11/21/25
Andy Byron - cựu CEO Astronomer - âm thầm bán căn hộ Tribeca 4 phòng ngủ ở New York sau bê bối bị bắt gặp thân mật giám đốc nhân sự Kristin Cabot tại buổi hòa nhạc Coldplay.

Mặt tiền khu căn hộ cao cấp Tribeca ở Manhattan, New York, Mỹ. Ảnh: Google Maps
Theo Crain’s, Andy bán căn hộ tại Tribeca, Manhattan, New York với giá 5,8 triệu USD. Thương vụ "diễn ra rất nhanh" mặc dù căn hộ chưa từng được rao bán công khai. Hồ sơ giao dịch xuất hiện ngày 19/11 trong dữ liệu của Sở Tài chính New York cũng cho thấy Byron vẫn chung hộ khẩu với vợ là Megan tại địa chỉ ở Massachusetts.
Căn hộ hai vợ chồng mua năm 2022 với giá 5,4 triệu USD này có bốn phòng ngủ, ba phòng tắm, bếp mở, tủ rượu và phòng khách tường gạch. Phòng ngủ chính có cả một phòng thay đồ mini. Chủ mới là hai luật sư doanh nghiệp, ký hợp đồng giữa tháng 9 và hoàn tất giao dịch đầu tháng 11.

Cảnh Andy và Kristin ôm ấp bị bắt gặp trên kiss cam. Ảnh chụp màn hình
Andy và nữ giám đốc nhân sự Kristin Cabot trở thành tâm điểm chú ý sau sự cố tối 16/7, khi Chris Martin đưa hình ảnh cả hai ôm nhau lên màn hình kiss cam tại show Coldplay ở Boston. Video lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, khiến Andy phải từ chức ngay trong tuần và Kristin rời công ty ít ngày sau đó.
Vợ Andy, Megan, bị sốc dữ dội trước vụ việc, phải đi ở ẩn. Đến giữa tháng 8, Kristin đệ đơn ly dị chồng. Nguồn tin cho biết mối quan hệ của vợ chồng Cabot vốn đã rạn nứt. Khi sự cố xảy ra, chồng của Kristin, hậu duệ gia tộc giàu nhất Boston - Andrew Cabot, tỏ ra lạnh lùng, nói với bạn bè rằng "cuộc sống cô ấy không liên quan gì đến tôi" và xác nhận hai người đã ly thân.
Scandal này không chỉ ảnh hưởng đến sự nghiệp của Andy, mà còn tạo ra sóng ngầm trong giới công nghệ về đạo đức nghề nghiệp và mối quan hệ công - tư. Việc ông bán căn hộ cao cấp có thể được hiểu như một phần khép lại chương "tai tiếng" và mở ra một giai đoạn mới trong cuộc sống của cựu CEO.
Tùng Anh (Theo NY Post)
