by music123 » Thứ 4 Tháng 3 11, 2026 4:49 pm
Về Việt Nam lấy vợ, sang Mỹ sống lại mâu thuẫn
3/11/26
Sau khi kết hôn và bảo lãnh vợ sang Mỹ sống, tôi bắt đầu đối mặt với nhiều mâu thuẫn khi vợ không quen cuộc sống xa gia đình, công việc vất vả và cách chi tiêu.
Tôi 39 tuổi, sống ở Mỹ gần 15 năm, hiện làm lao động tự do với thu nhập khoảng 5.500 USD mỗi tháng. Ba năm trước, trong một lần về Việt Nam thăm gia đình, tôi quen vợ hiện tại qua người thân giới thiệu.
Khi đó cô ấy 27 tuổi, làm nhân viên bán hàng cho một cửa hàng thời trang ở Hà Nội. Chúng tôi quen nhau vài tháng rồi quyết định kết hôn. Sau đám cưới, tôi quay lại Mỹ làm thủ tục bảo lãnh để vợ sang đoàn tụ.
Những ngày đầu khi mới sang Mỹ, vợ tôi khá háo hức với cuộc sống mới. Nhưng chỉ sau vài tháng, những khác biệt trong sinh hoạt và suy nghĩ bắt đầu xuất hiện.
Vợ tôi cho rằng cuộc sống ở Mỹ "không giống như tưởng tượng". Cô ấy nói ở Việt Nam đi đâu cũng có bạn bè, người thân, còn ở đây quanh quẩn chỉ có đi làm rồi về nhà.
Ban đầu vợ tôi làm phụ việc tại một tiệm nail của người quen, thu nhập khoảng 2.500 USD mỗi tháng. Tuy nhiên cô ấy thường than công việc vất vả và muốn nghỉ để tìm việc khác nhẹ nhàng hơn. Điều khiến tôi áp lực là chi tiêu của vợ khá thoải mái. Cô ấy thích mua sắm, thường xuyên đặt hàng online hoặc mua đồ hiệu mỗi khi có dịp khuyến mãi. Trong khi đó tôi quen sống tiết kiệm vì phải trả tiền nhà, bảo hiểm và nhiều chi phí khác.
Nhiều lần tôi góp ý rằng ở Mỹ chi phí sinh hoạt cao, hai vợ chồng nên tính toán lâu dài. Nhưng vợ lại cho rằng tôi ki bo, còn cô ấy không muốn sống quá tiết kiệm.
Gần đây vợ tôi còn nói nếu cuộc sống ở Mỹ cứ như vậy thì cô ấy muốn về Việt Nam sống cho thoải mái hơn.
Tôi bắt đầu cảm thấy mâu thuẫn ngày càng nhiều, dù trước đây khi còn ở Việt Nam chúng tôi gần như không có xung đột gì. Trong trường hợp này, tôi nên cố gắng thay đổi để dung hòa hay thẳng thắn nhìn lại cuộc hôn nhân của mình?
Tiến
