Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
2trẻ bị bố mẹ bịt mắt, bỏ lại trong rừng
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64984
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    2trẻ bị bố mẹ bịt mắt, bỏ lại trong rừng

    by music123 » Thứ 6 Tháng 5 22, 2026 7:53 pm

    Hai đứa trẻ bị bố mẹ bịt mắt, bỏ lại trong rừng, lừa 'đi tìm kho báu'

    5/22/26

    Hai anh em người Pháp, 3 và 5 tuổi, bị mẹ và cha dượng dụ dỗ tham gia trò chơi tìm kho báu, bịt mắt rồi bỏ rơi trong một khu rừng ở Bồ Đào Nha.

    Barthelemy và Zacharie được phát hiện trong trạng thái hoảng sợ, đi lạc trên tuyến đường hẻo lánh nối Alcacer do Sal và Comporta, miền nam Bồ Đào Nha, vào khoảng 19h30 ngày 19/5.

    Artur Quintas, người phát hiện hai đứa trẻ, kể rằng các bé liên tục khóc và la hét khi được tìm thấy. Theo mô tả, hai bé mang theo một ba lô chứa quần áo, nước uống, bánh quy và trái cây.

    Artur lập tức gọi cho cảnh sát. Sau đó, hai đứa trẻ được đưa về đồn cảnh sát địa phương ở Alcacer do Sal. Các bé không mang theo bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. "Đứa lớn nói với tôi rằng hai anh em bị lạc trong rừng và bố mẹ đã bỏ đi mà không đưa chúng theo", Artur kể.

    Hình ảnh

    Hai bé trai tại đồn cảnh sát ở Bồ Đào Nha. Ảnh: CEN

    Artur cho biết những vật dụng trong ba lô khiến anh nghi ngờ hai đứa trẻ đã bị bỏ rơi có chủ ý. "Tôi nhận ra ngay rằng các bé đã bị bỏ lại, chỉ cần nhìn vào cách chuẩn bị ba lô. Trong đó có quần áo để thay, một gói bánh quy, hai phần trái cây và một chai nước", anh nói.

    Theo người dân địa phương, hai bé kể chúng bị mẹ và bố dượng bịt mắt rồi dẫn vào rừng với lý do đi tìm đồ chơi. Sau khi bị lạc đường và tự tháo khăn bịt mắt, chúng không còn thấy bố mẹ đâu nữa. Tưởng mình đang tham gia một trò chơi, hai bé lang thang nhiều giờ giữa thời tiết 30 độ C.

    Sau khi liên hệ với các nhân viên công tác xã hội, giới chức hiện điều tra xem vì sao hai đứa trẻ bị bỏ lại ở nơi hoang vắng. Các bé đã được đưa tới Bệnh viện Setubal, gần thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha, để kiểm tra sức khỏe.

    Hình ảnh

    Quần áo, trái cây và nước được tìm thấy trong chiếc balo bỏ lại cạnh 2 đứa trẻ. Ảnh: CEN

    Theo truyền thông địa phương, Đại sứ quán Pháp đã liên hệ với hai anh em tại bệnh viện và đề nghị đưa các bé hồi hương sau khi xuất hiện thông tin cả hai bị đưa khỏi người giám hộ hợp pháp.

    Trong thông cáo phát đi chiều 21/5, đội hiến binh tinh nhuệ thuộc Lực lượng cảnh sát Bồ Đào Nha (GNR) cho biết: "Hôm nay, tại Fatima, chúng tôi đã xác định và bắt giữ một người đàn ông 55 tuổi cùng một phụ nữ 41 tuổi, bị nghi liên quan đến các hành vi bạo hành gia đình, bỏ rơi và đặt trẻ em vào tình trạng nguy hiểm. Trước tình trạng dễ bị tổn thương rõ rệt của các em, lực lượng chức năng đã đưa hai đứa trẻ tới nhà một người dân địa phương để chăm sóc tạm thời dưới sự giám sát của cảnh sát, trước khi chuyển tới bệnh viện".

    Vụ việc hiện do Đơn vị Điều tra và Hỗ trợ Nạn nhân Đặc biệt (NIAVE) tại Santiago do Cacem phụ trách điều tra. Báo cáo chi tiết về vụ việc đã được gửi tới Tòa án Tư pháp Grandola, miền nam Bồ Đào Nha.

    Hướng Dương (Theo Sun)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 83 khách