Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cháy khách sạn ở TP HCM, 2 chết
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66518
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Cháy khách sạn ở TP HCM, 2 chết

    by music123 » Thứ 2 Tháng 9 07, 2026 6:35 pm

    Cháy khách sạn 6 tầng ở TP HCM, hai người chết

    Thứ hai, 7/9/2026

    Lửa bùng lên tại khách sạn ở phường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú cũ) khiến nam thanh niên 24 tuổi và cô gái 20 tuổi mắc kẹt, tử vong; 17 người được đưa đi cấp cứu, sáng 7/9.

    Khoảng 5h, lửa bùng lên tại tầng trệt khách sạn mặt tiền rộng 4 m, tổng diện tích sàn hơn 500 m2, có 19 phòng, trên đường Tân Kỳ Tân Quý, cách ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất khoảng ba km. Thời điểm cháy, bên trong có gần 30 người, chủ yếu là khách thuê.

    Hình ảnh

    Lính cứu hỏa cứu người mắc kẹt ra ngoài. Ảnh: Phạm Luận

    Nhiều người hốt hoảng chạy ra ngoài, hô hoán và tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Khách sạn có tầng trệt để xe máy, quầy lễ tân; mặt tiền phủ kín biển hiệu, che khu vực ban công.

    Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TP HCM) điều bảy xe chữa cháy và 48 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường lúc 5h09. Đoạn đường hơn 300 m trước khách sạn bị phong tỏa để phục vụ chữa cháy.

    Lính cứu hỏa tiếp cận công trình từ nhiều hướng như cầu thang bộ, lối thoát hiểm, ban công, mái nhà hoặc sử dụng xe thang... để chữa cháy, tìm kiếm người mắc kẹt. Hỏa hoạn được dập tắt sau khoảng 10 phút. Nơi cháy lớn nhất tập trung ở khu vực khoảng 12 m2 tại tầng trệt.

    Hình ảnh

    Mặt tiền khách sạn lắp biển hiệu bịt kín khu vực ban công. Ảnh: Đình Văn

    Sau khi khống chế đám cháy, cảnh sát phát hiện anh Nguyễn Trần Nhật Duy, 24 tuổi, ở phường Phú Định, TP HCM, tử vong tại hành lang tầng hai, phía sau khách sạn. Chị Hồ Thị Phương, 20 tuổi, quê TP Huế, mắc kẹt trong căn phòng tầng trệt, không qua khỏi.

    Hai nạn nhân đều là khách thuê, song chưa xác định được họ ở phòng nào trước khi xảy ra sự cố.

    Lực lượng chức năng cũng giải cứu và hướng dẫn 26 người thoát khỏi khách sạn. Trong số này, 17 người bị bỏng ở nhiều mức độ và ngạt khói. Tổng đài Cấp cứu 115 TP HCM điều bảy xe cứu thương cùng nhiều bác sĩ, điều dưỡng đến sơ cứu, sau đó chuyển đến các bệnh viện ở gần.

    Đại diện Bệnh viện Thống Nhất cho biết tiếp nhận 5 nạn nhân từ khách sạn cháy. Trong đó, ba người (64-38 tuổi) bị ngộ độc khí CO, một trường hợp phải thở máy. Hai trẻ em 9-10 tuổi ngạt khí, bỏng ngoài da. Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp nhận bé trai hai tuổi sức khỏe ổn, đang theo dõi ở khoa cấp cứu...

    Hình ảnh

    Vị trí khách sạn xảy ra cháy. Ảnh: Hoàng Thanh

    Đình Văn
    Hình ảnh
  • music123
    Moderator
    Bài viết: 66518
    Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 10 15, 2020 7:45 am

    Re: Cháy khách sạn ở TP HCM, 2 chết

    by music123 » Thứ 2 Tháng 9 07, 2026 6:39 pm

    Giây phút sinh tử của nạn nhân kẹt trong khách sạn cháy

    9/7/26

    TP HCMĐang ngủ bà Thanh ngạt thở vì khói đen ùa vào, phủ kín phòng, tường nóng ran, gần đó tiếng khách kêu cứu, đập kính cửa sổ tìm cách thoát thân.

    "Lúc đó khói dày đặc, cay mắt, rất khó thở, xung quanh nóng hừng hực", bà Nguyễn Thị Thanh, 48 tuổi, nhớ lại lúc mắc kẹt trong khách sạn trên đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, nơi cháy khiến hai người chết, 17 người bị thương.

    Nằm trên giường Bệnh viện Thống Nhất, làn da ám khói đen, bỏng rát, bà Thanh kể chiều hôm qua đi xe từ Bến Tre lên TP HCM, thuê phòng khách sạn để sáng nay khám viêm gan tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. Dù cách nơi khám gần 10 km, bà vẫn chọn khách sạn này vì được người quen giới thiệu, giá chỉ 250.000 đồng một ngày.

    Khách sạn rộng khoảng 4 m, dài hơn 20 m, gồm 6 tầng và sân thượng. Mỗi tầng có 3-4 phòng, chủ yếu cho khách thuê ngắn hạn, theo giờ. Do cuối tuần, khách sạn gần kín phòng. Bà Thanh được bố trí ở tầng một, phòng rộng 15 m2, cách cầu thang gỗ chừng 5 m, cạnh đó là thang máy.

    Hình ảnh

    Bà Thanh nằm điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất, chiều 7/9. Ảnh: Đình Văn

    Mệt sau chuyến xe dài, sáng mai lại phải khám sớm, bà nhận phòng rồi đi ngủ. Khoảng 5h, bà bị đánh thức bởi tiếng la hét và kính vỡ. Điện trong phòng cúp, xung quanh tối om, khói bắt đầu tràn vào.

    Bà tìm điện thoại và túi xách nhưng chỉ kịp cầm theo túi nhỏ đựng giấy tái khám. Ho sặc sụa vì ngạt, bà mở cửa phòng nhưng khói bên ngoài dày đặc, không thể nhìn thấy đường đi.

    Trong bóng tối, bà quơ tay tìm bức tường rồi men theo hướng cầu thang.

    "Lúc đó bức tường nóng ran. Tôi chạy qua lại, quơ trúng tay vịn cầu thang rồi bò xuống cửa chính, được lính cứu hỏa đỡ ra ngoài", bà kể.

    Ở tầng ba, chị Hai, 38 tuổi, quê Bạc Liêu cũ, cũng đang ngủ thì nghe nhiều tiếng động lớn như kính vỡ. Chị bật đèn pin điện thoại, mở cửa nhưng phía ngoài đã đặc quánh khói đen.

    Nhiều người la lớn "cháy rồi", khóc lóc, tiếng chân chạy dồn dập trên sàn. Chị lần tìm đường đến cầu thang khoảng 5 phút nhưng do khó thở đã gục xuống hành lang.

    "Không tìm được đường xuống, lại kiệt sức nên tôi chỉ còn biết ngồi niệm kinh Phật", chị Hai kể. Đúng lúc này, một thanh niên nắm tay kéo chị dậy. Chị cố sức chạy theo và thoát ra ngoài.

    Người phụ nữ cho biết đã thuê phòng tại khách sạn khoảng một tuần. Trước khi xảy ra cháy, khu vực tầng trệt, cạnh quầy lễ tân, có hơn chục xe máy nhưng toàn bộ đã bị thiêu rụi.

    Hình ảnh
    Một người kẹt ở tầng cao được cảnh sát dẫn xuống theo lối cầu thang. Ảnh: Phạm Lâm

    Do đám cháy phát ra từ tầng trệt, gần khu vực cầu thang, khói nhanh chóng lan lên các tầng trên. Phần lớn tòa nhà bị bêtông bao kín, mặt tiền có biển hiệu che phủ, khiến khói khó thoát ra ngoài và len vào các phòng.

    Gần 20 khách thuê ở các tầng trên không thể thoát bằng cầu thang phải chạy lên sân thượng cầu cứu. Khu vực có lắp thang thoát hiểm nhưng chỉ kéo dài đến tầng 5.

    Khoảng 48 chiến sĩ thuộc Đội PCCC khu vực 13, cách hiện trường 1,7 km, đến nơi sau 4 phút nhận tin báo. Cảnh sát triển khai ba mũi chữa cháy, cứu nạn, vừa kéo vòi rồng dập lửa, vừa dùng máy hút khói để hạn chế khí độc từ tầng trệt lan lên.

    Sau đó, các chiến sĩ đeo mặt nạ phòng độc, mang bình oxy tiến vào từng phòng tìm người mắc kẹt.


    Hạ sĩ Nguyễn Duy Anh kể khi đến hiện trường, nhiều khách ở tầng thấp đã thoát ra ngoài và báo còn người mắc kẹt phía trên. Anh cùng đồng đội lập tức chạy lên các tầng tìm kiếm.

    "Dù mang bao tay, tôi vẫn cảm nhận rõ sức nóng từ bức tường", anh nói.

    Lên đến sân thượng, hạ sĩ Anh thấy gần 20 người ngồi sụp xuống, hoảng loạn, quần áo và mặt mũi phủ đầy khói đen. Một số người đã gục xuống sàn, khạc ra chất màu đen do hít phải khói trong thời gian dài.

    Hình ảnh

    Hạ sĩ Nguyễn Duy Anh kể lại lúc cứu, bế nạn nhân kẹt trong khách sạn cháy thoát ra ngoài. Ảnh: Đình Văn - Phạm Luận

    Anh trấn an các nạn nhân, sau đó cùng đồng đội tháo mặt nạ và bình khí để hỗ trợ những người khó thở.

    Các chiến sĩ chia nhau đưa từng người xuống đất. Một số nạn nhân kiệt sức được cảnh sát bế qua cầu thang.

    "Lối đi nhỏ hẹp, lại trơn trượt nên tôi phải bồng nạn nhân đi chậm để tránh vấp ngã", hạ sĩ Duy Anh nói.

    Sau khoảng 10 phút, gần 20 người mắc kẹt được đưa ra ngoài an toàn.

    Trung tâm cấp cứu 115 huy động 7 xe cấp cứu từ 6 bệnh viện gần đó đến hiện trường. Hơn chục nhân viên y tế băng bó vết bỏng, sơ cứu cho 17 nạn nhân ở vỉa hè trước khi chuyển vào bệnh viện, trong đó nhiều người ngộ độc khí CO (Carbon monoxide), tổn thương đường hô hấp.

    Ngộ độc khí CO là nguy cơ gây tử vong hàng đầu khi hỏa hoạn. Khí này không màu, không mùi, làm giảm oxy trong máu, gây đau đầu, chóng mặt, khó thở, rối loạn ý thức và có thể tử vong nhanh khi phơi nhiễm nặng.

    Đình Văn
    Hình ảnh
Đăng trả lời 2 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 103 khách