10/18/25
Trong thông cáo phát đi từ Điện Buckingham, Hoàng tử Andrew cho biết sẽ không còn sử dụng các tước hiệu và vai trò danh dự, nhằm tránh làm ảnh hưởng đến công việc của Vua Charles III và hoàng gia Anh, do bê bối của bản thân.

Hoàng tử Anndrew - Công tước xứ York - là em trai của Anh. Ảnh: Jordan Pettitt
Ngày 17/10, Hoàng tử Andrew, 65 tuổi, em trai Quốc vương Charles III, thông báo sẽ từ bỏ việc sử dụng các tước vị mà ông được ban. Ông nói quyết định này được đưa ra sau khi thảo luận với Nhà vua cùng các thành viên trong gia đình, vì "những cáo buộc kéo dài nhằm vào tôi đang làm phân tán sự chú ý khỏi công việc của Đức Vua và Hoàng gia".
"Với sự đồng thuận của Đức Vua, tôi cho rằng cần đi xa hơn một bước. Tôi sẽ không còn sử dụng các tước vị hoặc danh hiệu được ban thưởng", Hoàng tử Andrew nói, đồng thời tiếp tục phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến mình.
Theo quy định, để chính thức tước bỏ danh hiệu của Hoàng tử Andrew sẽ cần có một đạo luật do Quốc hội thông qua.
Vợ cũ ông, bà Sarah Ferguson, cũng sẽ không còn sử dụng tước vị Nữ công tước xứ York. Bà từ lâu đã dùng tên thật trong các hoạt động công việc và sẽ tiếp tục duy trì điều này. Hai người vẫn sống cùng trong dinh thự Royal Lodge thuộc khuôn viên Lâu đài Windsor theo hợp đồng thuê tư nhân, không bị ảnh hưởng bởi các vấn đề danh hiệu.
Nguồn tin của tờ People cho biết Hoàng tử Andrew cũng sẽ không tham dự lễ Giáng sinh cùng gia đình hoàng gia năm nay. Hai con gái ông - Công chúa Beatrice và Eugenie - không bị ảnh hưởng bởi quyết định này.

Hoàng tử Andrew đứng cạnh Vua Charles III trong tang lễ Nữ hoàng Elizabeth II tháng 9/2022. Ảnh: Patrick van Katwijk
Hoàng tử Andrew được phong tước Công tước xứ York khi kết hôn với Sarah Ferguson năm 1986. Đây là danh hiệu truyền thống dành cho con trai thứ hai của Quốc vương, từng được Vua George VI (cha Nữ hoàng Elizabeth II) mang trước khi lên ngôi năm 1936.
Quyết định mới được đưa ra trong bối cảnh dư luận Anh lại dấy lên chú ý về mối liên hệ giữa Hoàng tử Andrew và tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein - người đã tự sát trong tù năm 2019 khi chờ xét xử tội buôn bán tình dục. Hoàng tử Andrew từng rút khỏi mọi hoạt động công chúng năm 2019 sau cuộc phỏng vấn gây tranh cãi với BBC.
Năm 2022, Nữ hoàng Elizabeth II tước bỏ các danh hiệu quân đội và quyền bảo trợ của ông sau khi tòa bác yêu cầu hủy đơn kiện của Virginia Giuffre - người cáo buộc ông tấn công tình dục. Hoàng tử Andrew sau đó đã dàn xếp ngoài tòa với Giuffre bằng khoản tiền không tiết lộ, nhưng vẫn khẳng định mình vô tội.
Gần đây, một email năm 2011 được hé lộ cho thấy Andrew từng viết cho Epstein rằng "có vẻ chúng ta đang cùng trong chuyện này", chỉ một ngày sau khi bức ảnh ông ôm Giuffre bị công bố. Email này làm dấy lên nghi ngờ ông vẫn giữ liên lạc với Epstein dù từng tuyên bố đã cắt đứt quan hệ.
Từ năm 2019, Hoàng tử Andrew hầu như vắng bóng khỏi đời sống công chúng, mất quyền tham gia nghi thức hoàng gia và không được mặc quân phục tại tang lễ Nữ hoàng Elizabeth II năm 2022. Các nguồn thân cận tiết lộ ông vẫn khó chấp nhận việc mất đi địa vị vốn gắn liền với danh tính hoàng gia suốt đời mình.
Tùng Anh (Theo People)