12/08/2025
Bé trai 5 tuổi mất tích bí ẩn ở Sơn La bị đuối nước, thi thể được tìm thấy cách nhà cháu khoảng 60km.

Theo cơ quan công an, khoảng 16h ngày 10/8, đơn vị nhận tin báo từ anh Lương Văn Phúc (38 tuổi, bố cháu Khải) về việc con trai rời khỏi nhà từ 14h32 cùng ngày nhưng chưa quay trở lại.
Khi đi, cháu mặc áo phông ngắn tay màu be in họa tiết, quần short màu xanh, dép lê nâu, tóc cắt ngắn, dáng người nhỏ.
Anh Phúc cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, anh và vợ đi hái nhãn, ở nhà chỉ có Khải và chị gái 9 tuổi. Vợ chồng anh khóa cửa trước nhưng cửa sau thông ra vườn chưa kịp đóng.
“Con gái lớn đang ngủ trong nhà, còn Khải ra sân chơi một mình. Nhà tôi chỉ cách sông Mã khoảng 60 m, gia đình nghi cháu ra lối cửa sau rồi đi đâu đó và mất tích,” anh kể.
Phát hiện con trai không ở nhà, gia đình lập tức báo chính quyền địa phương, đồng thời nhờ người thân và hàng xóm hỗ trợ tìm kiếm. Nhiều khu vực dọc ven sông Mã đã được rà soát nhưng chưa có kết quả.

Hình ảnh cháu Lương Quang Khải trước khi mất tích. Ảnh: Công an xã Mường Hung.
Tối 11/8, theo báo Dân Trí, đại diện Công an xã Mường Hung (Sơn La) xác nhận bé trai 5 tuổi mất tích bí ẩn trên địa bàn tử vong do đuối nước.
Theo vị này, khoảng 16h cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể cháu L.Q.K. (5 tuổi) tại khu vực bờ sông tại Lào (cách vị trí mất tích khoảng 60km).

Ngay trong chiều tối cùng ngày, gia đình cháu bé đã xuống Cửa khẩu Chiềng Khương làm thủ tục đưa thi thể cháu bé về an táng theo phong tục địa phương.
Trước đó, 16h00 ngày 10/8, Công an xã Mường Hung nhận được tin báo của anh L.V.P (trú tại bản H8, xã Mường Hung) về việc con trai anh là L.Q.K (5 tuổi), rời khỏi nhà vào khoảng 14h32 cùng ngày.
Thời điểm đó, cả nhà đi vắng nên bé K. ở nhà cùng chị gái. Theo camera ghi lại, khi chị gái đang ngủ, K. đã đi khỏi nhà theo hướng cổng sau do cổng trước bị khóa.
Tiếp nhận thông tin, các lực lượng chức năng cùng gia đình nỗ lực tìm kiếm cháu K. nhưng không có kết quả.
Minh Minh (T/h)
