Chí Tài:lời hẹn chưa thực hiện vớiÝ Lan
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64614
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Chí Tài:lời hẹn chưa thực hiện vớiÝ Lan

    by music123 » Thứ 2 Tháng 1 25, 2021 9:31 pm

    Hé lộ về con người và khả năng kỳ lạ của danh ca Elvis Phương

    1/26/21

    "Nhìn anh Elvis Phương trầm tính như vậy nên người ta tưởng anh ấy ít quan tâm, theo dõi người khác, nhưng lại không phải như thế" – nghệ sĩ Chí Tài nói

    Sự ra đi của cố nghệ sĩ Chí Tài là tổn thất lớn đối với showbiz Việt. Trước khi qua đời, nghệ sĩ Chí Tài vẫn làm việc miệt mài và vẫn còn nhiều chương trình đang dang dở. Một trong số những chương trình đó là talk show của riêng anh mang tên Chí Tài lên mây.

    Dù Chí Tài đã ra đi, nhưng chương trình vẫn tiếp tục được lên sóng. Trong số mới nhất, Chí Tài tâm sự kỷ niệm giữa mình và danh ca Elvis Phương.

    Hình ảnh

    Ngoài giọng hát truyền cảm, Elvis Phương còn có một khả năng đặc biệt ít ai biết. Nghệ sĩ Chí Tài tiết lộ:


    "Anh Elvis Phương chắc phải hơn tôi nhiều tuổi vì thời anh ấy đi hát tôi còn chưa cầm tới cây đàn nữa, đến giờ cũng phải ba mấy năm rồi. Đến giờ anh ấy vẫn còn rất phong độ và giọng hát quá sức tưởng tượng.

    Ngoài giọng hát, anh Elvis Phương còn có khả năng huýt sáo thượng thừa. Anh ấy có một cái hay là bình thường người ta huýt sáo hơi sẽ yếu còn anh ấy lại mạnh. Giọng anh ấy mạnh nhưng ấm và có sự truyền cảm.

    Một số ca sĩ hát mạnh nhưng không truyền cảm, riêng anh Phương lại truyền cảm. Tôi đã tập huýt sáo theo anh ấy nhiều năm, từ hồi mới nghe anh ấy hát cơ, nhưng tới tận bây giờ là mấy chục năm sau vẫn không làm nổi vì hơi yếu.


    Hình ảnh

    Tôi nghĩ, việc anh Phương huýt sáo là một năng khiếu, cơ duyên, đang ngồi huýt chơi thì người trong ban nhạc thấy hay và khen ngợi. Thế nên anh ấy mới bắt đầu đưa huýt sáo vào bài hát. Anh ấy huýt sáo nhưng giọng vẫn mạnh, chứ nhiều người huýt sáo giọng mờ, yếu, không nổi bật được".


    Cũng theo lời nghệ sĩ Chí Tài, Elvis Phương rất trầm tính, nhưng cũng hài hước và quan tâm tới đàn em. Chính anh từng được vợ chồng Elvis Phương chỉ dẫn trong nghề. Anh kể:

    "Ở ngoài đời, anh Elvis Phương nói chuyện vui nhưng tính khá trầm, chỉ lâu lâu mới giỡn. Nhìn anh ấy trầm tính như vậy nên người ta tưởng anh ấy ít quan tâm, theo dõi người khác, nhưng lại không phải như thế.

    Tôi còn nhớ một kỷ niệm như thế này. Một ngày nọ, tôi đang ở bên Mỹ thì vợ chồng anh Phương gọi điện sang nhắc tôi coi tiết mục Ông mất gà bà mất nết của Hồng Vân và Lê Hữu Cầu, coi để thấy được cách Hồng Vân chửi điệu nghệ, hay thế nào.


    Hình ảnh

    Chính anh Phương là người cho tôi biết tới Hồng Vân và vở kịch đó, tức là ngoài ca hát, anh ấy vẫn quan tâm đến những lĩnh vực khác.

    Tôi cũng phải cám ơn chị Hoa vợ anh Phương. Từ rất lâu rồi, thời tôi còn làm ban nhạc, hay đi đánh đàn cho anh Phương, chị ấy chính là người đầu tiên bảo tôi: "Tài, em đi làm hài đi! Em không làm hài là uổng".

    Đến tận sau này gặp lại, chị ấy vẫn nói đùa: "Tài, trả tiền! Phải chia tiền cho chị đi chứ vì chị đã nhắc sớm mà em không chịu nghe. Em mà nghe lời chị sớm hơn thì em đã có cơ hội kiếm tiền nhiều hơn rồi".

    Gần đây tôi vẫn gặp lại vợ chồng anh Elvis Phương trong một chương trình của Đàm Vĩnh Hưng. Anh ấy vẫn hài hước, nói chuyện mắc cười lắm dù rất đầm tính".


    Hình ảnh

    Cũng tại chương trình, nghệ sĩ Chí Tài thể hiện khả năng chơi đàn piano của mình khi vừa đàn vừa hát một đoạn ca khúc Yêu người yêu đời (sáng tác của Lê Hựu Hà). Chí Tài tự nhận đàn piano không phải sở trường nhưng anh vẫn thể hiện rất cảm xúc.


    Tùng Ninh
    Sửa lần cuối bởi 4 vào ngày music123 với 0 lần sửa trong tổng số.
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64614
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Chí Tài:Ái Vân đưa tôi đến với diễn xuất, tạo nên 1 danh hài lừng lẫy

    by music123 » Thứ 3 Tháng 1 26, 2021 9:33 pm

    Hé lộ cái ơn của danh ca Ái Vân đưa Chí Tài đến với diễn xuất, tạo nên 1 danh hài lừng lẫy

    1/27/21


    "Chị Ái Vân đã cho tôi cơ hội từ nhạc sĩ chuyển sang phụ diễn, rồi từ phụ diễn chuyển sang ca nhạc kịch, từ đó mới thành diễn hài" – nghệ sĩ Chí Tài nói.

    Sự ra đi của cố nghệ sĩ Chí Tài là tổn thất lớn đối với showbiz Việt. Trước khi qua đời, nghệ sĩ Chí Tài vẫn làm việc miệt mài và vẫn còn nhiều chương trình đang dang dở. Một trong số những chương trình đó là talk show của riêng anh mang tên Chí Tài lên mây.

    Dù Chí Tài đã ra đi, nhưng chương trình vẫn tiếp tục được lên sóng. Trong số mới nhất, Chí Tài tâm sự kỷ niệm giữa mình và danh ca Ái Vân.

    Hình ảnh

    Tôi có được ngày hôm nay một phần nhờ vào sự giúp đỡ của chị Ái Vân

    Tôi có được ngày hôm nay một phần nhờ vào sự giúp đỡ của chị Ái Vân. Ái Vân lớn tuổi hơn tôi nên từ những ngày đầu tiên gặp tôi đã kêu là chị.

    Lúc đó, tôi làm hòa âm một số ca khúc cho Ái Vân như Tát nước đầu đình, Lý cây đa. Khi tôi hòa âm xong, Ái Vân rất thích và chuyển bản thu qua cho giám đốc trung tâm Thúy Nga, bảo với họ rằng có người tên Chí Tài hòa âm rất vui nhộn, duyên dáng.

    Mọi người nên biết hòa âm nhạc dân ca như vậy rất khó, có những chỗ phải ngừng lại để thoại, có những chỗ lại hát tự do. Hồi xưa công nghệ chưa cao nên phải thu trực tiếp để lấy được đoạn hát tự do đó, mà chị Ái Vân lại ở bên Đức, còn tôi ở bên Mỹ. Ái Vân thu xong rồi gửi sang cho tôi.

    Khi hòa âm những bài đó, tôi phải tự tưởng tượng ra các nhịp như thế nào. Chị Ái Vân nghe xong bản hòa âm mới bảo rằng hợp với loại nhạc vừa hát vừa diễn của chị ấy.


    Hình ảnh

    Một lần khác, Ái Vân gọi điện qua cho tôi nói: "Tài à, mình sẽ hát bài Trăng sáng vườn chè (bài hit của Ái Vân), Tài hòa âm cho mình bài đó". Bài này vốn được cô Xuân Sơn hát trước đó.

    Tôi viết lại mới toàn bộ hòa âm rồi gửi qua cho Ái Vân, chứ không dùng hòa âm cũ. Ái Vân nghe xong rất thích. Đến lúc thu hình, chị ấy gọi qua nói: "Bây giờ mình nhờ Tài phụ diễn bài này được không. Tài chỉ việc ngồi, mình ra hát tới đâu Tài diễn tới đó".

    Đây là một cơ hội mới với tôi lúc ấy. Đó cũng là lần đầu tiên tôi bước lên sân khấu Paris By Night với vai trò diễn xuất.

    Chị Ái Vân đã cho tôi cơ hội từ nhạc sĩ chuyển sang phụ diễn, rồi từ phụ diễn chuyển sang ca nhạc kịch, từ đó mới thành diễn hài

    Trước đó, tôi làm hòa âm cho các ca sĩ chỉ được để tên vào cuối cùng, chẳng ai biết. Thói quen của người xem là xem hết ca khúc rồi thôi, ai để ý tên người hòa âm.

    Hình ảnh

    Tuy vậy nhưng việc ngồi diễn một chỗ với tôi khá khó vì không biết phải làm gì trong một bài hát dài hơn 7 phút. Thà ra múa may, nhảy nhót còn dễ hơn ngồi một chỗ để diễn theo ca sĩ.

    Lúc ra tập, tôi mới thấy sợ kinh khủng. Suốt 7 phút cứ ngồi cầm cuốn sổ, giả vờ đọc, không được nói câu nào, rất căng thẳng.

    Vậy mà diễn xong tôi lại nhận được nhiều lời khen. Đầu tiên, Ái Vân khen tôi hóa thân đúng nhân vật, nhìn mặt là thấy ghét (vì tôi nhập vai ông chồng làm biếng học, chỉ mơ tưởng chuyện chăn gối, vợ phải giục học).

    Đến phút cuối, tôi phải thực hiện động tác bế Ái Vân vào. Quay đến cảnh thứ hai thì tôi bị té, khiến Ái Vân la: "Tài diễn phải tập trung chứ, té ngã thì sao".

    Nhờ bài hát đó mà các trung tâm khác mới để ý đến tôi, nhờ tôi hát và diễn những ca nhạc hài.

    Hình ảnh

    Nhân đây, tôi muốn gửi lời cám ơn đến chị Ái Vân đã cho tôi cơ hội từ nhạc sĩ chuyển sang phụ diễn, rồi từ phụ diễn chuyển sang ca nhạc kịch, từ đó mới thành diễn hài. Đó là cái ơn của chị Ái Vân với tôi.

    Khi tôi mới về Việt Nam diễn tại một phòng trà, chị Ái Vân đứng đợi tôi ngoài cửa

    Chị Ái Vân một thời là tượng đài hát dân ca trong lòng khán giả, khó thay thế. Thực ra, dân ca thì nhiều người hát hay nhưng chị Ái Vân lại được cái diễn xuất thần.

    Nếu coi Ái Vân hát trên sân khấu, mọi người sẽ quên hẳn chuyện chị ấy đang hát cái gì, chỉ coi sự diễn xuất của chị ấy rồi lôi cuốn theo.

    Tôi cộng tác được với Ái Vân được 4 năm rồi thôi. Khi tôi mới về Việt Nam diễn tại một phòng trà, chị Ái Vân đứng đợi tôi ngoài cửa.

    Hình ảnh

    Tôi vừa diễn xong thì chị ấy ra bắt tay chúc mừng rồi nói: "Không ngờ sau một thời gian không gặp, Tài lại chuyển qua lĩnh vực hài".

    Sau đó, tôi chỉ gặp lại chị Ái Vân thêm một hai lần nữa. Thời điểm ra mắt hồi ký, chị ấy có tặng tôi một cuốn. Tôi đọc thấy có nhắc đến mình trong đó. Tôi rất hạnh phúc vì được là người em chị ấy nhớ tới.

    Tùng Ninh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64614
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Chí Tài:được gặp anh Thái Châu nhờ bà xã

    by music123 » Thứ 3 Tháng 2 02, 2021 9:56 am

    Cố nghệ sĩ Chí Tài: Tôi có cơ hội được gặp anh Thái Châu bằng da bằng thịt nhờ bà xã

    2/2/2021

    Hình ảnh

    Mới đây, tập cuối của talk show "Chí Tài lên mây" đã được chia sẻ trên Youtube...

    Sự ra đi của cố nghệ sĩ Chí Tài là tổn thất lớn đối với showbiz Việt. Trước khi qua đời, nghệ sĩ Chí Tài vẫn làm việc miệt mài và vẫn còn nhiều chương trình đang dang dở. Một trong số những chương trình đó là talk show của riêng anh mang tên Chí Tài lên mây.

    Mới đây, tập cuối của talk show "Chí Tài lên mây" đã được chia sẻ trên Youtube. Trong số này, Chí Tài tâm sự kỉ niệm về mình với danh ca Thái Châu. Về tài năng của Thái Châu, Chí Tài nhận định:

    Hình ảnh

    "Anh Thái Châu hơn tôi 7 tuổi, nhưng mặt lại rất trẻ. Ngày xưa người ta hay gọi anh Thái Châu là baby face vì mặt trẻ, giờ vẫn trẻ.

    Đối với tôi, Thái Châu là một giọng hát đầy tình cảm. Tôi không bàn đến chuyên môn nhưng chắc chắn mỗi khi cất một câu hát lên, anh Thái Châu đều đầu tư suy nghĩ, nghiên cứu xem nên hát chữ nào, câu nào, bỏ nhỏ ra sao. Tất cả đều có sự chuẩn bị hết, chứ không phải hát cho có.

    Anh Thái Châu đi hát sau anh Elvis Phương nhưng có một cái đặc biệt riêng là giọng nhẹ nhưng tình cảm, khiến tôi rất thích. Nhiều bài nhờ tôi nghe anh Thái Châu hát nên mới có cảm hứng tập theo.

    Tôi biết anh Thái Châu đầu tiên khi xem truyền hình trắng đen, khi hát bài Vết thù trên lưng ngựa hoang. Bài này anh Elvis Phương hát trước rồi nhưng anh Thái Châu hát lại rất nức nở, tình cảm, khiến tôi ấn tượng hơn.

    Anh Thái Châu thực ra là một nhạc công biết đánh trống, chơi guitar. Một người nhạc sĩ, nhạc công khi đi hát sẽ có lợi thế hơn ca sĩ thông thường không biết chơi nhạc.


    Hình ảnh

    Anh ấy biết cách lơi nhịp sao cho đúng. Lơi nhịp cực kỳ khó vì cảm nhạc phải tốt. Khán giả nghe ca sĩ hát lơi nhịp sẽ nghĩ người này hát hỏng, bị trễ nhịp. Ca sĩ lơi nhịp giỏi phải lơi sao rồi kéo lại được ngay, để cho khán giả biết đây là kỹ thuật chứ không phải sai lầm.

    Anh Thái Châu còn biết dùng tiếc nấc rất cảm xúc nhưng vẫn đúng nhịp, chuẩn kỹ thuật".

    Tiếp đó, Chí Tài kể lại kỷ niệm lần đầu gặp Thái Châu qua bà xã Phương Loan. Anh nói:

    "Thời điểm biết anh Thái Châu qua truyền hình, tôi mới được cầm vào cây đàn, còn chưa đi diễn nên không biết sẽ có ngày được gặp anh ấy. Anh ấy quá nổi tiếng và ở tầm khác.

    Tới năm 1979, tôi có cơ hội được gặp anh Thái Châu bằng da bằng thịt nhờ bà xã Phương Loan.

    Bà xã tôi lúc đó hát cho đoàn Kim Cương nên có mời anh ấy tới coi cô ấy diễn cùng ban nhạc của tôi. Nhưng lần gặp đó, chúng tôi không nói chuyện mà chỉ gật đầu chào nhau thôi.

    Sau đó, tôi biểu diễn tại một chương trình lớn có anh Thái Châu ngồi dưới. Lúc đó tôi hát một bài tiếng Đức nhưng vì không biết tiếng Đức nên hát không chuẩn.


    Hình ảnh

    Tôi nhớ rõ anh Thái Châu ngồi dưới lẩm bẩm: "Thằng này nó hát cái gì vậy?".

    Sau này, tôi qua Mỹ định cư thì không còn gặp anh Thái Châu nữa. Tôi không ngờ anh Thái Châu cũng qua Mỹ.

    Trung tâm Thúy Nga lúc đó có nhờ tôi hòa âm bài Tình đẹp như mơ của chú Lam Phương cho anh Thái Châu hát. Vì là lần đầu tiên làm nhạc cho anh Thái Châu, lại nhớ mãi câu nói "thằng này nó hát cái gì vậy" nên tôi phải làm thật cẩn thận.

    Cho đến tận bây giờ, anh Thái Châu đi đâu cũng bảo: "Có nhiều bản hòa âm cho bài đó nhưng anh chỉ thích bản của mày nhất".

    Sau lần hòa âm đó, tôi và anh Thái Châu mới trò chuyện với nhau nhiều hơn. Hi vọng sau này tôi và anh Thái Châu được dịp tái ngộ với nhau trên một sân khấu".


    Hình ảnh

    Nói tới đây, Chí Tài quay sang nhắc MC về dự định của mình: "Em nên làm một show như vậy. Em nên mướn một bộ trống gỗ rồi mời anh Thái Châu lên. Anh sẽ đánh đàn, còn anh Thái Châu đánh trống. Anh Thái Châu có tài nghệ đánh trống rất hay. Nhưng anh chỉ sợ giá cát xê hơi nặng nên vé bán hơi cao. Mà thôi, bỏ qua chuyện cát xê đó đi".

    Lời nói này của Chí Tài khiến nhiều khán giả không khỏi xót xa vì anh đã ra đi khi chưa kịp thực hiện dự định của mình.


    Tùng Ninh
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 64614
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Chí Tài:Thái Thanh nhờ dẫn Ý Lan đi hát

    by music123 » Thứ 4 Tháng 2 03, 2021 8:20 am

    Chuyện cố nghệ sĩ Chí Tài được Thái Thanh nhờ dẫn Ý Lan đi hát nhưng từ chối: Sự thật ra sao?

    2/3/21

    Hình ảnh

    "Sau khi diễn một vài show, cô Thái Thanh có nói tôi: "Tài à, bữa nào con rảnh thì giới thiệu em nó đi hát cho nó vui" – nghệ sĩ Chí Tài nói.

    Sự ra đi của cố nghệ sĩ Chí Tài là tổn thất lớn đối với showbiz Việt. Trước khi qua đời, nghệ sĩ Chí Tài vẫn làm việc miệt mài và vẫn còn nhiều chương trình đang dang dở. Một trong số những chương trình đó là talk show của riêng anh mang tên Chí Tài lên mây.

    Mới đây, tập cuối của talk show "Chí Tài lên mây" đã được chia sẻ trên Youtube. Trong số này, Chí Tài tâm sự kỉ niệm về mình với danh ca huyền thoại Thái Thanh cùng con gái Ý Lan.

    Hình ảnh

    Thái Thanh được biết đến là một trong 3 đại danh ca nữ nổi tiếng nhất nền tân nhạc trước năm 1975, có ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều thế hệ. Vì vậy, được gặp và làm việc với bà là một may mắn lớn với nhiều nghệ sĩ đàn em, trong đó có Chí Tài. Anh nói:

    "Tôi may mắn được cộng tác, làm việc với nhiều người nổi tiếng, nhưng không hơn tôi bao nhiêu tuổi. Riêng cô Thái Thanh hơn tôi rất nhiều tuổi và tôi được nghe từ khi còn nhỏ xíu.

    Lúc đó tôi chưa biết nhạc gì cả, nhưng cứ ngồi nghĩ mãi, không hiểu sao cô Thái Thanh hát cao quá mà vẫn nghe rõ chữ, chứ không phải bị biến âm như ca sĩ Opera, hát nhiều khi không nghe được cái gì.

    Tôi rất mê bài Dòng sông xanh do cô Thái Thanh thể hiện. Tôi thì không hát lại được bài này, nhưng Hoài Linh thì làm được. Lúc đó Hoài Linh diễn một tiểu phẩm hài, có nhái lại bài này và cô Thái Thanh ngồi bên dưới xem Hoài Linh rồi cười quá trời.

    Thời điểm cô Thái Thanh mới qua Mỹ, tôi và ban nhạc của tôi có may mắn được đánh trong liveshow đầu tiên của cô".


    Hình ảnh

    Tiếp đó, Chí Tài kể lại kỉ niệm lần đầu gặp Ý Lan do Thái Thanh dẫn đến: "Trong ngày đầu tiên đi tập, cô Thái Thanh dẫn theo Ý Lan. Lúc đó, Ý Lan chưa đi hát, còn đang làm ở một công ty bình thường nên đi theo mẹ rất bình thường.

    Ý Lan hồi đó rất xinh. Tôi gặp xong mới hỏi: "Sao con gái cô đẹp vậy?
    ". Cô Thái Thanh chỉ cười thôi chứ không nói gì.

    Sau khi diễn một vài show, cô Thái Thanh có nói tôi: "Tài à, bữa nào con rảnh thì giới thiệu em nó đi hát cho nó vui".

    Nói tới đây, Chí Tài ngỏ ý muốn phân trần một hiểu lầm với Ý Lan. Anh bày tỏ:

    "Tôi muốn nhân chương trình này để phân trần một chút vì sau này nhiều khi gặp lại, Ý Lan vẫn bảo tôi: "Thôi ông ơi, hồi đó mẹ tôi nhờ ông dẫn tôi đi hát, ông đâu thèm để ý, ông đâu quan tâm gì đến những ca sĩ trẻ không tiếng tăm".

    Hình ảnh

    Thực sự tôi không phải người như thế. Hồi xưa, làm ban nhạc chỉ có nhiệm vụ tập dợt cùng ca sĩ thôi, chứ không được giới thiệu ca sĩ. Việc giới thiệu ca sĩ trẻ, tài năng mới không thuộc về lĩnh vực của tôi.

    Tính tôi từ xưa đến giờ không thích ôm đồm nhiều việc, chỉ tập trung vào chuyên môn thôi, ai có cơ duyên thì sẽ nổi tiếng.

    Quả nhiên, trời không phụ lòng người. Một thời gian sau tôi thấy Ý Lan vụt sáng, tự nhiên nổi tiếng, được bầu show mời quá trời".


    Tùng Ninh
    Hình ảnh

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 92 khách