm

    Thành Long đã 'hết thời'?

    MINH HUY
    6/8/25

    Thành Long lại gặp thất bại trong dự án phim mới, khiến nhiều khán giả đặt ra câu hỏi liệu rằng ngôi sao gạo cội nay đã hết thời.

    Màn tái xuất thất vọng của Thành Long

    Theo thông tin từ Sinchew, phim hành động mới Karate Kid: Legends với sự tham gia của Thành Long và kinh phí đầu tư lên tới 45 triệu USD vừa có màn ra mắt vô cùng ảm đạm tại thị trường Hong Kong và Trung Quốc đại lục.

    Hình ảnh

    Phim hành động có sự tham gia diễn xuất của Thành Long gặp thất bại về doanh thu. (Ảnh sưu tầm)

    Sau khi công chiếu từ 5/6, đến nay phim chỉ thu về 69.000 HKD (khoảng 8.800 USD), trở thành một trong những phim có doanh thu mở màn thấp nhất của ngôi sao gạo cội này tại quê nhà.

    Tại Hong Kong, phim bị lấn át bởi các bom tấn Hollywood như Mission: Impossible - The Final Reckoning, Ballerina và thậm chí còn thua cả một tác phẩm nội địa là The Unforgivable Sin.

    Giới chuyên môn dự đoán rằng, với đà bán vé như hiện tại, tác phẩm này khó lòng chạm mốc 1 triệu HKD và đứng trước nguy cơ trở thành bộ phim thất bại nhất trong sự nghiệp của Thành Long.

    Tình hình tại Trung Quốc cũng không sáng sủa hơn. Trước ngày khởi chiếu, doanh thu đặt vé trước chỉ đạt 820.000 NDT, phản ánh sự thờ ơ rõ rệt của khán giả đại lục.

    Ngoài những lời tiếc nuối dành cho Thành Long và phim mới nhất của ông, từ thực tế này còn dấy lên tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội, xoay quanh câu hỏi: "Phải chăng Thành Long đã hết thời?"

    Hình ảnh

    Nhiều khán giả tranh luận, liệu rằng Thành Long đã hết thời với phim ảnh. (Ảnh sưu tầm)

    Hào quang đã tắt của thế hệ siêu sao Hong Kong?

    Không chỉ riêng Thành Long, hàng loạt nghệ sĩ kỳ cựu của điện ảnh Hong Kong trong những năm gần đây cũng rơi vào tình trạng tương tự. Phim Quý ông thảm đỏ do Lưu Đức Hoa đóng chính, dù đầu tư tới 260 triệu NDT nhưng chỉ thu về khoảng 80 triệu NDT, thua lỗ nặng. Lương Triều Vỹ với phim Chiến dịch săn cáo cũng chung số phận, được cho là lỗ gần 200 triệu NDT.

    Hình ảnh

    Nhiều ngôi sao gạo cội như Lưu Đức Hoa cũng rơi vào tình cảnh thất bại khi đóng phim. (Ảnh sưu tầm)


    Điểm chung giữa các tác phẩm này là đều dựa vào danh tiếng trong quá khứ của các ngôi sao nhưng lại thiếu yếu tố mới mẻ, không đủ sức hấp dẫn với thế hệ khán giả hiện đại.

    Những mô-típ hành động cũ kỹ, cách kể chuyện đơn giản và cảm xúc nông đều khiến các bộ phim trở nên lỗi thời giữa thời đại mà nội dung phải thực sự chạm đến trái tim người xem hoặc tạo được dấu ấn độc đáo về mặt hình ảnh và kỹ xảo.

    Hình ảnh

    Những mô-típ hành động cũ kỹ, cách kể chuyện đơn giản và cảm xúc nông dễ khiến các bộ phim trở nên lỗi thời. (Ảnh sưu tầm)


    Nhiều nhà phê bình cho rằng, “hào quang hoài niệm” không còn đủ sức hút. Khán giả hiện đại, đặc biệt là giới trẻ, không xem phim chỉ vì ngôi sao đóng chính, mà còn yêu cầu tính sáng tạo, chiều sâu nội dung và sự đồng cảm. Điều này lý giải vì sao những tên tuổi trẻ như Vương Nhất Bác, Lưu Hạo Nhiên hay các đạo diễn trẻ tuổi lại dễ dàng gây sốt phòng vé hơn những cái tên vang bóng một thời.

    Trong bối cảnh đó, Châu Nhuận Phát được nhận xét là nghệ sĩ “biết mình biết ta”. Sau thất bại của Đừng gọi tôi là Thần Bài, ông đã chọn cách tạm rút lui, không cố gắng “cứu vãn danh tiếng” bằng các dự án vội vã.

    Sau đó, sự trở lại của ông trong Thám Tử Phố Tàu 1900 vào đầu năm nay với doanh thu hơn 3,6 tỷ NDT cho thấy rằng nếu biết chọn đúng thời điểm, đúng dự án, sự trở lại của những tên tuổi gạo cội vẫn có thể rực rỡ.

    Hình ảnh

    Châu Nhuận Phát được nhận xét là nghệ sĩ “biết mình biết ta” giữa làn sóng nhiều tên tuổi gạo cội gặp thất bại khi ra phim mới. (Ảnh sưu tầm)

    Thất bại liên tiếp của các “tượng đài” Hong Kong là hồi chuông cảnh tỉnh cho nền điện ảnh khu vực, vốn từng là niềm tự hào châu Á trong nhiều thập kỷ. Sự chuyển giao thế hệ, thay đổi gu thưởng thức và ảnh hưởng từ làn sóng điện ảnh Hàn Quốc, Hollywood khiến Hong Kong không thể tiếp tục sống mãi với vinh quang cũ.

    Nếu các nghệ sĩ kỳ cựu không chấp nhận làm mới mình hoặc lùi về sau để hỗ trợ thế hệ kế cận, thì những lần trở lại chỉ còn là những phép thử thất bại và càng cố, càng khiến hình ảnh cũ trở nên nhạt nhòa.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 48 khách